1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Còn hơn nó đi mua bị đắt hơn, đấy là giúp đỡ đôi bên cùng có lợi. Mà X31 mua những thứ ấy để bán lại cho người ta chứ nó có để dùng đâu.
    Em Quyên My và Thương Nguyên mượn truyện mãi mà chả thấy giả gì cả. Hay là định để làm tin đây
  2. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Các em ơi ! Các em ơi ...............?
    Em Teddy : trả anh cuốn Bất Khuất
    EM Vietnam 03 : Chồng con
    Em Loveless: Jane Moocna với hành trình bí ẩn
    Em Vu Tieu Oa: Hành trình ngày thơ ấu & Đường thi tam bách thủ..
    Anh chờ hồi âm, nhà gái đòi rát quá.. thông cảm giùm anh
    Mời các em yêu qua bên nhom7x.com anh lại cho mượn nhiều cuốn oái oăm hơn nhiều..
    Thế nhé, anh yêu các em nhiều..
  3. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Các em ơi ! Các em ơi ...............?
    Em Teddy : trả anh cuốn Bất Khuất
    EM Vietnam 03 : Chồng con
    Em Loveless: Jane Moocna với hành trình bí ẩn
    Em Vu Tieu Oa: Hành trình ngày thơ ấu & Đường thi tam bách thủ..
    Anh chờ hồi âm, nhà gái đòi rát quá.. thông cảm giùm anh
    Mời các em yêu qua bên nhom7x.com anh lại cho mượn nhiều cuốn oái oăm hơn nhiều..
    Thế nhé, anh yêu các em nhiều..
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    "...Tôi đang đến với người con gái chỉ chờ đợi tôi,còn tôi cũng muốn ko một ai khác ngoài cô ấy,có lẽ nhờ cô ấy tôi đã hiểu ra một chân lý giản đơn.Chân lý đó là cần phải tạo ra những điều kỳ diệu bằng chính bàn tay mình.Nếu đối với một người nào đó,kiếm được tiền là quý nhất,thì có thể dễ dàng cho anh ta đồng tiền.Nhưng nếu khi tâm hồn con người ấp ủ hạt giống của một cái cây nồng thắm là sự diệu kỳ,thì hãy tạo cho anh ta điều đó,nếu ta có thể làm được.Khi đó cả anh ta và ta sẽ có một tâm hồn mới.Khi người cai ngục tự tay mình thả tù nhân,khi một nhà tỉ phú tặng cho viên thư ký một toà biệt thự,một cô dào hát và một két bạc,khi một kỵ sỹ kìm con ngựa đua của mình lại đẻ chờ con ngựa khác ko gặp may thì lúc đó mọi người đều thấy đấy là một chuyện tốt lành và vô cùng kỳ lạ.Nhưng còn có những điều ko kém phần kỳ lạ hơn:đó là nụ cười,niềm vui,lòng độ lượng và có thể chỉ là một lời mời cần thiết được nói đúng lúc.Có được cái đó có nghĩa là có tất cả..."
    Có ai chia xẻ cùng tôi chút cảm xúc về câu chuyện của một chiếc thuyền với những cánh buồm đỏ thắm,chứa đầy những ước mơ,khát vọng và tình yêu...ko nhỉ
    Chiều nay ko phải làm,ngồi một lèo đọc hết 7 chương "Cánh buồm đỏ thắm" của Alexandre Grin,mỗi tội đọc online nên hơi khó chịu
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    "...Tôi đang đến với người con gái chỉ chờ đợi tôi,còn tôi cũng muốn ko một ai khác ngoài cô ấy,có lẽ nhờ cô ấy tôi đã hiểu ra một chân lý giản đơn.Chân lý đó là cần phải tạo ra những điều kỳ diệu bằng chính bàn tay mình.Nếu đối với một người nào đó,kiếm được tiền là quý nhất,thì có thể dễ dàng cho anh ta đồng tiền.Nhưng nếu khi tâm hồn con người ấp ủ hạt giống của một cái cây nồng thắm là sự diệu kỳ,thì hãy tạo cho anh ta điều đó,nếu ta có thể làm được.Khi đó cả anh ta và ta sẽ có một tâm hồn mới.Khi người cai ngục tự tay mình thả tù nhân,khi một nhà tỉ phú tặng cho viên thư ký một toà biệt thự,một cô dào hát và một két bạc,khi một kỵ sỹ kìm con ngựa đua của mình lại đẻ chờ con ngựa khác ko gặp may thì lúc đó mọi người đều thấy đấy là một chuyện tốt lành và vô cùng kỳ lạ.Nhưng còn có những điều ko kém phần kỳ lạ hơn:đó là nụ cười,niềm vui,lòng độ lượng và có thể chỉ là một lời mời cần thiết được nói đúng lúc.Có được cái đó có nghĩa là có tất cả..."
    Có ai chia xẻ cùng tôi chút cảm xúc về câu chuyện của một chiếc thuyền với những cánh buồm đỏ thắm,chứa đầy những ước mơ,khát vọng và tình yêu...ko nhỉ
    Chiều nay ko phải làm,ngồi một lèo đọc hết 7 chương "Cánh buồm đỏ thắm" của Alexandre Grin,mỗi tội đọc online nên hơi khó chịu
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chú đọc O.HenRy chưa? Truyện ngắn của ông ấy có nhiều trường hợp khá lý thú. Nếu chú chưa có, anh sẵn lòng cho mượn.
    Anh thấy có một câu chuyện về cô nàng đỏng đảnh, luôn chê bai đàn ông phàm ăn. Không chịu lấy chồng, về sau cô ta lỡ đường, đói quá xực như cẩu, xực căng bụng, phè rốn xong. Quyết định lấy chồng luôn
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chú đọc O.HenRy chưa? Truyện ngắn của ông ấy có nhiều trường hợp khá lý thú. Nếu chú chưa có, anh sẵn lòng cho mượn.
    Anh thấy có một câu chuyện về cô nàng đỏng đảnh, luôn chê bai đàn ông phàm ăn. Không chịu lấy chồng, về sau cô ta lỡ đường, đói quá xực như cẩu, xực căng bụng, phè rốn xong. Quyết định lấy chồng luôn
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    O.Henry có phải là tác giả của "Chiếc lá cuối cùng" ko nhỉ,hôm nay mang sách ra trả nhưng ko gặp bác,thấy X31bảo bác đang đi tỉnhThôi để tuần sau em gửi cuốn "Trăm năm cô đơn" cho bác vậy,tiện bác mang cho em luôn cuốn mà bác đang giới thiệu nhé
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    O.Henry có phải là tác giả của "Chiếc lá cuối cùng" ko nhỉ,hôm nay mang sách ra trả nhưng ko gặp bác,thấy X31bảo bác đang đi tỉnhThôi để tuần sau em gửi cuốn "Trăm năm cô đơn" cho bác vậy,tiện bác mang cho em luôn cuốn mà bác đang giới thiệu nhé
  10. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này