1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia ly và nước mắt

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ntran10, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Chia ly và chia tay, có sự khác nhau không nhỉ, khi hai người nói chia ly và nói chia tay với nhau, có gì khác nhau ? Chắc là khác rồi nhưng khác như thế nào, có Chúa của Bin Laden mới biết được.
    Nam Tran
  2. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    tớ sẽ không vào topic này nữa vì tớ nghĩ...sẽ ko có cuộc chia ly nào là ko có tuơng fùng hết!
    hết
    ấy ntrân ui..đừng bao giờ đặt ra câu hỏi..mà hãy... giải quyết và trả lời câu hỏi . hết

    N
    When I fall in love, it will be forever.
    Or i'll never.. never fall in love
  3. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chia ly của tôi và anh không bao giờ có nước mắt....nhưng sao buồn thế....và luôn tự hỏi tại sao cứ fải chia ly....?
    Nước mắt không lăn dài trên má...nhưng hình như đang chảy tràn trong lòng....thấm ướt tim....nhưng con tim vẫn đập....nhịp đập của tình yêu....
    Tôi luôn tự hỏi mình có yêu anh không ...chỉ biết khi ở bên anh tôi cảm thấy bình yên.....hạnh phúc ....theo đúng nghĩa của nó.....nhưng mơ hồ không thực...mong manh ...dễ vỡ....như giọt nước mắt....
    Anh thì luôn hỏi tôi có yêu anh không....và anh không bao giờ mong một sự chia tay....anh cũng không thể nói lời chia tay.....có lẽ vì vậy mà tình yêu của tôi với anh chỉ có chia ly..và không cả nước mắt...nhưng chia ly và nước mắt vẫn luôn chực chờ....chẳng hiểu tại sao.....
    Nhưng dù thế nào đi nữa....tôi cũng trong tư thế sẵn sàng chấp nhận chia ly...và khóc cho sưng mắt luôn.....
    Tình yêu đến em không mong đợi gì
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
    CKA
  4. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    chỉ biết rằng chia tay chưa chắc đã chia ly mà chia ly thì cũng chẳng chắc sẽ chia tay :-D
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~
  5. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn ơi sự chia ly luôn có cái lý của nó. Không lý giải và hãy chấp nhận, có gặp nhau thì mới có chia ly chứ, nếu không gặp nhau thì làm gì có chia ly.
    Nam Tran
  6. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Đời người an hợp-hợp tan là lẽ thường tình ,nhưng sao ta chẳng kềm được lòng khi nói tiếng chia tay .Có thể chia tay là khép lại một khung trời của 2 người ,để bước vào một chặng đường mới tốt đẹp hơn ,nhưng ai cũng sẽ phải lặng lẽ bước một mình sau lời chia tay ấy .
    Trong đời ai cũng trải qua đau khổ ,Sinh-Ly-Tử-Biệt chẳng ai tránh được .Ta hãy học cách chấp nhận nó một cách dũng cảm ,để những kỷ niệm đẹp sẽ còn theo ta đến cuối cuộc đời ,chứ không phải là sự thù hận ,oán trách lẫn nhau .
    Hãy ra đi để lòng thanh thản ,còn hơn là đối mặt nhau mà như hai người xa lạ .Hãy giải thoát cho nhau ,đừng để lòng íck kỷ giết chết cả hai tâm hồn . Như thế bạn sẽ thấy cuộc đời tuy đầy gian nan trắc trở nhưng vẵn đáng trân trọng biết bao .
    Tôi cũng đã từng như thế : nỗi đau khi phải nói lời chia tay chẳng bao giờ quên được .Nhưng từ đó tôi biết trân trọng những phút giây vui vẻ hạnh phúc mà tôi có được khi bên gia đình ,bên bạn bè .Chẳng bao giờ tôi trách người tôi yêu ,bởi ai cũng có lý lẽ riêng của con tim mình ,nhưng lúc nào tôi cũng mong người đấy được hạnh phúc trọn vẹn ,điều mà tôi đã không thể mang lại được cho người mà tôi yêu .
    Hữu tâm vô tướng ,tướng tự tâm sinh .
    Hữu tướng vô tâm ,tướng tự tâm diệt.
    NBS
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Chia ly không có nước mắt.
    Chỉ có lời chào nhẹ nhàng, cái nắm tay cuối cùng, nụ hôn cuối cùng, lời yêu cuối cùng.............. và xa............. thật xa..........
    Không tiếc nuối, cũng chẳng trăn trở.
    Thế đấy, ta bây giờ ..... chẳng biết ra sao nữa.
    Không mềm yếu, không ướt át, không bi luỵ.
    Cũng ba tháng rồi nhỉ.
    Không hợp thì tan
    Quy luật là thế.
    TẠM BIỆT NHÉ​
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  8. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    Làm sao khiến được lòng phải cố quên.......
    Làm sao trách rằng mình chẳng nhớ chi..........

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  9. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Đã bảo quên sao lòng vẫn nhớ
    Không muốn nhớ nhưng chẳng thể nào quên ???

    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 30/07/2002
  10. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    HẠNH PHÚC, CHIA LY, NUỚC MẮT, NỤ CƯỜI...
    EM VẪN BIẾT TÌNH YÊU CHƯA HẲN LÀ TẤT CẢ
    HÃY XEM EM NHƯ SƯƠNG VỀ TRÊN LÁ CỎ
    LỐI CŨ CÙNG NGƯỜI CHẲNG TRÁCH ANH ĐÂU !!!
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu

Chia sẻ trang này