1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy nên đọc quyển " Tuesdays with Morrie", vì nhiều lý do. Thứ nhất là quyển này không dài nên không có gì để ngại ngùng. Thứ hai là đọc để xem một con người khi đối diện với cái chết thì sẽ ra sao. Một cái chết dần dần mới thật là đáng sợ, khi mà mình giống như một cây nến đang cháy, tan chảy mà không có cách gì níu kéo; trong khi đó đầu óc thì vẫn tỉnh táo một cách kỳ lạ. Cái chết đến như rơi vào đầm lầy không thể quẫy đạp mà thoát ra, càng lúc càng lún sâu vào cái tăm tối đáng sợ. Nhưng có lẽ do ông thầy Morie đã cao tuổi nên biết đón nhận sự ra đi bình thản hơn chăng? Một con người khi sắp ra từ giã cõi đời một cách khó khăn mà vẫn khuyên được người khác rằng " Ở đời, cái quan trọng là học cách để cho đi tình yêu rồi lại đón nhận tình yêu trở lại" thì thật tuyệt vời.
    Và thứ ba là giá của quyển này không đắt lắm, dễ mua . Mà ở đây có ai có quyển " The importance of living " ko nhỉ?
  2. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí PhùChân mồng phu ưi, cho đăng ký quyển "Bên kia bờ ảo vọng" nhé.
    Lúc nào gặp được nhỉ?
  3. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí PhùChân mồng phu ưi, cho đăng ký quyển "Bên kia bờ ảo vọng" nhé.
    Lúc nào gặp được nhỉ?
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Bố cáo - Sách - Người mượn (Ngoài sách đặt)
    1) Bên kia bờ ảo vọng -DTH: ngu_ngu_81
    2) Chuyện tình kể trước lúc rạng đông - DTH: la_rung_ven_song
    3) Các vĩ nhân tỉnh lẻ - DTH: VietNam03
    4) Hành trình thời thơ ấu - DTH: Sweet_fa
    5) Harry Porter: cuốn 1+2: Thị Tũn
    Chú Rang Kèn chân khèo nên chạy chậm rồi. Để tuần sau chú ngu_ngu_81 đọc xong, thứ sáu chú ra cafe anh cho chú mượn.
    Ai có cuốn Yêu như là Sống của ** Tuấn (1) thì cho nhà cháu mượn phát!
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Bố cáo - Sách - Người mượn (Ngoài sách đặt)
    1) Bên kia bờ ảo vọng -DTH: ngu_ngu_81
    2) Chuyện tình kể trước lúc rạng đông - DTH: la_rung_ven_song
    3) Các vĩ nhân tỉnh lẻ - DTH: VietNam03
    4) Hành trình thời thơ ấu - DTH: Sweet_fa
    5) Harry Porter: cuốn 1+2: Thị Tũn
    Chú Rang Kèn chân khèo nên chạy chậm rồi. Để tuần sau chú ngu_ngu_81 đọc xong, thứ sáu chú ra cafe anh cho chú mượn.
    Ai có cuốn Yêu như là Sống của ** Tuấn (1) thì cho nhà cháu mượn phát!
  6. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    EM mượn Cuộc tình đi anh PC. ANh chị nào có sách của Mạc Ngôn em mượn với.
    Chuyện tình kể trước lúc rạng đông của Dương Thu Hương đọc từ hồi lớp 7
  7. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    EM mượn Cuộc tình đi anh PC. ANh chị nào có sách của Mạc Ngôn em mượn với.
    Chuyện tình kể trước lúc rạng đông của Dương Thu Hương đọc từ hồi lớp 7
  8. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chú nhố nhăng quá đấy. Chị đây là CUỘC TÌNH lớn nhất trong đời của chú PhuChan. Chú là thằng nào mà dám vào đây léng phéng. Lôi thôi chị lại cho một trận đòn thù, bóc hết cả bao nhiêu mỡ trong người chú đem rán bây giờ!
    Bọn trẻ bây giờ láo quá. Không nể mặt người già gì hết. Mình xinh xắn và hiền ngoan thế này mà nó cũng không tha!
  9. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chú nhố nhăng quá đấy. Chị đây là CUỘC TÌNH lớn nhất trong đời của chú PhuChan. Chú là thằng nào mà dám vào đây léng phéng. Lôi thôi chị lại cho một trận đòn thù, bóc hết cả bao nhiêu mỡ trong người chú đem rán bây giờ!
    Bọn trẻ bây giờ láo quá. Không nể mặt người già gì hết. Mình xinh xắn và hiền ngoan thế này mà nó cũng không tha!
  10. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    EM mượn cuốn "Cuộc Tình" của Giả Bình Ao cơ mà. Bà chị nhạy cảm quá

Chia sẻ trang này