1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cách phối đồ cho trang phục đi chơi dạo phố vào mùa đông

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi muadong_hanoi, 25/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cute !
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    À quên, em nói thêm chút nữa. Em không nghĩ rằng bốt tối màu thì không nên kết hợp với các loại quần áo phối kiểu điệu điệu hay nghịch nghịch hay yêu kiều chị mai ạ. Với em bốt màu nâu sậm là loại bốt never-out-of-fashion, tùy theo kiểu dáng và design (đan vải các màu sáng, đính cườm, thêu, buộc dây, v.v...) mà bốt nâu có thể thích ứng theo mọi hoàn cảnh. Chắc em cũng hơi bị ảnh hưởng gu của bọn Tây bên chỗ em nữa.
    Trái với bốt đen-nâu, bốt trắng rất kén người đi. Thứ nhất chân phải thon thẳng đi bốt màu trắng mới đẹp, thứ hai thường thì quần áo gam trầm, đi bốt trắng trông mới cool (không thì sẽ dễ bị trở thành "cây sáng, cây trắng" do hiệu ứng ánh sáng).
    Em thì mặc gam trầm không được (oài, đau thế, nhìn em ốm yếu nên mặc mấy màu xám hay beige trông cứ bệnh bệnh thế nào í, mặc dù em mê cực kì). Rồi thì chân em lại không thẳng lắm, cũng chả thon lắm nếu không muốn nói rằng phía chân dưới của em hơi bị vạm vỡ do dư mỡ Em thử đi bốt trắng rồi đấy, nhưng vĩnh biệt không bao giờ quay lại luôn vì cẳng em trông như cái đùi ếch
    Mà em nói chị Mai đừng cười, chưa bao giờ em đầu tư vào việc sắm bốt cả. Em có đúng hai đôi bốt (thấp và cao như trên hình), một đôi em lấy của con bé em họ, nó đi Pháp về, không đi nữa nó cho, vứt thì phí, thôi em lấy. Đôi thứ hai thì em mua trước ngày đi sang đây, lúc đấy ngu ngu chả biết gì nên mẹ em chọn Sau này em cũng ham hố mua thêm lắm, nhưng em nghĩ thôi mua tốn tiền (mua được đôi bốt cũng gần cả trăm đô, em tiếc ) vì mục đích cũng chỉ là giữ ấm, lại sắp về Vina đến nơi rồi, mà quê em Xì Gòn cũng chả còn dịp để mà bốt với bủng.
    Áo khoác của em cũng có tình trạng tương tự như bốt, em có đúng hai cái áo cũ xì, lỗi mốt, nhưng em cũng chả mua mới, cũng với lý do chán đời như trên
  3. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tớ bít shop này rồi. Hôm CN đi sang CG chơi thấy cái shop này mới tinh tình tình mà. Thấy cái băng rôn trông ấn tượng vì "hơi quê" (h ít còn shop nào có kiểu trưng băng rôn như thế). Cuối tuần mua đc sẽ show hàng. Tối về tớ sẽ up ảnh 1 số váy của tớ.
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nàng nàng, ý tớ là cái áo trắng trong cái ảnh cũ nàng post lần trước, ngồi ngay chỗ bể nước đó, giờ tớ nhìn lại tớ mới biết tớ nhầm làm sao í Tớ thích cái ảnh áo trắng cổ lọ đấy của nàng lắm, rất cute
    oài tớ nói ngoài lề chút, mấy hôm tớ vào muare thấy có quảng cáo hình mấy em 9-x xinh tươi, nuột nà ở trang web pro-vn gì đấy. Trông mặt mấy em đẹp đẽ và ngây thơ bao nhiêu thì nhìn xuống dưới thấy các em mặc quần áo làm tớ nổi da gà bấy nhiêu, tưởng nhầm là ca-ve chứ, gì mà hở hang ưỡn ẹo pose đủ mọi tư thế khoe mông khoe đùi, Tây bên tớ cũng phải thua luôn
  5. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Em không nghĩ rằng bốt tối màu thì không nên kết hợp với các loại quần áo phối kiểu điệu điệu hay nghịch nghịch hay yêu kiều chị mai ạ <<< chị ko nói ý này đâu, chị nói ý là khi điệu yêu kiều với màu sắc tươi sáng xanh, trắng nhu em ở trên ấy

    Trái với bốt đen-nâu, bốt trắng rất kén người đi. Thứ nhất chân phải thon thẳng đi bốt màu trắng mới đẹp, thứ hai thường thì quần áo gam trầm, đi bốt trắng trông mới cool (không thì sẽ dễ bị trở thành "cây sáng, cây trắng" do hiệu ứng ánh sáng)<<<
    Cái hiệu ứng này là có thật, chị cũng đồng ý, thế nên chị mới nói ko bao giờ chị đủ can đảm mặc cả cây áo quần liền nhau trắng xanh là vì thế, còn đi bốt trắng ở đây ko nhằm tạo cool gì nữa, mà cho nó hẳn là điệu yêu kiều luôn ấy (kiểu sáng choang này chắc chỉ có những nguời thật xinh, dáng đẹp, mới đủ tự tin mặc thôi )..Đúng rất kén nguời đi, thế nên chị toàn bốt đen nâu, và ko bao giờ là bốt trắng và quần áo sáng choang hết (kiểu này rất dễ bắt mắt và gây chú ý , đã yếu thì ko ra gió , kiểu chị nói trên là ví dụ thôi, em cứ nhìn đồ chị post thì biết ])
    Chị ko cuời vì chuêỵn em ko đầu tư sắm bốt, và chỉ có 2 cái, chị cũng ko hơn gì em mấy vì hiện giờ chị cũng chỉ có 3 (trong đó 1 cái đi suốt 6 năm nay rồi, một đôi thì ko phải cả trăm đô, mà chỉ có 10 thôi , vớ đưọc nó sau mùa đại hạ giá từ 60 $ xuống, đôi còn lại nhờ do chồng mua tặng mà nó mới đuợc ở cái giá 160$ sau khi sale 50% )
    Áo khoác thì càng vô lối...nhưng thôi ko kể khổ nữa
  6. Pesaynt

    Pesaynt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    hì hì, nàng nói mấy em mà đc post ảnh phía dưới để dân tình vào làm quen đúng ko? tớ cũng hay lượn lờ bên muare, cũng hay nghía ảnh các em í già ùi nhưng hóng hớt í mà. thấy nhìu em kute lém, nhìu khi tủi thân nghĩ mình già nua xấu xí í, nhưng công nhận là thỉnh thoảng thấy mấy em ăn mặc hơi bị...như nàng comment. hì, hay tại bọn mình già ko theo kịp mốt bây h như thế.
    àh mà cái áo trắng của tớ nàng bảo thik í, đơn giản nó là 1 cái áo cổ lọ màu kem kem chứ ko hẳn là trắng đâu, màu đẹp mỗi tội tớ mặc vào đô như "nực sĩ".
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    không đâu chị mai, em nhìn thấy trong ảnh quần áo chị phong phú đấy chứ, phối màu phối kiểu cũng đẹp luôn Thật ra cái kiểu của em không phải như hai cái ảnh em post đâu, sáng nay em hứng chí lôi ra chụp hình thế thôi, chứ ở ngoài đường í mà, phong cách mặc của em hiền dịu lắm (nói xạo không biết chớp mắt)
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    thôi lần sau không ghép nó với em váy hai dây nữa mà ghép với em váy nào màu tối mà có tay lỡ kiểu hơi rộng kimono ấy nàng ạ, thế là không ai biết mình cử tạ (mà tớ nhìn mãi có thấy vai nàng to như nàng kể lể đâu )
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    à chị mai, hai đôi bốt của em em đi cũng gần mòn như chị, cũng 5 năm rồi; mấy đứa bạn em nó bảo sao mày nhà quê thế ai lại đi cái bốt như kia bao giờ, (đây là chưa kể chuyện áo khoác của em mới là bị bọn nó chê đau chê đớn vì giống U50), em đi vẹt cả gót luôn, vẹt đến nỗi lâu lâu đi học mà qua đọan đường nào đóng băng là em gần như trượt ba-te vì đế không còn độ masát nữa. Nhưng thôi em sắp từ giã mùa đông, bão tuyết, em thấy đời em được vĩnh biệt bốt cũng là được vĩnh biệt tấn bi kịch -30 độ mùa đông híc, em thấy cái thân xì-ke của em tồn tại được trong cái khí hậu này suốt mấy năm ròng qua là em quá súp pờ, em không mong thêm một năm nào phải trải qua cái mùa đông nữa
    Em nghe bảo bên Nhật đắt đỏ nên không bao giờ nghĩ có đôi bốt ở bên ấy giá 60$ cả (bạn trai em đã có thời gian khá dài sống ở Nhật nên em cũng được nghe kể không ít về cái sự đắt đỏ này). Ý chị Mai là bốt đông (bên trong có lót lông) đấy hả chị? Vì bên em nghĩ giá cả nó cũng từ tốn hơn bên chị mà một đôi bốt đông em thấy bét lắm cũng phải 80,90$ rồi
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 02/12/2008
  10. Pesaynt

    Pesaynt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    @viethuong: uh, tớ cũng nghĩ như nàng, áo đấy chắc kết hợp cùng mấy em len cổ rộng kỉu tim chẳng hạn, hay khoét sâu j đấy, màu tối một chút nhỉ, vừa ấm, mà vẫn trẻ trung. nhưng dạo này đi mua áo len sao mà khó thế, mãi chả mua đc

Chia sẻ trang này