1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ơ, hic hic
    có bác nào nhắn nhe em là đến cà phên Nhân đâu. Mà cái cà phê Nhân ở đâu, em cũng chẳng biết nữa. Hic hic hic
    Nhưng thôi, dạo này em cũng bận quá. Đang thi cho nên, mời bác cứ đọc trước đi.
  2. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Artox, cà phê Nhân ở 9 Láng Hạ, tại quán ấy lâu đời quá nên người 7x cứ có thói quen cho rằng ai cũng biết rồi. Tuần sau mình sẽ mang ra cà phê, cậu rảnh qua lấy.
    Ai có sách của kafka hay link sách của kafka không nhỉ? Tôi nghe nói đến nhiều mà chưa có cơ hội đọc qua. Giúp với.
  3. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Artox, cà phê Nhân ở 9 Láng Hạ, tại quán ấy lâu đời quá nên người 7x cứ có thói quen cho rằng ai cũng biết rồi. Tuần sau mình sẽ mang ra cà phê, cậu rảnh qua lấy.
    Ai có sách của kafka hay link sách của kafka không nhỉ? Tôi nghe nói đến nhiều mà chưa có cơ hội đọc qua. Giúp với.
  4. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    "
    Thằng CoCo nó gọi xỏ lá anh là La Trung phu tử, anh có nhận đâu. Cậu mà sang Thảo luận còn thấy chúng nó gọi anh là ********* là... nữa cơ. Để ý làm gì , cậu rách việc thì vào Topic đó làm vài bài về Thời Xa Vắng, Một chuyến đi Mỹ, Mở rừng hay Chuyện làng Cuội , Sóng đáy sông. Topic đó không phaỉ của anh nhưng cứ vào tào lao cho vui. Cậu bảo hay thì anh bảo dở, cậu bảo dở anh bảo hay. Làm một tí giải trí thôi, cao thấp thì anh xin miễn "
    Nhắn anh Latrung : Đành phải kéo anh vào đây cho đúng nơi đúng chỗ. Kaze không bình luận việc thiên hạ " xỏ lá " hay "gọi " anh như thế nào. Đơn giản vì kaze tuy " thức " chưa " lâu " nhưng sớm " biết đêm dài " nên nhìn nhận về một con người không chủ quan mà cũng chẳng khách quan. Chữ của kaze gọi là " tổng quan ". Đã bao giờ anh đặt một câu hỏi với thiên hạ rằng " thế nào là ********* ? " . Họ trả lời ra sao ? Cũng như khái niệm về khủng bố ấy . Hôm nay thế giới gọi Hồi giáo cực đoan là khủng bố cũng giống như ngày xưa biệt động của quân đội nhân đân Việt Nam bị nguỵ quyền Sài Gòn rêu rao. Ai có thể bào chữa là lý tưởng của ai hơn ai ? Ai dám bào chữa rằng không giết phải người vô tội ? Theo kaze cứ làm gì xâm hại lợi ích của dân tộc , lợi ích của quốc gia là *********. Còn khi tranh luận về chính trị thì phải biết đặt lợi ích dân tộc và khối đại đoàn kết lên hàng đầu. Nói hay, thuyết giỏi cũng vô nghĩa nếu thuyết gia kia bảo vệ cho những thể chế chính trị hay lý tưởng làm tổn hại đến dân tộc và quốc gia. Thuyết giỏi , nói hay cũng không ích gì nếu thuyết khách ấy không hướng và gợi mở cho người nghe vào niềm tin vào một tương lai tươi sáng.
    Bàn về nhà văn Lê Lựu : Anh Latrung đã liệt kê một số tác phẩm của ông. Trong đó thì Thời xa vắng thì hẳn nhiều người đã đọc. Còn hai tác phẩm khác của Lê lựu mà ít người biết đến, đó là Hai Nhà Ông đại tá. Trong đó, Hai Nhà là một sự thăng hoa của bút pháp phản ánh hiện thực xã hội. Nhân vật của Hai Nhà rên xiết và giằng xé giữa tiếng hú của đời sống bản năng và tiếng gọi của cuộc sống ý thức. Cuộc sống phản ánh trong truyện tuy ở thời bao cấp nhưng trải ra trước mắt người đọc thật như ta cầm , nắm, hít , ngửi và nghiệt ngã đến đắng lòng. Những ai sắp bước vào cuộc sống gia đình, đang sống cuộc sống gia đình và đã sống cuộc sống gia đình nên đọc cuốn này. Vì nó cho ta một nhân sinh quan về yêu thương, về chọn bạn đời. Giới thiệu sơ qua về Hai Nhà. Kaze sẽ quay lại với Thời xa vắng. Chỉ có điều, Hai nhà tuy không lãng mạn bằng Thời xa vắng nhưng đáng đọc hơn nhiều.
    Không biết có ai liên hệ gì về cảnh Sài và Hương trên gác thượng hôm giông bão ấy với cảnh Chí Phèo Thị Nở trong vườn chuối đêm nào. Thử so sánh văn học để bàn về cái Đẹp của "nhất dạ đế vương " này không nhỉ ? Hay đợi kaze làm một bài rồi bàn luôn nhỉ ? Chậc......
  5. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    "
    Thằng CoCo nó gọi xỏ lá anh là La Trung phu tử, anh có nhận đâu. Cậu mà sang Thảo luận còn thấy chúng nó gọi anh là ********* là... nữa cơ. Để ý làm gì , cậu rách việc thì vào Topic đó làm vài bài về Thời Xa Vắng, Một chuyến đi Mỹ, Mở rừng hay Chuyện làng Cuội , Sóng đáy sông. Topic đó không phaỉ của anh nhưng cứ vào tào lao cho vui. Cậu bảo hay thì anh bảo dở, cậu bảo dở anh bảo hay. Làm một tí giải trí thôi, cao thấp thì anh xin miễn "
    Nhắn anh Latrung : Đành phải kéo anh vào đây cho đúng nơi đúng chỗ. Kaze không bình luận việc thiên hạ " xỏ lá " hay "gọi " anh như thế nào. Đơn giản vì kaze tuy " thức " chưa " lâu " nhưng sớm " biết đêm dài " nên nhìn nhận về một con người không chủ quan mà cũng chẳng khách quan. Chữ của kaze gọi là " tổng quan ". Đã bao giờ anh đặt một câu hỏi với thiên hạ rằng " thế nào là ********* ? " . Họ trả lời ra sao ? Cũng như khái niệm về khủng bố ấy . Hôm nay thế giới gọi Hồi giáo cực đoan là khủng bố cũng giống như ngày xưa biệt động của quân đội nhân đân Việt Nam bị nguỵ quyền Sài Gòn rêu rao. Ai có thể bào chữa là lý tưởng của ai hơn ai ? Ai dám bào chữa rằng không giết phải người vô tội ? Theo kaze cứ làm gì xâm hại lợi ích của dân tộc , lợi ích của quốc gia là *********. Còn khi tranh luận về chính trị thì phải biết đặt lợi ích dân tộc và khối đại đoàn kết lên hàng đầu. Nói hay, thuyết giỏi cũng vô nghĩa nếu thuyết gia kia bảo vệ cho những thể chế chính trị hay lý tưởng làm tổn hại đến dân tộc và quốc gia. Thuyết giỏi , nói hay cũng không ích gì nếu thuyết khách ấy không hướng và gợi mở cho người nghe vào niềm tin vào một tương lai tươi sáng.
    Bàn về nhà văn Lê Lựu : Anh Latrung đã liệt kê một số tác phẩm của ông. Trong đó thì Thời xa vắng thì hẳn nhiều người đã đọc. Còn hai tác phẩm khác của Lê lựu mà ít người biết đến, đó là Hai Nhà Ông đại tá. Trong đó, Hai Nhà là một sự thăng hoa của bút pháp phản ánh hiện thực xã hội. Nhân vật của Hai Nhà rên xiết và giằng xé giữa tiếng hú của đời sống bản năng và tiếng gọi của cuộc sống ý thức. Cuộc sống phản ánh trong truyện tuy ở thời bao cấp nhưng trải ra trước mắt người đọc thật như ta cầm , nắm, hít , ngửi và nghiệt ngã đến đắng lòng. Những ai sắp bước vào cuộc sống gia đình, đang sống cuộc sống gia đình và đã sống cuộc sống gia đình nên đọc cuốn này. Vì nó cho ta một nhân sinh quan về yêu thương, về chọn bạn đời. Giới thiệu sơ qua về Hai Nhà. Kaze sẽ quay lại với Thời xa vắng. Chỉ có điều, Hai nhà tuy không lãng mạn bằng Thời xa vắng nhưng đáng đọc hơn nhiều.
    Không biết có ai liên hệ gì về cảnh Sài và Hương trên gác thượng hôm giông bão ấy với cảnh Chí Phèo Thị Nở trong vườn chuối đêm nào. Thử so sánh văn học để bàn về cái Đẹp của "nhất dạ đế vương " này không nhỉ ? Hay đợi kaze làm một bài rồi bàn luôn nhỉ ? Chậc......
  6. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào sự phát triển của topic này tớ cảm thấy nó sắp thành cái quán nước mất rồi. Buồn quá
    Tớ nghĩ ý đồ của tác giả lập ra topic này mong muốn nó có không khí như thư viện, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Ở đó mọi người có thể tìm được các cuốn sách hay, chia sẻ với bạn bè, tìm hiểu được thêm thông tin về tác giả tác phẩm, cũng có thể có lúc hứng khởi khi gặp những điều đắc ý của một trích đoạn hay, một tác phẩm hiếm có mà vô tình tìm thấy, nhưng tất nhiên với sắc thái vui thích nhẹ nhàng.
    Hiện giờ mọi người đang sa đà vào việc bình luận văn học rồi dẫn đến khẳng định chân lý rồi dẫn đến đôi co, mỉa mai lẫn nhau.. thế này thì mọi người trong thư viện sẽ chạy hết..
    Tôi có góp ý nhỏ thế này : bạn nào giới thiệu tác phẩm hay thì cố gắng đưa thêm cho người đọc những thông tin về tiểu sử tác giả, phong cách, tóm tắt nội dung tác phẩm hay lời giới thiệu cũng được, nếu tốt hơn nữa thì các bạn có thể cho một ít ý kiến đánh giá của riêng bạn, hay trích dẫn một đoạn nào mà bạn yêu thích nhất.. hoặc nếu bạn nào biết thì cùng nhau hỗ trợ bạn đã đưa tác phẩm lên..
    Tôi nghĩ vài ý kiến nhỏ của tôi có thể phần nào giúp duy trì tốt ý nghĩa ban đầu của topic, điều mà tác giả tạo ra topic có lẽ cũng rất muốn
    (tôi viết bài cà khịa Coco, đợi mấy ngày mà chẳng có ai phản ứng, tôi biết đó là bài viết không tốt, nhờ các Mod xoá dùm, tôi hi vọng về sau không có thêm bài kiểu như vậy.. )
    Rất mong nhận được sự hợp tác của các bạn, mọi người cùng cho ý kiến nhé ..
    Thanksssssssssssssssss !
  7. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào sự phát triển của topic này tớ cảm thấy nó sắp thành cái quán nước mất rồi. Buồn quá
    Tớ nghĩ ý đồ của tác giả lập ra topic này mong muốn nó có không khí như thư viện, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Ở đó mọi người có thể tìm được các cuốn sách hay, chia sẻ với bạn bè, tìm hiểu được thêm thông tin về tác giả tác phẩm, cũng có thể có lúc hứng khởi khi gặp những điều đắc ý của một trích đoạn hay, một tác phẩm hiếm có mà vô tình tìm thấy, nhưng tất nhiên với sắc thái vui thích nhẹ nhàng.
    Hiện giờ mọi người đang sa đà vào việc bình luận văn học rồi dẫn đến khẳng định chân lý rồi dẫn đến đôi co, mỉa mai lẫn nhau.. thế này thì mọi người trong thư viện sẽ chạy hết..
    Tôi có góp ý nhỏ thế này : bạn nào giới thiệu tác phẩm hay thì cố gắng đưa thêm cho người đọc những thông tin về tiểu sử tác giả, phong cách, tóm tắt nội dung tác phẩm hay lời giới thiệu cũng được, nếu tốt hơn nữa thì các bạn có thể cho một ít ý kiến đánh giá của riêng bạn, hay trích dẫn một đoạn nào mà bạn yêu thích nhất.. hoặc nếu bạn nào biết thì cùng nhau hỗ trợ bạn đã đưa tác phẩm lên..
    Tôi nghĩ vài ý kiến nhỏ của tôi có thể phần nào giúp duy trì tốt ý nghĩa ban đầu của topic, điều mà tác giả tạo ra topic có lẽ cũng rất muốn
    (tôi viết bài cà khịa Coco, đợi mấy ngày mà chẳng có ai phản ứng, tôi biết đó là bài viết không tốt, nhờ các Mod xoá dùm, tôi hi vọng về sau không có thêm bài kiểu như vậy.. )
    Rất mong nhận được sự hợp tác của các bạn, mọi người cùng cho ý kiến nhé ..
    Thanksssssssssssssssss !
  8. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Kaze rất đồng tình với ý kiến của bạn X31. Chúng ta hãy gọi nhau thân ái là bạn, hãy hành xử với nhau bằng Lễ. Hãy đọc sách cho nhau nghe và cũng mỉm cười với niềm vui từ trang sách, cùng khóc cũng những nỗi đau từ trang sách và cùng nhau hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn và Người hơn.
  9. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Kaze rất đồng tình với ý kiến của bạn X31. Chúng ta hãy gọi nhau thân ái là bạn, hãy hành xử với nhau bằng Lễ. Hãy đọc sách cho nhau nghe và cũng mỉm cười với niềm vui từ trang sách, cùng khóc cũng những nỗi đau từ trang sách và cùng nhau hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn và Người hơn.
  10. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Với hàng chục đầu sách đều thuộc loại best - seller như "Nếu còn có ngày mai", "Thiên thần nổi giận", "Người lạ trong gương"..., ông trở thành tác giả ăn khách nhất hành tinh. Ở khắp mọi hang cùng ngõ hẻm trên trái đất người ta đều đọc và biết tới cái tên Sidney Sheldon.
    Ông nhìn nhận về sứ mạng cầm bút của mình khá đơn giản: ?oMột lần tại ngôi làng ở Marốc, tôi bắt gặp đám đông ngồi quanh đống lửa say sưa nghe kể chuyện. Tôi bỗng hiểu ra rằng mình cũng đang làm chính công việc đó, một người kể chuyện, chỉ có điều ở quy mô lớn hơn mà thôi".
    Là người giản dị chất phác, Sheldon không ngại phô bày xuất thân nghèo khó và cuộc đời gian truân của mình. Ông tâm sự: ?oTôi lớn lên ở Chicago. Cha tôi buôn bán nhỏ và gia đình thường xuyên nay đây mai đó. Trong cuộc đời mình, biệt thự tôi đang sống là ngôi nhà thứ 35 của tôi. Thời trẻ tôi muốn sáng tác ca khúc, nhưng chẳng ai cần chúng cả. Sau đó tôi tới Hollywood, lê khắp các xưởng xin việc. Cuối cùng tìm được việc là đọc các cuốn sách mới, lựa xem quyển nào có thể chuyển thành phim. Làm mãi hộ người, sau tự viết kịch bản của mình. Nhưng trong cái rừng rậm Hollywood dữ dằn ấy, tôi đã phải đau khổ nhìn các đạo diễn và nhà sản xuất phim phũ phàng cắt nát đứa con của mình. Mệt mỏi sau nhiều năm đấu tranh với hệ thống nghiệt ngã này, tôi quyết định một thân một mình viết tiểu thuyết. Như thế cùng lúc tôi vừa là diễn viên, đạo diễn, quay phim... chẳng bị ai can thiệp?.
    Trích Vnexpress.net

Chia sẻ trang này