1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Quyển này em đang cầm của thằng bạn em nên em có thể cho chị mượn trong vòng 1 tuần chị có đọc xong không? Mai em có thể mang cho chị nhưng đi chơi với mọi người ai lại mang sách đi. Có gì đến thứ 2 em cho chị địa chỉ cơ quan em chị đến lấy nhé.
    [/quote]
    Cảm ơn emnhutianangmuathu, chị chưa nhìn thấy quyển sách đó, nên ko dám hứa trước là có đọc xong trong 1 tuần ko. Thôi để chị mượn bác nào mà ko đòi gấp, hoặc kiếm một quyển cho mình vậy.
  2. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Ban nen tim ban lan dau xuat ban ay no co ten la TAIPAN, ra 180 ba trieu may ra thi co
    u?c tu_dinh_huong s?a vo 13:32 ngy 30/04/2004
  3. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Ban nen tim ban lan dau xuat ban ay no co ten la TAIPAN, ra 180 ba trieu may ra thi co
    u?c tu_dinh_huong s?a vo 13:32 ngy 30/04/2004
  4. Em

    Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có cuốn "Who move my cheese?" không? Em nghe nói cuốn này hay lắm có cả English and Vietnamese version . Hình như nội dung nói về cách ứng xử giữa con người với con người thì phải.
  5. Em

    Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có cuốn "Who move my cheese?" không? Em nghe nói cuốn này hay lắm có cả English and Vietnamese version . Hình như nội dung nói về cách ứng xử giữa con người với con người thì phải.
  6. lekima_saurieng

    lekima_saurieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc "Đèn không hắt bóng" hồi năm thứ nhất. Lúc đó tôi chỉ là một cô bé ngơ ngơ giữa chợ đời nên đọc đến trang thứ 25 thì... tắc tị, không đọc nổi nữa. Chẳng hiểu là sách viết về vấn đề gì vì chỉ thấy sự bế tắc, ngột ngạt của cuộc sống. Mang sách sang trả bạn thì bị nó chửi cho là cái đồ thiển cận văn học, ức quá lại mượn về đọc lại. Lần này thì đọc đến hết trang cuối cùng nhưng cũng vẫn u u mê mê, thôi đành bấm bụng tự nhủ dù sao mình cũng đã đọc một tác phẩm nổi tiếng của đất nước hoa anh đào này rồi. Có ai hỏi còn có cái mà lên mặt, rằng tôi cũng đọc rồi, chuyện cũng hay đấy, có ông bs bị ung thư xương yêu cô y tá xinh đẹp rồi chết. Mà rồi cũng quên béng đâu mất, cũng chẳng thấy ai hỏi mà lên mặt. Giờ hơn 12 năm trôi qua, thấy các bạn nhắc lại, liên tưởng bản thân mới nghĩ, hoá ra mình cũng mắc sai lầm của cô ytá xinh đẹp Noriko. Thật đáng thương. Đáng lẽ mình không nên đọc quyển sách đó cách đây 12 năm, hoặc nếu đọc thì phải hiểu chứ đừng u u mê mê rồi lại quàng vào thân. Khổ quá...
  7. lekima_saurieng

    lekima_saurieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc "Đèn không hắt bóng" hồi năm thứ nhất. Lúc đó tôi chỉ là một cô bé ngơ ngơ giữa chợ đời nên đọc đến trang thứ 25 thì... tắc tị, không đọc nổi nữa. Chẳng hiểu là sách viết về vấn đề gì vì chỉ thấy sự bế tắc, ngột ngạt của cuộc sống. Mang sách sang trả bạn thì bị nó chửi cho là cái đồ thiển cận văn học, ức quá lại mượn về đọc lại. Lần này thì đọc đến hết trang cuối cùng nhưng cũng vẫn u u mê mê, thôi đành bấm bụng tự nhủ dù sao mình cũng đã đọc một tác phẩm nổi tiếng của đất nước hoa anh đào này rồi. Có ai hỏi còn có cái mà lên mặt, rằng tôi cũng đọc rồi, chuyện cũng hay đấy, có ông bs bị ung thư xương yêu cô y tá xinh đẹp rồi chết. Mà rồi cũng quên béng đâu mất, cũng chẳng thấy ai hỏi mà lên mặt. Giờ hơn 12 năm trôi qua, thấy các bạn nhắc lại, liên tưởng bản thân mới nghĩ, hoá ra mình cũng mắc sai lầm của cô ytá xinh đẹp Noriko. Thật đáng thương. Đáng lẽ mình không nên đọc quyển sách đó cách đây 12 năm, hoặc nếu đọc thì phải hiểu chứ đừng u u mê mê rồi lại quàng vào thân. Khổ quá...
  8. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
  9. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
  10. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc quyển này rùi, nội dung đơn giản nhưng khá hay. Quyển này có 4 nhân vật chính, đó là 2 người tí hon và 2 con chuột. Quyển sách chỉ ra cách mà 4 nhân vật xử lý cùng một tình huống theo các cách khác nhau và tất nhiên là hiệu quả cũng khác nhau. Tình huống của họ là đang ở một cheese station trong một maze, nhưng thời gian cho họ tận hưởng cheese cũng chẳng bao lâu(miệng ăn núi lở mà), ko còn cheese họ bị đặt trước tình huống là phải tìm ra một(vài) cheese station(s) khác trước khi chết đói ở trong cái maze đó. Truyện miêu tả khá sinh động diễn biến tâm lý của cả 4 nhân vật trước những thay đổi và cách mà họ tiếp nhận những thay đổi đó. Đó là thế giới thu nhỏ sinh động với những tính cách khá tiêu biểu.

Chia sẻ trang này