1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Em bảo : anh đi đi!
    Sao anh không ở lại?
    Em bảo : đợi chờ chi
    Sao anh xa em mãi
    Lời em buông cứng cỏi
    Lệ em trào mắt đen
    Sao anh tin lời nói
    Mà không nhìn mắt em
    ------------------------
    Em bảo anh đi đi!
    Sao anh không dừng lại
    Em bảo anh ở lại,
    Sao anh vội bước đi?
    Lời nói thoảng gió bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Sao mà anh ngốc thế
    Không nhìn vào mắt em
    (Dịch)

    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...

    Được brown_eyes sửa vào 00:27 ngày 04/06/2003
  2. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mưa to lắm, những hạt mưa quất vào mặt rát buốt, bầu trời trắng xoá nước mưa.Chạy xe dưới cơn mưa chiều sao mà thích thế, thoả lòng nhé, đón những giọt nước mưa to đùng quất ràn rạt vào mặt, mắt cay cay, nhưng trong lòng vẫn thấy vui, hôm nay là tết Đoan Ngọ, hôm nay có nhiều Message và hôm nay tôi có một nỗi nhớ dịu dàng.
    Niềm vui chưa trọn, đã có những nỗi buồn cùng nhau kéo tới.Tại sao lại thế? Tại sao người ta cứ thích tò mò về tôi, tại sao cứ thích biết cuộc sống riêng tư của tôi như thế nào?Tại sao cứ thích biết tôi nghĩ gì, tôi yêu ai, sao tôi thấy nản lòng vì những chuyện này thế, không có cảm giác giận giữ, chỉ đơn giản là thấy một sự chán nản xâm chiếm tâm hồn, chán đến nỗi không muốn làm gì nữa.
    Tan biến vào cơn mưa chiều, anh thân yêu ơi, tan biến vào cơn mưa chiều là mong ước của em lúc ấy và trong em chỉ còn nỗi nhớ anh thôi, dịu dàng níu em lại, cho em niềm vui sống và nghị lực vượt qua mọi điều, dù có thể nỗi nhớ này mãi mãi theo em và ngày gặp anh còn xa vời vợi, nhưng em biết em sẽ qua được.
    Hôm nay em thấy thất vọng và nản lòng, vì những chuyện dồn nén em mấy hôm rồi, vì những người xung quanh và còn vì chính mình nữa.Em nghỉ ngơi thôi, nghỉ một chút sẽ khoẻ và vượt qua những giây phút chán nản này.
    Em chỉ muốn nói với anh một điều giản dị thôi: em nhớ anh.


    Bình minh mưa.....bình minh mưa.....
  3. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn và mưa
    Thích nhất Sài Gòn những lúc mưa
    Tay nắm,
    Sóng đôi,
    Môi hôn nhoè phố
    Nẻo đường quanh co khép một vòng tay nhỏ
    Vừa ấm vừa run!
    Sài Gòn buồn lắm anh, những cơn mưa phùn
    Kéo từ cuối xuân dài đến...đầu nỗi nhớ.
    Mưa nhanh, tạnh ngay như chuyện tình nho nhỏ
    Chỉ đủ mềm lòng nhau...
    Nỗi nhớ và anh như cơn mưa cuối mùa
    Đến và đi lúc không ngờ nhất
    Tình như mưa thấm vào lòng đất
    Kỷ niệm nở hoa...


    Bình minh mưa.....bình minh mưa.....
  4. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cay đắng, cô đã nếm vị cay đắng của cuộc đời không phải một lần, nhưng sao lần này cái vị cay đắng ấy khiến cô suy sụp.
    Cô quay bên này, ngả nghiêng bên kia, không biết bấu víu vào đâu, có những lúc cô nhớ đến anh, cô biết nếu anh ở đây anh sẽ giúp cô vượt qua những rắc rối, đau khổ trong cuộc đời, anh sẽ đưa vai ra gánh cho cô mọi buồn phiền, có anh cô không sợ gì cả, nhưng.........anh xa quá, anh chỉ có thể ngồi nhìn cô với cặp mắt thương xót, anh chỉ có thể thương cô, nghĩ tới cô và cầu mong cho cô vượt qua được,
    Những áp lực nặng nề, những nỗi buồn, sự cô đơn, cả sự hoang mang, thất vọng cùng cực, cô thấy sợ quá..........anh có biết là cô sợ lắm không?
    Cô sợ một ngày nào đó cô không còn được gặp anh, không còn được nhận những message của anh, không thấy anh mỉm cười với cô, không bao giờ được chìa tay ra cho anh nắm, không bao giờ còn được ngồi nói chuyện với anh giờ này qua giờ khác vui vẻ và ấm áp.
    Nhưng mà............nếu cô vẫn gặp anh thì có nghĩa là cô phải quyết định mọi thứ, còn nếu không thì cô phải ra đi, xa anh, xa mãi mãi...
    Cô phải làm gì đây? Làm gì bây giờ?Mà anh thì đang ở xa cô quá, mà anh thì cũng khó có thể đến với cô ngay...
    Cô nghĩ tới một nơi...ở nơi đó không có đau khổ, ở nơi đó không có nỗi buồn, ở nơi đó không có bất kỳ một âu lo nào cả........ở nơi đó cô sẽ thanh thản...........nhưng mà ở nơi đó không có anh.


    Bình minh mưa.....bình minh mưa.....
  5. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này buồn quá. Bình minh mưa ơi, hãy cố lên. Khi nào buồn quá thì hãy hỏi tại sao bạn lại chọn cái nick binhminhmua? Bởi vì nó gắn với sự hy vọng và ước mơ. Hai cái đó giúp người ta sống, đấu tranh, vươn lên và kiếm tìm hạnh phúc.
    Số phận luôn mang lại thử thách cho con người, bắt người ta phải vững vàng, phải đấu tranh, bạn đã có những lúc đau buồn và vô vọng lắm, và đã vượt qua được, vậy thì thử thách này bạn cũng sẽ vượt qua được thôi. Hơn thế, bạn còn có anh ấy, anh ấy sẽ luôn ở bên cạnh bạn, dù ko còn nói chuyện nữa, dù ko gặp nữa, dù gì chăng nữa thì bạn vẫn có anh ấy. Vậy đừng nghĩ linh tình nữa nhé, ai lại nói đến một nơi mà ko có anh ấy như vậy chứ. Đừng nghĩ vậy nữa, đừng nói vậy nữa. Nói vậy, nghĩ vậy sẽ làm bạn yếu đuối đi, sẽ làm người thương bạn xót xa, mà bạn thì ko muốn mình yếu đuối, ko muốn anh ấy phải buồn, đúng ko? Hãy cố gắng lên binhminhmua ơi.
    Vậy nhé, hãy bình tâm lại, hãy vững vàng lên để vượt qua được thử thách của số phận, đừng nghĩ ngợi linh tinh và hãy tin là một tương lai tươi sáng đang chờ bạn phía trước (mình biết xem bói mà ).

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  6. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Close your eyes
    Give me your hand, Darling
    Do you feel my heart beating?
    Do you understand?
    Do you feel the same?
    Am I only dreaming?
    Is this burning an eternal flame?
    I believe it's meant to be, Darling
    I watch you when you are sleeping
    You belong with me
    Do you feel the same?
    Am I only dreaming?
    Or is this burning an eternal flame?
    Say my name
    Sun shines through the rain
    My whole life so lonely
    You come and ease the pain
    I don't wanna lose this feeling
    Ooooh...
    Mỗi khi nghe bài hát này trái tim cô lại rung lên. Cô nhắm mắt lại và đưa tay ra, cô tưởng tượng anh ở gần lắm, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở anh ấm áp, gần đến nỗi cô có thể chạm vào nụ cười của anh.
    Và giấc mơ đó theo cô mỗi ngày, khi cô thức lẫn khi cô thiếp đi trong đêm.
    Những đêm mất ngủ, nằm co mình trong bóng tối lạnh ngắt, cô lại thì thầm hát bài hát này, để thấy ngọn lửa trong tim anh sưởi ấm cô, để thấy được anh đưa tay mình áp vào má cô dịu dàng.
    Ngày qua, đêm tới nỗi nhớ theo cô trong từng giây từng phút, nhẹ nhàng như ngọn gió, nồng nàn như hương hoa.
    Anh có bao giờ biết cô đã bao lần vượt lên, vượt lên mọi nỗi buồn vì sợ không có được một ngày gặp anh, anh có biết...


    Bình minh mưa.....bình minh mưa.....
  7. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ở đó có một cây cầu cụt, người ta làm bến đỗ cho tàu du lịch, nhưng từ lâu rồi tàu không cập vào đó nữa và cây cầu gần như bị bỏ hoang, thỉnh thoảng lũ trẻ tinh nghịch leo lên đó ngồi chơi vào những buổi chiều nhạt nắng.
    Mỗi khi phóng xe ào qua khúc đường vòng đó cô hay nhìn cây cầu nhỏ với cặp mắt âu yếm, cô thích cái vẻ cô đơn của nó.
    Cô cũng hay leo lên ngồi trên cây cầu vào những buổi chiều trốn làm, ngồi vắt vẻo trên thành cầu cô dõi mắt nhìn nhánh sông nhỏ đang trôi lặng lẽ trước mắt mình. Nhánh sông chạy bao quanh thành phố, dịu dàng chứ không hung dữ, thỉnh thoảng mới có một con sóng nhỏ trào lên mặt cầu gỗ dưới chân cô.
    Những khi nước lớn sóng cuốn đám lục bình ở đâu trôi đầy trên sông, từng đám lục bình xanh điểm hoa tím lững lờ trên sóng toả ra thứ ánh sáng tím lung linh, nó khiến cô thấy con sông nhỏ như được khoác lên mình chiếc áo hoa tím mỏng manh. Bên kia bờ sông là những ngôi nhà lợp ngói đỏ nằm khiêm nhường sau những rặng dừa rũ lá dịu dàng.
    Có những ngày mưa ngồi ngắm dòng sông cuộn mình trong gió, màn mưa tím thẫm chạy tung tăng trên sóng, cô thèm biết bao được đắm mình trong những con sóng ngoài kia.
    Và từ bao giờ cô thấy yêu nhánh sông nhỏ, yêu cây cầu cô đơn trên bến sông.
    Những lúc ngồi mơ màng trên thành cầu ngắm sông cô để cho trí tưởng tượng của mình bay bổng, cô nhìn thấy nụ cười trên những tầng mây xanh, nhìn thấy ánh mắt lấp lánh trong những tia nắng và sóng ngoài xa kia như tiếng ai thì thầm với cô lời yêu thương tha thiết.
    Nhánh sông chảy qua thành phố làm cho nơi đây mát dịu và thơ mộng hơn, cũng như ai đó đi qua đời cô mang tới cho cô tình yêu thương đầm ấm, làm cho cuộc sống của cô rạng ngời nụ cười.
    Đi qua dòng sông
    Nụ hôn em đánh rơi bên bờ
    Dòng sông qua biết bao mùa lũ
    Nụ hôn rơi biết đâu ai tìm...


    Bình minh mưa.....bình minh mưa.....

    Được Binhminhmua sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 12/06/2003
  8. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người....
    Có nhớ lần đầu gặp nhau anh gọi em là "cậu" và xưng "tớ" không? Bây giờ thì anh gọi em là bé, em vẫn thích được gọi như thế, là bé, bé con của anh, luôn luôn bé nhỏ khi bên anh.
    Bỗng nhiên muốn viết cái gì đó cho anh dù mỗi ngày mình đều gặp nhau.
    Em đau đầu, bị một vết bỏng hay trời nắng làm em mệt, trời mưa làm em vui anh đều biết.
    Mỗi ngày em cùng anh cười, mếu máo mách anh khi bị bắt nạt, kể lể lung tung với anh những điều em làm được trong ngày, nhõng nhẽo để anh phải dỗ dành và trêu cho anh cáu lên rồi lại cười thật xinh để anh hết giận.
    Anh biết không mỗi khi nhận được mess của anh em đều vừa đọc vừa cười một mình như một con bé ngốc vậy. Và trước khi chìm vào giấc ngủ em bao giờ cũng nghĩ tới anh, tưởng tượng ra nụ cười của anh.
    Áp tay vào má em này, để em thấy bớt lạnh một chút, hôm nay trời không mưa nhưng nỗi nhớ anh làm em thấy lạnh quá, anh áp tay vào má em này anh.
    Anh ngủ rồi phải không, ở đó chắc anh không thấy lạnh, nhưng anh nhớ em.Em thấy bồn chồn và em biết vì sao mà
    Ngày mai anh bận rồi, ngày mai em không gặp anh, chắc rằng sẽ nhớ lắm, ngày mai, ngày kia, nhiều ngày nữa...rồi sẽ qua những ngày nhớ thương, rồi sẽ qua những ngày xa nhau, anh sẽ trở về với em.......sẽ trở về.
    "Bé ơi dậy đi nào, con mèo lười của anh ơi...." em đang cười khi nhớ đến câu nói quen thuộc của anh đấy.


    Bình minh mưa.....bình minh mưa.....
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Em biết anh không tới,
    nếu anh không tới thì em buộc phải quên anh đi thôi.
    Nhưng em không quên được anh,
    luôn luôn nước mắt tràn mi.
    Em phải quên anh đi thôi,
    em luôn tự nhủ với lòng mình như vậy.
    Nhưng em không quên được anh.
    Cơn mưa đầu mùa kéo em về với giấc mơ ngày nào.
    Nắm tay anh đi trong mưa.
    Em phải quên anh thôi,
    lí trí thì thầm với em.
    Nhưng trái tim em đau đớn.
    Em vẫn còn nhớ mọi điều,
    em vẫn nhớ nụ cười của anh trao cho em,
    em vẫn nhớ những lời nói thương yêu mỗi ngày anh nói với em,
    em nhớ những lúc em tưởng tượng bàn tay anh áp vào má em.
    Em vẫn nguyện cầu cho một ngày mình gặp nhau.
    Em không thể quên được anh,
    trái tim em như rạn vỡ khi nghĩ về anh.
    Em biết rằng em không thể quên được anh.
    Em biết rằng em không thể quên được anh...

    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nghe quanh đời
    Những bầy chim đêm
    Vỗ đôi cánh đen
    Ngậm một mặt trời
    Bay vào mịt mù
    Vẫn nghe quanh đời
    Những dòng sông đêm
    Réo con sóng đen
    Cuộn một mặt trời
    Trôi vào mịt mù
    Nhưng ta vẫn chờ
    Một tia nắng nhỏ
    Nhưng ta vẫn chờ
    Một tiếng hát nhỏ
    Và nỗi khát khao mặt trời
    Và nỗi khát khao một đời
    Còn mãi còn mãi trong ta.

    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...

Chia sẻ trang này