1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Công nhận các anh em yêu quý đọc truyện lâu thật.
    Ngày xưa, anh và thằng Sprite đọc truyện lén lút, giấu trong ngăn kéo, bị cô giáo thu không biết bao nhiêu lần, trùm chăn thắp đèn pin, bị vụt mấy chục phát... Vậy mà 2 ngày nướng xong bộ Lửa hận rừng xanh.
    Anh với nó nhịn tiền ăn sáng, thuê 200đ/1ngày, mỗi chú đọc 1 buổi, chưa hết học kỳ 1 đã hoàn thành xong Kim Dung trọn bộ, Cổ Long trọn bộ, Nam Kim thạch trọn bộ và Quỳnh Dao trọn bộ
  2. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Chị amigo76 đâu roài, chả em quyển truyện anh nguoicuoicung cho em mượn đê, đọc gì mà lâu thế, hơn 1 tuần rồi. Chị định học thuộc lòng à
  3. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Chị amigo76 đâu roài, chả em quyển truyện anh nguoicuoicung cho em mượn đê, đọc gì mà lâu thế, hơn 1 tuần rồi. Chị định học thuộc lòng à
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thế bác có quyển Rebecca không ạ? Một option khác là quyển Hoa violet ngày thứ 4 . Hy vọng bác có, để em được trả 3khìn/tuần
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thế bác có quyển Rebecca không ạ? Một option khác là quyển Hoa violet ngày thứ 4 . Hy vọng bác có, để em được trả 3khìn/tuần
  6. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Con hủi - tác giả: Helena Mniszek
    Truyện như một cuốn phim sống động đầy mầu sắc miêu tả xã hội Anh khi chế độ tư sản phong kiến đang kỳ hoàng kim và khi những quan điểm phân biệt giới rất rõ rệt. Nhưng nổi bật là cách miêu tả tâm tư tình cảm của đôi nam nữ từ lúc họ gặp nhau tới lúc phải chia tay nhau mãi mãi.
    Đọc đến đoạn tả cảnh lần đầu tiên họ nhay với nhau, tôi như bị cuốn theo các bước nhay, cuốn theo dòng xoáy tình cảm của họ. Mỗi một bước nhảy, mỗi một điệu nhạc, họ như càng thêm đắm chìm, hoà quyện với nhau, và cảm giác như không có gì có thể hạnh phúc hơn được nữa.
    "Sau khi nhảy với mấy tiểu thư quý tộc, Valdemar ôm lấy Xtefchia lao vào cơn xoáy lốc mê cuồng. Và đến lúc ấy chàng mới hiểu hết sự kỳ diệu của điệu nhảy... Một niềm say đắm trào dâng mãnh liệt trong lòng chàng. Chàng cũng cảm thấy rõ tác động mạnh mẽ của chàng tới thiếu nữ. Xtefchia nhảy đẹp và nhẹ nhàng, nhưng như mê đắm. Nàng không hiểu được phép mầu nào đang vây bọc mình, nàng chỉ cảm thấy sung sướng đến ngất ngây... Được tay chàng dìu đi hư lướt trôi thoăn thoắt nhẹ ngàng trên ngọn sóng bao la của hạnh phúc... Niềm say mê như cơn xoáy lốc cuốn hút họ, vũ điệu của họ mỗi lúc trở nên đắm đuối hơn, kéo dài không dứt..."
    Một truyện đáng để đọc.
    Và đọc xong lại muốn đi học nhảy Valve.
  7. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Con hủi - tác giả: Helena Mniszek
    Truyện như một cuốn phim sống động đầy mầu sắc miêu tả xã hội Anh khi chế độ tư sản phong kiến đang kỳ hoàng kim và khi những quan điểm phân biệt giới rất rõ rệt. Nhưng nổi bật là cách miêu tả tâm tư tình cảm của đôi nam nữ từ lúc họ gặp nhau tới lúc phải chia tay nhau mãi mãi.
    Đọc đến đoạn tả cảnh lần đầu tiên họ nhay với nhau, tôi như bị cuốn theo các bước nhay, cuốn theo dòng xoáy tình cảm của họ. Mỗi một bước nhảy, mỗi một điệu nhạc, họ như càng thêm đắm chìm, hoà quyện với nhau, và cảm giác như không có gì có thể hạnh phúc hơn được nữa.
    "Sau khi nhảy với mấy tiểu thư quý tộc, Valdemar ôm lấy Xtefchia lao vào cơn xoáy lốc mê cuồng. Và đến lúc ấy chàng mới hiểu hết sự kỳ diệu của điệu nhảy... Một niềm say đắm trào dâng mãnh liệt trong lòng chàng. Chàng cũng cảm thấy rõ tác động mạnh mẽ của chàng tới thiếu nữ. Xtefchia nhảy đẹp và nhẹ nhàng, nhưng như mê đắm. Nàng không hiểu được phép mầu nào đang vây bọc mình, nàng chỉ cảm thấy sung sướng đến ngất ngây... Được tay chàng dìu đi hư lướt trôi thoăn thoắt nhẹ ngàng trên ngọn sóng bao la của hạnh phúc... Niềm say mê như cơn xoáy lốc cuốn hút họ, vũ điệu của họ mỗi lúc trở nên đắm đuối hơn, kéo dài không dứt..."
    Một truyện đáng để đọc.
    Và đọc xong lại muốn đi học nhảy Valve.
  8. bthieu

    bthieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất cái truyện Con Hủi này. Mà sao mình ghét những lọai chuyện tình cảm sướt mướt này thế cơ chứ.
    Ai trả bán luôn, để chỗ cho các quyển khác, lấy tiền làm từ thiện.
  9. bthieu

    bthieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất cái truyện Con Hủi này. Mà sao mình ghét những lọai chuyện tình cảm sướt mướt này thế cơ chứ.
    Ai trả bán luôn, để chỗ cho các quyển khác, lấy tiền làm từ thiện.
  10. Amant

    Amant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này