1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Xin Anh
    Lửa tình đã tắt từ lâu
    Sao anh còn nói những câu cháy lòng
    Để trời đang nắng xanh trong
    Bỗng dưng đổ những cơn giống trái mùa.
    Tán bàng che một chiều mưa
    Tưởng như đâu chỉ mới vừa hôm qua
    Con đường ấy nghĩ đã xa
    Mà sao vẫn tưởng như là đang đi.
    Chẳng ai nói được điều gì
    Cứ âm thầm tự cách chia cuộc đời
    Bây giờ có nói vạn lời
    Cũng không sống lại được rồi nữa đâu.
    Lửa tình em - tắt từ lâu
    Xin anh chớ nói những câu cháy lòng.

    MK
    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Sóng
    Nghiêng phía nào cũng nghe sóng
    Nghiêng phía không anh sóng dữ dội hơn nhiều
    Nghiêng về chiều hoàng hôn thắp lửa
    Nghiêng vầng trăng bóng chiếc âm thầm
    Chỉ một lần nghiêng
    trăm năm lầm lỡ
    Cắm cây sào
    thuyền khát vẫn khát thôi
    em chòng chành bởi những xa xôi
    Khi cỏ đi vào mùa ủ mật
    em tha thiết
    Đất trời nghiêng? - Không thật
    lại phỉnh phờ
    Em có phía không nghiêng.

    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...
  3. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hình như lâu lắm lắm rồi những câu thơ, những giọt nước mắt, những nỗi buồn vô cớ, sự hờn dỗi, tình yêu cháy bỏng và tất cả mọi thứ đã lắng đi, trôi qua, nhạt nhoà.
    Hình như lâu lắm rồi những ký ức xa xôi không còn tràn về làm trái tim đau nhói, hình như tất cả mọi điều đã vĩnh viễn bị vùi lấp. Cũng đúng thôi, phải như thế và cần như thế, như ngọn nến đã cháy tới giọt cuối cùng, như giọt nước khô cạn trong ánh nắng chói chang của mùa hè.
    "Đường phố trong anh mùa đông sao áo em mùa hạ?", bài hát da diết nỗi buồn, nhưng áo em bây giờ sẽ luôn luôn là mùa hạ, màu xanh của biển, màu vàng của nắng, trong veo của gió, trắng xoá nụ cười, là em, chính là em tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Tại sao không thể? Tại sao phải buồn?
    Nỗi buồn, em kiểm soát được nó rồi. Kỷ niệm, em đã cất thật sâu, mọi điều xưa cũ ngủ ngoan, thật ngoan, như cái tin nhắn ngày xưa ấy, ngủ ngoan đi nhé, ngủ cho ngoan...nhé ngày xưa ơi
    Hôm nay tình cờ đọc lại một topic cũ xưa, với cái nick quen thuộc, cái nick mà một thời trái tim em quặn lên khi nghe thấy, em mới chợt hiểu rằng những ngày đã qua khi em chìm sâu trong thất vọng và nỗi buồn là những ngày hoài phí biết bao, em và anh chúng ta đâu thể chung đường, em và anh, chúng ta mãi mãi cách xa. Và cô ấy hình như biết về anh nhiều hơn em, hiểu anh nhiều hơn em, gần anh nhiều hơn em, em chỉ là người đứng bên lề mà thôi, chỉ thế thôi.
    Những gì bây giờ em có mới là những gì dành cho em, của em và điều đó mới tuyệt vời làm sao.Như mây trên trời, như nắng trên môi, như gió trên tóc, như màu mắt ngọt ngào, của em, tất cả là của em, vì em.
    Anh biết không, em vẫn cầu mong cho anh hạnh phúc, như em đang hạnh phúc, như em đã hạnh phúc vì chính mình và vì những gì cuộc đời mang tới cho em. Tự mang hạnh phúc tới cho mình và biết đón nhận hạnh phúc mà cuộc đời mang tới, không phải chúng ta đã nói với nhau biết bao lần về điều đó sao?
    Em luôn cầu chúc cho anh mọi điều tốt lành, niềm vui, thành công và tình yêu nữa, tình yêu ấy, anh có hiểu không? Đừng có bảo với em là anh không cần nhé.
    Như cơn mưa mát lành của buổi bình minh, là em đấy, là cơn mưa, anh nhớ không anh thân mến. Bình minh mưa? to, có thêm cái nick ấy nữa và chúng ta đã cùng cười ầm ĩ.
    Tạm biệt nhé, vì viết nữa thì em sẽ bị mắng đấy, hôm nay tự nhiên có người lôi cái topic đó lên, thế là em không kìm được phải viết linh tinh, vừa viết vừa sợ bị mắng, hì. Chắc là em sẽ thoát nạn thôi, vì:
    Xin đừng hờn, đừng trách móc vu vơ
    Mọi xưa cũ ngủ ngoan rồi đấy
    Em là của anh một điều đơn giản vậy
    Trăn trở gì cho nhói xót lòng nhau.
    (Mượn tạm vài câu thơ ở trên của "ai đó" để "ai đó" đừng mắng "ai")


    Bình minh mưa.....bình minh mưa.....
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Nói cùng anh
    Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui.
    Điều hôm nay ta nói, ngày mai
    Người khác lại nói lời yêu thủa trước
    Đời sống chẳng vô cùng, em biết
    Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau
    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí, như màu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
    Nhưng lúc này anh ở bên em
    Niềm vui sướng trong ta là có thật
    Như chiếc áo trên tường, như trang sách
    Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà
    Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
    Tình anh đối với em là xứ sở
    Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
    Trái cây thơm trên miền đất khô cằn
    Đó tình yêu em muốn nói cùng anh
    Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
    Lòng tốt để duy trì sự sống
    Cho con người thực sự Người hơn.
    Xuân Quỳnh

    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...
  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng rồi cũngmưa, chỉ là cơn mưa rào nhỏ xíu thôi.Chẳng ai mong chờ đến cháy lòng những cơn mưa như cô, nỗi nhớ những cơn mưa cồn cào trong lòng làm cô thấy mệt lả. Từng giọt mưa nhỏ xíu rơi xuống nhẹ tênh, đám cây háo hức đón mưa như cô vậy, ngả nghiêng trong gió, như cô ngả nghiêng trong nỗi nhớ.
    Nỗi nhớ và khát khao được đắm mình trong những yêu thương như cái thời đã xa rồi, như khi lang thang trong mưa một mình, như khi muốn nói lời yêu thương mà phải cố ghìm lòng, như khi ngây người nhìn những viên đá nhỏ xíu lạnh ngắt rơi rào rào trên mái nhà, như khi lắng nghe tiếng mưa đêm thổn thức, như khi gần sát mà vẫn thấy thiếu, như nỗi nhớ trong cô không bao giờ lấp đầy.
    Đã có một thời cô yêu như thế,không xa lắm mà sao thấy như không hiện hữu, mà sao thấy nó cứ vuột khỏi tầm tay, cô tự hỏi vì sao?
    Bây giờ cô vẫn biết còn nhiều thật nhiều điều không dễ vượt qua, nhưng trong cô vẫn mang một khát khao luôn được yêu thương như thế, khát khao lặng câm.
    Cô không thể dửng dưng với mọi điều, vì thế cô không muốn ai dửng dưng vì cô không hiểu tại sao lại có thể dửng dưng với nỗi nhớ, với niềm vui, nỗi buồn của người mình yêu thương.
    Cô không biết làm sao để có thể cùng chung nhịp đập trái tim, cùng chung một nụ cười, cùng chung một suy nghĩ với người cô yêu thương, dù chỉ một lần, làm sao đây???
    Giá cô có thể giải đáp được mọi câu hỏi, mọi băn khoăn của mình nhỉ.

    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Biển xanh rờn và cát trắng dịu êm,
    đã có một thời em yêu anh như thế,
    Ngọt mía lau và nồng hương quế,
    Em yêu anh như kẻ lần đầu đến với đại dương.
    Đã có một thời và phải có một thời như thế.
    Sẽ nối bước theo ta những lứa đôi tuổi trẻ,
    Những lỗi lầm và những xót xa.
    Nhưng mãi còn trong trái tim ta,
    Dẫu là biển của một thời đã mất.

    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...
  7. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Ta nhỏ nhoi theo từng mộng tưởng...
  8. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tôi ru em ngủ - Trịnh Công Sơn

    Tôi ru em ngủ một sớm mùa đông
    Em ra ngoài ruộng đồng
    Hỏi thăm cành lúa mới
    Tôi ru em ngủ một sớm mùa thu
    Em đi trong sương mùa gọi cây lá vào mùa
    Con đường thật buồn một ngày cuối đông
    Con đường mịt mù một ngày cuối Thu
    Em vào mùa Hạ nắng thắp trên cao
    Và mùa xuân nào ngẩn ngơ tình mới
    Ði nhẹ vào đời thầm thì gót chân
    Em gọi nụ hồng vừa tàn cuối sân
    Nghe tình chợt buồn trong lá xôn xao
    Ðể mùa xuân sau mua riêng tình sầu
    Tôi ru em ngủ một sớm mùa xuân
    Em hôn một nụ hồng
    Hỏi thăm về giọt nắng
    Tôi ru em ngủ
    Hạ cũng vừa sang
    Em hôn lên tay mình
    Ðể chua xót tình trần...

    You cannot find true love where it does not truly exist and you cannot hide it where it truly does
  9. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    nhớ ngày trước , mua đống đồ chơi về rồi tỉ mẩn lắp ghép , này là cánh máy bay , này là viên phi công , lụi cụi sơn mầu từng chi tiết , một sự kiên nhẫn , một cách giết thời gian....ngày đi mọi thứ đều dang dở , bạn viết mail về bảo , thôi thế cũng tốt , mày cũng có một thú vui để mà không nghĩ ngợi vớ vẩn , không suy nghĩ nhiều , dễ sống hơn , tâm niệm là thế , sống cũng vậy , thế mà lại không thể quên , nhung cũng không biết là sẽ nhớ về cái gì , đau thật, vấn đề là bất ổn , muốn gọi điện cho bạn nhưng không thể , không muốn bạn fải lo thêm , đã quá nhiều rồi phải không ? chỉ mong bạn vẫn vui vẻ , biết bao giờ mới gặp lại đây ...... nhớ ngày xưa không ? hai đứa loăng quăng khắp xó xỉnh , bạn vẫn thường an ủi , vẫn thường xoa đi những vết đau mỗi lần vấp ngã , hôm nọ ngã bầm cả đầu gối , nhớ bạn .........có thể nào không một điều ước , sẽ ước quay lại thời gian , sẽ cùng đi lại những con đường đầy nắng , sẽ cùng bạn hét thật to trong cơn mưa cuối mùa , sẽ hoàn thành nốt những việc còn dang dở nhỉ .Trái tim có bốn phần , 1 phần cho cha mẹ , một phần cho bạn , một phần đang thối rữa , phần còn lại cho những kỉ niệm đã ngủ quên .
    Ước gì ta có thể nói một câu , chỉ một câu thôi ..........
    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
  10. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    EM LÀ GÌ GIỮA BỀ BỘN ĐỜI ANH
    Em biết gọi anh là như thế nào đây ?
    Là bạn ?
    Là anh ?
    Hay là gì khác ?
    Và trong anh ... trời ơi em không biết
    Em là gì giữa bề bộn đời anh ?
    Gọi thế nào cho thoả nỗi riêng chung
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho là mình rộng rãi
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu
    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
    Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta
    (ST)
    Vẫn thế....không khác được
    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......

Chia sẻ trang này