1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    em ạ... anh nhớ em , muốn ở bên em lắm dù anh không bao giờ nói thẳng cho em nghe, dù không bao giờ anh ám chỉ chuyện đó với em... nhưng chắc em cũng hiểu chứ nhỉ... hy vọng là em hiểu
    (chị BE để bài này mấy ngày rồi del nhé). Tksssssssssss
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    To Mard: đó là tâm trạng chung của những người sắp sửa "mất tự do", tự nhiên thấy quý quãng thời gian tung tăng cùng gió mà mây cuối cùng của mình, tự nhiên thấy quá tải vì phải lo lắng bao nhiêu việc, những việc mà cả đời mình chưa bao giờ tưởng tượng sẽ phải nhúng tay,tự nhiên thấy hoang mang trước tương lai, nhưng mà ai cũng phải đi qua khoảng thời gian đó, ai cũng vậy thôi bé con ạ, rồi nó sẽ trôi qua và em sẽ có ngày ngoảng lại nhìn lại quãng thời gian này, khâm phục bản thân mình vì đã vượt qua nó, có khi cười giễu cợt bản thân đã có lúc ngốc nghếch như vậy.
    Canh cô, mậu quả, chị nghe mãi câu đó đến phát chán và chẳng bao giờ sợ hãi sự cô đơn, đôi khi, cũng có đôi khi hơi sợ, nhưng không sợ đến nỗi không chịu đựng nổi và chẳng hiểu vì sao chị thấy mình càng ngày càng hạnh phúc với những gì mình có được, chị không thấy buồn vì mình sinh ra dưới cái tuổi mà ai cũng bảo khổ lắm, dẫu sao chị thấy ngôi sao chiếu mệnh của chị càng ngày càng sáng rực rỡ.Em tin chị đi, sau khi phải chịu đựng những nỗi buồn thì số phận sẽ đền bù cho mình gấp đôi những niềm hạnh phúc.
    Em yên tâm 10 năm nữa em sẽ là momma trẻ măng và tươi rói, không thành mẹ sề đâu mà sợ.
    To LS: nhớ ai thì gọi điện bảo cho người ta biết, vào đây viết lung tung chỉ có mỗi chị biết thôi. Ngốc

  3. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, nghe mụ BE an ủi người khác kìa ???
    trẻ măng và tươi rói ở cái tương lai 10 năm nữa của bé Mard á ??? , hi hi, chỉ cần bé ấy không thành mẹ sề cũng đã là may lắm rồi ... mà mụ BE thì ... trẻ măng và tươi rói ấy chứ , bé Mard cứ nhìn mụ BE mà học hỏi.
    Sự cô đơn !!! đôi khi phải cảm ơn cuộc sống vì đã có những lúc ta được ở một mình, nhiều khi lại nghĩ đấy là cô đơn. Cuộc sống cứ tiếp diễn và ta nhìn thấy rằng đấy không phải là lúc cô đơn.
    Hồi ĐH TTVN vừa rồi, đ/c LS có ra HN không ấy nhỉ ??? nhìn thấy đ/c trên vài bức ảnh trong 7XHN thấy đ/c có khuôn mặt khá quyết đoán, thế sao lại phải nhắn nhủ trong này ??? mọi cái đều có duyên phận, mạnh dạn nên đ/c dẫu có thất bại cũng thể hiện được bản chất nam tử, không né tránh khó khăn. Chúc đ/c may mắn.
    Tiện đây cũng chúc bé Mard hạnh phúc. Bé không biết anh nhưng anh lại biết bé đấy, tóc còn xoã ngang lưng không ??? (hy vọng không nhầm ).

  4. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hê hê có "nhầm nhọt sang trồng trọt" không đấy bác No Regret kia À quên đầu tiên phải cảm ơn lời chúc hạnh phúc đã chứ nhỉ. Em xin thưa là em hay lười đi offline lắm kể cả ĐH TTVN cũng không dám "chườn cái mặt mo" đến Công viên nước Hồ Tây mà thì làm sao bác lại biết em được nhỉ? Tiện thể xin thưa không được bắt nạt bà chị Mắt nâu của em đâu nhé, không là em "oánh tẹt mỏ lẫn tay để type đấy", còn em thì tóc vẫn dài nhưng nóng quá không để ngang lưng được toàn buộc lên kiểu "tóc em đuôi... ngựa" thôi
    Cầu mong cho những lúc "cô đơn" của bác có cô bé nào đó đến disturb cho bớt "đáng ghét" đi. Ha ha đáng đời No Regret!
  5. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì anh cũng may mắn đấy chứ nhỉ, bởi cái lần hiếm hoi bé offline đấy thì anh được mục kích bé, kể ra thì cũng lâu lắm rồi dễ thường đến gần 2 năm, ở cái hội Cafe của 7XHN.
    Cám ơn thịnh tình cầu mong của bé dưng anh thì cũng chẳng còn lúc cô đơn, bởi anh luôn phải ... làm phiền người khác .
    Nào anh có dám bắt nạt mụ BE, bà chị yêu quí của bé, mụ ấy chả túm tóc lên gối anh ấy chứ , mụ BE hỉ .
    Ngoìa kia nắng đã vàng ngọn cây, lại thèm về quê mà ngắm những cánh đồng lúa xanh rượi.
    Hôm nay sinh nhật bác .

  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Để em bắt chước em I_hate_love viết thư tình cho bà chị BE 1 bức xem nào
    Chị BE thân mến.
    Nếu chị trẻ hơn 10 tuổi và mang kính thì em sẽ gọi chị là [topic]312673[/topic] chứ không gọi là chị, hi hi. hoặc nếu bằng tuổi nhau thì chắc chắn sẽ có cách gọi trìu mến hơn là [topic]311422[/topic] . Chẳng biết anh em TMG đây có ai cả gan gọi chị là [topic]310366[/topic] chưa nhỉ? hình như mới chỉ có mỗi bác Netwalker gọi chị hơi trìu mến 1 tý mà đã chị rồi, em hãi quá chị ạ ...
    Chị thân mến!
    Từ ngày [topic]318416[/topic], TFG bỗng trở thành vùng đất cấm anh em vào post bài. TMG trở thành nơi duy nhất để anh em trao đổi đủ thứ chuyện trên TTVNOL nên ngôn ngữ cũng trở nên nghèo nàn, không khí trao đổi trở nên căng thẳng. nhiều lúc tình hình cứ như [topic]304892[/topic]. Hơn nữa, dạo này TMG càng lúc càng vắng bóng chị em, những bóng hồng từng làm náo động TMG/TFG ngày nào bây giờ đã về chốn [topic]306569[/topic] để thưởng thức những [topic]313381[/topic] hoặc chỉ còn vài người như chị ở lại làm [topic]314948[/topic] ngồi ngắm [topic]320286[/topic], lí do thì [topic]314224[/topic] chỉ [topic]313989[/topic] mới hiểu được chị ạ...
    Bởi thế cậu Ter3 mới có ý định phong phú hoá cái TMG này cho vui vẻ lên 1 tý để anh em vào đây đọc bài xong có thẻ vui vẻ hơn, lẽ ra chị phải cổ vũ một câu [topic]307431[/topic] chứ ... vẫn biết ở trong chốn Công đường thế này không thể viết những điều [topic]336006[/topic] nhưng ít ra thì anh em TMG cũng có thể viết [topic]314451[/topic] chứ chị nhỉ. Dù rằng [topic]315187[/topic] nhưng chị em mình đều biết trong TMG này có ối chàng và nàng vẫn luôn "đong đưa tỉnh tò tán tỉnh" nhau như là cậu Ter3 và Chị NVL với những lí do đại loại như [topic]337793[/topic].... chắc là vì "Họ" biết [topic]359217[/topic] mà ...
    Chị ạ...
    Trong TMG này vẫn có những người đang ngồi luyện cho [topic]364447[/topic] hoặc tâm tâm niệm niệm cái câu [topic]335142[/topic] Chắc chị yêu quý của em thích ngồi trong [topic]352166[/topic] để nghe [topic]307735[/topic] hơn là vào đây nghe anh em TMG nói chuyện nên không để ý thấy điều đó. Các thầy mo, già làng, trưởng bản, mặt tái, mặt đất nung trong này đều đang [topic]309899[/topic], chị có thấy không
    Mà thôi chị yêu quý của em ạ, em chẳng biết nặn thêm câu nào cho chị nữa nên em xin dừng phím ở đây. Kính chị ạ. Có gì chị cứ gọi em, lúc nào em cũng sẽ trả lời chị rất kính cẩn: [topic]366450[/topic] ạ...
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11

    Bác No_Regret thân: hôm đại hội tôi có ra, đông quá nên cũng gặp được nhiều người nhưng tiếc là có nhiều người muốn mà không gặp được. Hy vọng sớm có dịp gặp bác
    Cái Bà chị càng già càng trẻ kia: em nhắn trực tiếp rồi, post lên đây để câu bài của chị lên thôi, gớm, thế mà cũng không hiểu ...
  8. cardvn

    cardvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã vậy rồi thì nói với người ta đi, còn ngồi đó mà gọi điện thoại, 100 người đọc được cũng có ý nghĩa gì đâu ?
    Ai ơi nếu nghe được thì hãy thử một lần đón nhận trái tim si tình nổi loạn kia đi, không thì ...
    Hạnh phúc hay đau khổ thì được nói với nguời mình thực sự yêu thương câu ''Anh yêu em'' cũng là một điều thiêng liêng và ý nghĩa nhất rồi.
  9. 040404

    040404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chiều, anh gọi em trên YM, chắc là do thói quen thôi chứ chẳng phải anh biết em đang ẩn mình. Tại sao em lại trả lời cái câu chào hỏi cầu âu đấy làm gì nhỉ? Em hòan toàn có thể im lặng và giả vờ như mình không hiện diện trong YM vào lúc đó, có thể lắm chứ nhưng tại sao em lại không làm thế anh nhỉ? Tại sao em đã biết anh chỉ tình cờ mà con tim em vẫn rung động chỉ vì lời gọi cầu âu đấy ... tại sao ...
    Em chưa từng thú nhận với ai là em đã yêu anh, anh cũng chưa từng đả động tới chuyện yêu em, có lẽ chúng ta chưa đủ dũng cảm để bước qua cái rào cản cuối cùng của tình bạn nhưng đièu đó không có nghĩa là ngày đó không đến. Em vẫn chờ một ngày chúng ta có thể sống thật với tình cảm của chính mình....
    Ai đó nói rằng hãy kiên nhẫn chờ đợi và điều gì đến sẽ đến. Kể cả khi những điều ta hy vọng không bao giờ đến, em cũng không ân hận và nuối tiếc điều gì. Khi tình yêu lớn hơn sự ích kỷ và hy vọng chiếm giữ, người ta sẽ yêu và chỉ biết yêu thôi, người ta sẽ thấy vui ngay cả khi người mình yêu đi với một người khác miễn là người ấy đang hạnh phúc. Em mong một ngày nào đó em cũng sẽ yêu anh được nhiều như thế...
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    đọc lại [topic]366450[/topic] chợt thấy lòng nặng trĩu, biết bao giờ mới nghe được 2 tiếng [topic]366450[/topic] nhỉ?
    Yêu là gì nhỉ em cardvn, chị B_O, phải chăng [topic]359217[/topic]? chẳng biết nữa, chỉ biết là "Có 1 người đang 7 love 1 người " thôi, hi hi...

Chia sẻ trang này