1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Truyện phiêu lưu đầu tiên tôi được đọc ngày bé, là Cuộc phiêu lưu của Carich và Valia.
    Truyện xoay quanh cuộc phiều lưu viễn tưởng trong rừng của ba người bị thu nhỏ. Họ gặp phải rất nhiều khó khăn vì cơ thể bé hơn cả những con kiến trên đường. Họ đã có lúc suýt bị ăn thịt bởi những côn trùng phàm ăn. Hay bị những hạt mưa đè bẹp dí. Tôi thích những hình ảnh được miêu tả trong cuốn truyện, nó cực kỳ sinh động và mở ra trong tầm mắt của một đứa trẻ như tôi bao giấc mơ kì thú.... Tôi luôn tưởng tượng cảnh ba người ngồi co ro trên một cây nấm để tránh nước cuốn trôi. Hay hình ảnh họ ghép những cái lá thành nhà ở....
    Ngoài ra nó còn cho tôi thấy, sức mạnh của con người, và lòng dũng cảm. Không có gì mà không thể làm được. Đó là khả năng biết đương đầu, biết đối diện với khó khăn. Là sự lanh lợi trong các tình huống bất ngờ.
    Thực sự với tôi cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn có cảm giác hào hứng và cuốn hút mỗi khi giở lại cuốn truyện. Tôi dã đọc nó không dưới 40 lần. Vì thế mà truyện bây giờ trông cũ nát tàn tệ, mặc dù tôi rất cố gắng vá víu bằng những miếng băng dính to bản. Có lẽ tôi sẽ phải đi mua truyện mới. Mà ko biết người ta có tái bản ko nữa.
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    "Những cậu con trai phố Pan".
    Bọn trẻ đã sống, và thậm chí chết vì những gì chúng yêu quí. Cuối cùng thì cái khu kho gỗ đó sẽ biến thành khu nhà mới.
    Nemetrec - tên cậu bé đã bị hiểu lầm, viết bằng chữ thường trong quyển sổ của hội, đã chết.
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    "Những cậu con trai phố Pan".
    Bọn trẻ đã sống, và thậm chí chết vì những gì chúng yêu quí. Cuối cùng thì cái khu kho gỗ đó sẽ biến thành khu nhà mới.
    Nemetrec - tên cậu bé đã bị hiểu lầm, viết bằng chữ thường trong quyển sổ của hội, đã chết.
  4. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác thực sự quan tâm đến Franz Kafka thì có thể tìm thấy một tuyển tập khá dầy của ông này trên Nguyễn Xí. Em nhớ không nhầm thì quyển này được discount khoảng 40% thì phải, nói chung là hạt rẻ.
    Links sách của ông này trên Web thì chắc là không có rồi, ngày xưa em cũng thử tìm nhưng cày xới đủ kiểu cũng chỉ được mấy cái introduction, history, reviews... hay đại loại thế mà thôi.
    Dưới đây là một bài phỏng vấn Tiến sĩ Phạm Thành Hưng, ông này chuyên nghiên cứu và dịch văn học Czech hiện đại, bác có thể tham khảo thêm:
    http://www.nhandan.org.vn/vietnamese/vanhoa/030403/pvan_tukafka.htm
    [/QUOTE]
    Ờ đúng thế, anh lượn mấy vòng qua Google toàn thấy introduction với review mà chẳng có sách nào cả
  5. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác thực sự quan tâm đến Franz Kafka thì có thể tìm thấy một tuyển tập khá dầy của ông này trên Nguyễn Xí. Em nhớ không nhầm thì quyển này được discount khoảng 40% thì phải, nói chung là hạt rẻ.
    Links sách của ông này trên Web thì chắc là không có rồi, ngày xưa em cũng thử tìm nhưng cày xới đủ kiểu cũng chỉ được mấy cái introduction, history, reviews... hay đại loại thế mà thôi.
    Dưới đây là một bài phỏng vấn Tiến sĩ Phạm Thành Hưng, ông này chuyên nghiên cứu và dịch văn học Czech hiện đại, bác có thể tham khảo thêm:
    http://www.nhandan.org.vn/vietnamese/vanhoa/030403/pvan_tukafka.htm
    [/QUOTE]
    Ờ đúng thế, anh lượn mấy vòng qua Google toàn thấy introduction với review mà chẳng có sách nào cả
  6. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy bác nào nhắc đến truyện của mấy ông ng­­ười Tàu nhỉ? TRuyện của Mặc Ngôn ý. Đọc vừa cảm thấy lối viết quá hiện đại, quá mạnh bạo. Nhưng bù lại, đọc xong bạn sẽ phải cảm thấy ngột thở khi rời câu chuyện_ một điều đang bị mất dạng trong tiểu thuyết hiện nay
  7. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy bác nào nhắc đến truyện của mấy ông ng­­ười Tàu nhỉ? TRuyện của Mặc Ngôn ý. Đọc vừa cảm thấy lối viết quá hiện đại, quá mạnh bạo. Nhưng bù lại, đọc xong bạn sẽ phải cảm thấy ngột thở khi rời câu chuyện_ một điều đang bị mất dạng trong tiểu thuyết hiện nay
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Anh Long name à,cái truyện anh nói có phải về sau có một chú bé bị chết vì cảm phải ko,đoạn này cũng khá xúc động.Truyện này đọc lâu lắm rùi,chỉ nhớ hình như tên là "Những đứa trẻ khu phố....",hic chỉ nhớ được thế thôi,ai biết thì nói hộ một cái
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Anh Long name à,cái truyện anh nói có phải về sau có một chú bé bị chết vì cảm phải ko,đoạn này cũng khá xúc động.Truyện này đọc lâu lắm rùi,chỉ nhớ hình như tên là "Những đứa trẻ khu phố....",hic chỉ nhớ được thế thôi,ai biết thì nói hộ một cái
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Không đọc kỹ nên bỏ sót bài của Chitto,đúng là "Những cậu con trai khu phố Pan".
    Anh Chitto à,nếu có cuốn đấy thì cho tôi mượn nhé,muốn đọc lại để được nhớ về những kỷ niệm thuở ấu thơ

Chia sẻ trang này