1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ: Bí Kíp Giãy Hàng Khi tình đã nhạt nhoà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 14/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Mình cũng nghĩ thế có gì nên thẳng thắn nói với nhau để có gì rút kinh nghiệm cho mối quan hệ sau này ko theo sai lầm đó nữa , cũng tốt cho nhau mà thôi .Như anh trai nói đau 1 lần rồi thôi .
    Ghét nhất loại đạo đức giả làm như ko muốn chia tay nhưng tình thế ép buộc nên đành chịu chứ thật ra thì đang có người khác rùi .

  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    9
    Đúng! Nếu không còn tình cảm thì tốt nhất cứ thẳng thắn "xin lỗi, tình cảm của anh/em không còn như ngày xưa nữa. Anh/em ko muốn làm em/anh phải đau khổ, nhưng nếu níu kéo khi tình cảm ko còn thì còn đau khổ hơn"
    Như thế vừa giữ được hình tượng, vừa thật thà, dù có làm ng ta đau thì cũng khiến ng ta tôn trọng.
    Cái dại lớn nhất của những ng chán ng yêu là vừa muốn bỏ, vừa muốn ng yêu cũ nghĩ tốt về mình.
  3. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cách nữa là giả vờ bị...gay,đi chơi cứ ăn mặc loè loẹt vào,cố tình để cho nàng nhìn thấy trong túi mình có mấy cây..son.Cho em ý biết là dạo này anh toàn đi chơi với bạn giai.Đảm bảo nàng sẽ té khẩn trương,nhưng cách này có cái nguy hiểm là lỡ chẳng may đi ngoài đường gặp phảo thằng nào đó gay thật thì chí nguy.Vì thế nên ai có á dụng thì cẩn thận nhé
  4. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    có 1 chiêu hơi bỉ ổi là vu oan rá họa bằng tin nhắn mobile nữa. Đảm bảo lí do chính đáng để dỗi, dùng dằng rồi... bye. Bác nào trong này dùng chưa nhỉ?
  5. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    làm gì cũng nên giữ phúc cho con cháu.
    cứ nói thật ra là hay nhất.......
    chứ lí thuyết lắm.........sinh con gái.........lại có thằng áp dụng lí thuyết trên này cho con gái mình thì khổ........
  6. osolemio

    osolemio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đọc tít, nội dung, thì nghe ra ý tứ chủ topic là 1 đông gioăng, không biết đ/c chủ topic này yêu đc bao nhiêu em, và giãy bỏ đc bao nhiêu em rồi mà bài viết thiếu kinh nghiệm thế . là đồng chí copy hay tự viết thì cũng nhận xét tí nhé:
    1: ra đi trong im lặng ..
    cách này hèn, giống như muốn cắt 1 em hàng thì đúng hơn
    2. nói thẳng ??? nhưng nói thẳng thế nào ? chẳng nhẽ "anh k yêu em nữa"...thế em hỏi :"lý do??" ... trả lời .."k biết, k yêu là k yêu, chả biết sao..." --> cái này dành cho cấp 3
    3. làm cho người ta chán, --> sao phải mất thời gian thế nhỉ ...
    4. tạo tình huống bức xúc ... --> "nghỉ nhé" ---> tình yêu nghe nó như mớ rau í nhỉ? chơi thì chơi k chơi thì nghỉ ...coi thường tình cảm ng khác cũng như bạn coi thường chính bản thân bạn vậy.
    5. giả vờ yêu, kể về em khác ... ---> nghe có vẻ não hơi ngắn tí, cách này là cách cực kỳ không tôn trọng người con gái. đừng nói là người yêu, ngay cả chỉ là bạn gái thường thôi, mà đi với người ta, lại cứ kể về người khác...thì ăn vài cái ngáp vào mẹt ...
    6. làm mọi chuyện không rõ ràng ... cái này hiểu là lập lờ , nc đôi đi ..đúng k, này nghe bốc fét thì dễ thế, nhưng làm thử xem có dễ không...
    Nói tóm lại , đọc sơ qua bài viết + reply, thì đa phần là chưa có kinh nghiệm
    cách chia tay tốt nhất (tôi chỉ nói là chia tay với người yêu , các thể loại khác k nói nhé, tự hiểu ) là đưa ra lời giải thích "tại sao mình k còn yêu nữa"...làm rõ ràng , cho xứng với tư cách là 1 người đàn ông, sau này còn có đường mà đi lại, trái đất tròn lắm, kẻo lại mất hình tượng, trong mắt người khác, giờ mình k còn đáng 1 xu ...
    đối với các bạn gái, trong khi yêu , hãy thường xuyên hỏi ng yêu mình :" tại sao anh thích/yêu em ???" nếu ng yêu bạn đưa ra một(nhiều) lý do để yêu bạn, thì hãy luôn luôn kiểm nghiệm xem lý do đó theo thời gian, nó có tồn tại hoặc thay đổi hay không...???
    các tuyệt vời, tránh gây tổn thương nhất, chính là khéo léo chuyển tình yêu thành tình bạn, tôi không nhớ đã yêu và chia tay bao nhiêu người, nhưng tôi vẫn alo rủ đi cafe, ăn sáng như những người bạn, còn hơn cả bạn thân ...
    tất nhiên, để làm đc như thế k dễ, có học, biết kiếm tiền, hiểu biết rộng, và trên hết, đó là khả năng cảm nhận cuộc sống ...
  7. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    em còn gà mà
    gioăng cái jì đâu mà gioăng
    chia sẻ từ mọi người thui,đại ca quả là cao nhân,có học hiểu biết rộng,bik kiếm xiền
    có jì vào chia sẻ kinh nghiệm cho anh em với nhé
  8. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất loại đàn ông như thế, đá người ta văng cùi bắp rồi lại còn bạn với bè cái giề. Bạn tôi chia tay với người iu làm cùng cty, ngày nào nó cũng lởn vỡn trước mặt làm con nhỏ đau khổ, ngay cả mình nhìn cái mặt nó còn muốn đạp cho vài cái nữa là...
    Đã chia tay rồi thì đường ai nấy đi, tốt nhất là không nên gặp nữa. Nhưg tôi cũng thix cái cách giải quyết vấn đề của bác, phải xứng đáng nam nhi chứ, trốn chui trốn nhũi thì nhục như dế
  9. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng đòi hỏi những thứ vớ vẩn nhiều hơn ...
    Rồi tự dưng dỗi vì lý do bé bằng hạt cát , cho 1 câu :" chúng mình tạm xa nhau dc ko anh ?? Em muốn anh nên suy nghĩ thật kỹ về chuyện của chúng mình " .
    Trong time " tạm xa " , Gà sẽ cực kỳ hay nt & gọi điện. Nt thì đừng trả lời , gọi điện thì nghe máy hững hờ vào ( trc thì ANH À EM ĐÂY ! Bây giờ nghe thì ALO , CÓ CHUYỆN J THẾ .... ) hoặc :" Có chuyện j ko ? Em đang bận , gọi sau đi nhé !!!!
    Rồi day dưa lâu lâu .... nó càng quan tâm mình càng giãn ra , lạnh nhạt như chưa bao giờ yêu nó í ....
    Rồi nó gọi nhiều quá thì dập máy ko nghe , đến lần ấy quyết định chốt rồi thì nghe & giọng gay gắt vào :" Anh muốn j ở em nữa ??? Em mệt mỏi lắm rồi , giờ em chỉ muốn anh để em yên thôi " . Cụp. tít tít tít ....
    Giai đoạn cuối cùng Gà níu kéo sẽ bằng 1 câu :" Em còn yêu anh nữa ko ??? "
    Nếu gặp nhau mà Gà nói câu này có 2 phương án :
    1. Đừng nhìn thẳng , nhìn xuống đất hoặc nhìn vào cốc nước rồi bảo :" ko " . Gà bắt nhìn vào mắt Gà nói thì im lặng là thượng sách !
    2. Nhìn thẳng , mặt lạnh te nói :" Em khong biết "
    Yên tâm là sẽ dứt được chỉ từ 3-4 tuần là mình thành Cáo Tự Do

  10. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với bạn này! Gặp mấy thằng đấy chỉ mún tát cho nó vêu mõm ra thôi. Kiểu a yêu e nhưg cũng yêuchị í. Tại chị í tốt quá nên a k nỡ để chị í đau khổ. Còn e, a đá phát cho tung ng
    Đau 1 lần là tốt nhất. Tuy đau nhưg vẫn còn chút j đó để nhớ, để trân trọng.

Chia sẻ trang này