1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Môi vẫn tươi đấy thôi, nhưng hôm nay em mới thấy mắt cười
    Mắt cười vui lắm, trẻ trung lắm và cũng... lúng liếng lắm
    Mong cho những ngày hạnh phúc muộn được dài mãi, mắt nhé!
    You cannot find true love where it does not truly exist and you cannot hide it where it truly does
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Gửi K
    Ngày nào cũng chat, ngày nào cũng phone và bất cứ lúc nào cũng có thể gửi mess vậy mà còn vào đây viết cho nhau, hâm nhỉ bé con.
    Hôm nay chị đi bao nhiêu nơi, nói bao nhiêu chuyện và thật nhiều bối rối, vì sao, chắc bé hiểu.
    Tối nay chị đến một nơi mà lâu rồi chị không đặt chân tới, chị đã có lần nói với một người là chị không bao giờ đến đó nữa, không phải vì sợ hãi mà là vì chị muốn cất kỷ niệm đi, không dở lại nó nữa, không làm bận lòng mình nữa.
    Chị đứng trước nơi đó, lòng bình thản, ừ, chị không nghĩ mình có thể bình thản như thế. Nhưng khi bước lên những bậc cầu thang cũ kỹ, khi luớt qua hàng ghế quen thuộc và những ánh nến lung linh đang lung lay vì gió, chị bỗng thấy trái tim hụt hẫng, "kỷ niệm là gì mà làm ta đau nhói", có tiếng thầm thì bên tai chị và chị thấy mình có lỗi, có lỗi với người bên cạnh, có lỗi với hiện tại và với cả tương lai nữa, dù tương lai là cái gì đó còn mờ mịt với chị.
    Chị biết tất cả không còn gì nữa, chỉ là kỷ niệm, chỉ là những hình bóng chập chờn, chỉ là thế thôi, như một người đã từng nói với chị "có những giới hạn của cuộc sống mà ta không thể vượt qua được", vậy sao chị vẫn mãi khổ sở vì không thể vượt qua?
    Chị ngồi, mỉm cười trong bóng tối, tại sao không nhỉ? Tại sao chị không thể quên được, có thể chứ, có thể quên, chị đã làm được điều đó khi chị ra HN, đã có thể bình thản sống những ngày ở HN không đau đáu nỗi nhớ, không mess, không phone, không chào tạm biệt khi ra đi, không hẹn gặp, vậy tại sao chị không thể bình thản đi qua đây, ghé vào cái quán cafe này như bao nhiêu quán cafe khác mà không chạnh lòng?Chị làm được, chắc là sẽ làm được thôi.
    Khi bước ra khỏi cái quán cafe đó, chị không ngoái lại, không nhìn cái bàn chị đã từng ngồi và không khí mát lạnh của đường phố khiến chị dễ chịu, chị biết rồi chị sẽ quay lại đây nhiều lần nữa và không thấy tim mình hụt đi một nhịp, không bao giờ nữa.
    Ngày mai, à không ngày hôm nay chứ, ngày hôm nay là ngày đầu tiên của một tuần, một tuần đầy những khó khăn và có cả niềm vui nữa, một tuần mới trong vô số những tuần còn lại của cuộc đời, một tuần không bình thường...với chị.
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...

    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 24/02/2003
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đi trong đêm SG lung linh sắc màu. Những con đường tấp nập, tiếng động ầm ầm của xe cộ, những khuôn mặt lướt qua tôi, vui tươi, cau có, bình thản, lo lắng, những nụ cười và cả khói bụi.
    Khu phố Tàu, những cửa hàng bán thuốc đông y đặc trưng của người Hoa, cửa hàng thời trang với những bộ quần áo nhập từ Hồng Kông, những xe mì, hoành thánh, quán trà, những con phố có đèn ***g đỏ treo trên cao, lung linh, lung linh.
    Chúng tôi đi, tôi ngồi phía sau mải mê nói những câu chuyện linh tinh, mỉm cười và nhăn mặt khi không vừa lòng điều gì đó.
    Chúng tôi đi, qua những con phố dài, qua những khuôn mặt xa lạ, xuyên qua thành phố, xuyên qua những cảm xúc đang trào lên trong lòng.
    Tôi ngồi phía sau và bắt đầu nói về quá khứ, quá khứ bình yên, quá khứ cay đắng, quá khứ mà đôi khi tôi muốn quên nhưng không quên được. Có phải tôi không rộng lòng để quên đi?
    Tôi đã nhớ như in những điều đó, nhớ và không tha thứ, bởi vì những điều đó là quá sức chịu đựng của tôi, là quá cái ngưỡng mà tôi có thể chấp nhận ở những con người đã đi qua đời tôi, đang ở bên tôi.
    Tôi đã nói như trải lòng ra và không chú ý đến những cái lắc đầu, không chú ý cho đến khi tôi nhận được những lời khuyên mà tôi cảm thấy xa lạ với cảm xúc của tôi lúc đó.
    Bỗng nhiên tôi thấy cái khoảng cách 10cm như xa vời vợi, bỗng nhiên tôi thấy chúng tôi đang ở hai bên bờ của đại dương. Tôi ngồi xích ra xa một chút, hai bàn tay nắm chặt, như lời khuyên của một người :" hãy nắm chặt tay mình khi bạn thấy cô đơn và cần một bàn tay".
    Tôi giả vờ nhìn chăm chú vào những ngôi nhà vô hồn hình hộp mà tôi đã nhìn hàng trăm lần ven đường, tôi không biết nói gì, không biết phải ra sao, có lẽ những khoảng cách xa vời vợi vẫn tồn tại giữa những người thân yêu, bởi tôi vẫn là tôi và người ấy vẫn là người ấy, chúng tôi không thể là một cho dù gì đi nữa.
    Không bao giờ có thể thấu hiểu một con người, không ai có thể thấu hiểu mình bằng chính mình. Và tôi không thất vọng nữa, tôi hiểu điều đó, tôi biết là như thế, tôi hiểu tôi, thế là đủ...
    Chúng tôi đi và tôi lại mỉm cười.
    Chúng tôi không có quá khứ, tương lai cũng không, chúng tôi chỉ có hiện tại, hiện tại ngọt ngào nhưng tôi không có gì để tin chắc nó sẽ ngọt ngào mãi.
    Tôi biết rồi sẽ có ngày những ngọt ngào cũng sẽ qua đi, như bao nhiêu điều đã đi qua cuộc đời tôi và không ở lại, như bao nhiêu người đã đi qua cuộc đời tôi và trả cho tôi những điều tôi không muốn nhận, làm tôi hạnh phúc, làm tôi tổn thương rồi rời bỏ tôi.
    Tôi ít khi tin vào những điều mật ngọt, tôi ít khi tin vào những niềm vui dễ có, tôi ít khi tin mọi thứ sau những gì mà tôi phải đón nhận, tôi đã là như thế...
    Hôm nay tôi thấy nỗi buồn của mình hiển hiện trong từng giây của cuộc sống, hôm nay ,lần đầu tiên tôi không thể nở được một nụ cười nào.
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  4. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cho một ngày sinh
    Thế là chị ơi!
    Rụng bông gạo đỏ
    Ô hay, trời không nín gió!
    Cho ngày chị sinh.
    Ngày chị sinh trời cho làm thơ,
    Cho nết buồn vui bốn mùa trăn trở,
    Cho làm một câu hát cổ,
    Để người lý lơi.
    Vấn vương với sợi tơ trời!
    Tình riêng bỏ chợ tình người đa đoan.
    ĐTT

    You cannot find true love where it does not truly exist and you cannot hide it where it truly does
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    rồi cũng đã biết là ai , viết rồi để lại, vì biết khi quay trở lại nơi ấy sẽ không đủ can đảm để nghĩ về một điều gì đó...thôi thế nhé cứ mãi im lặng đi , có lẽ sẽ hay hơn
    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  6. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Ở một mình em sợ mùa đông
    Ngày co lại mà đêm dài mấy nẻo
    Chăn dài, gối êm chẳng neo được hơi ấm
    Quay lại bên này thấy lạnh bên kia
    Đành trở dậy trò chuyện cùng bóng đêm
    Niềm chơi vơi, đêm cạn
    Ngực thanh tân hao gày theo năm tháng
    Cồn cào nỗi đêm dài
    Ở một mình em sợ từng con ốc cái đinh
    Khi bỗng nhiên sờ cái gì cũng hỏng
    Chẳng dám nhờ cậy ai, đành thôi cặm cụi
    Làm đàn bà lại làm cả đàn ông!
    Ở một mình em sợ đám đông
    Ríu rít lứa đôi, người ta nhìn mình thương hại
    Thường tự nhốt mình giữa bốn bức tường câm lặng
    Một mình làm, một mình ăn, một mình những khóc cười
    Ở một mình em sợ kẻ lạ, người quen
    Sợ lời khen vu vơ, sợ ánh nhìn săn đón
    Đóng cửa trốn vào đáy sâu ký ức
    Em ở đó một mình để được sống cùng anh
    (st)
    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  7. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    I'd say goodbye to love
    There are no tomorrows for this heart of mine
    Surely time will lose these bitter memories
    And I'll find that there is someone to believe in
    And to live for something I could live for...
    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  8. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Perhaps!
    You won't admit you love me.
    And so how am I ever to know?
    You only tell me
    Perhaps, perhaps, perhaps.
    A million times I ask you,
    And then I ask you over again.
    You only answer
    Perhaps, perhaps, perhaps.
    If you can't make your mind up,
    We'll never get started.
    And I don't wanna wind up
    Being parted, broken-hearted.
    So if you really love me,
    Say yes.
    But if you don't, dear, confess.
    And please don't tell me
    Perhaps, perhaps, perhaps.
    If you can't make your mind up,
    We'll never get started.
    And I don't wanna wind up
    Being parted, broken-hearted.
    So if you really love me,
    Say yes.
    But if you don't, dear, confess.
    And please don't tell me
    Perhaps, perhaps, perhaps,
    Perhaps, perhaps, perhaps,
    Perhaps, perhaps, perhaps
    To be or not to be
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    "Nếu một người lúc nào cũng có thể mỉm cười trước tất cả mọi điều thì chắc chắn người đó trong lòng phải có một rạn nứt đau đớn"
    Có phải thế không anh?!?

    ...Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về anh...
  10. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Let me take you far away
    You'd like a holiday
    Let me take you far away
    You'd like a holiday
    Exchange the cold days for the sun
    A good time and fun
    Let me take you far away
    You'd like a holiday
    Let me take you far away
    You'd like a holiday
    Let me take you far away
    You'd like a holiday
    Exchange your troubles for some love
    Wherever you are
    Let me take you far away
    You'd like a holiday
    Longing for the sun you will come
    To the island without name
    Longing for the sun be welcome
    On the island many miles away from home
    Be welcome on the island without name
    Longing for the sun you will come
    To the island many miles away from home

    ...........................................
    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
    Được quick sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 26/02/2003

Chia sẻ trang này