1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. unlock

    unlock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể vù ra HN thì em đã ko fải khổ sở đến thế này
    Nhớ HN vô cùng. Một cảm giác bình yên thật sự, một Hạnh Phúc mà dù ta đã cố hết sức vẫn không thể giữ trong tay, thấy nó vẫy tay chào ta mà đau lắm! Thất vọng cho cái thằng người trong mình!!
    hihi, em biết mà, ông í làm sao mà ở yên một chỗ trong 1 buổi tối cuối tuần đẹp như vậy Đi nhà thờ hình như cũng là một cách giảm stress .....
    Theo chị, ai là người cần take care nhiều nhất nè?

    U N L O C K
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng nhớ Hn lắm cơ, nhớ quay quắt dù biết chẳng có ai, chẳng có gì chờ mình cả
    Cứ mỗi lần ở Hn về là chị phải mất đến hơn một tháng mới có thể bình tâm lại được, nhiều khi thấy ghét mình sao mà mít ướt đến thế.
    Hà Nội ơi, Hà Nội ơi..................
    Bé ơi, em thì bé nhất, chị thì mít ướt lắm, người kia có vẻ không làm sao, nhưng hắn lại là người đáng lo nhất ở đây, hắn vẫn chỉ là đứa trẻ to xác thôi, chẳng biết tự lo cho mình, chẳng biết chăm sóc mình, thật ra hắn yếu đuối nhất trong 3 chúng ta. Cứ xem cái cách hắn khi thì cười toe, khi thì than vãn buồn rầu là biết rồi Chẳng như phái yếu chúng ta dẫu đau khổ mà vẫn cười tươi, thế này, thế này và thế này nữa
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  3. stand.by.me

    stand.by.me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    haha, học ở đâu kiểu nói "đáng thương thay" và "đứa trẻ to xác" vậy há ?
    yeah, hanoi thật bình yên, hôm wa ngủ tít mít trên máy bay, rồi trên ô tô và cả xe ôm nữa :-) về đến nhà là xách xe chạy nhông nhông tìm "ÔNG MAI", chả nhận ra "Ông ấy" nữa, tóc để kiểu NGỐ, béo ị, lại thêm kiểu nói như súng máy, chả nhận ra. Hình như "Ông ấy" cao thêm thì phải, nếu 1 năm mới gặp 1 lần thì chắc lại hỏi "Ông là ai mất"
    2 bà BR và Unl thức khuya dậy sớm thế, chiều wa nghe SG có bão to, chuồn vội ra HN, sướng wá. Chịu khó ở SG alone mấy hôm đi nha, khi nào vào sẽ mua wà cho bé.
    đói wá, chưa biết nên măm gì đây, hehe, hanoi nhiều món ngon lắm, nhưng lại hong có bò bía, thế mới cay. á BR nè, trưa wa mua cái món gỏi bò trên ngã tư HBT và Võ thị Sáu, đối diện công viên LVT, ngon nhỉ, cái bụng no căng, nên bỏ bữa cả chiều à ........
    have a nice day,
    Unl: Anh là gì ư, khó nhỉ, hay mình tạm quy ước như nè đi, e hèm, ANH LÀ TẤT CẢ, hihi

    --- PHỤ NỮ KHÓ HIỂU THẬT ---
  4. unlock

    unlock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    haha, theo định nghĩa về trẻ con và người lớn của em thì ông í là đứa trẻ to xác thật chị ạ Nhưng tại sao lại fải take care cho lão chứ? Lão sẽ lại ngồi vểnh râu (à, mà lão ko để râu) giương giương tự đắc cho mình là ông hoàng, hừ hừ !!! Ghét vật !!!!
    Hắn lại để đầu cua giống ảnh cũ á? Ko giống Paul nữa rồi... huhu... thương quá, nhớ quá, yêu quá Anh có thì giờ thì take care hắn hộ em với.... nhưng.... anh còn chưa tự lo cho mình được nữa là....
    Hôm qua anh bảo gì ấy nhỉ? Long Hổ giao tranh em đứng ngoài hưởng lợi à?? ặc ặc
    Anh quên rồi, phải thế này này: BỐ LÀ TẤT CẢ (Bố chứ ko phải Ba đâu nhé )
    -------
    Tên mi là Phụ nữ đấy ư? Nhận vào mình nỗi đau và những thiệt thòi, vậy mà vẫn phải cười toe Sao ko có 1 chút chí khí và dũng cảm vậy nè? Tên mi cũng đồng nghĩa với phái yếu

    U N L O C K
  5. deadriver

    deadriver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hi all! Lâu quá rồi không vào mạng ... Sáng CN 28/07 (chính xác không ... ) mò vào đọc xong những gì mọi người mà chủ yếu là Unlock post lên, choáng quá.. cồn cào gan ruột nên phải đi ăn, không nhắn gửi gì được cho ai ... :(((
    Nhưng không để cái lão SBM độc chiếm bà chị và cô em của ta như vậy được nữa ... Giờ này HN đang mưa, chắc lão đang cafê với các "ẻm"- nguồn sống của đời hắn rồi
    , hai chị em lo lắng cho hắn làm gì, mặc dù thực sự hắn là một đứa trẻ to xác đấy và chẳng ai đáng bị bỏ mặc cả- hắn cũng hát Stand by me khản cổ rồi mừ... nhưng ai Stand by you, my ladies? No, no, no....
    Listen! DR có một câu chuyện chỉ có khoảng ba câu muốn kể lại cho hai chị em này: Dạo DR đi học ở xa nhà, có một lần mệt mỏi, lầm lũi leo lên taxi về nhà, ông taxi driver ( là người bản địa còn khi đó DR đóng vai người nước ngoài ) nhìn mặt DR và bảo: Con gái này, ta không biết con có đang buồn hay không, cũng không biết có phải con đang đau lòng vì tình yêu hay không nhưng trong mọi trường hợp, trong mọi mối quan hệ tình cảm với đàn ông, con hãy biết nghĩ trước tiên tới ba điều: Điều thứ nhất: Con hãy nghĩ đến bản thân mình; Điều thứ hai: Hãy nghĩ đến mình và sau cùng, điều thứ ba: nghĩ đến mình!!!
    Tại sao DR lại kể chuyện này với hai chị em, bởi vì you, my ladies, các nàng nằm trong số đông phụ nữ thường nghĩ và thương đến người đàn ông trước khi chịu thương lấy cái bản thân mình ... hãy nhớ rằng mình không "khoẻ mạnh" thì mình chẳng chăm sóc được cho ai đâu... ta vẫn biết thế phải không? Chỉ có điều ta luôn lờ tịt nó đi!
    To SBM: Cứ khóc đi nếu U muốn nhưng không phải DR bảo mấy cô bỏ rơi ông đâu đấy, DR thấy các nàng thương U đến phát tội bằng một tình yêu bản năng của nữ giới che chở cho một thằng nhóc con mà DR biết chắc chắn là một người muốn thể hiện và thực sự trau dồi nam tính như U chẳng muốn tí tẹo nào phải không? Hìhì, vì U là đứa trẻ to xác mà :))) Khóc đi, cứ khóc đi nếu U ấm ức hoặc hạnh phúc quá vì được " iu thương" hihih, nếu U còn có thời gian rảnh rỗi để khóc. Có tận, để xem nào, sơ sơ trong cái Topic này đã có tới hai và thêm một cái shoulder nữa cho U cry on đấy!
    To men:
    Once again: Phụ nữ khó hiểu thật ->>> đừng tìm cách mà hiểu.
    And more: Phụ nữ khó hiểu thật ->>> không phải khi nào ta nghĩ làm điều tốt dành cho phụ nữ thì kết quả cũng là điều tốt. Ở đời thiện và ác không chỉ phân định ở cái tâm.
    Not yet the end:Thương nhiều phụ nữ là làm khổ tất cả bọn họ. Giữ cho mình có được tình yêu của tất cả bọn họ là điều có thể làm được và là một trong số những điều ác độc nhất mà một người đàn ông có thể làm.
    The end: Phụ nữ khó hiểu thật ->>> đừng tìm cách mà hiểu. Hãy chấp nhận phụ nữ như như phụ nữ vẫn đang chấp nhận anh, hãy yêu thương phụ nữ như họ xứng đáng.
    PS: To men, including SBM : Và như thế anh sẽ mãi được yêu thương.
    PS 2: To my cáo già: Ấy là em ăn lương để viết chung chung vậy thôi, không có tình tang gì với lão SBM hay bất cứ ai đâu! BE, U và cả SBM làm chứng cho DR cái! Xin chân thành cảm tạ Tự vì anh bắt em không được đi lông nhông nghịch dại khi trời mưa mừ, không vào mạng thì em làm gì? Ăn cho lên cân nhé?
    TGMS
    Được deadRiver sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 30/07/2002
    Được DeadRiver sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 05/08/2002
    Được DeadRiver sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 05/08/2002
  6. deadriver

    deadriver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Anh uiiiiiiii!!!!!!!!!!!!
    Nghe em thú tội này: đúng là em lại đi xem bói bài Tây thật, rồi lại mò vào cái hàng Net ấy trên đường Bà Triệu.
    Khác là lần trước thứ sáu, và em còn mang tóc dài, nói chung là dài hơn thế này cáo già cụt đuôi nhỉ. Còn hôm nay, thứ ba, 18 ngày sau thì đã là tóc ngẵn rùi.. ah không, anh gọi là đầu -hình-chữ-nhật chứ , em cắt ngay sau cái hôm ấy mà. Khác là lần trước anh nịnh nọt để biết em đang làm gì, sợ em nghịch dại mà, và tối nhắn tin mà em chưa trả lời thì ĐT quát lên xem đã về nhà chưa và nhắn tin hết sức phũ phàng giọng " hờn dỗi" định khích tướng vì tưởng em lội mưa đi bộ về nhà
    Hôm nay thì khác, có lẽ em sẽ chốt ở đây vì lát nữa anh không chịu nổi " nỗi nhớ thương" , heheh, sẽ qua đón em về
    Hôm trước trời mưa, hôm nay trời cũng mưa.. giữa hai khoảng gần hai chục ngày đó em không gặp mưa hay em không nhớ, nên em thèm mưa... dù em ghét nó hay làm anh đổ gục, cáo già à, đầu tháng anh cũng gục vì mưa còn gì...
    Thôi anh đừng cằn nhằn em nhé! Rồi em sẽ tuyên truyền cho một số đứa biết thứ hạng của anh trong danh sách những người đáng yêu nhất ... Heheh
    Em mà là anh thì em sẽ hết sức cảnh giác, vì em đang ngứa răng đây này
    TGMS
  7. stand.by.me

    stand.by.me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    mưa wá, ướt nhẻm cả người, tự nhiên vô đây gặp cái bà Dòng sông Chết kia (mà sông gì đen đen ở HN hay SG í nhểy ) chắc hậm hực gì với chú nhóc tình si, mắng mình tơi tới. Khiếp thiệt cái lý lẽ của đàn bà.
    khởi đầu là cái bà BR (Bờ ........... Rờ) đưa ra cái tên kỳ quái, giờ lại thêm kẻ hứng người tung nữa chứ, khụ khụ, có cái mẹt ở đây á, đá cho 1 cái tung ... lên trời à
    chả có ai trên net thế này, vừa mới đưa ông ấy về xong, ướt như chuột, mải chơi wá.
    chả thèm khóc đâu nha DR, anh nhe răng cười cả ngày (trừ khi ngủ) chúc mọi người ngủ ngon , anh out đây, chán wá. <--- chưa cạo râu, dài cực, hihi.

    --- PHỤ NỮ KHÓ HIỂU THẬT ---
  8. stand.by.me

    stand.by.me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    change cái chữ ký, kẻo bị la hoài, mệt đầu đau óc, Chúc bạn buổi tối thoải mái , stand.by.me bb all nha...........

    --- KHÔNG CÓ CHỮ KÝ NÀO CẢ ---
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    He he he, SBM sợ quá nên phải đổi ngay chữ ký huh? Thế bạn nói không đúng sao, không phải là đứa trẻ to xác ah? Hi hi hi, BE toàn nói từ đúng trở đi mà thôi, còn dám doạ đá tung tui lên a', ngon nhỉ, đợi đấy xem ai đá ai nha cưng
    SG chả mưa gió gì cả, chiều nay đi làm về sớm, lang thang tới tối mịt mới về, từ giờ tới cuối tuần bận đủ thứ việc, huhuhuhu, làm sao bây giờ
    Lại nhớ một người, giờ này đang làm gì hả anh? Chắc lại lang thang một mình làm cho xong những việc anh chẳng chịu làm khi trời sáng, hic, trời mưa thế này có chịu ngồi một chỗ không đây, chỉ dính một tí nước mưa là thế nào cũng ốm, mà lại gầy ơi là gầy mới chán chứ
    DR này, "Cáo già cụt đuôi" nghe quen quá, hình như đã thấy cái nickname này ở ChatFPT thì phải, hihihi
    Em cứ yên tâm , chị là chị nói thế thôi chứ hơi đâu thương cái lão lúc nào cũng có cả đống các em bu quanh, he he he, thương mình còn chưa xong đấy bé ơi.
    Unlock uiiiiiiii, làm một chuyến hành phương Bắc đi em, mặc kệ sự đời, ra Hn đi emmmmmmmmmmm, ra đi chơi với chị
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  10. unlock

    unlock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hị hị, nothing to say
    Bài cuối nè:
    Ai cũng có phút giây yếu đuối
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn chỉ là những phút giây nông nổi
    Em dại dột em trẻ con yếu đuối
    Anh bỗng thành một người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Vì trái tim anh đã có bao người khác
    Những bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ có một người nào đó diễm phúc sau em
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    Những gì thoảng qua mấy ai còn níu lại
    Cho dù đối với em sẽ còn là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ dại khờ
    Đừng dằn vặt vì những lúc vẩn vơ
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu dù tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những dối lừa
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có thừa ngời khác
    Những bản tình ca bên em anh hát
    Sẽ có người nào diễm phúc sau em
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên em
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
    Đừng dằn vặt mình vì đã lỡ yêu em
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em sẽ chẳng thích đâu nếu tình yêu có thể
    Đến với nhau bằng những phút dối lừa....
    - Nguyễn Thanh Hà -

    Bài thơ cũ rích... đọc đến gần thuộc luôn rồi

    U N L O C K

Chia sẻ trang này