1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Con gái tuổi Canh Thân người ta bảo vất vả lắm, nhưng cũng tùy người thôi, Mậu Thân cũng khổ chả kém, chỉ có điều nếu tự hài lòng với những gì mình có thì chẳng thấy mình khổ tẹo nào, hạnh phúc theo cách mà ta muốn và không cố đòi bằng được những gì không phải của mình, vẫn cười tươi được chú leng keng nhỉ
    Mụ thì hay nghĩ đơn giản thế này, cây bao giờ cũng cần nước, chú mạng thủy, cô ấy mạng mộc, nước sẽ nuôi sống cây, vậy thì chú sẽ là người chở che cho cô ấy,Mụ nghĩ yêu chú cô ấy may mắn lắm đấy
    Nhưng các thầy tử vi thì ứ nghĩ giống Mụ.
    Tình yêu thật kỳ diệu,theo lý thuyết thì tình yêu có thể giúp ta đủ sức mạnh vượt qua những thử thách của số phận, thực tế có thể không giống lý thuyết, nhưng nếu ta cố gắng mà không vượt qua được, dẫu buồn ta cũng không thấy hối tiếc, bởi ta đã tranh đấu và làm hết sức mình vì tình yêu thương cho người ấy
    Đừng có mắng Mụ lẩm cẩm nhé, già rồi nó đâm ra thế, hay ngẫm nghĩ và luyên thuyên thành lời
  2. chieumuathu

    chieumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    em thích ngồi ngắm biển vào giữa trưa để thấy hết cái mênh môngcủa biển, cái bao la của trời, để thấy cái sự nhỏ bé của con người trước cảnh thiên nhiên mênh mông ... nhwũng lúc đó em tự thấy mình cô độc biết bao
    em thích ngồi nghe sóng biển lúc hoàng hôn để cảm nhận từ trong vô thức một chút bản năng còn sót lại trong con người của con cá đang bơi lội tự do trong nước ... cái vô thức nằm ngủ sau hàng triệu năm tiến hoá cũng đủ mạnh để cho bao bộn bề của cuộc sống cũng hoá thành không, em nghe tiếng sóng và hoà mình vào sóng ... sóng làm nhẹ lòng em, sóng đưa em tới sự bình yên
    em thích ngồi ngắm hoàng hôn, từ trên độ cao 30m của hải đăng, em cảm nhận được cái nét bi hùng khi chứng kiến sự suy tàn của đế chế Ban ngày - Mặt Trời đã phải đầu hàng Bóng Đêm... từng áng mây hoà dần vào sóng, mây tím dần rồi tối thẫm, những con thuyền hối hả vào bờ, những ánh đèn le lói trên mặt sóng ... trên sóng đó chắc chỉ có 2 con thuyền Danh và Lợi .. biết vậy rồi nhưng có mấy ai kiếm được cho mình con thuyền thứ 3 ...
    em ngồi nghe gió, em ngồi ngóng mưa ... tất cả đều làm em buồn ... người em mong sao không thấy đâu?
  3. Black_Orchid

    Black_Orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
     Mai là ngày lễ mà vẫn phải đi làm, còn tối nay thì lê về nhà lúc 8h, mệt và đói, đói đến nỗi mình tưởng có thể ăn hết một con bò cơ, sao mình lại hay đói thế nhỉ, quái lạ [​IMG]
    Trời nóng quá, nóng điên lên ấy, cả ngày trốn trong phòng, không bước chân ra khỏi cửa nếu không cần thiết, cả phòng bàn tán chuyện đi nghỉ, nào là Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Đà Nẵng, cả Hà Nội nữa chứ, mình thì không được đi nghỉ mà họ lại cứ bàn tán ầm ầm lên thế, bực thật. Chả hiểu làm sao mà tự nhiên bắt người ta trực lễ chứ, khoan với chả khoáy, đã có dầu đâu mà cứ làm ầm lên, đáng ghét [​IMG]
    Trời nắng nóng thế này có họa là điên mới ra đường, nằm ở nhà đọc sách hay nghe nhạc thú vị hơn nhiều, nhưng giá được ra biển nhỉ, biển xanh ơi là xanh dưới nắng, cát thì trắng lóa lên, đêm nằm nghe tiếng sóng ì ầm vọng từ xa xa. Càng thích hơn nếu biển có trăng. Trăng ở biển to ơi là to, vàng rực và nằm thật gần mặt nước, chỉ với tay lên là có thể chạm được vào cái mâm vàng óng ánh ấy, thật đấy. Một đêm trăng ở biển như vậy mình đã nằm ngủ ngoài trời, thao thức mãi vì tiếng sóng và ánh trăng vàng, bỗng nhiên thấy có gì đó bâng khuâng trong lòng.[​IMG]
    Không hiểu vì sao mình lại mê biển thế nhỉ, mình chẳng biết bơi, lại sợ sóng, chỉ thích phơi nắng thôi, cho đỏ lên như con tôm luộc ấy, rồi về nhà thì bị đen thui đi, nhưng mà vẫn thích. Buổi chiều ngồi đung đưa trên ghế ngoài bờ biển, nhắm mắt nghe sóng vỗ rì rào và vui sướng cảm nhận từng làn gió mơn man trên má. Nếu chăm chỉ thì còn thức dậy sớm đón bình minh khi trời còn mờ tối. Buổi sáng sớm gió thổi lạnh, còn cát lại ấm, cả sóng cũng ấm nữa, chạy chầm chậm trên bờ cát, để những con sóng nhỏ vuốt ve bàn chân,hồi hộp chờ đón những tia nắng đầu tiên le lói vươn lên từ chân trời để có cảm giác mình là người đầu tiên chạm vào bình minh.[​IMG]
    Buổi sáng sớm những con thuyền quay về bờ sau một đêm chong đèn lưới cá, những con cá nhỏ nhẩy tanh tách trong thúng, bọn trẻ con phong phanh trong chiếc áo rách không cài khuy chạy ào ào theo những gánh cá, một vài chiếc thuyền thúng trôi lững lờ theo sóng, thấy lòng bình yên khi ngồi ngắm cuộc sống thường ngày ở biển.Nheo mắt nhìn thẳng vào mặt trời chói chang và mỉm cười, mình biết rằng mình yêu biển biết bao.
    "Đường phố trong anh mùa đông, sao áo em mùa hạ, áo màu xanh cuộn sóng,em ôm trong ngực biển đầy..."[​IMG]
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Mắt nâu xinh tươi, trẻ đẹp thế mà Mậu Thân cơ à
    Unbelievable..............
  5. Black_Orchid

    Black_Orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Có cần thiết phải lôi cái topic trôi đi bao nhiêu trang lên để hỏi mỗi một câu thế không nhỉ?
    Thế Mậu Thân thì không xinh tươi trẻ đẹp được à?
    Nói thế các chị Mậu Thân ở đây phản đối ầm ầm bây giờ
    Được Black_Orchid sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 07/05/2004
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là câu khéo!
    Chính vì Mậu thân mới khen chứ, như vậy mới là thật lòng, chứ gặp em nào mới 15 tuổi bảo : " Sao em trẻ thế!"
    Các em sẽ nói cho biết thế nào là: " Thế chắc........ bà ......già....chắc! ..........Lỡm......Rõ lắm chuyện............."
    Tặng cho tất cả các bạn
    Chúc các bạn vui!
  7. owen2c

    owen2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bă''t quả tớm bác Netwalker đang " gì " Mắt Nâu nhé. Lá là la.
  8. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Bà chị yêu dấu của em!!!
    Em mệt quá rồi nên đành "lặn lội" tìm bằng được topic của bà chị để "trút bầu tâm sự" đây. Thế là đời em "khổ" rồi chị ơi, cậu bạn xem tử vi nói nếu đúng "kế hoạch năm năm lần thứ nhất 2006" thì em sẽ phải "hầu" thêm "một ông tướng con" (cũng mạng Thổ mà) nữa ngoài "ông béo già" hiện giờ. Chẳng biết chị nói có đúng không nhưng thật là em mệt thật, chẳng biết than vãn với ai. Thời gian thì cứ trôi nhanh vun vút mà em thì vẫn muốn chơi, vẫn muốn "tự do tuyệt đối" mới chết chứ.
    Thế là hai chị em mình cùng đứng chữ Mậu đó, "Canh cô Mậu quả" dường như đi đâu cũng bị "doạ dẫm" nhưng em nghĩ thế này không biết có đúng không, khi biết cô đơn thì người ta sẽ trân trọng những phút giây sum vầy, khi biết cái giá của sự cô độc thì người ta sẽ biết quý hơn những khoảng khắc bên cạnh những người yêu thương. Nhiều lúc phải biết đối diện với chính mình để hiểu mình, hiểu người hơn.
    Đừng băn khoăn về chuyện quà cáp chị nhé, hai chị em mình cách xa nhau nhưng lại vô cùng gần gũi; có lẽ vì chị gửi cho em cái ảnh con con xinh xinh đó nên em mới quyết định cũng có ảnh mà mình trông cũng tạm được đó. Em mà "tảo hôn'' là em "bắt đền" chị đấy. Em sẽ gửi photos cho chị ASAP. Chẳng hiểu sau 10 năm nữa em có "ngon" như chị bây giờ không hay em lại là "mụ xề" hay mẹ Đốp rồi cũng nên. Hu hu
  9. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Biết chia sẻ cùng ai nỗi buồn niềm vui bây giờ nhỉ?Một tình yêu, một cuộc sống, một đời người..tất cả sao khó nói quá, mình biết mình có nhiều người ghét mình lắm, nhất là....nhưng đến khi nào người ta hiểu ra người ta sẽ biết mà phải ko nhỉ? tình yêu là phạm trù khó nói, yêu chỉ đơn giản nghĩa là yêu thôi....
    Cường có hiểu điều đó ko? tình yêu đó chưa đủ để chúng ta bắt đầu một tình yêu , mong chúa phù hộ cho mình để mình đỡ bị nhiều người ghét hơn...

  10. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    As I sit and watch the snow
    Fallin'' down
    I don''t miss you at all
    I hear children playin'' laughin'' so loud
    I don''t think of your smile
    So if you never come to me
    You''ll stay a distant memory
    Out my window I see light doing dark
    Your dark eyes don''t haunt me
    And then I wonder who I am
    Without the warm touch of your hand
    And then I wonder who I am
    Without the warm tough of your hand
    As I sit and watch the snow
    Fallin'' down
    I don''t miss you at all
    I don''t miss you at all
    I don''t miss you at all

Chia sẻ trang này