1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[CHIA SẺ] Bầu trời tự do

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chipchina, 03/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Trời thì tròn còn đất thì vuông
    Đi mãi rồi có hết?

    Mỗi chúng ta cứ đi, đi mãi, để tìm cho mình một điểm đến... Cuối cùng cũng chỉ là thoát ra khỏi những ngột ngạt phố thị, và kiếm cho mình sự khoáng đạt của đất trời.
    Tôi yêu những con đường, nhưng còn yêu bầu trời hơn nữa... Mẹ tôi từng nói rằng, bầu trời kia cũng như con người, cũng mang xúc cảm: khi thì hờn ghen, giận dỗi, khi thì thanh thản, bình yên.

    Mỗi lần xa Hà Nội, tôi đều dành cho mình những phút thảnh thơi để ngắm nhìn bầu trời. Nhưng những khi ấy, tôi tìm thấy tự do trong chính lòng mình.
    Tôi mang bầu trời của tôi chia sẻ cho mọi người, và hi vọng cũng nhận được thật nhiều khoảng trời riêng ...

    Một ngày em bước đi
    Trời vẫn xanh như thế
    [​IMG]


  2. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tôi phát hiện ra bình yên có màu xanh, xanh thật nhiều...
    [​IMG]

    Đôi khi còn điểm tô thêm màu trắng
    [​IMG]

    Và màu xanh của những lá cây
    [​IMG]


    Phố xá em chiều nay

    Nhuộm một màu nhung nhớ
    Anh đi rồi bỏ ngỏ
    Một ráng chiều đơn côi
    [​IMG]


    Nắng đã tắt rồi sao vẫn còn đứng đó

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    Về đi thôi cho mặt trời đi ngủ

    [​IMG]
  3. tobias_minsk

    tobias_minsk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp Cô Chíp ah..Sau TNA anh thấy Cô im hơi quá..! hỹ...hỹ..! Lấy vecpa về chưa em ?
  4. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tôi kể với các bạn
    Một màu trời đã lâu
    Đó là một màu nâu
    Bầu trời trong quả trứng
    Không có gió có nắng
    Không có lắm sắc màu...
    [​IMG]

    ...
    Bầu trời ở bên ngoài
    Sao mà xanh đến thế!
    Trời xanh mà tôi nghĩ
    Trời xanh mà tôi yêu
    [​IMG]

    ...
    Còn nỗi nhớ gắt gao
    Màu trời xanh này nữa
    Nhớ anh em nhớ mẹ
    Tôi nhớ vui nhớ buồn…
    Biết bao điều lớn hơn
    Nỗi lo và nỗi sợ. Này trời xanh tôi ở
    Biết rằng tôi lớn khôn?
    [​IMG]
  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]

    Tặng những người anh em: Con đường đến bầu trời tự do
  6. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chiều
    Nắng chếch về trời tây
    Em đứng ở nơi này
    Chiều nghiêng về bên ấy
    [​IMG]

    Chiều là hơn nửa ngày
    Thu là hơn nửa năm
    Hết chiều, nắng sẽ tắt
    Hết Thu, sẽ đến Đông
    [​IMG]

    Ta đứng ở nơi này
    Nửa chặng của đời người
    Nhìn gió thổi mây trôi
    Nhìn chiều qua chiều xuống
    [​IMG]
  7. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Ảnh của bạn về bầu trời đẹp quá. Ngày xưa hồi mình còn đi học, mình còn hay ngắm bầu trời. Mỗi lần nhìn lên bầu trời cao thấy cuộc sống đầy hi vọng. Nhưng lây lắm rồi, minh đã quên đi việc ngắm bầu trời. Tặng các bạn bức ảnh, có lẽ không đúng chủ đề lắm nhưng mình thấy nó có khá nhiều bầu trời
    [​IMG]
    Ở đây trời mênh mông, nước cũng mênh mông, bốn bên là trời là nước. Cuộc đời chỉ như một sợi chỉ nối giữa trời và nước mà thôi
  8. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    bạn Chip văn thơ hay quá.. mình có cái ảnh góp với bạn. :)

    ở nhà ;)


    [​IMG]

    và đi du lịch


    [​IMG]
  9. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi...Bầu trời tự do !
    Có những mảnh trời mang ra ngắm cùng mọi người.
    Mây như vòng tay ôm cả nắng, mùa !

    [​IMG]
  10. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng góp vài tấm đã lưu lại trên những con đường.

    Khi nắng tắt.
    [​IMG]

    Khi nắng lên...
    [​IMG]

    ...ta giang tay ôm lấy bầu trời.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này