1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ: Bí Kíp Giãy Hàng Khi tình đã nhạt nhoà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 14/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ: Bí Kíp Giãy Hàng Khi tình đã nhạt nhoà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    lâu lắm mới vào tuyệt tình cốc
    hớ hớ
    bần tăng bế quan 1 thời gian hôm nay xuất quan mới biết tin đồng chí chanquayxoan đã dính hàng long chưởng của mod

    chia buồn đồng chí đã anh dùng ra đi

    Hồi trước em biết bí kíp làm quen khi mới gặp
    bây h là bí kíp giãy hàng khi đã chán,mục tiêu là cả 2 cùng vui vẻ,cùng tiến bộ

    1. ra đi trong im lặng

    theo em cách này là phổ biến nhất,khi đã chán hoặc nhận ra là mình ko hợp với người ta thì cách tốt nhất là im lặng,cắt đứt mọi liên hệ ,sau 1 thời gian người ta sẽ tự hiểu

    2. nói thẳng

    cách này có hơi phũ nhưng mà được cái chỉ đau 1 lần rồi thôi, nhất là con gái khi mà nghe anh em nói thẳng thì sau đó thường là khôn ra nhiều điều,cách này cần dũng cảm và nói chiện tỉnh bơ

    3. làm cho người ta chán mình

    cách này dùng khi gặp phải đối tượng bồ kết mình quá rồi,khi đó làm thế nào cho họ càng ngày càng thấy những điều xấu xa ở mình,dĩ nhiên là mình giả vờ thôi,không thèm quan tâm nữa,thế là chán ngay ý mà

    4. tạo tình huống bức xúc

    trong 1 trận cãi nhau chẳng hạn,cơ hội ttốt để thốt ra câu :"nghỉ nhé" sau đó anh đi đường anh tôi đi đường tôi,cách này nắm bắt tình huống nhanh chút là được

    5. giả vờ iu người khác

    thỉnh thoảng hay kể về 1 em nào đó với giọng hứng khởi mà xem,sẽ biết kết quả ngay ý mà

    6. làm cho mọi chuyện ko rõ ràng

    gặp phải em nào hay dỗi và ghen bóng gió thì cách này là nhất,sau đó chốt hạ = 1 lần nói chuyện tử tế,thế là xong

    ..................................

    hôm nay khởi đầu em chỉ viết thế thoai
    từ ngày mai sẽ có dẫn chứng cụ thể ạ

    a di đà phật!!!!!!!!!!!
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    quá tầm thườg
    chươg jãy hàg của tiền bối azazuj có nói đỉh cao là chia tay mà người kia vẫn nhớ vẫn thươg, vẫn yêu vẫn đợi
    biết là chia tay mà em vẫn yêu anh đến trọn đời
    rất tiếc là chươg đấy tiền bối ko viết ra mà jữ lại làm của riêg
    trích 1 đoạn của đại tiền bối , bản thân thấy tiền bối viết hay nhất, chíh vì ngưỡg mộ tiền bối nên dù ko hài lòg việc tiền bối gọi con gái là "hàg" nhưg vẫn ko sửa dù chỉ 1 chữ
    Được song_nhi1325 sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 14/08/2008
  3. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Đấy là các cách thường làm khi chia tay thui, ko phải kí kíp...
    Bạn HKGH muốn thanh lý MBBG àh?
  4. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Chả yêu nữa thì thôi. Tặng cho bó hồng vàng và giảng giải ý nghĩa của loài hoa này.
    Xong.
  5. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Thui chết , trước có tặng GF hồng vàng , có ý nghĩa là chia tay hả trời ơi
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Đọc kỹ bài aza thì thấy có câu " tỉ lệ thành công rất thấp" tuy nhiên lại có câu : không phải là không thể" . Thế có nghĩa là thế nào nhỉ ?
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 14/08/2008
  7. minhdo198

    minhdo198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là không thể
    Các chiêu của bác aza mặc dù chưa từng áp dụng lần nào nên chưa biết kết quả ra sao nhg tùy cơ ứng biến thôi với mỗi kiểu ng` sẽ có các chiêu khác nhau để áp dụng. Tuyệt tình cốc còn nh` điều bí hiểm lắm kekeke
  8. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Kể ra có topíc này cũng hay bởi vì ai cũng phải trải qua vài cuộc tình dang dở sau đó mới chọn vẹn được; nói chung em cũng đã chia tay 1 em; mà nói chia tay trả phải bởi vì em chỉ nói yêu mồm người ta chứ có được thưởng thức vị tình yêu(hôn, cầm tay, dẫn đi chơi...) bao giờ đâu.

    Em chọn cách 1 chị em ạ. im lặng rút lui, số điện thoại vẫn giữ nhưng không thấy nàng ấy gọi hay nhắn tin bởi vì nàng ấy cũng chỉ mới đổ thôi. mới chỉ xưng anh em ngọt xớt với em ấy. nhưng được cái ra đi cũng êm
    ủng hộ cách 1 đi anh chị em ơi; em đã test thành công
    Có topíc "bí quyết làm quen rồi, có topic "bí quyết chia tay rồi"; bây giờ em lập topic " bí quyết giữ tình yêu luôn sống mãi" anh em vào ủng hộ;
    "để suốt đời này anh luôn yêu em
    để suốt đời này với em anh vẫn là số 1"
  9. Spam2Die

    Spam2Die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Giả dụ ta đầu tư lớn, bỏ đất Hà nội 1 với Hà nội 2 ra đi vài năm (nói là vài năm nhưng đi vài tháng cũng đc). Trc khi đi cùng em thăm lại những kỷ niệm xưa cũ, nơi những cảm xúc đầu tiên ngo ngoe cắm rễ. Chốt hạ = 1 đêm mưa móc, ấy chết, khóc lóc, khi mà cả đêm em gục đầu trên vai ta (chịu khó ướt áo tí), rồi nếu các bác đủ độ đểu thì cũng nhỏ vài giọt nước mắt (đừng dùng dầu gió hay cao sao vàng kẻo em phát hiện) sụt sùi: ''đừng chờ a, a ko muốn làm em khổ''.... Chắc ổn.
  10. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    các trường hợp 1,3,4 em đều làm roài
    nhưng cuối cùng vẫn thế, chưa giẫy dc

Chia sẻ trang này