1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Biển có còn màu xanh
    (thơ Phạm Thị Ngọc Liên)
    Đứng bên biển mà nhớ biển điên dại
    ngọn sóng ngày nào khuất ở nơi xa
    mặt trời vàng hoe
    tim tôi xanh như núi
    mà chiều ập xuống thật nhanh
    Mà tình lạnh ngắt thật nhanh
    chân chưa thả chân trần
    tay chưa vùi xuống cát biển
    chưa được hôn tôi
    người đã gọi về
    Chiếc vỏ ốc nằm trong túi áo
    tôi nằm trong nỗi buồn của tôi
    muốn bơi mà không được
    muốn nói mà không được.
    Nghìn lớp sóng cứ quằn quại ngoài kia
    nghìn lời giã từ cuộn trong lòng ngực.
    FR ơi nhớ biển khi đứng trước biển, buồn cười nhỉ, nhưng đó là cảm giác có thật. Ui, sao mà thèm ra với biển đến thế, ngồi với biển đêm và không cô đơn nữa, không cô đơn khi ở bên biển... Bài thơ buồn, nhưng tự nhiên khi nghĩ tới biển mình không thấy buồn nữa, lạ không?
    Thanks bạn thân mến
    Mắt Nâu ơiii...
  2. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tối qua vừa được thở một chút, em đi nghe TCS này chị yêu quý ơi
    Đời gọi em biết bao lần - Trịnh Công Sơn
    Đi về đâu hỡi em?
    Khi trong lòng không chút nắng
    Giấc mơ đời xa vắng
    Bước chân không chờ ai đón
    Một đời em mãi lang thang
    Lòng lạnh băng giữa đau thương
    Em về đâu hỡi em
    Hãy lau khô dòng nước mắt
    Đời gọi em biết bao lần
    Đời gọi em về giữa yêu thương
    Để trả em ngày tháng êm đềm
    Trả lại nắng trong tim
    Trả lại thoáng hương thơm
    Em về đâu hỡi em
    Có nghe tình yêu lên tiếng
    Hãy chôn vào quên lãng
    Nỗi đau hay niềm cay đắng
    Đời nhẹ nâng bước chân em
    Về lại trong phố thênh thang
    Bao buồn xưa sẽ quên
    Hãy yêu khi đời mang đến
    Một cành hoa giữa tâm hồn.

    You cannot find true love where it does not truly exist and you cannot hide it where it truly does
  3. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bên đời hiu quạnh - Trịnh Công Sơn

    Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
    Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ
    Rồi một lần kia khăn gói đi xa
    Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
    Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
    Đường về tình tôi có nắng rất la đà
    Đường thật lặng yên không gì nhớ
    Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ
    Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi

    You cannot find true love where it does not truly exist and you cannot hide it where it truly does
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối cuối tuần tẻ nhạt, nếu không có cuộc điện thoại buồn cười với K, hai chị em luyên thuyên bao nhiêu chuyện, nói và cười rồi không thở được Cứ như hai đứa cả đời không gặp nhau ấy.
    Chị đang dỗi, bé biết không? Đang hờn dỗi như một đứa trẻ con, nếu không gọi cho bé để cười và đùa thì chị chắc lại cau mày và ngồi gặm nhấm cục dỗi to tướng của mình, tất nhiên không khóc nhè, cũng không ủ rũ, chỉ là hờn dỗi thôi.
    Chị ngồi ở nhà một mình trong buổi tối cuối tuần, làm bạn với cái TV, trong khi thiên hạ đi chơi, đi ăn kem, đi hẹn hò, thế là chị cáu lên, thế là chị dỗi...Hoá ra chị vẫn hay nghĩ lung tung
    Nếu như ngày xưa thì chị đã chạy lung tung ngoài đường, bây giờ phải ngồi ở nhà thật bực mình, ừ cứ đợi đấy, sẽ có lúc chị đi suốt ngày cho mà xem, lúc đấy xem ai dỗi
    Nhưng bây giờ thì thấy buồn vì cảm giác một mình sao mà khó chịu thế, cứ như bị lãng quên,cứ như bị bỏ rơi trong một xó vậy và thế là... dỗi. Bực mình
    Mắt Nâu ơiii...
  5. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mùa hạ còn đâu - Phú Quang/Hoàng Hưng
    Đường phố trong anh mùa đông
    Sao áo em mùa hạ
    Áo màu xanh cuộn sóng
    Em mang trên ngực biển đầy
    Ngày nào biển làm ta say
    Biển những ngày hè đẹp lắm
    Nhưng mùa hạ đã ra đi
    Chân trời xa không ngấn nắng
    Sao em còn mang áo mỏng
    Có còn mùa hạ nữa đâu
    Sao em làm lòng ta đau
    Nhớ ngọn lửa hè đã tắt
    Đường phố trong anh mùa đông
    Hãy để mùa hạ yên nghỉ

    You cannot find true love where it does not truly exist and you cannot hide it where it truly does
  6. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em thật sự ngạc nhiên khi nghe anh báo tin đó, nhưng chỉ 5 giây thôi vì không phải quá khó để tìm ra lý do vì sao anh quyết định như vậy.
    Em cũng hiểu anh chút chút muh
    Hì, dù sao đây cũng là điều em đã cố làm để mọi người cảm thấy thoải mái hơn, vui vẻ hơn chứ ko dằn vặt nhau như đã từng.
    Chúc anh của em mỗi tối ngủ ngon [(chụt chụt) x n]
    You cannot find true love where it does not truly exist and you cannot hide it where it truly does
  7. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Và Cơn Mưa Tới



    Từng ngày qua đi qua đi rất nhanh
    Mái hiên xưa cây hoa ngô lá xanh
    Lòng buồn trong đêm, chờ gió đem ngày mưa tới
    Người trên phố đi bên nhau rất vui
    Chỉ riêng em cô đơn mãi thôi
    Ðường xa lắm hắt hiu mây trời, nên mây ngừng trôi

    Và cơn mưa tới mát tâm hồn
    Em sẽ đứng bên ô cửa nhỏ
    Ngoài trời mưa rất nhiều
    Chờ dấu chân anh
    Vì em đã biết dưới cơn mưa
    Dịu dàng anh sẽ tới
    Hát lên lời ru êm ái cho em mà thôi.

    người ta làm sao tưởng tượng được, nếu chưa bao giờ sống thật.

  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Thế này là sao? Chả hiểu gì cả, lại còn chụt chụt nữa cơ à?
    Nếu tôi ngất thì cô bắt đền đấy nhé
    Mắt Nâu ơiii...
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng ghen với quá khứ của em
    Cái thời đã trở thành kỉ niệm
    Người ấy là ai? Hững hờ hay tha thiết?
    Bởi vì đâu phải rẽ khác đường?
    Đừng hỏi rằng khi người ấy yêu em
    Em có hạnh phúc như bên anh hiện tại
    Người ấy và em dạo chơi đâu mỗi chiều thứ 7?
    Lối phố nào thủa ấy vẫn thường quen?
    Xin đừng hờn, đừng trách móc vu vơ
    Mọi xưa cũ ngủ ngoan rồi đấy
    Em là của anh một điều đơn giản vậy
    Trăn trở gì cho nhói xót lòng nhau.
    Xin đừng khiến em nhớ lại thủa ban đầu
    Khi chưa có anh, em vẫn là kẻ khác
    Phi lý làm sao khi cân đo hạnh phúc
    So sánh với một điều chỉ còn lại xót xa.
    Xin hãy quên đi nỗi ám ảnh xưa giờ
    Đừng kết tội cái thời mình còn xa lạ
    Để trái tim em đừng cồn cào bão tố
    Mà suốt đời yên bình
    ?????????thanh thản
    ?????????????..đập cho anh.
    Cái này là copy từ một chỗ khác không xa đây mấy. Thấy hay nên gửi vào đây, cùng đọc và suy ngẫm, ok?

    Mắt Nâu ơiii...
  10. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    BB đứng yên nào, cứ là em đấy!
    You cannot find true love where it does not truly exist and you cannot hide it where it truly does

Chia sẻ trang này