1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ Cách làm wen bạn gái !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiman007, 20/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Sao chú mang bài của anh sang đây mà kô nỡ vote cho anh sao nào thế?
    Ai thấy được thì vote đi nao, nếu còn gặp vướng mắc sẽ có cách 2 và 3 nữa
    Vote đi
    [​IMG]
  2. single_boy

    single_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    đi ngoài đường mà nhìn thấy Girl xinh xinh thì thôi cứ lẳng lặng mà ngắm thui, còn có ý đồ lân la làm quen vớ vẩn dễ ăn guốc vào mẹt lắm
  3. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Đấy gọi là vô duyên đối diện bất tương phùng
    [​IMG]
  4. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    nói thế thì còn gì nữa chứ ! đã nói là làm wen mà !
    Bác nào có Năng Khiếu mấy vụ này thì trổ tài xem nào - ai lại giấu nghề thế!!!!!!!!!
    Tớ còn tuyệt chiêu nhưng thấy 1 mình post thì buồn - các bác chia sẻ nào !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  5. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng rất muốn chia sẻ nhưng hình như kô ai ủng hộ nên chán, nếu muốn vote 5* đi nào
    [​IMG]
  6. henrytl

    henrytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    theo henry không nên đặt ra 1 cách làm quen làm rì, như vậy nó máy móc quá, nếu có 1 cô gái mà bạn rất thích, khi đó bạn sẽ chợt nhận ra mình có sao tự nhiên hôm nay lại có thể nói năng hoạt bát được như vậy, theo mình làm 1 người chú ý đâu phải là khó, đầu tiên là gây ra 1 ấn tượng trong lòng họ cón sau đó con gái ai chẳng muốn có 1 chàng trai tốt bụng quan tâm và săn sóc chứ. phải không các chị em
    Điều khó nhất trên đời là làm 1 trang nam tử Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
  7. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Gặp ngoài đường thì chỉ là tình cờ thôi, nếu không làm quen thì sẽ chẳng có lần tình cờ thứ hai đâu.
    ...Here beside the news of holy wars and holy needs
    Ours is just a little sorrow talk...(Duran Duran-Ordinary world)
  8. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà
    Còn nếu cảm thấy kô thể kô làm quen thì phải liều thôi, còn lieèu như thế nào để tránh khả năng thất bại thì hihihi phải hỏi tui, đừng để mất đi người tình trong mộng nha
    <img src="http://www.mp3-vn.com/forums/member/Images/voz5/81923401_missyou.gif"</img>
  9. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    eo ôi....dạo này nhìn ngòai đường bao nhiu em xinh...nhưng em nào cũng duỗi tóc em nào đi đi guốc.nhìn mà...sợ....con gái HCM không được như HN.hic hic...với lại HN đường mát mẻ...t1nh tình cũng.dễ chịu hơn...con HCM nóng nực...dễ...nóng....làm wen...dễ....dính chưởng....(chưởng ở đây là....chửi rủa ấy...hehe)

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  10. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    phản đối ! con gái TP dễ chịu hơn con gái HN nhiều ! Nói thế chứ các cô HN đừng đè tớ ra làm thịt nhé !
    Con gái HN kiêu lắm - lắm lúc dữ, nhiều khi chua ngoa (cũng có 1 vài cô tốt !)
    mấy cô hay lên net thì thường là dễ xương - hiền dịu
    còn chuyện quen ngoài đường thì tớ với các bác trao đổi sao mà chẳng thấy sôi nổi gì hết !!!!
    ái chà thế thì hỏi các bác gái nhá - làm sao để wen các bác ngoài đường thế ???

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !

Chia sẻ trang này