1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Một Mình - Lam Phương
    Sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình
    Ngoài hiên nắng loé đàn chim giật mình
    Biết lời tỏ tình đã có người nghe
    Nắng xuyên qua lá hạt sương lìa cành
    Đời mong manh quá kể chi chuyện mình
    Nắng buồn một mình bỗng tắt bình minh
    Đường xưa quen lối tình dối người mang
    Tình duyên trăm mối một kiếp đa đoan
    Cố tìm, tình chồng chất ngổn ngang
    Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu
    Tình cờ gặp nhau để rồi còn chi nữa cho nhau
    Sáng trưa khuya tối nhìn quanh một mình
    Đường quen không tới tìm nhau ngại ngùng
    Chỉ vì đời mình chưa có bình minh ....

    You cannot find true love where it does not truly exist and you cannot hide it where it truly does
  2. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Biển ồn ào mạnh mẽ.
    Biển dịu dàng thương yêu.
    Ai yêu biển, sẽ nghe thấy những bài ca hạnh phúc nhất
    đang âm vang trong từng con sóng.
    Ai yêu biển, hãy ra biển cùng tôi.
    Trong câu chuyện đời chung, kẻ này quên thì người kia phải nhớ. Một ý tưởng chợt tắt để làm mầm chuyển hoá cho một ý tưởng khác nảy sinh.
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Ở ngoài kia không còn nắng, ở ngoài kia không còn gió, ở ngoài kia là bóng tối, bóng tối buồn tênh.

    ...Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về anh...
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng qua hết, đời cuốn trôi mãi...tha thứ cho mùa thu bé dại, mải chơi đến muộn
    Mắt Nâu ơiii...
  5. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em rất buồn khi nghĩ về những gì đã qua ...em cứ đi lang thang khắp nơi , chợt nhìn thấy cuốn film xưa , cuốn film mà một lần em đã nhắc đến trong những ngày kỉ niệm , anh bảo anh thích nhất cảnh con thuyền trôi qua , hai người yêu nhau đứng đó nhìn con thuyền đi qua , và họ cũng tự mình cỏ qua cơ hội cuối cùng của mình , cuộc sống vốn thế mà phải không ? em chỉ cười , nhẹ nhàng như bao lần khác , em không thích , họ đánh mất thì họ phải chịu đựng có gì đâu , tại sao lại phải thích chứ , hay là vì đó là một buổi chiều vàng và những tình tiết lãng mạn khác khiến cho người ta yêu đến vậy .
    hôm qua , một người ban tâm sự , sao cuộc sống này lắm kẻ khổ đau thế bây giờ nó mới cảm thấy nó là người hạnh phúc , uh chưa muộn đâu , bạn lại bảo nhưng xấu hổ khi nói ra điều đấy , tại sao nhỉ nếu là em ,em chẳng xấu hổ khi nói em là người hạnh phúc , nhưng cuộc sống vốn dĩ không công bằng đến vậy...
    ba của người không quen chết , họ than thở , căm thù vì vợ cũ của người chết vẫn ngồi ôm "tình nhân" , lạ thất , chẳng nhẽ phải khóc cho một sự nhầm lẫm , hoá ra vậy , con người là phải vậy nếu không sẽ là một bãi rác rưởi khác ,,,
    người yêu em tuần trước đã viết thư cho cô người yêu cũ , em không khóc , buồn ư? không cảm nhận.........vì đấy là em .......em vẫn chờ ....ở cuối con đường

    Amie
  6. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    HẠNH PHÚC
    Đừng nghĩ cuộc đời mình tẻ nhạt
    Nhé em
    Hạnh phúc ở trong những điều giản dị
    Trong ngày
    Trong đêm
    Đừng than phiền cuộc sống - Nhé em
    Hạnh phúc ngay cả khi em khóc
    Bởi trái tim biết buồn là trái tim vui
    Hạnh phúc bình thường giản dị lắm em ơi
    Là tiếng xe về mỗi chiều của bố
    Cả nhà quây quần trong căn phòng nhỏ
    Chị xới bát cơm đầy bắt phải ăn no
    Hạnh phúc là khi đêm về không có tiếng mẹ ho
    Là ngọn đèn khuya soi tương lai em sáng
    Là điểm 10 đỏ tươi mỗi khi lên bảng
    Là ánh mắt môt người như lạ như quen
    Hạnh phúc là khi mình có một cái tên
    Vậy, đừng nói cuộc đời tẻ nhạt - Nhé em
    Tuổi 18 còn khờ khạo lắm
    Đùng cố vẽ tô một chân trời xa toàn màu hồng thắm
    Hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường
    Trong câu chuyện đời chung, kẻ này quên thì người kia phải nhớ. Một ý tưởng chợt tắt để làm mầm chuyển hoá cho một ý tưởng khác nảy sinh.
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Gửi K!
    Lâu rồi không gặp em, biết em bận và chị thì cũng không có lúc nào để gọi cho em tán chuyện mấy tiếng như ngày xưa.
    Chị nhớ có lần em bảo những khi buồn em thấy mệt khủng khiếp, không thể làm gì, chỉ ngủ cho mụ mị cả người đi.Chị thì không ngủ được, giá như chị có thể ngủ để khỏi phải nghĩ nhỉ, khóc cũng không thể, mọi cảm giác đông cứng lại. Chị định thôi không viết nữa, nhưng có lẽ giờ đây chị lại tìm tới người bạn này của mình, để thấy lòng nhẹ nhàng hơn.
    Hôm nay chị bỗng thèm được trở lại những ngày đầu tiên mới vào topic này. Những ngày hai chị em lần đầu tiên biết nhau, khi đó là những nụ cười.Những ngày chị vẫn chưa phải buồn nỗi buồn không thể chia với ai, ngày theo ngày những nỗi buồn cộng thêm nỗi buồn, ngày theo ngày hình như nụ cười kém tươi hơn, chị nhớ em vẫn hay an ủi chị "vẫn xinh mà...".
    K ơi, sao không thể rơi một giọt nước mắt cho nhẹ đi những gì trong lòng, sao không thể nói ra mọi điều, sao cứ mãi phải khổ sở vì một người, sao lại là chị, sao chỉ là chị cứ mãi phải đau đáu nỗi buồn không thể sẻ chia. Oà vỡ trong chị niềm tin vào tình yêu,tình yêu cuối cùng chỉ là nỗi buồn triền miên trong cuộc đời con người mà thôi.
    Cũng không hiểu mình đang muốn gì nữa, cũng không hiểu mình đang viết gì nữa, trút ra cho nhẹ nhàng mà thôi. Em chắc không biết vì sao đâu nhỉ, em đang bận lắm và chị không muốn làm phiền bé con.
    Chỉ thế thôi, viết ra được chị thấy nhẹ lòng rồi.
    Mắt Nâu ơiii...
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Em rời bỏ anh
    Như một người tự tin và can đảm
    Em rời bỏ anh
    Những xót xa muối mặn
    Gieo vào đất
    nẩy chồi...đơm hoa...kết trái
    Em rời bỏ anh
    Ôm cả tháng rộng ngày dài
    Vẫn thấy lòng trống trải
    Chông chênh câu thần chú
    "vừng ơi..."
    Con chim hót vỡ ***g ngực
    Vẫn chưa tàn một cuộc chơi
    Hoá thân làm mầm cỏ dại
    Say đắm...
    Ngọt ngào...
    Em rời bỏ anh
    Như rời bỏ chính mình
    Những thói quen cứa vào tim
    Trái tim bé nhỏ...
    căng đầy nhịp yêu
    Hót vỡ ***g ngực
    Chưa trọn cuộc chơi
    Đam mê và nông nổi
    Tình yêu lại bắt đầu...
    Lam Thi

    Mắt Nâu ơiii...
  9. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mắt nâu ơi,
    Đừng buồn nhiều như thế. Mình cũng đã và đang ôm trong mình một nỗi buồn về một tình yêu đầy đau khổ trong quá khứ. Tình yêu thì đã qua lâu rồi, không tồn tại trong mình lâu rồi, nhưng tại sao chúng mình lại vẫn không thể qua được cái giai đoạn khó khăn này nhỉ??? Mình chỉ biết vùi đầu vào công việc để không còn những giấy phút rỗi rãi rồi lại nghĩ về những nỗi đau...
    Mắt nâu ơi, mình cảm nhận thấy mắt nâu cũng là người cả nghĩ như mình. Và như thế thì chúng ta sẽ khó có thể tìm kiếm được những giây phút thanh thản cho tâm hồn mình. Bạn bè xung quanh ta nhiều lắm, nhưng sao ta vẫn mãi thấy cô đơn???
    Mình vẫn chỉ luôn mong ước hai chữ BÌNH YÊN thôi. Nó đơn giản là vậy mà sao mình vẫn cảm thấy khó thế...
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Viết được là lại thấy nhẹ lòng rồi bạn thân mến. Dẫu sao trong cuộc đời rộng lớn này vẫn có một người luôn yêu thương mình, dù mình là ai, dù mình như thế nào, bạn có nghĩ thế không? Quay lại một chút, chỉ một chút thôi, bạn sẽ thấy người ấy ở phía sau và đang mỉm cười với bạn, chỉ là cảm giác, nhưng thấy ấm lòng biết bao.
    Mắt Nâu ơiii...

Chia sẻ trang này