1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vedauchiecla

    vedauchiecla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa, tui không thể làm được cái mà tui dự định, tui rất nghét cái câu " Nước đến chân mới nhảy" và luôn cố để người khác không nói với mình câu đó, nhưng sao bây giờ chán thế, chả cần quan tâm gì nữa, chả cần quan tâm ai nói, suy nghĩ gì về mình nữa, mặc kệ người ta.
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Có những đêm anh xa em, em buồn lắmÁnh sao khuya như cùng em đếm từng giờMà đâu chỉ có một lần cách xa
    [​IMG]Từng đêm em sống, sống giữa chơi vơiGiữa những đắm say bên nỗi đauCó khi nào tình yêu đến như giấc mơ?Được yêu được sống chẳng còn vấn vươngNồng nàn những giấc mơ dài có nhau
    Và rồi từng đêm em mơ, em mơGiữa những đắm say bao nỗi đauVẫn biết rằng tình yêu đến không như giấc mơVẫn muốn bên anh bên anh ấm nồngTựa như một giấc mơ dài có nhau
  3. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Mụ BE mạng Thổ à ??? Ất Mão thì có phải mạng Thổ không mụ nhỉ ???
    Chia cho "ai" một (nửa) đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?
    Ngày xưa cũng đã từng vào đây trêu mụ, bây giờ nghĩ lại thấy ...., kệ, bây giờ thỉnh thoảng lại vào đây trêu mụ. Chẳng biết làm gì trên mạng, tại cái chốn khá gắn bó này. Thôi thì cứ viết, mụ thấy muốn để thì để mà không muốn thì ... cứ để đấy nhé.
    Chú thích:
    - Mụ: người đàn bà ... già hơn mình .

    Được NoRegret sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 24/04/2004
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Trường trường du du, vẫn lang thang trêu chọc mọi người à chú leng keng?
    Cứ trêu đi nếu chú thấy rằng việc trêu mụ BE mang đến cho chú sự thoải mái, mụ không xóa bài của chú đâu, chỉ cần đừng mang cái gì ngoài cs vứt lên cái chỗ hư hư thật thật này cho mụ nhờ, mụ muốn yên ổn ở chốn này, cám ơn chú trước.
    Tuổi Ất Mão là mạng thủy, Đại khê thủy, chú coi chừng sông, suối lớn cuốn mất chú đi đấy, khiếp vớ đâu được con mèo già thế
    Chú thích:
    - Chú leng keng: cậu nhóc ít tuổi hơn Mụ, có tâm hồn treo ngược cành cây
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 24/04/2004
  5. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Chia cho ai một Tôi, một vui, một buồn.
  6. Black_Orchid

    Black_Orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ở phía sau là hoàng hôn rực đỏ, phía trước là những lớp sóng ào ạt xô bờ, còn trên cao là trời xanh với mây trắng lãng đãng, chưa khi nào thấy lòng mình nhẹ nhàng đến vậy, không nghĩ tới ngày hôm qua, không nghĩ tới ngày mai, không băn khoăn vì bất cứ điều gì, không nhói lòng vì nỗi đau nào hết, chỉ còn niềm hạnh phúc vô bờ và muốn bay lên, bay lên cùng gió.Trước biển bao la người ta thường thấy mình cô đơn, nhưng trong khoảng khắc ấy chẳng có nỗi cô đơn nào đè nặng tâm hồn, bởi phía sau là một điểm tựa vững chắc và ấm áp, cũng bởi vì trong màn đêm đen thẫm ấy luôn luôn có một ngọn hải đăng dẫn lối cho con thuyền bé nhỏ, mỏng manh. Ngồi nghe gió hát,chỉ còn sự bình an.Phía cuối trời những vì sao xà xuống thấp như muốn hôn biển. Câu chuyện lan man về những ngày đã qua, những người giờ đã xa, những nụ cười bất tận, không có gì phải nuối tiếc, không có gì cả, tất cả đã qua rồi, qua thật rồi, quá khứ đã ngủ yên.Có ai đó đã nói như vậy, mọi thứ đã qua thật rồi, bây giờ chỉ nên nghĩ tới ngày mai và những điều hạnh phúc.Khi ta chạm được vào giấc mơ của mình ta bỗng thấy mọi khó khăn trên đời đều trở nên vô nghĩa.Em là tình yêu, là ngày mai, là tất cả...hy vọng điều đó trở thành sự thật. Biết đâu đấy giấc mơ ơi...[​IMG]
  7. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đã hứa, mình không gặp nhau nhưng ngày nào anh làm gì, đi đâu em đều biết hết, em sẽ gọi cho anh . Vậy mà hôm nay, gần 12h đêm rồi chưa thấy em gọi gì cả . Chẳng nhẽ từ hôm qua đến hôm nay mà em đã quên nhanh thế sao em. Chắc là không phải đúng không em, vì nếu em là người như thế, thì mình đã không sống được với nhau đến ngày hôm nay .
  8. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa mụ BE, con mèo già (!?!) chính là chú leng keng này ạ. Tiện đây cũng hỏi mụ luôn, thế Khỉ Vàng (Canh Thân) là mệnh gì nhỉ ??? (mụ chịu khó trả lời hộ nhé, cái này ... không ở ngoài cs mà ).
    ...
    Rồi một ngày em chợt đến
    Ánh dương đã xua tan màn đêm
    Với bao khát khao bừng sáng, như muôn vì sao
    Rồi một ngày em chợt đến
    Đánh thức trái tim đã ngủ yên
    ...


    [nick].[nick]
    Được NoRegret sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 25/04/2004
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Cái chú leng keng này, làm như Mụ là thầy tử vi vậy, giúp thêm một lần nữa thôi đấy, nể tình quen biết không thì Mụ mặc kệ.
    Canh Thân mạng Mộc, Thạch lựu mộc (Cây lựu đá).
    Hic,nếu theo tử vi thì con mèo già không hợp tuổi với con Khỉ sắp già này đâu, giá chú đợi đến năm Thìn mới chui ra thì hợp cực
    Con Khỉ sắp già này chỉ hợp với chú nào sinh năm 1968,1972,1976 hoặc 1980 thôi
    Nhưng tử vi là tử vi, tình yêu là tình yêu, nhỉ chú leng keng nhỉ
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 25/04/2004
  10. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mụ, BE.
    Mụ nói đúng, tình yêu là tình yêu mà đã yêu thì phải vượt qua số phận chứ (cứ như ... thiển năng ấy ). Khỉ gần già của chú leng keng này củng bảo thế, bảo là chú leng keng phải "phù" Khỉ gần già nhiều. Mà cũng chẳng biết có "phù" không, chứ việc gì của Khỉ gần già mà chú leng keng dính vào là y như rằng ... hic hic.

Chia sẻ trang này