1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chìa khóa để có Hạnh Phúc

Chủ đề trong 'Văn học' bởi HeartCoreTourist, 15/07/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    CHÌA KHÓA ĐỂ CÓ HẠNH PHÚC





    [​IMG]



    Hạnh Phúc là gì?

    Đầu tiên cần phải bàn: thế nào là Hạnh Phúc đích thực. Có nhiều người sẽ nói: tôi đã Hạnh Phúc rồi cần gì phải tìm kiếm HP nữa.

    Nếu coi như Hạnh Phúc là trạng thái tâm linh khai sáng (ngôn ngữ nhà Phật gọi là giải thoát) thì có ngay nhiều ví dụ. Như là Chúa Ki tô hay Đức Phật.

    Nói một cách dễ hiểu, khi đó ta đạt đến sự cô tịch trong nội tâm và tâm hồn hoàn toàn yên lặng và thanh thản, không sợ hãi bất cứ điều gì và niềm vui sướng ngập tràn, tâm hồn như trẻ thơ.


    Bình An đầu tiên và cuối cùng

    Nếu bạn thấy mình chưa được bình yên thì điều đó cũng là một cảm nhận khiến bạn thay đổi. Ta chưa bình yên là một cuộc cách mạng trong nội tâm sẽ xuất hiện. Cuộc đời bạn sẽ thay đổi hoàn toàn nhờ sự trực cảm đầu tiên này.


    Biết đủ

    Lão Tử khuyên chúng ta: nên bằng lòng với cái mình có, tri túc chi túc hà thời túc,tri nhàn chi nhàn hà thời nhàn, nghĩa là biết đủ thì đủ và lúc nào cũng đầy đủ cả, biết nhàn thì nhàn và lúc nào cũng nhàn cả (1).


    Có một trường hợp sau đây có thể cho ta biết làm thế nào để có trạng thái nội tâm ngày một tốt hơn. Khi nhìn một cốc nước trên bàn chỉ còn một nửa, người tiêu cực sẽ nói: Ta đang khát quá mà chỉ còn có một nửa cốc nước. Còn người tích cực sẽ nói: “Ồ, vẫn còn những một nửa cốc”.

    Trong văn học nghệ thuật cũng có nhiều ví dụ: Trong bộ phim “Dortor Zhivago” chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn, nhà thơ Nga Boris Pasternak (giải Nobel Văn Học 1958) có đoạn kể về việc gia đình bác sĩ Zhivago phải rời bỏ Matxcova sơ tán về một vùng quê Nga hẻo lánh và vô cùng xa xôi ví lý do bất khả kháng.

    Họ có được một căn nhà cũ nát tồi tàn rách nát ọp ẹp, trong khi mùa đông giá lạnh thì đã đến (mùa đông nước Nga là vô cùng lạnh giá). Trong nhà không có bàn ghế gì cả và nói chung thì rất đáng chán. Trong tình cảnh đó, bác sĩ – nhân vật chính của tác phẩm lại nói một câu: “Thế này là tốt lắm rồi”.


    Đừng lo nghĩ nhiều quá đến ngày mai!

    Jesus Christ từng nói: “Đừng âu lo cho ngày mai mà hãy nhìn vào hôm nay vì cái đủ cho hôm nay đã là một phép lạ” (2). Hoặc trong Kinh Thánh: “Đừng lo lắng về ngày mai: Ngày mai cứ để ngày mai lo” (xem Mt 6:34).



    ++++

    Có một cuốn sách về tâm linh của thế kỷ 20 được độc giả thế giới đọc rất nhiều. Bởi tính thời đại của nó mà nó trở nên gần gũi với độc giả thế giới đương đại. Bạn không nhất thiết phải đọc hết cuốn sách mà chỉ cần đọc Lời Giới Thiệu của nó là bạn đã có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời bạn:
    http://thuvienhoasen.org/p89a1678/i-gioi-thieu

    (Trong phần dịch thuật này bạn có thể hiểu "hiệp thông" là "giao cảm" nhé!).


    (1) - Xem https://vi.wikipedia.org/wiki/Đạo_đức_kinh

    (2) – Xem tác phẩm “Giê su – Con của Con Người” của Kahlil Gibran. Bạn có thể mua tác phẩm này tại trang web Sách Khai Tâm.
  2. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Bạn còn phải sống nhiều để hiểu được bài viết này đó.

    Như Lão Tử nói: Họa không gì bằng không biết thế nào là đủ.
  3. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7

    Nguyên văn cuốn sách này (Tự Do Đầu tiên và Cuối cùng) đây nhé! Hãy đọc Phần Mở Đầu trước nhé.

    http://phatam.org/book/index/the-fi...ishnamurti-ban-dich-pham-cong-thien/1339/3862
  4. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    ĐƯỜNG ĐẾN HẠNH PHÚC



    Tôi đã phát triển từ bài viết Chìa Khóa Hạnh Phúc, bổ sung và điều chỉnh thành bài viết Đường Đến Hạnh Phúc sau đây. Mời các bạn đón đọc.



    Phần I: Người hạnh phúc là người như thế nào

    Đầu tiên cần phải bàn: thế nào là Hạnh Phúc đích thực. Có nhiều người sẽ nói: tôi đã Hạnh Phúc rồi cần gì phải tìm kiếm HP nữa.

    Nếu coi như Hạnh Phúc là trạng thái tâm linh khai sáng (ngôn ngữ nhà Phật gọi là giải thoát) thì có ngay nhiều ví dụ. Như là Chúa Jesus hay Đức Phật.

    Nói một cách dễ hiểu, khi đó ta đạt đến sự cô tịch trong nội tâm và tâm hồn hoàn toàn yên lặng và thanh thản, không sợ hãi bất cứ điều gì và niềm vui sướng ngập tràn, tâm hồn như trẻ thơ.

    Có một cuốn sách viết về hạnh phúc nói rằng muốn có hạnh phúc thì nên học hỏi những người già hạnh phúc. Thực tế có nhiều người ở tuổi xề chiều mới đạt được tĩnh lặng thực sự.

    Để biết trạng thái thế nào là hạnh phúc, tôi sẽ lấy một ví dụ về một cuộc phỏng vấn nghệ sĩ Bob Dylan, vừa được trao giải Nobel Văn Học năm nay:

    Bob Dylan là vậy, luôn nhẹ nhàng, điềm tĩnh và kín đáo. Vốn đã được phỏng vấn Bob Dylan từ năm 1989, cây viết Edna Gundersen của Telegraph nhận định rằnggiờ đây, “người khổng lồ của thi ca” càng trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết. Trong tất cả câu trả lời, ông luôn giữ một giọng trầm đều, và không thể hiện nhiều cảm xúc.





    [​IMG]



    Nếu bạn thấy mình chưa được bình yên và trầm lặng, an nhiên tự tại thì điều đó cũng là một cảm nhận khiến bạn thay đổi. Ta chưa bình yên là một cuộc cách mạng trong nội tâm sẽ xuất hiện. Cuộc đời bạn sẽ thay đổi hoàn toàn nhờ sự trực cảm đầu tiên này.





    Phần II: Bạn có phải là mẫu người có thể tìm được hạnh phúc

    Tôi không đồng ý với quan điểm cho rằng: chỉ có giàu có mới đem lại hạnh phúc.

    Van Gogh chẳng hạn, người họa sĩ mà ngày nay vô cùng nổi tiếng này lúc sinh thời không hề bán được bức tranh nào do mình vẽ, và sống suốt đời trong nghèo khổ. Vậy tại sao VG vẫn miệt mài vẽ ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm mà không đổi nghề khác?

    Tất nhiên Van Gogh nếu được chọn sẽ không chọn sống nghèo. Nhưng nếu phải đổi nghề khác để thay đổi hoàn cảnh kinh tế thì tôi biết chắc câu trả lời của VG sẽ là: không bao giờ. VG thà sống nghèo với nghề nghiệp mà mình yêu thích.

    Hạnh phúc tùy thuộc bạn là ai và bạn có kiên trì phấn đấu để đạt được hạnh phúc hay không. Sau đây là một số tuýp người và cách đạt được hạnh phúc của họ.

    Sau đây là một số mẫu nam giới và cách họ đạt được hạnh phúc theo như tôi tổng kết được;

    1/ Mẫu người chinh phục:

    Hay còn gọi là mẫu người thành công. Họ đặt ra các thử thách cho cuộcđời và họ sống bằng việc chinh phục các thử thách đó. Hạnh phúc với họ là trên đường đi chứ không phải khi đến đích (một danh ngôn). Nếu tôi phải lấy một người điển hình về mẫu người này thì đó là Hitler.

    2/ Mẫu người tâm linh:

    Bạn tìm kiếm đạo suốt đời, bạn ngày càng bình yên và cuối cùng bạn giải thoát, hoan lạc vô bờ.

    3/ Mẫu người sinh ra để yêu:

    John Lennon, Kahlil Gibran, Thom York là các ví dụ.

    Sẽ là sai lầm nếu ta phỉ báng tình yêu, mặc dù nó có thể khiến ta đau khổ.

    Với những người sinh ra để yêu, việc gặp người mà mình yêu là biến cố quan trọng nhất cuộc đời họ. Chẳng hạn, khi John Lennon gặp Yoko Ono họ đã biết là họ sinh ra để dành cho nhau. Tình yêu là hạnh phúc cũng là đau khổ của họ. Với họ, tình yêu là tất cả.

    4/ Mẫu người đam mê:

    Van Gogh từng tự nhận: I am a man of passions

    Những người này thường là văn nghệ sĩ. Họ đam mê nghề nghiệp của họ, sống chết vì nó. Họ tìm thấy hạnh phúc trong công việc mà mình đam mê.

    5/ Mẫu người công việc:

    Họ yêu công việc và làm việc hầu như suốt ngày suốt tháng suốt năm thậm chí không cả nghỉ Tết.

    Điển hình mẫu này như là bầu Đức của HAGL. Ông từng nói: “Tài sản của tôi đã lớn đến mức tôi chi tiêu cả đời cũng không hết. Nhưng tôi vẫn làm việc liên tục, bởi vì tôi yêu công việc”.

    Tất nhiên bạn không cần phải rất giàu có mà vẫn là người yêu công việc.

    5/ Mẫu người bình dị:

    Không cần giàu có, không cần vinh quang, không là nhân vật lớn ... bạn đơn giản chỉ là người bình thường nhưng có gia đình như bao người khác. Bạn làm lụng để nuôi sống gia đình.

    Như vậy không có nghĩa là bạn không có hạnh phúc. Hạnh phúc cũng đơn giản và bình dị. Như vậy không có nghĩa là bạn không vĩ đại, nhạcsĩ Johann Sebastian Bach là người như vậy.

    6/ Mẫu người trí thức/triết gia:

    Họ làm việc sách vở, đọc và viết.

    Trạng thái hạnh phúc là trạng thái tâm linh khai sáng (nhà Phật gọi là giải thoát) hòa nhập vào thực tại, sống thanh bình.

    7/ Mẫu người tầm thường vô giá trị:

    Suốt đời bạn bon chen và ghen tỵ vời người khác. Bạn nên sửa đổi mình. Nếu cứ vậy thì bạn khó có hạnh phúc.

    8/ Mẫu người kết hợp 2 hoặc 3 (hoặc nhiều hơn) trong số các mẫu người trên:

    Bạn cần dung hòa các đặc điểm khác nhau của con người mình.





    Phần III: Chìa khóa để có hạnh phúc



    1/ Hài lòng với hoàn cảnh của mình:

    Hay còn gọi là Biết đủ

    Lão Tử khuyên chúng ta: nên bằng lòng với cái mình có,tri túc chi túc hà thời túc,tri nhàn chi nhàn hà thời nhàn, nghĩa là biết đủ thì đủ và lúc nào cũng đầy đủ cả, biết nhàn thì nhàn và lúc nào cũng nhàn cả .

    Có một trường hợp sau đây có thể cho ta biết làm thế nào để có trạng thái nội tâm ngày một tốt hơn. Khi nhìn một cốc nước trên bàn chỉ còn một nửa, người tiêu cực sẽ nói: Ta đang khát quá mà chỉ còn có một nửa cốc nước. Còn người tích cực sẽ nói: “Ồ, vẫn còn những một nửa cốc”.

    Trong văn học nghệ thuật cũng có nhiều ví dụ: Trong bộ phim “Dortor Zhivago” chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn, nhà thơ Nga Boris Pasternak (giải Nobel Văn Học 1958) có đoạn kể về việc gia đình bác sĩ Zhivago phải rời bỏ Matxcova sơ tán về một vùng quê Nga hẻo lánh và vô cùng xa xôi ví lý do bất khả kháng.

    Họ có được một căn nhà cũ nát tồi tàn rách nát ọp ẹp, trong khi mùa đông giá lạnh thì đã đến (mùa đông nước Nga là vô cùng lạnh giá). Trong nhà không có bàn ghế gì cả và nói chung thì rất đáng chán. Trong tình cảnh đó, bác sĩ – nhân vật chính của tác phẩm lại nói một câu: “Thế này là tốt lắm rồi”.



    2/ Đừng lo nghĩ nhiều quá đến ngày mai!

    Jesus Christ từng nói: “Đừng âu lo cho ngày mai mà hãy nhìn vào hôm nay vì cái đủ cho hôm nay đã là một phép lạ”. Hoặc trong Kinh Thánh: “Đừng lo lắng về ngày mai: Ngày mai cứ để ngày mai lo” (xem Mt 6:34).

    Hay nói cách khác là luôn sống trong hiện tại. Trong từng sát na (khoảnh khắc) của hiện tại.



    3/ Bình thản trước mọi việc:

    Có câu danh ngôn thế này: Đừng quá xem trọng điều gì. Hãy tiếp nhận mọi sự may rủi một cách nhẹ nhàng (Jepfecson).

    Trước mọi may rủi của cuộc đời bạn hãy điềm nhiên như không. Khi đạt được như vậy (dù phúc hay họa tâm cũng không xao động) là bạn đã đến đích.

    Việc này cần được rèn luyện hàng ngày. Hãy để tâm bạn bình lặng dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Hãy kiềm chế cảm xúc.



    4/ Phụng sự cho mục đích cao quý:

    Hãy là người vĩ đại trong hành động, sớm muộn bạn sẽ được giải thoát (theo ngôn ngữ nhà Phật, chúng ta có thể gọi là trạng thái tâm linh khai sáng, an vui và tĩnh lặng vô bờ).

    Nếu bạn là chủ gia đình hãy là một người chồng người cha tốt.

    Hãy làm tốt bổn phận. Đó là chân lý từ nền văn minh Ấn Độ hàng nghìn năm nay truyền dạy.



    5/ Hãy cho hết khả năng của mình:

    Bạn không nên tiếc tiền làm từ thiện. Điều đó tốt không chỉ cho người mà bạn giúp, mà tốt cho bạn. Nếu không có điều kiện về kinh tế, bạn chỉ cần bố thí cho người vô gia cư, người ăn xin, người cơ nhỡ mà bạn gặp hàng ngày.

    Bạn nên cống hiến hết khả năng của mình cho xã hội. Nếu có khả năng về viết lách hãy để xã hội tốt đẹp hơn nhờ bài viết của bạn, dù có thể nó chỉ thay đổi làm cho một hoặc vài người tốt lên.

    Nếu có tài chính dư dật bạn nên giúp những người khó khăn. Nếu bạn là doanh nhân, hãy làm cho xã hội tốt đẹp hơn, hãy làm từ thiện.

    6/ Hãy là chính mình

    Mọi tấm gương dù là của Shakespeare hay Đức Phật hoặc Donald Trump ... dù có cao siêu đến đâu đi chăng nữa... đều là để tham khảo.

    John Lennon từng nói: Bạn không cần bất cứ ai nói cho bạn rằng bạn là ai hay bạn là gì, bạn là cái bạn là.

    Bạn có thể tham khảo phong cách, tấm gương của người khác, nhưng cuối cùng bạn phải là chính mình, đừng sa đà vào việc bắt chước người khác.

    Hãy an trụ trong bản tánh nội tại của bạn. Hãy tỉnh giác. (Đức Rinpoche).


    ++++




    Để thay lời kết luận, tôi xin kể một trường hợp. Người này có trong danh bạ của tôi, tên là anh Hùng sửa xe.



    Từ sáng đến tối anh chỉ làm việc với các xe và khách hàng. Anh rất hiểu và nắm được mọi vấn đề về xe và hầu như sửa được nhiều loại xe máy. Anh luôn vui vẻ với khách đến sửa xe, luôn làm cho họ hài lòng dù xe của họ gặp bất cứ chuyện gì.



    Điều khó hình dung nhất là anh không hề chặt chém khách hàng dù trình độ sửa xe tuyệt đỉnh. Anh lấy giá mềm và khiến mọi người vui vẻ. Và ở anh, ta thấy nét tĩnh lặng. Anh có một gia đình yên ấm. Dù không giàu có, song anh có một công việc yêu thích. Và anh hạnh phúc.



    Và bạn nữa, bạn cũng sẽ có hạnh phúc, nếu bạn thực sự muốn.
    Lần cập nhật cuối: 07/02/2017
  5. raiderwaite

    raiderwaite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2013
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    4
    mang đến niềm vui và lợi ích chính đáng cho ng khác chính là hạnh phúc
  6. SadGirlofNegative

    SadGirlofNegative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2016
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung vào Phần III:

    7/ Bạn đã hình dung ra con đường phải đi?

    Có một câu danh ngôn thế này: “Hầu hết mọi người đều biết con đường phải đi, nhưng rất ít người thực sự đi trên con đường đó”. Câu này chính xác là của Bodhiharma (là Bồ Đề Đạt Ma nếu tôi không nhầm). Đại sư Ấn Độ Vivekananda, một trong những gương mặt chủ chốt làm cầu nối Phương Đông và Phương Tây đầu thế kỷ 20 (và là một trong những người tiên phong giới thiệu Yoga sang phương Tây) từng nói: “cả đời đã gặp vô số người nhưng số người thực sự giải thoát chỉ có không quá 20 người”.

    Chính vì những người đến đích ít như vậy nên có thể nói đây là con đường gian nan. Một gương mặt phương Đông nổi tiếng cũng trong thế kỷ 20, D. T. Suzuki tác giả cuốn Thiền Luận đã từng chia sẻ: “Bạn phải mất nhiều năm ròng rã rèn luyện nghệ thuật vong ngã để phục hồi tính ngoan đồng (trẻ thơ – người viết).

    Trong số những lời Phật dạy có một lời dạy cốt yếu: “Con đường đúng nhất là tự phản tỉnh” tức là luôn ý thức mình đang như thế nào. Đức Rinpoche (thế kỷ 20) cũng tóm tắt con đường để giải thoát bằng một câu duy nhất: “Hãy an trụ trong bản tánh nội tại của bạn, hãy tỉnh giác”.

    Luôn hiểu rõ mình là ai, mìnhđang như thế nào, con đường đúng nhất có lẽ chỉ có vậy. Như là Lão Tử từng viết: “Biết người là trí, biết mình là sáng”.
  7. SonicTimeNature

    SonicTimeNature Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2016
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có những người khó tìm được Hạnh Phúc.

    Một nữ diễn viên người Hồng Kông từng có chồng, nhưng chẳng may chồng chết sớm. Sống tẻ nhạt.

    Trong những trường hợp này Hạnh Phúc là có điều kiện.

    Một nữ ca sĩ trẻ Việt mới nổi gần đây là Min. Min mơ ước làm ca sĩ. Và Min đã được toại nguyện nhờ may mắn. Nhưng chuyện gì xảy ra nếu Min không vào được showbiz do thiếu may mắn?

Chia sẻ trang này