1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Anh nguoicuoicung bây giờ đanh đá thế. Bạn IG_**** hỏi mượn sách của anh nhẹ nhàng tình cảm thế mà anh lại trả lời kiểu như chả muốn hợp tác gì cả là thế nào thế ạ
    To IG_****: thôi ấy đọc sách của bác Cao Hành Kiện đó trước đi, rùi còn trao đổi với anh nguoicuoicung, sau đó có khi anh ý sẽ đổi ý cho ấy mượn quyển "bay trên tổ chim cúc cu" đấy.
    Happy reading!!!!
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    DẠO NÀY KHÔNG THẤY X31 ĐÂU NHỈ. nĂM NGOÁI MỈNH CẢ CẬU ẤY BỚI KHẮP HÀ NỘI TÌM MUA QUYỂN LỬA HẬN RỪNG XANH MÒN CẢ CHÂN. mĨA CŨNG CHỈ MUA ĐƯỢC BA TẬP, TRONG KHI TRỌN BỘ BỐN TẬP.
    HÔAM NAY BỖNG DƯNG MUA ĐƯỢC CẢ BỐN TẬP, KHÔNG HIỂU X31 CÓ MUA LẠI KHÔNG. HÔM TRƯỚC MUA HỘ CẬU ẤY BỘ HÙNG VƯƠNG DỰNG NƯỚC GIÁ 180 K VỀ BÁN LẠI 200K. bỘ NÀY MUA 120, ĐỊNH BÁN LẠI 150K LIỆU CÓ ĐƯỢC KHÔNG NHỈ
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    DẠO NÀY KHÔNG THẤY X31 ĐÂU NHỈ. nĂM NGOÁI MỈNH CẢ CẬU ẤY BỚI KHẮP HÀ NỘI TÌM MUA QUYỂN LỬA HẬN RỪNG XANH MÒN CẢ CHÂN. mĨA CŨNG CHỈ MUA ĐƯỢC BA TẬP, TRONG KHI TRỌN BỘ BỐN TẬP.
    HÔAM NAY BỖNG DƯNG MUA ĐƯỢC CẢ BỐN TẬP, KHÔNG HIỂU X31 CÓ MUA LẠI KHÔNG. HÔM TRƯỚC MUA HỘ CẬU ẤY BỘ HÙNG VƯƠNG DỰNG NƯỚC GIÁ 180 K VỀ BÁN LẠI 200K. bỘ NÀY MUA 120, ĐỊNH BÁN LẠI 150K LIỆU CÓ ĐƯỢC KHÔNG NHỈ
  4. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Truyện lửa hận rừng xanh này em cũng đọc rùi, hình như năm học lớp 8 thì phải. Hồi đó đọc một loạt truyện dã sử của Trung Quốc, cũng chả nhớ rõ truyện này thế nào, vì nội dung của mấy truyện dã sử đọc hồi đó cũng na ná nhau nên bị mix up hết cả. Cũng chả thấy truyện đó hay gì cả, đọc vì đơn giản là thích đọc và có nhiều thời gian rảnh(đặc biệt là vào dịp hè).
    Bác X31 mà vào đây thì lại đòi quyển Bất khuất mà bác ý cho mình mượn mất thôi. Bận quá, vẫn chưa đọc muhh.
    To NCC: anh lại kinh doanh sách với cả business partner của anh cơ à (X31 ý mà)
  5. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Truyện lửa hận rừng xanh này em cũng đọc rùi, hình như năm học lớp 8 thì phải. Hồi đó đọc một loạt truyện dã sử của Trung Quốc, cũng chả nhớ rõ truyện này thế nào, vì nội dung của mấy truyện dã sử đọc hồi đó cũng na ná nhau nên bị mix up hết cả. Cũng chả thấy truyện đó hay gì cả, đọc vì đơn giản là thích đọc và có nhiều thời gian rảnh(đặc biệt là vào dịp hè).
    Bác X31 mà vào đây thì lại đòi quyển Bất khuất mà bác ý cho mình mượn mất thôi. Bận quá, vẫn chưa đọc muhh.
    To NCC: anh lại kinh doanh sách với cả business partner của anh cơ à (X31 ý mà)
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn teady_bear,còn bạn chắc đã đọc xong cuốn Tom Xoy-ơ rùi chứ.Yên tâm đi,bác Hiếu chỉ nói vậy thôi chứ bác ấy dễ tính lắm,nếu có nhất định mình sẽ mượn được ngay ấy mà
    Cuốn Phế đô thì em cũng có,nhưng Linh sơn của Cao Hành Kiện thì chưa.Đúng hơn là hồi nghe tin ông này đoạt giải Nobel văn học,cũng lọ mọ ra hàng sách mượn cuốn Linh sơn về xem thử hic hic thú thực em chả nhá nổi.Khó đọc quá,chả hiểu ông ấy nói về cái gì,có lẽ hồi đó còn nhỏ nên khả năng cảm nhận còn kém,giờ lớn hơn một chút nhưng vẫn thuộc dạng chít đầu À mà thứ sáu em sẽ gửi trả bác cuốn Trăm năm cô đơn,có gì bác cho em mượn lại cuốn Linh sơn để xem liệu giờ mình đã đọc được chưa Cám ơn bác trước nhé
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn teady_bear,còn bạn chắc đã đọc xong cuốn Tom Xoy-ơ rùi chứ.Yên tâm đi,bác Hiếu chỉ nói vậy thôi chứ bác ấy dễ tính lắm,nếu có nhất định mình sẽ mượn được ngay ấy mà
    Cuốn Phế đô thì em cũng có,nhưng Linh sơn của Cao Hành Kiện thì chưa.Đúng hơn là hồi nghe tin ông này đoạt giải Nobel văn học,cũng lọ mọ ra hàng sách mượn cuốn Linh sơn về xem thử hic hic thú thực em chả nhá nổi.Khó đọc quá,chả hiểu ông ấy nói về cái gì,có lẽ hồi đó còn nhỏ nên khả năng cảm nhận còn kém,giờ lớn hơn một chút nhưng vẫn thuộc dạng chít đầu À mà thứ sáu em sẽ gửi trả bác cuốn Trăm năm cô đơn,có gì bác cho em mượn lại cuốn Linh sơn để xem liệu giờ mình đã đọc được chưa Cám ơn bác trước nhé
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Trời đất,thế mà em ko biết sớm,có phải bác đỡ mất công ko.Em cũng có bộ Lửa hận rừng xanh của Hoàng Ly,nhớ hồi xưa mê bộ ấy lắm.Nói chung Hoàng Ly có mấy bộ Một thời ngang dọc,Nữ chúa hồ Ba Bể v..v..đều hay cả,nhưng kết nhất vẫn là Lửa hận
    Nhớ hồi đó còn học phổ thông,tìm mãi mà ko mua được,sách cấm mà lị,sau này phải gạ gẫm bà hàng xóm chủ cửa hàng thuê truyện trong khu nhà em bán lại,nhưng cũng chỉ có ba cuốn,thiếu mất tập đầu tìm khắp các cửa hàng sách cũ cũng ko có,đành chịu
    Em ko ngờ bác và đồng chí X31cũng kết bộ ấy đấy.Chà "Nam Khấp,Tây Gầm,Đông Âm,Bắc Tiếu" rồi "Đông Tửu,Tây Sắc,Bắc Yên,Nam Đổ" Thế trong tứ khoái hai người khoái phương nào nhất,em ngợ là hai bác khoái cả bốn,phải vậy ko
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 08/07/2004
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Trời đất,thế mà em ko biết sớm,có phải bác đỡ mất công ko.Em cũng có bộ Lửa hận rừng xanh của Hoàng Ly,nhớ hồi xưa mê bộ ấy lắm.Nói chung Hoàng Ly có mấy bộ Một thời ngang dọc,Nữ chúa hồ Ba Bể v..v..đều hay cả,nhưng kết nhất vẫn là Lửa hận
    Nhớ hồi đó còn học phổ thông,tìm mãi mà ko mua được,sách cấm mà lị,sau này phải gạ gẫm bà hàng xóm chủ cửa hàng thuê truyện trong khu nhà em bán lại,nhưng cũng chỉ có ba cuốn,thiếu mất tập đầu tìm khắp các cửa hàng sách cũ cũng ko có,đành chịu
    Em ko ngờ bác và đồng chí X31cũng kết bộ ấy đấy.Chà "Nam Khấp,Tây Gầm,Đông Âm,Bắc Tiếu" rồi "Đông Tửu,Tây Sắc,Bắc Yên,Nam Đổ" Thế trong tứ khoái hai người khoái phương nào nhất,em ngợ là hai bác khoái cả bốn,phải vậy ko
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 08/07/2004
  10. green_daisy

    green_daisy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng rất thích đọc sách, không hiểu sâu biết rộng như các anh bên box Văn học đâu, chỉ là đôi khi tìm thấy mình và những lời giải đáp, những bài học hay những gì mới mẻ trong những cuốn sách. Xin được chia sẻ với các bạn nhé.
    Đọc Pautopxki : Bình minh mưa, Tuyết, Cầu vồng trắng..., thấy tâm hồn mình thanh thản bao nhiêu, tìm thấy tình yêu cuộc sống, yêu con người, yêu thiên nhiên ngập tràn trong đó. Khi tớ buồn, tớ hay lôi ra đọc lại, thấy tâm hồn ấm áp hơn nhiều lắm. Giờ tuyển tập Pautopxki được tái bản rất nhiều, không phải mất công lục lọi hàng sách cũ như ngày trước nữa.
    Đọc Xtephan Xvaigh (tớ không nhớ chính xác tên, sorry nhé, mấy quyển cho mượn mất rồi nên lâu không đọc) : Làm lại cuộc đời, 24 giờ trong đời một người đàn bà, Lá thư của người đàn bà không quen, viết về những nhân vật nữ sao mà hay và cảm động đến thế. Không biết có bạn nào ở đây có cùng cảm xúc đó không, chia sẻ nhé.
    Những quyển sách về các bài học giản dị trong cuộc sống, ngày trước học môn Đạo đức có rất nhiều bài trích dẫn từ Những tấm lòng cao cả, giờ có rất nhiều cuốn như vậy của Nhà xuất bản Trẻ (như cuốn Hạt giống tâm hồn là một ví dụ đấy). Nhiều khi mình bất ngờ vì những câu chuyện trong đó, có những điều mình chưa bao giờ nghĩ tới, thấy mình vô tâm tệ..
    Có một cuốn "Em phải đến Harvard học kinh tế" mới đây nói về quá trình dạy dỗ và bồi dưỡng Lưu Diệc Đình, hiện giờ là SV Harvard, rất có ích cho những ai đang chuẩn bị làm ông bố bà mẹ, hay chỉ đơn giản là quan tâm đến vđề giáo dục trẻ em. Trong đó, bà mẹ của Lưu Diệc Đình mô tả rất cặn kẽ cách dạy dỗ và phát hiện, khuyến khích các khả năng tiềm ẩn, giáo dục tính cách và quyết tâm cho con của mình. Rất đáng để học tập (đặc biệt là các thành viên của 7x, he he).
    Cuốn "Một góc nhìn của tri thức" (tập 1,2,3) gồm các bài chọn lọc của báo Tia Sáng, một tờ báo hay và mang tính hàn lâm, với các topic rất thiết thực, các bạn đừng bỏ qua nhé.
    Kể thêm về các quyển hồi ký, tôi rất thích đọc hồi ký, nhất là của các nhân vật nổi tiếng, từ đó mình có thể hiểu họ tư duy như thế nào để đưa ra quyết định cũng như định hướng cho cuộc đời. "Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc để làm" của TGĐ Daewoo; "Lịch sử hoá rồng" của Lý Quang Diệu là những cuốn tôi đã đọc và rất thích. Gần đây có hồi ký "My life" của Bill Clinton nhưng dài quá, chưa đọc đến đâu cả. Mà có ai có bản "Living Story" của Hillary k làm ơn chỉ giúp mình với !!! Thanks nhiều nhiều.
    Mỗi khi đọc một cuốn sách hay và thú vị, mình như được mở ra một chân trời mới vậy. Thật may mắn là giờ đây mình có thể kiếm sách dễ dàng hơn, lên Đinh Lễ thấy vô vàn sách giá lại rẻ nữa, thích không chịu được...
    Chúc mọi người tìm được niềm vui và nhiều bài học qua những trang sách.

Chia sẻ trang này