1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm giác

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi kethuacuaxahoi, 09/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cảm giác

    Không biết các bác nghĩ sao, nhưng tôi nghĩ nên có một chỗ cho mọi người cùng chia sẻ cho nhau cảm giác Trịnh ( không phải cảm nghĩ nha ).
    Ngoài việc nghe đĩa, hoặc tới quán nghe, thì được tụ tập ít người , nghe gảy ghi_ta rồi hát nhạc Trịnh với tôi còn hứng thú gấp trăm ngàn lần. Mỗi lúc không thoải mái hoặc bất ổn trong lòng lại mò tới với.. ghi_ta, cách xả cảm giác rất hiệu quả đấy. Nhưng đó phải là 1 tay cứng về đàn thì mới đã.
    Có bác nào ở Hà Nội không nhỉ? bữa nào rảnh rỗi thì tôi mời tới chỗ tôi để tra tấn một bữa, có hứng thú không. ( Bật mí một điều , sư phụ tôi đàn rất điêu và ổng già lắm rồi nên không phải tay mơ đâu, nghe đừng có khóc )
  2. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè năm ngoái được vào Tây Nguyên một chuyến, và có cơ hội ngồi uống caphê ở quán ÊVA tại Kon Tum_ nơi mà tôi chưa từng thấy ở đâu có, phải thể nói là đến một lần nhưng nhớ suốt đời. Người chủ đã trang trí quán này với 1 sự cầu kì đầy sáng tạo, tôi như bước vào những không gian biệt lập, làm no nê cảm giác, mà không hề thấy sự cẩu thả hoặc sơ ý nào.Tiếc rằng những bức ảnh chụp ở đấy đã bị hỏng. Chậc, mai sau còn cơ hội quay lại chắc ...không bỏ qua đâu.
    -------Tối ở Tây Nguyên, nhìn lên trên đầu là cả khoảng trời sao, gần gụi như có thể thâu vào trong lòng vậy. Dải thiên hà tồn tại như một mặc định, mãi mãi tồn tại, chợt thấy mình nhỏ nhoi biết bao. Tây Nguyên không như những gì mình từng biết, cũng không giống những bài hát mà người ta vẫn gào lên. Im lìm và bình dị, tôi cho không thể dùng từ gì khác hơn để nói về nó.
    --------Đêm Tây Nguyên nghe nhạc Trịnh, trời ơi, cám ơn đời đã cho con những chuyến đi. Hè năm nay phải vào Mũi Cà Mau mới được
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0

  4. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là metnhi không ở HN, nhưng mà bác cứ mời đi, sẽ có một ngày mò ra ngoài đấy để được "tra tấn" đấy.
    Nhưng tại sao cứ phải là những lúc bất ổn hoặc không thoải mái trong lòng? Có những nhẹ nhàng trong lòng, cũng thèm nghe một giai điệu nào đó lắm chứ?
  5. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Có dịp xin được thưởng thức cao chiêu của bác.
  6. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0

    Tiếc là metnhi không ở HN, nhưng mà bác cứ mời đi, sẽ có một ngày mò ra ngoài đấy để được "tra tấn" đấy.
    Nhưng tại sao cứ phải là những lúc bất ổn hoặc không thoải mái trong lòng? Có những nhẹ nhàng trong lòng, cũng thèm nghe một giai điệu nào đó lắm chứ?
    __________________
    Metnhi à, tôi thường nghe nhạc Trịnh trong những lúc bất ổn thôi, vì lúc trong lòng không có tâm trạng thì không có thấy vào ,mà hát cũng không hay nữa đó.Lúc nhẹ nhàng trong lòng thì tui..hehe đi chơi.
  7. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Tôi ở HN và muốn đc tra tấn ^_^
  8. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng ở Hà Nội, cũng muốn được tra tấn. Thích nghe guitar lắm mỗi tội không biết chơi.
    Nhắn Bodoi: Khi nào đi rủ tôi với nhé
  9. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Okie!! Bác kẻ thù xã hội rủ chủ nhật tuần sau tụ họp.
    Anh em xem thế nào tụ họp một phát nhỉ.
  10. HaNoi_Z

    HaNoi_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Văn phong rất riêng, đọc thấy hay tuyệt, chỉ tiếc là tôi lại thích nghe nhạc trịnh khi quá vui vẻ thôi, khi buồn hoặc cảm thấy xì trét thì tôi lại kết ...rock hơn, chợt nghĩ khi nào trong nhóm người có 1người đang buồn và 1 người đang vui cùng đến 1 chỗ để nghe nhạc trịnh thì lạ lùng lắm nhỉ

Chia sẻ trang này