1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Trong TXVắng của Lê Lựu, mọi cái được diễn theo đúng thực tế của cuộc sống kiểu ngu thì chết.
    Anh trai Giang Minh sài vốn là nông dân thuần hậu chất phác, đến nỗi trong đêm nước ngập mênh mông , chỉ có anh và cô gái mới lớn trên nóc nhà, dưới ánh trăng. Nôm na là trận địa đã trải sẵn đầy thuận lợi. Nhưng anh đã không biết phải làm gì, thằng ăn trộm xuất hiện là một giải pháp tình thế để anh Sài thóat khỏi sự lúng túng, đỡ xấu hổ mặt đàn ông.
    Ở hiền thì chưa chắc đã gặp lành, Sài ta đem tuổi trẻ cống hiến cho tổ quốc nhưng đối với đàn bà, anh ta chỉ là một cái công cụ để họ sử dụng. Nhẫn nhục , chịu đựng Sài đem cái bản chất quý báu của người nông dân VN để làm nô lệ, phục vụ cho mụ đàn bà tham ăn ngon, mặc đẹp, thích hưởng thụ và khoái lạc.
    Đọc chuyện này thấy cuộc sống của Sài thật bế tắc, và qua bao nhiêu thăng trầm, anh ta trở về quê hương cầm bát đậu hũ mới thấy cảm giác mình đang hạnh phúc.
    Thông điệp mà tôi nhận được từ TXV là những kẻ nhu nhược thì tự làm mồi cho kẻ khác, đừng oán trách là mình sống tử tế sao người ta không tử tế với mình.
    Nhưng đôi khi tôi vẫn tử tế với mọi người. Khó có thể làm điều rút ả từ trong sách như anh CoCo dạy bảo được, thật là phí công của anh Coco
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Anh đồng ý với quan điểm của Hazu, nên đã pos bài. Mà chú đừng gọi anh là Latrung nữa, đó chỉ là cái nick của người ta cho anh, cứ gọi anh là NCC là được rồi.
    Chuyện làng cuội có lẽ là cuốn truyện mà trong đó sự việc được bộc lộ khắc nghiệt nhất trong các tác phẩm của Lê Lựu. Sự trả thù được nuôi dưỡng âm ỉ và dai dẳng, một sự báo thù đáng sợ. Tôi không thể cho nó là ghê tởm, khi người ta đã có mối thù thì việc giải quyết thế nào cũng hợp lý với họ. Người Xixin đáng ngại vì họ có thể chết chứ không thể không trả thù, Ngũ Tử Tư bôn ba , bạc tóc bỏ quê hương để về quật mồ kẻ thù dù chỉ còn nắm xương chỉ để quật roi lên đó. Còn Lê Lựu thì đơn giản hơn, mày ngủ với vợ tao thì tao ngủ với con gái mày. Ý tưởng trả thù này đã thành công, làm người đọc thấy rợn mình về nhân cách của những con người luôn mang bộ mặt đạo đức.
    Một cuốn sách đầy xung đột và rất hiếm những khoảnh khắc dành cho tình người có chỗ đứng. Ông tổng Lỡi xuất hiện đầu tiên không có mấy thiện cảm, thuộc giai cấp bóc lột nhưng càng về sau ông lại càng có những hành động rất con người
    Còn những con người, càng được giáo dục bởi những cái lý tưởng cao đẹp thì càng nham hiểm và thủ đoạn. Họ giết hại nhau bằng những lời nói đại diện cho chính nghĩa và những cái to lớn
    Chỉ có mẹ Đất là thiệt thòi tủi nhục ở mọi thời kỳ, nạn nhân của mọi thời kỳ
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Anh đồng ý với quan điểm của Hazu, nên đã pos bài. Mà chú đừng gọi anh là Latrung nữa, đó chỉ là cái nick của người ta cho anh, cứ gọi anh là NCC là được rồi.
    Chuyện làng cuội có lẽ là cuốn truyện mà trong đó sự việc được bộc lộ khắc nghiệt nhất trong các tác phẩm của Lê Lựu. Sự trả thù được nuôi dưỡng âm ỉ và dai dẳng, một sự báo thù đáng sợ. Tôi không thể cho nó là ghê tởm, khi người ta đã có mối thù thì việc giải quyết thế nào cũng hợp lý với họ. Người Xixin đáng ngại vì họ có thể chết chứ không thể không trả thù, Ngũ Tử Tư bôn ba , bạc tóc bỏ quê hương để về quật mồ kẻ thù dù chỉ còn nắm xương chỉ để quật roi lên đó. Còn Lê Lựu thì đơn giản hơn, mày ngủ với vợ tao thì tao ngủ với con gái mày. Ý tưởng trả thù này đã thành công, làm người đọc thấy rợn mình về nhân cách của những con người luôn mang bộ mặt đạo đức.
    Một cuốn sách đầy xung đột và rất hiếm những khoảnh khắc dành cho tình người có chỗ đứng. Ông tổng Lỡi xuất hiện đầu tiên không có mấy thiện cảm, thuộc giai cấp bóc lột nhưng càng về sau ông lại càng có những hành động rất con người
    Còn những con người, càng được giáo dục bởi những cái lý tưởng cao đẹp thì càng nham hiểm và thủ đoạn. Họ giết hại nhau bằng những lời nói đại diện cho chính nghĩa và những cái to lớn
    Chỉ có mẹ Đất là thiệt thòi tủi nhục ở mọi thời kỳ, nạn nhân của mọi thời kỳ
  4. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Thưa anh Latrung,
    Đúng là đứng trước một tác phẩm văn học dù Đông hay Tây thì cảm thụ của mỗi người là khác nhau. Kaze thấy thật là thú vị khi biết được cảm nhận của những người khác khi đọc cùng một tác phẩm. Với Thời xa vắng chẳng hạn. Anh cảm nhận được ở tác phẩm là " những kẻ nhu nhược thì tự làm mồi cho kẻ khác, đừng oán trách là mình sống tử tế sao người ta không tử tế với mình " còn kaze thì cảm nhận được là " không bao giờ yêu cái không phải của mình và không bao giờ theo đuổi cái không thuộc về mình ". Văn là người mà. Thú vị không anh ?
    Qua tác phẩm, Kaze nghĩ rằng trong việc tìm hiểu và chọn bạn đời, nếu mình yêu và theo đuổi cái của mình và thuộc về mình thì rồi sẽ là của mình mãi mãi. Sẽ không bị lừa lọc và dối gian. Hay chí ít mình cũng tránh đi được xác suất bị thất bại ở mức thấp nhất. Vì thế tránh đi những bi kịch không đáng có trong đời và vì thế có được hạnh phúc. Cuộc đời Giang Mình Sài là một minh chứng sinh động của " không bao giờ yêu cái không phải của mình và không bao giờ theo đuổi cái không thuộc về mình ". Cuộc đời những nhân vật trong Hai Nhà còn minh chứng điều đó sinh động và hùng hồn hơn.
    Còn sống là con người, thử hỏi có ai không ham muốn mình là tử tế hả anh ? Anh không định trả lời kaze rằng anh không muốn là con ngưòi tử tế đấy chứ ? Con người tử tế luôn được coi trọng phải không anh ? Chứ nếu ngưòi ta không tử tế với mình mà mình không tử tế lại thì cuối cùng liệu mình có tìm được hạnh phúc thực sự không khi mang nặng trong tâm khảm tư tưởng " ăn miếng trả miếng " ấy ? Gieo nhân nào gặt quả ấy anh à. Kaze đã gặp nhiều người không tử tế lắm nhưng kaze biết vậy và tránh họ đi thôi chứ không " tát tao má trái tao sẽ tát lại mày má trái hay tát luôn hai má của mày " và càng không " tát tao má trái tao giơ má phải cho mà tát tiếp " . Tư duy để " tát " lại như thế kaze để tư duy những việc khác có ích cho mình hơn. Ví dụ như làm thế nào để nhận biết những kẻ không tử tế để mà tránh đi trước khi nó " tát " mình hoặc cao thủ hơn là " tát " trước khi nó định " tát " mình nếu thực sự cần phải bảo vệ những lợi ích tối thượng của mình. Sách dạy kaze như vậy đấy.
  5. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Thưa anh Latrung,
    Đúng là đứng trước một tác phẩm văn học dù Đông hay Tây thì cảm thụ của mỗi người là khác nhau. Kaze thấy thật là thú vị khi biết được cảm nhận của những người khác khi đọc cùng một tác phẩm. Với Thời xa vắng chẳng hạn. Anh cảm nhận được ở tác phẩm là " những kẻ nhu nhược thì tự làm mồi cho kẻ khác, đừng oán trách là mình sống tử tế sao người ta không tử tế với mình " còn kaze thì cảm nhận được là " không bao giờ yêu cái không phải của mình và không bao giờ theo đuổi cái không thuộc về mình ". Văn là người mà. Thú vị không anh ?
    Qua tác phẩm, Kaze nghĩ rằng trong việc tìm hiểu và chọn bạn đời, nếu mình yêu và theo đuổi cái của mình và thuộc về mình thì rồi sẽ là của mình mãi mãi. Sẽ không bị lừa lọc và dối gian. Hay chí ít mình cũng tránh đi được xác suất bị thất bại ở mức thấp nhất. Vì thế tránh đi những bi kịch không đáng có trong đời và vì thế có được hạnh phúc. Cuộc đời Giang Mình Sài là một minh chứng sinh động của " không bao giờ yêu cái không phải của mình và không bao giờ theo đuổi cái không thuộc về mình ". Cuộc đời những nhân vật trong Hai Nhà còn minh chứng điều đó sinh động và hùng hồn hơn.
    Còn sống là con người, thử hỏi có ai không ham muốn mình là tử tế hả anh ? Anh không định trả lời kaze rằng anh không muốn là con ngưòi tử tế đấy chứ ? Con người tử tế luôn được coi trọng phải không anh ? Chứ nếu ngưòi ta không tử tế với mình mà mình không tử tế lại thì cuối cùng liệu mình có tìm được hạnh phúc thực sự không khi mang nặng trong tâm khảm tư tưởng " ăn miếng trả miếng " ấy ? Gieo nhân nào gặt quả ấy anh à. Kaze đã gặp nhiều người không tử tế lắm nhưng kaze biết vậy và tránh họ đi thôi chứ không " tát tao má trái tao sẽ tát lại mày má trái hay tát luôn hai má của mày " và càng không " tát tao má trái tao giơ má phải cho mà tát tiếp " . Tư duy để " tát " lại như thế kaze để tư duy những việc khác có ích cho mình hơn. Ví dụ như làm thế nào để nhận biết những kẻ không tử tế để mà tránh đi trước khi nó " tát " mình hoặc cao thủ hơn là " tát " trước khi nó định " tát " mình nếu thực sự cần phải bảo vệ những lợi ích tối thượng của mình. Sách dạy kaze như vậy đấy.
  6. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hai tập sách đầu tiên của bộ sách Hạt Giống Tâm Hồn:
    Ước mơ cuộc sống và đón nhận thử thách

    TT - ?oCuộc sống vốn có nhiều khó khăn thử thách và cả thất vọng, nỗi buồn. Dũng cảm vượt qua để luôn là chính mình và đừng để điều gì có thể che khuất ước mơ, niềm tin và hoài bão?. Đó chính là ý tưởng chính của hai tập sách Hạt giống tâm hồn: Cho lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống do First News (NXB TP. HCM) vừa phát hành.
    Tập sách gồm 100 bài viết, truyện ngắn hay, có ý nghĩa sâu sắc (mỗi tập 50 truyện), gần gũi với cuộc sống, mang tính tự nhận thức và giáo dục cao.
    Trong cuộc sống chúng ta ai cũng có một ước mơ cho một ngày mai thật đẹp, dù bình dị hay phi thường. Đó có thể là ước mơ của một cậu bé mồ côi mong có ngày được chăm sóc trong vòng tay người mẹ; ước mơ của một chú bé tật nguyền được bước đi bình thường như bao người khác; ước mơ nhìn thấy ánh sáng của một người mù; ước mơ tìm được việc làm của một chàng trai thất nghiệp?; hoặc có thể là những ước mơ chinh phục, vượt qua thử thách, vươn lên khẳng định mình và trở thành những gì mà mình từng ao ước?
    Nhưng cuộc sống luôn tiềm ẩn những trở ngại, khó khăn và thử thách bất ngờ - con đường đi đến những ước mơ ấy không hề bằng phẳng. Bao khó khăn, trở ngại và cả bất hạnh có thể xảy ra vào những lúc không mong chờ nhất như để thử thách lòng dũng cảm của con người.
    Trước những khó khăn thử thách ấy, mỗi người sẽ tự chọn cho mình cách đón nhận, đối đầu để có một hướng đi riêng. Có người phó thác cho số phận, có người trốn chạy đi tìm nơi trú ẩn, có người tự thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh mới, cũng có người chìm vào biển tự than thân, trách phận để rồi ngã gục trong cơn dông tố cuộc đời...
    Thế nhưng, bất kể là ai, tự đáy lòng của mỗi con người đều tồn tại một khát vọng mãnh liệt - đó là khát vọng sống và được luôn là chính mình. Chính khát vọng ấy đã khiến bao trái tim trăn trở, thao thức tìm cho mình một cách nghĩ, một sức mạnh tinh thần, một hướng đi để theo đuổi những hoài bão, ước mơ của mình.
    Cho lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống trong bộ sách Hạt giống tâm hồn này sẽ là người bạn đồng hành cùng người đọc vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống thường ngày như nỗi mất mát, nỗi đau tổn thương tinh thần, bệnh tật, những thăng trầm trên bước đường theo đuổi ước mơ của cuộc đời.
    Sách gồm hai tập, in ấn đẹp, hiện đang được phát hành tại phòng phát hành báo Tuổi Trẻ, 161 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM, và nhà sách Trí Việt, 11H Nguyễn Thị Minh Khai, ĐT: 8227979 - 8227980.
    trích www.tuoitre.com.vn
  7. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hai tập sách đầu tiên của bộ sách Hạt Giống Tâm Hồn:
    Ước mơ cuộc sống và đón nhận thử thách

    TT - ?oCuộc sống vốn có nhiều khó khăn thử thách và cả thất vọng, nỗi buồn. Dũng cảm vượt qua để luôn là chính mình và đừng để điều gì có thể che khuất ước mơ, niềm tin và hoài bão?. Đó chính là ý tưởng chính của hai tập sách Hạt giống tâm hồn: Cho lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống do First News (NXB TP. HCM) vừa phát hành.
    Tập sách gồm 100 bài viết, truyện ngắn hay, có ý nghĩa sâu sắc (mỗi tập 50 truyện), gần gũi với cuộc sống, mang tính tự nhận thức và giáo dục cao.
    Trong cuộc sống chúng ta ai cũng có một ước mơ cho một ngày mai thật đẹp, dù bình dị hay phi thường. Đó có thể là ước mơ của một cậu bé mồ côi mong có ngày được chăm sóc trong vòng tay người mẹ; ước mơ của một chú bé tật nguyền được bước đi bình thường như bao người khác; ước mơ nhìn thấy ánh sáng của một người mù; ước mơ tìm được việc làm của một chàng trai thất nghiệp?; hoặc có thể là những ước mơ chinh phục, vượt qua thử thách, vươn lên khẳng định mình và trở thành những gì mà mình từng ao ước?
    Nhưng cuộc sống luôn tiềm ẩn những trở ngại, khó khăn và thử thách bất ngờ - con đường đi đến những ước mơ ấy không hề bằng phẳng. Bao khó khăn, trở ngại và cả bất hạnh có thể xảy ra vào những lúc không mong chờ nhất như để thử thách lòng dũng cảm của con người.
    Trước những khó khăn thử thách ấy, mỗi người sẽ tự chọn cho mình cách đón nhận, đối đầu để có một hướng đi riêng. Có người phó thác cho số phận, có người trốn chạy đi tìm nơi trú ẩn, có người tự thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh mới, cũng có người chìm vào biển tự than thân, trách phận để rồi ngã gục trong cơn dông tố cuộc đời...
    Thế nhưng, bất kể là ai, tự đáy lòng của mỗi con người đều tồn tại một khát vọng mãnh liệt - đó là khát vọng sống và được luôn là chính mình. Chính khát vọng ấy đã khiến bao trái tim trăn trở, thao thức tìm cho mình một cách nghĩ, một sức mạnh tinh thần, một hướng đi để theo đuổi những hoài bão, ước mơ của mình.
    Cho lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống trong bộ sách Hạt giống tâm hồn này sẽ là người bạn đồng hành cùng người đọc vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống thường ngày như nỗi mất mát, nỗi đau tổn thương tinh thần, bệnh tật, những thăng trầm trên bước đường theo đuổi ước mơ của cuộc đời.
    Sách gồm hai tập, in ấn đẹp, hiện đang được phát hành tại phòng phát hành báo Tuổi Trẻ, 161 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM, và nhà sách Trí Việt, 11H Nguyễn Thị Minh Khai, ĐT: 8227979 - 8227980.
    trích www.tuoitre.com.vn
  8. BacHa_NhanSi

    BacHa_NhanSi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh X31 nắm bắt những thông tin về các sách mới ra nhanh thật. Chắc nhà anh có nhiều sách lắm. Anh cho tôi mượn quyển Hoàng lê nhất thống chí được không, tôi sẽ trả anh khi đọc xong. Anh nguoicuoicung sẽ đứng ra bảo lãnh cho tôi được chứ ạ
    Được bacha_nhansi sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 19/04/2004
  9. BacHa_NhanSi

    BacHa_NhanSi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh X31 nắm bắt những thông tin về các sách mới ra nhanh thật. Chắc nhà anh có nhiều sách lắm. Anh cho tôi mượn quyển Hoàng lê nhất thống chí được không, tôi sẽ trả anh khi đọc xong. Anh nguoicuoicung sẽ đứng ra bảo lãnh cho tôi được chứ ạ
    Được bacha_nhansi sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 19/04/2004
  10. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích cuộc sống của Tom Sawyer, thế mới gọi là tuổi thơ, sống hết mình, yêu hết mình. Tôi thích cái cách mà Tom giận Becky, Tom đã bỏ đi qua mấy cánh rừng, mấy ngọn đồi và mấy con sông rồi quyết định đi làm cướp biển. Nhưng Tom ruồng rẫy Army Lorenxơ thì quá tệ, nhưng có lẽ Tom đã tìm được tình yêu đích thực, trong tình yêu ai cũng từng lầm lỡ. Mark Twain có vậy không, ông đã mượn hành động của trẻ con để thanh minh cho tình yêu của ông ? Tôi thích cái bản lĩnh và trí tuệ của Tom, Hấc Fin là kẻ mà các chú bé trong làng đều ngại ngần, nhưng Tom vẫn nhận ra được vẻ đẹp của Hâc, khi đi làm cướp biển, Hâc là là người đầu tiên dao động, sau vụ này, Hâc đã thực sự kính nể Tom.

Chia sẻ trang này