1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dinhbang_lover

    Dinhbang_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Kính thưa bác Hungarian_dance,
    Bác post cái gi`-viu lên chỉ làm em thấy đau lòng thêm mà thôi. Híc...
  2. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Bất giao Phù Lưu hữu
    Bất thú Đình Bảng thêBất ẩm Đồng Kỵ thuỷ
    Bất thực Cẩm Giang kê
    Cái cô này rút cuộc thì là người ở đâu vậy hả?
    Dạo này bỏ cầu lông để chuyển sang Triết học đấy à?
    Life, forever, nerver perfect
  3. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Bất giao Phù Lưu hữu
    Bất thú Đình Bảng thêBất ẩm Đồng Kỵ thuỷ
    Bất thực Cẩm Giang kê
    Cái cô này rút cuộc thì là người ở đâu vậy hả?
    Dạo này bỏ cầu lông để chuyển sang Triết học đấy à?
    Life, forever, nerver perfect
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Không chơi với dân Phù Lưu
    Không lấy vợ Đình bảng
    Không uống nước Đồng Ky
    Không ăn hạt kê? Gà? Cẩm Giàng?
    Câu này hay đấy nhỉ, dân Phù Lưu tống khách có tiếng từ xư ađến nay, và nước của làng Đồng Kỵ ô nhiễm nặng nay càng nặg hơn vì người ta ngâm gỗ , cả làng làm nghề chạm trổ đồ gỗ mà. Còn câu cuối chắc là gà chứ không phải kê, hình như gà ở đấy nuôi toàn gà Hồ, Tam Hoàng thịt không chắc và ngon như gà ri
    Còn vợ Đình Bảng buôn bán tháo vát, đảm đang toàn người thắt đáy lưng ong sao lại không lấy được nhỉ?
  5. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Không chơi với dân Phù Lưu
    Không lấy vợ Đình bảng
    Không uống nước Đồng Ky
    Không ăn hạt kê? Gà? Cẩm Giàng?
    Câu này hay đấy nhỉ, dân Phù Lưu tống khách có tiếng từ xư ađến nay, và nước của làng Đồng Kỵ ô nhiễm nặng nay càng nặg hơn vì người ta ngâm gỗ , cả làng làm nghề chạm trổ đồ gỗ mà. Còn câu cuối chắc là gà chứ không phải kê, hình như gà ở đấy nuôi toàn gà Hồ, Tam Hoàng thịt không chắc và ngon như gà ri
    Còn vợ Đình Bảng buôn bán tháo vát, đảm đang toàn người thắt đáy lưng ong sao lại không lấy được nhỉ?
  6. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Vợ xinh thì khó giữ
    Vợ đảm lại sợ mang tiếng chui gầm chạn
    Nói chung đây chỉ là câu nói của những anh chàng bất đắc chí mà thôi
  7. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Vợ xinh thì khó giữ
    Vợ đảm lại sợ mang tiếng chui gầm chạn
    Nói chung đây chỉ là câu nói của những anh chàng bất đắc chí mà thôi
  8. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Vợ xinh thì khó giữ
    Vợ đảm lại sợ mang tiếng chui gầm chạn
    Nói chung đây chỉ là câu nói của những anh chàng bất đắc chí mà thôi
    [/quote]
    Đấy là Tếu Oa nghĩ thế thôi. Con gái Đình Bảng bây giờ khác rồi.
  9. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Vợ xinh thì khó giữ
    Vợ đảm lại sợ mang tiếng chui gầm chạn
    Nói chung đây chỉ là câu nói của những anh chàng bất đắc chí mà thôi
    [/quote]
    Đấy là Tếu Oa nghĩ thế thôi. Con gái Đình Bảng bây giờ khác rồi.
  10. Dinhbang_lover

    Dinhbang_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ đây là câu mà những người sinh ra và lớn lên quanh mạn Từ Sơn, Bắc Ninh đều thuộc nằm lòng.
    Thoạt nghe thì có vẻ chua chát đấy, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng dễ thương. Vì chỉ 4 câu thôi đã nêu bật được tập quán và đặc điểm của mỗi làng.
    Đồng Kỵ và Cẩm Giàng thì em đồng ý với bác NCC.
    Riêng Phù Lưu, các bác cũng biết đấy là một làng bậc thầy về ăn chơi. Món thịt chó của Phù Lưu thì không đâu sánh được. Nhưng đấy cũng là làng nổi tiếng về cờ bạc. Đàn ông thường lười biếng, chỉ biết đánh bạc, uống rượu cả ngày. Phụ nữ Phù Lưu khổ lắm, đảm đang - tháo vát phơi mặt ngoài chợ, trên đồng cả ngày. Các cụ rút ra "Bất giao Phù Lưu hữu" là vì thế.
    Đình Bảng tất nhiên là em phải bênh rồi. Nhưng em cũng không phải gái làng Đình Bảng đâu mà bác Yankee vội bình nhé! Con gái Đình Bảng đúng là đảm đang tháo vát, thắt đáy lưng ong, không chê vào đâu được (bây giờ vẫn vậy). Nhưng có thể do họ hơi khái tính nên làm rể Đình Bảng vẫn phải biết vào bếp với vợ như thường. Việc giỗ họ, bếp núc ở Đình Bảng không phải hoàn toàn vắng bóng các cậu các anh như ở các làng khác. Ngày xưa các cụ cho đó là không phải, nên mới có câu "Bất thú Đình Bảng thê" là vì thế.
    Sự tích làng Đình Bảng giống như một câu chuyện thần thoại. Đời xưa, đã có lúc làng bị tuyệt diệt, chỉ còn có 6 người, nay được người Đình Bảng thờ làm tổ. Thế mà vẫn có mái đình khang trang, có Đền Đô, có phong cảnh hữu tình, con giai con gái đều học hành giỏi giang làm ăn thành đạt.
    Người Đình Bảng vẫn cứ hiếu khách như thế, vẫn cứ tình cảm với xóm giềng như thế, sáng ra mở cửa là phải mở toang cả ngày. Và con trai ĐB thì vẫn cứ mong có cô vợ cùng làng, con gái ĐB cũng thấy yên tâm hơn khi gả về nhà cùng xóm.
    Nói chung là em mến cái làng ấy vô cùng, nên các bác cứ việc lượng thứ cho những lời em quá khích!

Chia sẻ trang này