1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia ly và nước mắt

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ntran10, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Chia ly và nước mắt

    Chia ly
    Khi mất em
    Anh chợt nhận ra mình biết khóc
    Có sự chia ly nào không trái đắng trong tim
    Nguyễn Nam Trân

    Các bạn ơi cảm giác chia ly còn lại một mình ta cô đơn lạc lõng sao mà buồn thế. Mình đã từng nhiều lần chia tay người thân bè bạn, nhưng mỗi lần lại là một nỗi buồn .Lại một lần nữa : "Từ nay tôi thấm nỗi buồn hoen tim". Các bạn đã bao giờ khóc khi phải chia tay người nào đó chưa, buồn lắm và bệnh luôn. Trời ạ, tôi là thế sao, không thể tin được đó lại là chính mình.

    Ta yêu em yêu màu trắng
    Chia tay em thờ khoảng vắng trong tim
    Một câu thơ mãi đi tìm
    Hai câu thơ như chiếc kim nhói lòng

    Nam Tran
  2. small.monk

    small.monk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    HUHUHUHUHU, NHỚ NGÀY NÀNG CẮT TÓC ĐI TU, HUHUUHU
    Miệng nam mô, bụng bồ dao lam!
  3. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Chia ly không hẳn là luôn đi đôi với nước mắt . Có những cuộc chia ly không có lấy 1 giọt nước mắt . Nhưng chia ly và nỗi buồn như hình với bóng vậy, chia ly ...buồn...buồn ...vì chia ly. Ước gì không có những cuộc gặp gỡ để không fải có những cuộc chia ly xao xuyến ? Nhưng đôi khi như vậy lại tốt hơn, cứ ở bên nhau mãi chưa hẳn là 1 kết thúc có hậu. Vì vậy, dù chia ly...dù buồn...hãy chấp nhận và có chia ly sao lại không có hội ngộ nhỉ? hãy hy vọng ...
    It's hard to make the things i did undone
  4. Ga_nuong_kieu_uc

    Ga_nuong_kieu_uc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    sao mà su su nói đúng thế nhỉ. Ko chia ly thì làm gì có hội ngộ. Mà đã hội ngộ thì đâu thể thiếu tiếng cười.
    he he
  5. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Tất cả vì ngày mai tươi sáng..có chia ly mới thấy được những điều được và mất của đôi bên..khi gặp nhau mới thấy cần nhau như thế nào,,,chúc vui vẻ ..cố lên

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  6. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    thế thì đó ko fải là chia ly anh nhỉ? đó chỉ là... 1 thời gian.... thử thách.,.. đó ko fải là chia ly...đó chỉ là.... để chứng tỏ...
    Hi vọng cuộc hội ngộ sẽ đến nhanh... mau lên thơi gian ui!
    N
    When I fall in love, it will be forever.
    Or i'll never.. never fall in love
  7. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Chia ly có thể có nưóc mắt hoặc không nhưng chắc chắn sẽ có một nỗi buồn. Nỗi buồn không dễ nào quên, nhất là khi chia tay những người mà mình thân yêu nhất. Nhưng tại sao lại luôn có hội ngộ và chia ly thế bạn bạn nhỉ, hội ngộ làm gì để lại chia ly, buồn và chỉ biết cười thôi, chứ buồn mà khóc thì đơn giản lắm, nếu có khi nào quá yếu đuối mới bật khóc lúc nào không hay thôi.
    Nam Tran
  8. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    là vì...đây là life..là vì...có chữ gọi là "trời"...là vì... ko fải là cây cỏ..là vì...và là vì.... đừng hỏi vì sao...
    N
    When I fall in love, it will be forever.
    Or i'll never.. never fall in love
  9. Gengargo

    Gengargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Anh với em là đôi chim sẻ......
    Được gengargo sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 19/07/2002
  10. Kamikazetv81

    Kamikazetv81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chia ly thật khó khăn . Nhớ lúc trước ngày em đi , bao bạn thân quanh em , nhưng em chỉ đợi một người ,muốn gặp người đó để có thể nói tất cả những gì chứa đựng trong đầu . Nhưng một nửa lại muốn người ấy đừng đến , gặp nhau rồi chia ly chắc em khóc mất . Em vốn là 1 người cứng rắn , em không muốn mọi người thấy được giọt nước mắt của em ........
    Anh không đến , em vừa vui vừa buồn , biết được sự khó xử của anh , anh hiểu em biết bao .....Nhưng sao em vẫn không cầm được 2 hàng lệ chảy dài trên đôi bờ mi ???
    Ngày em quay về VN , gặp lại anh , em biết rằng em không thể rời xa anh . Quả thật , có cách xa nhau mới biết được tình cảm của mình như thế nào . Nếu lúc trước tình cảm của em vẫn đan xen với những tư tưởng hỗn loạn , sự âu lo về anh , về khoảng cách tuổi , về bản thân em , về sự ngộ nhận ...... Nhưng khi gặp lại nhau , em biết được em yêu anh biết bao , dù anh vẫn như xưa , tình cảm anh dành cho em không phải tình yêu .Nhưng anh đã cứng rắn hơn rất nhiều , bản lĩnh hơn , anh đã thoát được quá khứ ám ảnh anh ....Em rất mừng về điều đó
    Em vẫn vững tin vào tình cảm của mình , so với các cô bé khác đến với anh bằng tình cảm hời hợt , vội vàng đến rồi vội vàng quay đi , em tin chắc em sẽ chiến thắng .......
    Anh thích những người tự tin lắm , right ?
    Em sẽ tiếp tục đợi anh trên con đường dài . Và em cũng muốn nói với anh một điều : mọi chuyện anh gặp phải hoặc anh gây ra em điều biết được hết . Không phải em theo dõi anh nhưng ...... chuyện này để anh online rồi nói
    3a4

Chia sẻ trang này