1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm, vote cho bác Coco 5 *. Cái quan trọng nhất là cách đọc sách.
  2. canhbuomdo_

    canhbuomdo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mãi thì cũng thấy có người nhắc đến cái tên Milan Kundera.
    "Cuộc sống không ở đây" không thực sự xuất sắc nhưng "Sự Bất Tử" (viết sau đó 20 năm) thì đúng là bất tử thật. Nếu nhanh chân và gặp may vẫn có thể tìm được tuyển tập gồm 3 truyện ngắn của nhà triết văn này: Sự Bất Tử, Chậm Rãi và Bản Nguyên ở một quầy sách hạ giá nào đó.
    "Những di chúc bị phản bội" liệu có kiếm được trên Nguyễn Xí không nhể?
    [/QUOTE]
    Có Ở Nguyễn Xí đấy ạ .
    Em thấy bác NCC nói là đọc mà thực ra hiểu chẳng nhiêu cũng đúng vì thực ra một số tác fẩm đó , nhất là của "kafa"(tên gốc em chả nhớ viết thế nào) thì cần có một số kiến thức về triết học ( fương tây) nhất định (Aristote,Descartes,Kant, Heiddegger, levi-strauss...còn gần đây nhất thì em chỉ biết Hans JONAS với Bernard WILLIAMS).
    Nhưng mà ở đây là chia sẻ mà sao thấy các anh chị viết bài có vẻ cạnh tranh nhau nhỉ, mất hết hay
  3. canhbuomdo_

    canhbuomdo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mãi thì cũng thấy có người nhắc đến cái tên Milan Kundera.
    "Cuộc sống không ở đây" không thực sự xuất sắc nhưng "Sự Bất Tử" (viết sau đó 20 năm) thì đúng là bất tử thật. Nếu nhanh chân và gặp may vẫn có thể tìm được tuyển tập gồm 3 truyện ngắn của nhà triết văn này: Sự Bất Tử, Chậm Rãi và Bản Nguyên ở một quầy sách hạ giá nào đó.
    "Những di chúc bị phản bội" liệu có kiếm được trên Nguyễn Xí không nhể?
    [/QUOTE]
    Có Ở Nguyễn Xí đấy ạ .
    Em thấy bác NCC nói là đọc mà thực ra hiểu chẳng nhiêu cũng đúng vì thực ra một số tác fẩm đó , nhất là của "kafa"(tên gốc em chả nhớ viết thế nào) thì cần có một số kiến thức về triết học ( fương tây) nhất định (Aristote,Descartes,Kant, Heiddegger, levi-strauss...còn gần đây nhất thì em chỉ biết Hans JONAS với Bernard WILLIAMS).
    Nhưng mà ở đây là chia sẻ mà sao thấy các anh chị viết bài có vẻ cạnh tranh nhau nhỉ, mất hết hay
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chú em này, anh có khoe mình hiểu nhiều đâu, anh chỉ đọc hơi nhiều thôi. Thậm chí anh còn nói rõ là anh không hiểu về MIlan, Camus, Kafka, Cao hành kiện. Đối với anh đọc để giải trí như đánh cờ, xem đá bóng để bớt thời gian đi xem tiếng bạc đổ về sấp bốn , ngửa tư sẽ chuyển cầu bệt hay thiêu, hay con nhị sách còn mấy cây trong nọc để chờ bạch thủ. Chú yên tâm một điều với những sở thích như vậy anh đíu bao giờ thành vĩ nhân hay thằng dở hơi cả.
    Chú bảo
    - Loại văn chương "*********", hoặc hiện thực hóa XHCN: đầy máu me, gái gú, chửi đời, chửi người,... của những ông hủ nho bị giời đày, người đày. Made in: Việt Nam (almost
    Vậy thì chú cho rằng mình là người vĩ nhân rồi khi nhận biết được như vậy. Cái này cách mạng gọi là đã giác ngộ
  5. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chú em này, anh có khoe mình hiểu nhiều đâu, anh chỉ đọc hơi nhiều thôi. Thậm chí anh còn nói rõ là anh không hiểu về MIlan, Camus, Kafka, Cao hành kiện. Đối với anh đọc để giải trí như đánh cờ, xem đá bóng để bớt thời gian đi xem tiếng bạc đổ về sấp bốn , ngửa tư sẽ chuyển cầu bệt hay thiêu, hay con nhị sách còn mấy cây trong nọc để chờ bạch thủ. Chú yên tâm một điều với những sở thích như vậy anh đíu bao giờ thành vĩ nhân hay thằng dở hơi cả.
    Chú bảo
    - Loại văn chương "*********", hoặc hiện thực hóa XHCN: đầy máu me, gái gú, chửi đời, chửi người,... của những ông hủ nho bị giời đày, người đày. Made in: Việt Nam (almost
    Vậy thì chú cho rằng mình là người vĩ nhân rồi khi nhận biết được như vậy. Cái này cách mạng gọi là đã giác ngộ
  6. yellow_submarine

    yellow_submarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Các bác nên đưa ra các nhận xét, cảm xúc của mình về sách và cách đọc sách, tránh đi vào tranh luận, đả kích cá nhân. Theo tôi thì đọc như thế nào không quan trọng, đọc hiểu được đến đâu cũng không quan trọng, quan trọng nhất là sách giúp ích được gì cho bản thân mình.
  7. yellow_submarine

    yellow_submarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Các bác nên đưa ra các nhận xét, cảm xúc của mình về sách và cách đọc sách, tránh đi vào tranh luận, đả kích cá nhân. Theo tôi thì đọc như thế nào không quan trọng, đọc hiểu được đến đâu cũng không quan trọng, quan trọng nhất là sách giúp ích được gì cho bản thân mình.
  8. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Vạn ban giai phẩm hạ
    Duy hữu độc thư cao​
    Người xưa đúc kết,đọc sách là thú cao quý hơn tất cả các kỳ thú trong thiên hạ. Người xưa theo Khổng-Mạnh, lấy chữ Lễ làm đầu. Học trò đều có một trai phòng, phải là nơi thanh tịnh, cách xa nơi nhà ở, vợ con cũng không nên lại. Khi đọc sách phải kính cẩn, quần áo chỉnh tề, ngồi nghiêm chỉnh trước án thư, gặp cuốn sách hay còn phải thắp nén hương để tỏ lòng tôn kính người viết sách. Sách thánh hiền dạy Đạo làm người, mở mang kiến thức, người quân tử đọc sách hiền ma quỷ không dám lại gần
    Anh Coco đọc sách thì hàng đàn ma cà bông quây lại dập dìu, kẻ châm đèn, kẻ đưa quạt, lại có kẻ tán tụng
    Người quân tử vui thú điền viên, đọc sách thánh hiền, làm ẩn sĩ để tìm cái ý nghĩa đích thực của cuộc sống đời người, truyền lại tinh hoa cho con cháu hay tìm cách hòa nhập với thiên nhiên bồng bềnh thơ mộng.
    Anh Coco đọc sách để đi hỏi gió với trăng :
    "Trăng kia ngự ở trên giời
    Thế gian ai hiểu được nhiều hơn ta"​
    Giăng mới giả nhời :
    "Coco đọc sách cũng nhiều
    Rình toàn tâm sự với điều cãi nhau .."​
  9. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Vạn ban giai phẩm hạ
    Duy hữu độc thư cao​
    Người xưa đúc kết,đọc sách là thú cao quý hơn tất cả các kỳ thú trong thiên hạ. Người xưa theo Khổng-Mạnh, lấy chữ Lễ làm đầu. Học trò đều có một trai phòng, phải là nơi thanh tịnh, cách xa nơi nhà ở, vợ con cũng không nên lại. Khi đọc sách phải kính cẩn, quần áo chỉnh tề, ngồi nghiêm chỉnh trước án thư, gặp cuốn sách hay còn phải thắp nén hương để tỏ lòng tôn kính người viết sách. Sách thánh hiền dạy Đạo làm người, mở mang kiến thức, người quân tử đọc sách hiền ma quỷ không dám lại gần
    Anh Coco đọc sách thì hàng đàn ma cà bông quây lại dập dìu, kẻ châm đèn, kẻ đưa quạt, lại có kẻ tán tụng
    Người quân tử vui thú điền viên, đọc sách thánh hiền, làm ẩn sĩ để tìm cái ý nghĩa đích thực của cuộc sống đời người, truyền lại tinh hoa cho con cháu hay tìm cách hòa nhập với thiên nhiên bồng bềnh thơ mộng.
    Anh Coco đọc sách để đi hỏi gió với trăng :
    "Trăng kia ngự ở trên giời
    Thế gian ai hiểu được nhiều hơn ta"​
    Giăng mới giả nhời :
    "Coco đọc sách cũng nhiều
    Rình toàn tâm sự với điều cãi nhau .."​
  10. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ơ, hic hic
    có bác nào nhắn nhe em là đến cà phên Nhân đâu. Mà cái cà phê Nhân ở đâu, em cũng chẳng biết nữa. Hic hic hic
    Nhưng thôi, dạo này em cũng bận quá. Đang thi cho nên, mời bác cứ đọc trước đi.

Chia sẻ trang này