1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Về lại phố xưa
    Phú Quang

    Rồi cũng về lại phố xưa
    về trong mùa thu bồi hồi làn mưa lối vắng
    Rồi cũng về lại phố quen
    về trong tình em, dịu dàng, dịu dàng.
    Lại đi bên em, bình yên , bình yên.
    Cơn gió lang thang về chốn quê nhà.
    Về nghe con sông từng đêm từng đêm
    rì rào bên ta nỗi nhớ khơi xa.
    Lại nghe yêu thương trào dâng lòng tôi
    và nghe khát khao trong tiếng em cười.
    Dù mai cách xa người ơi.
    Tình yêu này vẫn còn mãi trong tôi.
    Về đây bên nhau cùng bao buồn vui
    sau những tháng năm ở chốn quê người
    Dù mai cách xa người ơi.
    Tình yêu này vẫn còn mãi trong tôi.


    Bình minh mưa.....bình minh mưa.....
  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    thường thì người ta bảo có gia đình ,đc đi học là những điều hạnh phúc mà ai cũng mong muốn và cần có...nhưng với em sao nó khó vậy??em chẳng muốn đi học chẳng muốn chút nào ..cũng chỉ vì tất cả những rắc rối của em đều bắt đầu từ học tập ..
    cấp 1 cấp 2em có thua ai nhưng sao đến những năm cấp 3này lại khổ sở như thế ??mọi cái em làm khi nó ko tốt đều qui cho học tập ..."có mỗi việc đấy mà ko làm đc thì còn học cái gì nữa" ..vẫn vậy ..và dường như những việc đó đã trở thành bình thường trong cái gia đình mà em đang sống ..đã quá quen ,nhàm chán ...
    có lẽ nếu ko fải đi học chắc em sẽ chẳng muốn đi làm gì đâu ...sẽ chẳng bị mắng ,sẽ chẳng bị áp lực nào cả ..ko fải lúc nào cũng lo điểm chác ...mệt mỏi và dường như có những lúc nó làm em bị stress nặng nề ..em vẫn hay cười hay nói nhưng có ai biết em mệt mỏi như thế nào ?? em chẳng muốn ai hỏi thăm em sao hôm nay mệt mỏi vậy?nhất là những người bạn của em ...có fải vì thế mà bạn em đã bảo em kín lắm chẳng hay nói gì cả ...em vẫn hay kể nhưng chẳng có gì đến tình cảm của em ..những chuyện em kể cho bọn nó nghe chỉ là những chuyện của lớp và của bạn bè mà em thích ..đơn giản thế thôi ..
    tối qua em đã khóc ..những lời của mẹ làm em fải khóc ...trách móc ..ân hận nhưng có lẽ chưa đủ ...chưa đủ để hàn gắn lại những nỗi đau và những việc em nhận đc và em gây ra ..giờ đây trong mắt bố mẹ em là đưá con gái cứng đầu và khó bảo ...mất dạy ...
    U only see what your want see
    [
  3. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đêm như tiếng thở dài, đêm co mình như dấu hỏi, "bé ơi..." tiếng ai gọi dịu dàng.
    Em đang đếm thời gian trôi, một ngày, hai ngày, ba ngày... cứ thế ngày trôi qua, cứ thế mà xa mãi.
    Biết em mong chờ gì không? Một bờ vai, một bờ vai đủ tin cậy để tựa đầu vào, để khóc hay chỉ đơn giản để im lặng, như em đã nói với anh. Chỉ sợ rằng bờ vai đó không dành cho em, chắc là không đâu, không có chỗ cho em...
    Lang thang vô định, thấy lòng buồn vô hạn. Vậy là không còn gì, chẳng còn ai, vậy là hết...Cái ngày mai ấy không phải cho em, chắc rằng em lại ra đi...vô vọng.
    Hát bài hát này cho mình, cho ai, cho ngày buồn...
    Lặng lẽ như tình yêu trong đêm buồn em hát cho mình anh nghe.
    Hạ trắng xoá mùa thu mưa rơi trên phố, môi anh ngọt ngào xin đừng ru ai.
    Dật dờ con sóng đời ngơ ngẩn một vầng trăng.
    Em đi lang thang lang thang khoé mắt nào cay giọt lệ khô.
    Em đi lang thang lang thang nỗi đau này ướt đẫm biết lấy gì hong khô.
    Em đi lang thang lang thang nghe tiếng không gian mênh mang.
    Em đi lang thang lang thang bóng chiều đen trong mắt.
    Cháy bỏng lời tình anh đã cho ai?
    ADIEU


    Bình minh mưa.....bình minh mưa.....
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này nhiều lần, nhiều lần lắm.
    Và giờ đây có lẽ xin trú chân nơi này.
    Chị BE ui, có lẽ chẳng ai là không có tâm sự cả. Có thể lúc này thì không nhưng lúc khác sẽ có... chị nhỉ.
    Em vẫn nhớ những tình cảm mà chị đã dành cho nhiều người trong 7XHN, em vẫn nhớ món bò khô cay cháy lưỡi thỉnh thoảng em mới xì ra một ít để dền dứ con De, nhằm moi thông tin bí mật của lão... cực kỳ tác dụng luôn, và món trứng cút lộn, làm em và lão Var phải chạy cả vòng quanh HN mới lấy được. Thế mà em cũng đã được xơi quả nào đâu.
    Bao giờ chị lại ra nhỉ
    ...I thinhk of you every night & day, you took my heart & you took my pride away...
  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không thể chứ, em cứ viết những gì em muốn ở đây.
    Đừng bao giờ dấu mãi nỗi buồn của mình trong tim em ạ.
    Hãy luôn nghĩ rằng ở đâu đó trong cuộc đời này có một người luôn nghĩ tới em, lo lắng cho em, dõi theo em và một ngày người ấy sẽ tới bên em, mang cho em tình yêu thương của mình.
    Hãy luôn vui nhé cô bé mạnh mẽ của chị.
    Rồi chị sẽ lại ra HN, sẽ có bò khô và cả trứng cút lộn cho em măm măm, lần này không cho ai cướp của em nữa, được chưa nào bé con
    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng khi cơn gió thoảng qua, mùi hoa loa kèn thơm ngát toả ra khắp phòng, những bông hoa trắng tinh khôi e lệ cúi đầu, yêu thương ơi giá có anh ở đây với em, giá được cùng anh ngồi trong hương hoa nồng nàn, để từng hơi thở, từng sợi tóc, từng ánh mắt cũng được ướp hương hoa.
    Biết là em nhớ anh không? Biết là em đang gọi thầm tên anh không?Đừng giật mình vì em gọi tên anh nhé, em gọi tên anh rất khẽ, em chỉ muốn anh nghe thôi mà và nụ cười của em sẽ tới bên anh.
    Tự nhiên em thấy nhớ HN quá, mùa này Hoàng Lan không biết còn nở không, em thích mùi hương Hoàng Lan, thích những bông hoa giản dị màu xanh ngả vàng,từng cánh hoa dài dài như những mảnh lụa xinh xinh trốn sau kẽ lá.
    Sẽ nắm tay anh đi trên những con đường rợp bóng cây ở HN, sẽ ngồi với anh trong những quán nhỏ thân quen và mong sao cho ngày ấy mau đến, để em ngả đầu vào vai anh, nghe anh thầm thì, mỉm cười với anh và để bàn tay em trong bàn tay anh ấm áp thân thương.
    Em không muốn có cái khoảng cách xa xôi này, nó làm em kiệt sức khi nhớ anh.Và hôm nay em biết rằng nỗi nhớ sẽ làm em mất ngủ.

    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Đi qua rồi không hiểu mình là ai
    Là khi em đẩy được hình bóng anh ra khỏi trái tim yêu tội nghiệp
    Em yếu đuối và em luyến tiếc
    Nếu được yêu sẽ mở hết lòng mình...
    Đi qua rồi thấy vẫn cô đơn
    Nỗi khát khao trong em là ngọn than ngún đỏ
    Than phủ bụi và...anh không thấy rõ
    Chỉ có em đau với trái tim mình...
    Đi qua rồi mới thấy hết chênh vênh
    Là khi em nhận ra mình suốt đời nông nổi
    Nếu biết trước tình yêu không có lỗi
    Thì đâu đành để tội một niềm tin.

    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...
  8. technicolor

    technicolor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bừng tỉnh trong đêm một sợi tóc
    buồn buồn phơ phất nhớ ai
    giờ này không ai nhớ mình
    Giờ này ngọn gió cũng đang ngủ
    tôi đi qua tôi rón rén như mơ
    rón rén từng phân vuông da thịt
    bừng tỉnh và chờ đợi
    Anh đã tỏ tình một lần
    thêm một lần nửa đùa nửa thật
    tôi cười với ngõ cụt của mình
    không thể đi tới đi lui
    Ừ thì thôi
    cả đời người ta không yêu
    cũng không sao cả
    việc gì mình phải bồi hồi
    phải tiếc
    Bỗng nhiên nửa đêm sợi tóc đánh thức
    tình yêu rón rén đi qua tôi
    qua mãi
    Muộn rồi anh!

    technicolor
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Và thế là em cứ dằn vặt không chỉ bản thân mình, em dằn vặt và nghi ngờ. Mọi thứ đến xung quanh dường như chậm rãi, ngay cả trong giấc mơ cũng như dò xét, như đang bàn tán và soi mói.
    Và thế là em mất tự tin, mất tự tin hoàn toàn trong chính những thương yêu mà em đã gửi đi mãi. Em như con nhím bị thương, cứ xù bộ lông xơ tướp ra mà chống đối, chẳng để làm gì chẳng tác dụng gì, nhưng em vẫn làm.
    Và thế là em thành kẻ điên dại, điên trong ngay những lúc tỉnh, điên cả trong cơn mơ, em thành kẻ lang thang trong ngôi nhà thân yêu, em thành con thú hoang giữa nền văn minh thế kỷ 21.
    Và thế là em thành kẻ vô tâm, em nhìn cuộc đời trôi hờ hững, chẳng cần biết mai sẽ thế nào. Nhưng không, đấy chỉ là những giây phút nông nổi, vì ngày mai là của em, em phải chiến đấu và fải giành giật lấy những tốt đẹp nhất cho mình. Thượng đế ko cho em thì em sẽ phải tự giành lấy.
    Và thế là em thành kẻ vô nghĩa trong mắt người đời. Người ta cho rằng em sống dựa dẫm, người ta cho rằng em không biết phấn đấu, người ta cho rằng em an phận. Haha, thế đấy, an phận ư, nếu cái số phận em nó trôi nhẹ nhàng và bằng phẳng, thì em cũng an phận đấy, tội gì mà không an phận, sướng phải hưởng chứ. Thế nhưng nó lại không như thế, em an phận chắc sẽ là khoác áo mưa đi hát rong.
    Và thế là em đành phải cố thôi, cái gì em bị mất nơi lòng tin của người ta thì em sẽ phải chấp nhận. Nếu em ko có chỗ đứng trong đó, em cũng vẫn phải cố, sẽ giỏi giang và kiêu bạc, sẽ trở lại là em, vô tư lự, yêu đời, hát hò cho cuộc đời tươi hơn chính nó.
    Em đã nghĩ thế, đã khơi cho mình một niềm tin như thế... nhưng rồi em vẫn tuyệt vọng, vẫn đau trong sự cô đơn, vẫn suy sụp trong niềm kiêu hãnh phủ quanh và sự an ủi của bạn bè. Em ko muốn mình như thế đâu. Em càng nhìn em, em càng đau hơn... gầy yếu, liêu xiêu, mong manh như cơn gió... em chẳng thể nhận ra mình nữa. Em phải làm gì đây.

    ...I thinhk of you every night & day, you took my heart & you took my pride away...
  10. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to lắm, những hạt mưa quất rào rào trên tán lá ngoài cửa sổ, vài cành sơn liễu tả tơi rơi xuống.Lâu rồi, lâu lắm rồi mới có một cơn mưa như thế.Reo lên vì vui thích, những cơn mưa rào mùa hạ, những cơn mưa của cô.
    Có ai thích mưa như cô không nhỉ, ào vào cơn mưa, mỉm cười rạng rỡ, cô thích mưa vì nó làm tươi mát không gian xung quanh, vì nó cuốn đi hộ cô những muộn phiền và còn vì trong cơn mưa cô thấy anh hiện ra gần gũi, nụ cười rạng rỡ làm mát dịu lòng cô.
    Anh có bao giờ biết cô hay ngồi bên cửa sổ ngắm mưa vào những buổi chiều nhớ anh không?
    Ngắm những giọt nước mưa bò ngoằn ngoèo trên cửa kính cô chợt liên tưởng tới những giọt nước mắt của mình. Ngày xưa những khi trời mưa cô hay buồn và khóc, nhào vào cơn mưa để không ai thấy mắt cô đang ướt.
    Có những buổi chiều lang thang dầm mưa đến khi run lên vì lạnh, có những tối cô đơn ngồi ứa nước mắt vì buồn, vì cơn mưa ngoài kia không dứt, vì cô không thể nói với ai những điều khiến trái tim cô đau đớn.
    Bây giờ cô không còn khóc khi trời mưa nữa. Hôm nay cơn mưa rào mùa hạ lại trở về với cô, cô biết nó sẽ mang lại cho cô niềm vui chứ không phải nỗi buồn,.
    Cô biết cô đã có anh, đang có anh và sẽ có anh trong cả cuộc đời mình, cô sẽ cùng anh ngắm những cơn mưa, sẽ đi bên anh trong những cơn mưa, sẽ được anh che chở và .......anh sẽ không bao giờ để cô phải khóc, không bao giờ để cô phải dấu mắt ướt vào trong cơn mưa, cô sẽ dấu mắt cười vào vai anh,để chỉ dành cho anh nụ cười của cô thôi, phải không anh
    Đàn chim về hót trong thành phố
    Kể chuyện hai người xa cách nhau


    Bình minh mưa.....bình minh mưa.....

Chia sẻ trang này