1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ Cách làm wen bạn gái !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiman007, 20/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ Cách làm wen bạn gái !

    e hèm - khi gặp 1 cô bé xinh xinh ngoài phố thì các bác trai làm sao để làm quen nhỉ ?? Còn các bác gái thì làm sao để cho bọn tớ làm wen bi giờ ???
    khó quá - chúng ta thao luận vấn đề này đi nhỉ !


    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  2. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói đây là bí kíp gia truyền của mỗi người, vả lại làm quen ngoài đường còn phụ thuộc vào duyên của người làm quen nữa chứ, có phải ai cũng diễn đúng bài là làm quen được đâu. Có người chỉ cần nhìn và cười 1 cái là có thể làm quen dược rùi, nhưng có khi nói rã bọt mép có khi còn bị chửi cho nữa
    Tôi thấy cái kiểu làm quen trên đường kô mấy hiệu quả đâu, tốt nhất là phải có duyên gặp đâu đó (not trên đường) thì mới dễ
    <img src="http://www.mp3-vn.com/forums/member/Images/voz5/81923401_missyou.gif"</img>
  3. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    con gái bây giờ kiêu lắm, tự dưng đi đường lại tạp vô nói chuyện là bị kêu ngay....
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
  4. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    thấy trong truyện kiếm hiệp , gặp mấy cô ở đường là mấy cô khoái lắm ...
    ngày mai chả biết ra sao mà có sao cũng thây kệ , hãy sống tốt hôm nay ...bóng hồng đã mất theo ngàn mây cỏ nội không bao giờ hội ngộ để giáp mặt trao lời ...
    <IMG src="http://www.vnpassport.com/uploaded/langdangngayqua/
  5. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy cả trong truyẹn người lớn cũng vậy ,đi đường mà gặp nhau là duyên định rồi ,kéo nhau về ngủ thân mật luôn .
    [​IMG]
  6. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Làm quen ngoài đường thì nói chung la tuỳ vào điều kiện khách quan thôi, chứ còn làm sao mà ai mình muốn cũng làm quen được, nói chung thì có duyên với nhau một tí thì làm quen dễ dàng hơn
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  7. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê

    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  8. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    ái chà - thế này là các bác chưa có trổ tài rồi !
    kể nhá : có 1 bữa tớ đi trên đường gặp cô xinh lắm (chắc là đi học về - tối 8h mà đeo cặp) - tớ ko chịu được đuổi theo mà ko biết nói gì - tớ cứ chạy lên ngang hàng rồi cứ "tin tin" - cô nàng vượt lên - tớ lên theo và tin tin - cô nàng quay nhìn - tớ cười -rồi tớ lại hỏi -
    "Bạn gì đó ơi ! Đường nào về Q5 thế ???" - cô nàng chỉ tận tình
    rồi lát sau tớ lên hỏi "bạn ơi ! đường nào về Ng Văn Cừ thế ???"
    he he - cô nàng nhìu mày - tớ lấn tới !
    "bạn đi học về à ??? Chỉ đường cho mình nhé - cám ơn - bạn tên gì thế ????"
    ha ha ha - thế là dính - bi giờ cô nàng ấy trở thành "em gái" của mình rồi - NUÔI CON NÀO ĂN THỊT CON ẤY !
    các bác còn bí quyết nào nữa ???

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  9. no1live4ever

    no1live4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    bi giờ cô nàng ấy trở thành "em gái" của mình rồi - NUÔI CON NÀO ĂN THỊT CON ẤY !
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    kin que minh thi nuoi nhieu con ma chang an duoc con nao ca hehe
    :D

    Tình yêu trân thành là tình yêu đơn phương

    [​IMG]
  10. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Bài này em copi được.Tất nhiên là phải chủ động rồi, tìm mọi cách để gây cảm tình xem
    VD như: hãy nhìn cô ấy 1 lúc bằng ánh mắt trìu mến (chứ kô phải như muốn ăn tươi nuốt sống người ta đâu nhé) , nếu thấy cô ấy nhìn lại, hãy nở 1 nụ cười làm quen thật tình tứ (đừng cười nhe hết cả hàm răng ra nha), nếu cô ấy cười lại thì bạn đã thành công đến 50% rồi đấy.
    Bước tiếp theo, sau khi đã thành công bước 1 hãy đến gần cô ấy, nhìn xem có điểm gì đáng chú ý, để gọi , vd : này bạn gì có đôi mắt bồ câu ơi, mình có thể ngồi cạnh bạn được kô, hay là mình thấy bạn quen quen, hình như mình đã gặp ở đâu đó...
    Cô ấy chịu tiếp chuyện bạn thì đã thành công được 80% rồi đấy
    Phần sau thì tuỳ cơ ứng biến nha
    Chúc bạn thành công
    Nếu ai thấy ổn thì vote cho anh 5* đê
    Hello! is it me, you are looking for!!!

Chia sẻ trang này