1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. f40172

    f40172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, nhóc yêu của anh!
    Hoá ra suốt cả chiều qua nhóc chui vào đây viết bài. Xì chét cũng phải thôi, bỏ quách thằng đó đi là refresh ngay. Gớm, ngưòi iêu mình cũng có hơn gì đâu mà đi chê người, ai đời bạn gái xì chét phát rồ lên mà ko biết đường quan tâm chia sẻ, chán ghê!
  2. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    cho Em 1 niềm vui 1 niềm vui nhỏ .Nếu là 1 nỗi buồn Em cũng đón nhận nó .Thế nào Em cũng chấp nhận .
    Sống bản lĩnh , lắng nghe và im lặng .
    Mình yêu cuộc sống này. dù chỉ là tầm thường nhất .
  3. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    mày có nghe tao không thế? vừa đi ăn với nó đã tí tởn thế kia à? nó bị ốm trông cũng thương nhỉ? nhưng để đó cho vợ nó lo, mày dính vào làm gì? rồi còn anh yêu mày thì sao? ông ý mà biết thì mày hối ko kịp, lão ko tha thứ cho mày đâu
    Càng ngày mày đi càng xa rồi nhé, cẩn thận kẻo vấp phải những sai lầm ngày xưa... mày nhớ không? 5 năm trước, cái thời mày đang quen lão D., tự dưng không lại vẩn vơ, rồi chán, rồi xù luôn... nhưng rồi mày cũng có yêu thằng cha kia đâu... mày coi chừng... mày biết là mày già lắm rồi không huh? không còn thời gian để làm lại, không còn thời gian cho những thứ phù phiếm đâu cưng ạ... mày muốn gì thì lấy chồng đi đã...
    ôi ôi nhớ
  4. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ê này cái anh yêu kia, có anh đang phát rồ lên vì rao mãi mà chả ai chịu yêu cho!
  5. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    chán rồi , chẳng còn muốn chia chác gì nữa rồi , may mà mới đi hết được có 1/3 cái đời người thì phanh kịp chứ chia hết cả "1 đời tôi " thì chắc j` đã qua được cái mùa đông năm nay . Sao lúc vui thì thấy đông người thế, còn những lúc đang gặm nhấm " một cay đắng..một buồn.." thế này thì ai cũng bận hết vậy là sao nhỉ ???
  6. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    đọc bài này, chẳng muốn thử yêu, những 5 năm , 2 năm giời đã
    không còn đủ kiên nhẫn rồi (cũng thay đổi nhiều quá rồi), mà có
    lẽ cũng chỉ là viết để mà viết mà thôi
    ngoài cuộc sống mọi thứ đâu thể dễ dàng như vậy
    được ...người ta ssóng để mà sống chứ mấy ai đầy đủ chỉ
    để rồi sống để mà yêu.
    Xét cho cùng, những điều chưa chọn vẹn vẫn là những điều đẹp
    nhất. Ngủ yên trong quá khứ cũng được, mà không chấp nhận
    thự tại cũng chẳng sai
  7. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thấy mày ít nhắc đến hắn, mày bảo đó chỉ là cảm xúc bất chợt và tội lỗi (?!) nên không thể trượt dài. Tao thì lại nghĩ khác, chẳng qua mày không gặp nên không cảm thấy day dứt, nhưng hôm nay tao thấy mày lại chùng hẳn xuống khi cái bản mặt của hắn xuất hiện trước phòng
    Eo ôi, cái topic lẽ ra phải kết thúc từ đời nào lại đầy rồi...
    Hết giờ rồi... đi về thôi... mai là weekend, là lá là, dưng mà chân tay thế nay làm sao mà đi oánh cầu được chứ

Chia sẻ trang này