1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Lời của mắt

    Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
    Phút hiểu anh cũng là phút ấy
    Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
    Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
    Ðừng hỏi vì sao em không nhìn sao thấy
    Cho em hỏi một lời: Sao anh cứ nhìn em
    Lệ Thu

    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  2. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu - Lê Hải Anh

    Tình yêu là gì
    ai hiểu được?
    Nếu như nói:
    ?oYêu là chết
    ở trong lòng một ít?
    Vậy thì cái chết,
    cũng có ai hiểu được đâu!
    Chỉ biết rằng yêu là sống vì nhau
    Là hạnh phúc khi thấy người hạnh phúc
    Và trong tim có bao điều day dứt
    Khi vì ta mà người mắt lệ rơi.
    Chỉ trái tim yêu mới hiểu được thôi
    Hạnh phúc góp từ những điều bé nhỏ
    Từ ánh mắt từ nụ cười rạng rỡ
    Ngọn lửa nồng nàn từ hai trái tim yêu.
    Nếu biết yêu sẽ nhân hậu thêm nhiều
    Và sẽ yêu đến khi không còn sống
    Và khi phải chia tay trong đau đớn
    Vẫn mong người luôn hạnh phúc hơn ta.

    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Hát cho một người...
    I wish you love
    I wish you bluebirds in the spring
    To give your heart a song to sing
    And then a kiss, but more than this
    I wish you love
    And in July a lemonade
    To cool you in some leafy glade
    I wish you health
    But more than wealth
    I wish you love
    My breaking heart and I agree
    That you and I could never be
    So with my best
    My very best
    I set you free
    I wish you shelter from the storm
    A cozy fire to keep you warm
    But most of all when snow-flakes fall
    I wish you love.

    ...Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về anh...
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Như vậy đấy, tôi có cảm giác tất cả vỡ ra, tan chảy. Tôi vẫn hy vọng vào điều không bao giờ xảy ra, sao tôi lại quá ngây thơ như vậy nhỉ?Để có thể tìm được một người hiểu và cảm thông và tôn trọng có phải là điều không tưởng? Tình yêu, cuối cùng nó là cái gì? Chỉ là những lời nói thôi sao? Chỉ là cái bong bóng nhiều màu thôi sao? Tôi đã mong nó khác kia, không phải như thế, không bao giờ như thế.Tôi ước mình cũng biến mất, cũng tan vào không khí, tôi ước mình không hiện diện nữa, tôi quá thất vọng và buồn.
    Tôi chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế, chỉ là một điều mà ai cũng biết đừng nên đụng vào, vậy mà vẫn cố tình đụng vào, vẫn cố tình làm tôi đau hơn. Quá khứ của tôi nó trôi đi rồi mà, tôi để nó trôi qua rồi mà, khơi lại nó làm gì cho tôi thêm đau lòng, có cần phải như thế không? Có cần không?Mà tôi thì đã đủ nhiều chuyện để buồn rầu, để lo lắng lắm rồi.
    ...Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về anh...
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Ngày qua - Phạm Thị Ngọc Liên

    Chúng ta càng ngày càng thêm khách sáo
    em cám ơn anh anh cám ơn em
    con chim họa mi trong đêm hốt hoảng
    bởi đốm sao băng rụng xuống chân thềm
    Chúng ta càng ngày càng thêm xa xôi
    anh đang ở đâu anh đang làm gì
    một nửa mặt hoa em dần héo úa
    đêm càng dài thêm như đêm góa bụa
    Chúng ta càng ngày càng thêm tách rời
    trái tim xa lạ dẫu ngồi bên nhau
    võng tình chao nghiêng và em rớt xuống
    võng đời chao nghiêng và anh lên cao
    Chúng ta càng ngày càng nhiều ảo vọng
    về kỷ niệm đẹp về điều lãng quên
    giọt nắng trên tay vẫn còn ấm nóng
    vội vã cầu xin thấy mặt trời lên
    Chúng ta càng ngày càng nhiều hoang mang
    những điều đúng sai những điều lờ lững
    tình yêu thánh thiện - dối gian - phàm trần
    mỗi một giọt máu mỗi hồi chuông rung
    Chúng ta càng ngày càng vào vỏ ốc
    anh giấu tim anh em giấu tim em
    giấu hạnh phúc cũng như bất hạnh
    tự bào mình mòn thêm mòn thêm
    Kỷ niệm nhiều khi chỉ là giấc mộng
    Kỷ niệm nhiều khi như lưỡi dao đâm...
    (Saigon, 2000)

    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  6. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đợi
    Vì sao em lại đợi anh?
    Như người yêu đợi một người yêu
    Như trời xanh mơ một cánh diều
    Như người bộ hành mơ về dòng suối mát
    Thành phố lên đèn và hàng cây đẫm ướt
    Một đêm hè mỏi mệt
    Sao em ngồi một mình
    Thương con tàu sắp sửa rời ga
    Không nghĩ về anh như một mái nhà
    Chở che em những ngày mưa nắng
    Không nghĩ về anh như một bến bờ yên lặng
    Em con đò sẽ bớt cô đơn
    Chỉ đợi anh và không nghĩ gì hơn
    Em đâu cần anh tới
    Em đâu cần anh nói
    Và đâu cần anh biết nỗi đợi này
    Sao em còn ngồi mãi dây?
    Dằng dặc trên đầu một nỗi niềm chưa tỏ
    Trăng mười lăm mà lòng em vẫn khuyết
    Mà ngổn ngang một dải Ngân Hà
    Anh quá gần và anh quá xa
    Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    Tháng ngày đi như một tiếng thở dài
    Như một chiều đè nặng đôi vai
    Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đến thế?
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
    Cho lòng em bớt chút đa đoan.
    BNT

    You cannot find true love where it does not truly exist and you cannot hide it where it truly does
  7. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    ...thôi nào chả nhẽ cứ thế này mãi , cố gắng thôi
    I can make it through the rain
    I can stand up once again on my own
    And I know that I'm strong enough to mend
    And every time I feel afraid I hold tighter to my faith
    And I live one more day and I make it through the rain
    ở đâu rồi
    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Đạm đạm trường giang thuỷ
    Du du viễn khách tình
    Lạc hoa tương dữ hận
    Đáo địa nhất vô thanh

    ...Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về anh...
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Chị viết cho em, cô em mà chị đã từng coi như một cô em gái thật sự của chị, cái mạng này chỉ là ảo, nhưng những tình cảm chị dành cho em là thật, chị đã từng tâm sự với em những điều thầm kín, những nỗi niềm chị giữ cho riêng mình, chị đã yêu quý em như thế, tin tưởng em như thế, vậy mà....
    Chị đã từng thất vọng về nhiều người, đã từng thất vọng về nhiều điều, nhưng nỗi thất vọng này lớn quá, nó làm chị thấy không thể chịu đựng được, chị và em chúng ta đã chia xẻ với nhau biết bao điều dù em ít khi gặp chị, dù chúng ta ở xa nhau.
    Em biết là có những điều chẳng nên nói ra, em chỉ phỏng đoán, chỉ nghi ngờ chứ đâu biết sự thật là gì, sao em vội vã nói ra, sao em vội vã kết luận và mang nó ra làm một món quà cho người khác thoả chí tò mò?
    Chị có lỗi vì đã quá tin tưởng em chăng? Chị vẫn chưa hết ngỡ ngàng đâu, chị đã nghĩ về em tốt lắm kia và chị đã yêu quý em, cho đến hôm nay khi chị ngồi viết những dòng này thì tình cảm của chị với em vẫn chưa thể thay đổi, nhưng chắc ngày mai nó không còn như xưa nữa và chị thấy tiếc, rất tiếc...đau nữa em ạ.
    Nhưng thôi, dẫu sao đó cũng là một bài học cho chị, về con người, về lòng tin.
    Em có thể không bao giờ biết những điều này, em có thể không bao giờ hiểu vì sao bỗng nhiên chị im lặng, nhưng chị tin em hiểu em đã làm gì, em hiểu em có thể làm tổn thương chị vì câu chuyện đó và em vẫn làm...
    ...Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về anh...
  10. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa những hôm ấy ...biết viết gì nhỉ .....không là gì cả , nên cũng không biết fải gọi tên nhau là gì , thôi thì nhớ lại những kỉ niệm cũ như một cách thức tự bào mòn hãn hữu ,ve vuốt những gì thuộc về bản thân .......tự đi vào những giấc mơ rồi đánh mất mình ở đó.....vẫn có đứa trẻ chưa muốn làm người lớn mê mải chờ đợi cho dù chẳng biết mình sẽ chờ đợi điều gì , những ngày ở nơi ấy , viết đi rồi xé lại bao lần , thế rồi cái bản ngã bao giờ cũng thắng lại im lặng nhìn theo , chẳng nói được điều gì , cũng ko hối hận , chỉ cảm thấy ngày càng đánh mất đi bản thân mình . Im lặng đôi khi ko có nghĩa là không nói , hay tình yêu chỉ là những diều gì nho nhỏ mà thiếu nó người ta lại day dứt , day dứt ko chỉ với người yêu mà ngay với bản thân mình . Chả fải thánh thần , người cũng chưa vươn tới , chỉ là cái bản thân thôi , thế mà đau , thế mà rét , ôi thương thay , sống mà ko biết mình muốn gì.
    cười đấy , nói đáy , ai bảo con bé này mạnh mẽ thế , sướng vãi , thế mà lại phải chùi nước mắt trong fòng tối , phải nặn ra nụ cười méo mó để chả biết làm gì. thôi điên thế đủ rồi . em sẽ đi ngủ , nhắm mắt lại , ngày mai sẽ nhìn thấy mặt trời , trong phòng của em cũng đang có cả một bình hoa hồng vàng , ôi sao yêu thế , yêu hơn cả người yêu mình .
    còn biết bao điều chờ đợi phía trước , sao lại cứ fải day dứt mãi nhữn g chuyện không thành , một người bạn già sắp ra đi , thế là chẳng còn ai nghe mình nói nữa , nhu cầu bất tận. ôi em viết lủng củng quá , xin lỗi chị nhé , giải toả chút
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?

Chia sẻ trang này