1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là những bản nhạc quen thuộc ấy, vẫn là không gian mờ tối và ánh nến lung ling, khung cảnh quen thuộc gợi nhớ về một ngày đã xa lắm rồi...có những giọt nước mắt đã rơi vào một đêm mưa ở đây.Kỷ niệm làm lòng trùng xuống.[​IMG]Buổi tối muộn, phóng xe qua góc phố ,bất chợt một mùi hương quen thuộc thoảng qua,hoa loa kèn, cả một góc phố tràn ngập màu trắng tinh khiết của những đài hoa mảnh dẻ và mùi hương nồng nàn níu bước chân lại, gần 11 giờ đêm mà vẫn còn lúi húi chọn hoa, không biết có ai có cái thú đi mua hoa buổi tối và chạy xe chậm chậm trên đường, vừa đi vừa hít hà mùi hoa thơm ngát bao quanh mình, thấy cuộc sống dịu dàng hơn, thơ mộng hơn[​IMG]Ở nhà có một chậu sành nho nhỏ thả hoa súng để ở trước thềm nhà, sáng nào cũng thế, việc đầu tiên sau khi thức dậy là chạy ra xem hôm ấy nó có nở hoa không, những cái lá súng nho nhỏ dập dềnh trong nước, phía dưới là những hòn sỏi trắng lấp lóa, nếu hôm nào hoa súng nở thì ngày hôm đó sẽ đi làm với một nụ cười tươi tắn, ờ chẳng biết từ bao giờ cái đám cây cảnh ở nhà lại mang đến cho mình nhiều niềm vui đến thế, chắc là vì mình bắt đầu thấy mình già đi chăng?[​IMG]Lâu lắm rồi mình chẳng viết được cái gì ra hồn, bận ơi là bận, đến nỗi ai cũng đọc được sự mệt mỏi hiện lên trên mặt dù mình vẫn cười tươi, ước gì được nghỉ ngơi vài ngày nhỉ, để lấy sức mạnh chiến đấu tiếp tục với núi công việc cứ ùn lên mỗi ngày[​IMG]Hôm nay là ngày đầu tiên không phải mang việc về làm thêm vào buổi tối sau hơn một tháng ngày cũng như đêm chúi mũi vào cái máy tính,mắt cứ mờ đi và thèm ngủ khủng khiếp.Tự nhiên hôm nay thấy nhớ cái topic này, viết lung tung một tẹo[​IMG]
    [​IMG]

    Bình minh mưa.....bình minh mưa.....
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai, em sẽ ở đâu?
    Em đã đi
    Đi nhiều lắm-
    Gần hết tuổi hai mươi ngơ ngác?
    Hôm qua, em ở bên dòng sông
    Ngửa cổ lên trời và hát,
    Những lời ca không đầu không cuối
    Câu nào cũng có anh!
    Hôm qua, em lầm lụi- ăn năn,
    Rưng rức mùa thu cùng khóc
    Hôm qua, hôm qua?
    Đầy ắp những ngày khó nhọc,
    Con đường nào cũng đến phía không anh.
    Hôm nay em ở bên vực sâu,
    Phía trước là hư không,
    Phía sau là kỷ niệm-
    Cái nào đáng sợ hơn em không biết nữa.
    Cạn mùa đông rồi tàn mùa hạ,
    Đi đầu non cuối bể,
    Mà không sao qua nổi trái tim mình!
    Mà không sao thoát khỏi một ánh nhìn,
    Em vùng vẫy giữa bốn bề chờ đợi,
    Tuổi xuân đi qua rất vội
    Tóc rơi
    Lá rơi
    Bàn chân mỏi
    Em già nua trong ngày tháng xuân thì
    Ngày mai em sẽ ở đâu
    Em đi đi, đi nhiều lắm
    Mỗi bước chân là một lần mất mát
    Buồn phiền nào cũng cất giấu trong tim!
    ?Một hôm nào về lại bên hiên
    Không có ai đứng đợi.
    Ngày quạnh quẽ ru một làn gió mỏi
    Ngủ vùi trong nhớ nhau?

    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  3. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa đầu mùa ào ạt đổ xuống vào nửa đêm, giật mình tỉnh giấc vì tiếng mưa rơi và chẳng thể nào ngủ lại được. Chỉ cần đẩy nhẹ một cái là cánh cửa mở ra và hơi nước ẩm ướt ùa vào phòng,mang theo hơi đất, mùi lá mục và mùi hoa nguyệt quế, cả mảnh sân nhỏ trắng xóa những cánh hoa, mưa không đủ lớn để làm thành một dòng suối đẩy những cánh hoa đi lang thang, nhưng nhờ thế mà mảnh sân nhỏ sáng trắng lên trong buổi bình minh mờ sương và không gian xung quanh thơm ngát mùi hương dịu dàng, bình minh mưa, lâu lắm rồi mới có một bình minh thanh khiết như vậy.
    Chút thương chút nhớ một đời
    Chút im lặng đó rã rời trong mưa.
    [​IMG]
     

    Bình minh mưa.....bình minh mưa.....
  4. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Trời lại bắt đầu nắng quá chừng,những ngày chuyển mùa như thế này thật sự khó chịu. Lại những đêm mất ngủ, không hiểu vì sao cứ gần sáng là tỉnh giấc,ở ngoài cửa sổ trăng sáng lắm, chỉ có một mảnh trăng con mà chiếu sáng cả con phố nhỏ. Ngoài đường vắng lặng, người ta vẫn còn ngon giấc, chỉ có lũ chim gọi nhau xao xác, tiếng gió luồn qua lá cây xào xạc và ánh trăng dát bạc trên vỉa hè đầy lá khô.
    Vì sao lại ra đi
    Vì sao chẳng trở về
    Vì sao ngừng mê say
    Vì sao chẳng mãi mãi...
    "Họa mi hót trong mưa"đấy, những câu hỏi chẳng bao giờ có câu trả lời, bài hát cứ ngân nga mãi trong bóng tối thinh lặng của căn phòng cô đơn.
    Sáng nay mình đọc gần hết cuốn truyện mà FR gửi,vừa ngồi đọc vừa ngẫm nghĩ, cám ơn cậu nhé FR, cuốn tiểu thuyết cậu gửi cho mình làm sống lại quãng thời gian ngắn ngủi ở Nga, cũng những kỷ niệm như vậy, cứ như thấy mình từ trong cuốn truyện bước ra, cứ như thấy mọi thứ sống động trước mắt mình và tự nhiên thấy nao nao, cậu biết không chỉ còn thiếu mỗi hoa xiren tím nữa thôi là thành những ngày sinh viên của mình, bởi vì ngày xưa thành phố mình ở tràn ngập hoa xiren vào mùa hạ, thơm nức như phố hoa sữa ở Hà Nội, hương thơm bồng bềnh cả trong giấc ngủ.Hoa xiren là loài hoa mà mình nhớ nhất khi xa nước Nga, cả những bông hồng tro nữa chứ, chưa biết bao giờ mình mới lại được thấy lại những bông hoa đó.
    Mình không thích cái kết của câu chuyện, nhưng thật ra nếu cho mình viết thì mình cũng chẳng biết sẽ kết như thế nào nữa, hình như những tình yêu đẹp thì luôn luôn không thể trở thành hiện thực và người ta chẳng thể nào lý giải được vì sao nó lại ra đi và không bao giờ trở về, vì sao nó lại không thể là mãi mãi.
    FR à, nhưng mà mình nghĩ con người ta nếu một lần trong đời được yêu thương như vậy thì nếu phải đau khổ hơn thế nữa, nếu phải tiếc nuối hơn thế nữa cũng đáng phải không?
    Cám ơn cậu vì món quà tuyệt vời đó, FR ạ cậu biết không mình nhìn thấy cả cậu ở trong đó đấy, thật đấy, mình thấy cậu dù chưa bao giờ gặp cậu cả, không biết cảm nhận của mình có đúng không nữa, nhưng mình tin chắc rằng có một phần của cậu trong hình ảnh LC.
    Một chút cậu, một chút mình, một chút bóng dáng của bất cứ người phụ nữ nào biết yêu thương bằng cả trái tim trong đó và ...ta tìm trong nỗi nhớ một bóng dáng đã xa thật xa.
    [​IMG]
  5. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Hoa xiren của BE này:
    "...Chẳng còn cô bạn đứng cùng để tán chuyện, tôi bèn bỏ ra ngoài hít thở khí trời cho thoáng.
    Đêm đầu xuân có vị ngọt ngào của một que kem làm bằng nhiều loại trái cây hỗn hợp. Không khí se lạnh và phảng phất mùi hoa. Tôi bỗng nhận thấy cách mình mấy bước chân có một bụi tử đinh hương nở hoa tím ngắt. ?o Xiren ! Sao mới đầu tháng tư mà đã có xiren rồi nhỉ ??, tôi thầm nghĩ, bước lại gần và chợt nhận ra rằng cho đến giờ mình vẫn chưa biết tên tiếng Pháp của loại hoa này. Đối với tôi, nó vẫn chỉ là xiren, loài hoa mà cứ mỗi độ xuân về lại rạo rực phủ khắp quả đồi của thời sinh viên của tôi. Có lẽ vì ở đây ấm hơn nên xiren nở sớm. Ở Matxcơva, tháng năm mới là tháng của xiren"

    Be happy!
  6. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Bất chợt lạc đường, bất chợt ghé qua topic này bởi sự tò mò. Và cũng bất chợt gặp bạn thân mến. Bạn ở đây sao không giống bạn mà tôi vốn biết. Có gì đó sâu thẳm hơn rất nhiều, len lỏi trong đó là một chút buồn man mác của những ngày đã qua. Cái vỏ bọc ngang tàng mà bạn dựng lên mỗi ngày hình như không còn nữa. Bạn dịu dàng như người chị, bạn đồng cảm như một tri kỷ khó tìm. Đến giờ tôi mới hiểu vì sao mọi người ai ai cũng quý bạn đến vậy.
    Ừ, khen bạn thế thôi không bạn khoái quá cười nhiều rồi lại sặc .. café sáng. Chúc bạn thân mến luôn vui!
    Bất chợt đến, rồi lại bất chợt đi ...
  7. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt đến rồi lại bất chợt đi,nhưng sẽ quay lại
    Không phải là cô bạn hay cười và hay trêu trọc cậu, không phải cô bạn thỉnh thoảng lên cơn đanh đá hét toáng lên bắt cậu đi ngủ vì quá muộn rồi, không phải cô bạn đối đáp chan chát với cậu từng câu, nhưng hình như vẫn là cô ấy
    Cũng như tớ đã một lần ngỡ ngàng đọc những gì cậu viết, ngỡ ngàng đọc thơ của cậu, ngỡ ngàng với cậu của những lần trò chuyện vội vàng trước khi cậu díp mắt vào vì buồn ngủ quá
    Cái phần thật dịu dàng này tớ dấu kín lắm, dấu vào đây và vào những đêm mất ngủ vì một nỗi nhớ mơ hồ nào đó, tớ vẫn quen dấu mình đi như vậy,thói quen của những người một mình ta với ta.
    Ít ai có đủ can đảm đọc hết những gì tớ viết trong cái topic dài dằng dặc này, bởi vì nó dài quá và cũng bởi vì nó buồn quá, nhưng...những ai tri kỷ thì may quá đều có đủ can đảm đọc và hơn thế nữa...hiểu.
    Hôm nay tớ bận nên không vào đây từ sớm để sặc sữa vì được cậu khen (tớ không uống cafe sáng, tớ đã bảo tớ giống trẻ con mà), nhưng chắc là tớ sẽ khoái trí đến mấy ngày vì lời khen của cậu

  8. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua cắm headset vào tai ngồi nghe lại "Nothing compares 2 U" của Sinead Conor (chẳng nhớ là có đúng chính tả không nữa), tự nhiên lại nhớ đến giọt nước mắt hiếm hoi, mỏng manh chảy trên gò má của Conor trong video clip khi xem thời còn bé, trông lạnh lùng đó, mạnh mẽ đó nhưng lại yếu đuối đến vậy.
    Trốn mình trong topic của BE có lẽ là "lối thoát" tốt nhất hiện tại. Chị ơi giờ em lại hiểu thêm rằng tại sao có nhiều người bạn ở đây quý chị đến vậy dù chị thoắt ẩn thoắt hiện nhưng hơn nhiều người là chị viết cho chính mình, cho những người hiểu mình và cả những người chưa hiểu nữa; mọi thứ đều dường như một nửa, một nửa mỏng manh, một nửa chắc chắn; một nửa mạnh mẽ, một nửa lại yếu mềm. Phải chăng chị mệnh Thuỷ hay "tâm như thuỷ", vừa có sức mạnh và cả "sức công phá" như nước đó? Đó chỉ là câu hỏi tu từ thôi, chị không cần phải trả lời đâu nhé! Em vẫn không thể nào quên pm nói là chị đã phải thức đến 1h đêm cho việc của em đâu. Giờ vẫn muốn cảm ơn chị nhiều, cảm ơn cả lòng tin của một người vào một đứa con gái chẳng biết hôn nhân là gì, có những suy nghĩ rất "quái chiêu" về "cái rợ" để "khoa môi múa mép" trong box rất cần nhiều người chín chắn đó. Chắc đọc đến đây chị cũng nhớ ra em muốn nói gì rồi đúng không ạ?
    Em đành mượn tạm topic dài hơi này của chị làm chỗ "trú chân" vậy. "Tiền trảm hậu tấu" mượn thì cũng mượn rồi nên cứ thế mà làm thôi, nếu chị thấy bài nào "vớ vỉn" quá thì chị cứ xoá thẳng tay nhé vì em không muốn những cảm xúc linh tinh của em làm hỏng topic tuyệt như thế này.
    Em phải làm việc rồi, chúc chị Mắt nâu luôn cười, luôn long lanh với hạnh phúc của mình và mọi người nhé! Cuối năm em sẽ gửi cho chị ảnh y như cái ảnh cũng "nhỏ xíu" mà chị gửi cho em đó, hy vọng lúc đó xinh chỉ bằng 1/10 như chị đã là mãn nguyện lắm rồi.
    Được mard sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 13/04/2004
  9. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chị là đất, mạng Thổ, giản dị như đất,nâu như đất[​IMG] ấm áp như đất,thích mang tới cho người khác niềm vui, thích được làm chỗ tựa cho ai đó,thích tỏ ra mình vững trãi,nhưng thật ra lại dễ bị cuốn trôi bởi những cơn lũ, dễ tổn thương và dễ vỡ...Chỉ cần bóp nhẹ là một hòn đất vỡ tan trong tay mình phải không em?Nhưng khi tan ra rồi thì đất lại bình yên mà nuôi sống những mầm cây, chị mong rằng sau những trải nghiệm buồn thì chị cũng có thể sống có ích như đất vậy và có thể mang tới trước hết là cho mình những ngày hạnh phúc, bây giờ chị thấy thương mình lắm, không thờ ơ với những gì thuộc về mình như ngày xưa nữa bé ạ.
    Chị có thể gửi cho em những bông hoa hồng thật đẹp vào cái ngày em chụp những tấm ảnh xinh xinh mà em hứa gửi cho chị không? Em báo cho chị biết với nhé.[​IMG]
     
  10. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một giấc mơ dài. Có những khi giấc mơ ngọt ngào biết mấy và cũng có những khi chỉ toàn là ác mộng. Nhưng dù sao thì mọi thứ vẫn trôi đi, bình thản hay ồn ào, tất cả rồi sẽ qua,không thể níu giữ niềm vui, cũng không thể đẩy cho nỗi buồn đi nhanh.[​IMG]
    Cái gì không phải của mình thì có cố đến mấy cũng không thể nào có được, nhưng đôi khi, chỉ đôi khi thôi nhé,số phận mang đến cho con người niềm hạnh phúc bất ngờ và cứ hy vọng đi, biết đâu ta là một trong số ít những người may mắn[​IMG]
    Ngày không mưa, nhưng không gian xung quanh chợt mát rượi một nụ cười, có niềm hạnh phúc mỏng manh bay lãng đãng đâu đây, biết là mọi thứ mong manh lắm, mơ hồ lắm, nhưng ai cấm được ta mơ?Chẳng phải đời ta là một giấc mơ dài đó sao?[​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này