1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc quyển này rùi, nội dung đơn giản nhưng khá hay. Quyển này có 4 nhân vật chính, đó là 2 người tí hon và 2 con chuột. Quyển sách chỉ ra cách mà 4 nhân vật xử lý cùng một tình huống theo các cách khác nhau và tất nhiên là hiệu quả cũng khác nhau. Tình huống của họ là đang ở một cheese station trong một maze, nhưng thời gian cho họ tận hưởng cheese cũng chẳng bao lâu(miệng ăn núi lở mà), ko còn cheese họ bị đặt trước tình huống là phải tìm ra một(vài) cheese station(s) khác trước khi chết đói ở trong cái maze đó. Truyện miêu tả khá sinh động diễn biến tâm lý của cả 4 nhân vật trước những thay đổi và cách mà họ tiếp nhận những thay đổi đó. Đó là thế giới thu nhỏ sinh động với những tính cách khá tiêu biểu.
  2. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đoạn văn tả cảnh đường về mà chị tôi hay đọc cho tôi nghe :
    Hoa chuối rừng nở đỏ chót, hoa đỗ quyên dại và hoa kim tước, hoa kim anh nở khắp nơi, giưang lên như tấm lụa của hội hè. Những con sơn ca núi lao vụt từ dưới mặt đất lên không trung, xoè cánhlượn và buông tiếng hót say mê. Từng đàn **** lớn, rực rỡ đến quái dị từ trong lèn đá bay ra, giống như những đám mây sặc sỡ lượn lờ trên mặt đất. Thỉnh thoảng, lại có một dòng suối chảy qua đường, nước trong vắt, phô những hòn sỏi tròn trĩnh dưới đáy..
    Ôi ! Sao đường về lại đẹp đến thế ! ..

    Chợt nhớ đến chi tiết trong cuốn Cội Rễ, mỗi một thành viên da đen trong gia đình nô lệ ra đời, thì người cha hoặc mẹ đều ghé vào tai đứa bé để thì thầm những cội rễ từ ngàn xưa, những ký ức về Châu Phi, về người cụ tổ đầu tiên sang nước Mỹ trên con tàu buôn nô lệ, những từ ngữ của thổ dân..
    Nhắn Vu_Tieu_Oa
    Chiều thứ 6 qua hội cà fê lấy truyện nhé, nhưng phải có dead line nhé, cuốn này là kỷ niệm của chị anh.. anh rất quý.
  3. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đoạn văn tả cảnh đường về mà chị tôi hay đọc cho tôi nghe :
    Hoa chuối rừng nở đỏ chót, hoa đỗ quyên dại và hoa kim tước, hoa kim anh nở khắp nơi, giưang lên như tấm lụa của hội hè. Những con sơn ca núi lao vụt từ dưới mặt đất lên không trung, xoè cánhlượn và buông tiếng hót say mê. Từng đàn **** lớn, rực rỡ đến quái dị từ trong lèn đá bay ra, giống như những đám mây sặc sỡ lượn lờ trên mặt đất. Thỉnh thoảng, lại có một dòng suối chảy qua đường, nước trong vắt, phô những hòn sỏi tròn trĩnh dưới đáy..
    Ôi ! Sao đường về lại đẹp đến thế ! ..

    Chợt nhớ đến chi tiết trong cuốn Cội Rễ, mỗi một thành viên da đen trong gia đình nô lệ ra đời, thì người cha hoặc mẹ đều ghé vào tai đứa bé để thì thầm những cội rễ từ ngàn xưa, những ký ức về Châu Phi, về người cụ tổ đầu tiên sang nước Mỹ trên con tàu buôn nô lệ, những từ ngữ của thổ dân..
    Nhắn Vu_Tieu_Oa
    Chiều thứ 6 qua hội cà fê lấy truyện nhé, nhưng phải có dead line nhé, cuốn này là kỷ niệm của chị anh.. anh rất quý.
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Các em trai và gái yêu quý
    Truyện của anh đọc xong rồi chứ, các em cho anh xin lại và nếu có nhu cầu mượn thể loại gì thì nói luôn nhé
  5. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Các em trai và gái yêu quý
    Truyện của anh đọc xong rồi chứ, các em cho anh xin lại và nếu có nhu cầu mượn thể loại gì thì nói luôn nhé
  6. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Anh trai yêu quí, quyển "Luật im lặng..." anh cho em mượn bị bà chị amigo76 trấn lột rồi ạ, để em đi đòi lại. Nhưng anh yên tâm, chị amigo76 đọc sách cẩn thận lắm, chị ý đã được anh X31 huấn luyện cho một buổi "Cách cầm và đọc sách theo phong cách X31", đảm bảo không rách rời chắp vá
  7. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Anh trai yêu quí, quyển "Luật im lặng..." anh cho em mượn bị bà chị amigo76 trấn lột rồi ạ, để em đi đòi lại. Nhưng anh yên tâm, chị amigo76 đọc sách cẩn thận lắm, chị ý đã được anh X31 huấn luyện cho một buổi "Cách cầm và đọc sách theo phong cách X31", đảm bảo không rách rời chắp vá
  8. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vào đây :
    Link này đã bị xoá vì site đó có những truyện cấm truyền bá ở VN. Sorry đồng chí
    (vào phần truyện, tìm theo thể loại văn học dịch)
    có thể đọc được rất nhiều tác phẩm văn học dịch, trong đó có những quyển đã đuợc nhắc đến ở đây như Đèn ko hắt bóng, Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer, Túp lều bác Tom etc.
    Hungarian_dance
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 16/05/2004
  9. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vào đây :
    Link này đã bị xoá vì site đó có những truyện cấm truyền bá ở VN. Sorry đồng chí
    (vào phần truyện, tìm theo thể loại văn học dịch)
    có thể đọc được rất nhiều tác phẩm văn học dịch, trong đó có những quyển đã đuợc nhắc đến ở đây như Đèn ko hắt bóng, Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer, Túp lều bác Tom etc.
    Hungarian_dance
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 16/05/2004
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Đọc trên mạng phiền hà lắm, cứ đưa 2 k đây anh cho thuê một tuần một chuyện, tình yêu, tội phạm, phiêu lưu... có tuốt
    Mà ai trả được giá là anh bán luôn.

Chia sẻ trang này