1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    "Bay trên tổ chim cúc cu" cũng đã được dựng thành phim, siêu hay lâu lâu ở Fansland có chiếu lại ko pà kon?
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Giang còi có truyện "Bay trên tổ chim cúc cu" à,anh mới xem phim thôi,chứ chưa đọc truyện.Trước còn thích đọc,chứ giờ thì chán rùi,mỏi mắt lắm hì
    Trước tớ có ba quyển gối đầu giường,đó là "Chuyện phiêu lưu của Tom Xoy-ơ","Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blad" và "Trên sa mạc và trong rừng thẳm".Toàn truyện phiêu lưu thôi,hồi nhỏ chả bao giờ được đi đâu cả đành mượn trang sách vậy hic
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Giang còi có truyện "Bay trên tổ chim cúc cu" à,anh mới xem phim thôi,chứ chưa đọc truyện.Trước còn thích đọc,chứ giờ thì chán rùi,mỏi mắt lắm hì
    Trước tớ có ba quyển gối đầu giường,đó là "Chuyện phiêu lưu của Tom Xoy-ơ","Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blad" và "Trên sa mạc và trong rừng thẳm".Toàn truyện phiêu lưu thôi,hồi nhỏ chả bao giờ được đi đâu cả đành mượn trang sách vậy hic
  4. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Thực sự, theo tớ, nếu chưa đọc cuốn One flew over the cookku nest này là rất đáng tiếc. Đọc cuốn này, người đọc gần như sống trong cuốn sách, cảm giác tù túng như trong hoàn cảnh của nhân vật chính đến ngột ngạt, đến kết thúc truyện ta có cảm giác như bay bổng hoàn toàn, Bay Qua Tổ Chim CúcCu.
    Tớ cũng đính chính lại là cuốn này không phải là của Sydney Sheldon đâu nhé. Cuốn này đúng là đã được dựng thành phim, vai chính do Jack Nicholson đóng, vai diễn cực kỳ thành công của ông, phim đoạt mấy giải Oscar.
    Truyện thiếu nhi ngày xưa có nhiều truyện rất hay thật, truyện của Liên Xô cũ thì nhiều cực, một trong những quyển tớ còn nhớ là Koschia lùn.
    Timua và đồng đội cũng hay, còn Tômếch và thủ lĩnh Tia Chớp Đen, chắc cũng có nhiều người đọc rồi nhỉ.
  5. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Thực sự, theo tớ, nếu chưa đọc cuốn One flew over the cookku nest này là rất đáng tiếc. Đọc cuốn này, người đọc gần như sống trong cuốn sách, cảm giác tù túng như trong hoàn cảnh của nhân vật chính đến ngột ngạt, đến kết thúc truyện ta có cảm giác như bay bổng hoàn toàn, Bay Qua Tổ Chim CúcCu.
    Tớ cũng đính chính lại là cuốn này không phải là của Sydney Sheldon đâu nhé. Cuốn này đúng là đã được dựng thành phim, vai chính do Jack Nicholson đóng, vai diễn cực kỳ thành công của ông, phim đoạt mấy giải Oscar.
    Truyện thiếu nhi ngày xưa có nhiều truyện rất hay thật, truyện của Liên Xô cũ thì nhiều cực, một trong những quyển tớ còn nhớ là Koschia lùn.
    Timua và đồng đội cũng hay, còn Tômếch và thủ lĩnh Tia Chớp Đen, chắc cũng có nhiều người đọc rồi nhỉ.
  6. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Còi nè, mày đọc "One Flew Over The Cuckoo''s Nest" xong mà phán thế này thì anh cũng vái mày cả nón luôn.
    Tập trung vào chuyên môn đê, anh hy vọng năm nay đá bóng với mày sẽ đỡ mệt hơn giải lần trước, hê hê!
  7. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Còi nè, mày đọc "One Flew Over The Cuckoo''s Nest" xong mà phán thế này thì anh cũng vái mày cả nón luôn.
    Tập trung vào chuyên môn đê, anh hy vọng năm nay đá bóng với mày sẽ đỡ mệt hơn giải lần trước, hê hê!
  8. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Đọc sách đúng là một thú vui tao nhã mà đôi khi đổ vạ tại bận bịu mà quên phéng đi mất.
    Cũng đã từng bôn ba với đủ thể loại nhất là các tác phẩm cổ điển. Phiêu lưu cùng "Angelic" vì xem qua phim thấy cái cô diễn viên quá fê, tê tê đê mê với "Cuốn theo chiều gió" vì ông thầy dạy sử có nói đến bài học lịch sử của nó, bực tức không thể hiểu "Ruồi trâu" và "Đồi gió hú", kì công cặm cụi với "Chiến tranh và hoà bình" vì nó được ca ngợi nhiều quá rồi bỏ cả làm luận án tốt nghiệp mà nhắm anh "Tiếu ngạo giang hồ" vì đọc câu của ông Trần Bạch Đằng trên báo ca ngợi quá...
    Gặp hắn, thằng cha kính cận tri thức. Đọc rất nhiều và nhớ cũng rất nhiều. Hàn huyên, bốc phét, khoe trí nhớ ...
    Hoá ra là: đọc để làm gì mới là quan trọng. Thấy đến hơn 90% đọc chỉ để nhớ cốt truyện và giải trí là chính. Nói tính nhân văn thì cũng được nhưng thế thì nghe một lời ru còn hiệu quả hơn. Quan trọng là đọc không làm ra Xiền, hehe ...
    Đọc sách cũng như sống thôi, người đọc quan trọng hơn quyển sách. Nghe được một ý: Văn chương chỉ khơi gợi cho người đọc tự cảm chứ không hề hướng dẫn hay "bắt" ai theo một cái gì đó- cái này sao mâu thuẫn với ý đồ của mấy cuốn sách theo trường phái Cộng sản thế nhỉ?
    Với tất cả những gì gì đó thì "Bố già" hay "GodFather" vẫn là fê nhất. Chứa đầy trần trụi để đập tan những ai hay viễn vông trong suy nghĩ như ta. Khoái nhất cái ý: Có thể đạt được những thành quả của văn minh mà không phải tốn công, tâm sức học hành nghiên cứu làm gì cho mệt ...
  9. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Đọc sách đúng là một thú vui tao nhã mà đôi khi đổ vạ tại bận bịu mà quên phéng đi mất.
    Cũng đã từng bôn ba với đủ thể loại nhất là các tác phẩm cổ điển. Phiêu lưu cùng "Angelic" vì xem qua phim thấy cái cô diễn viên quá fê, tê tê đê mê với "Cuốn theo chiều gió" vì ông thầy dạy sử có nói đến bài học lịch sử của nó, bực tức không thể hiểu "Ruồi trâu" và "Đồi gió hú", kì công cặm cụi với "Chiến tranh và hoà bình" vì nó được ca ngợi nhiều quá rồi bỏ cả làm luận án tốt nghiệp mà nhắm anh "Tiếu ngạo giang hồ" vì đọc câu của ông Trần Bạch Đằng trên báo ca ngợi quá...
    Gặp hắn, thằng cha kính cận tri thức. Đọc rất nhiều và nhớ cũng rất nhiều. Hàn huyên, bốc phét, khoe trí nhớ ...
    Hoá ra là: đọc để làm gì mới là quan trọng. Thấy đến hơn 90% đọc chỉ để nhớ cốt truyện và giải trí là chính. Nói tính nhân văn thì cũng được nhưng thế thì nghe một lời ru còn hiệu quả hơn. Quan trọng là đọc không làm ra Xiền, hehe ...
    Đọc sách cũng như sống thôi, người đọc quan trọng hơn quyển sách. Nghe được một ý: Văn chương chỉ khơi gợi cho người đọc tự cảm chứ không hề hướng dẫn hay "bắt" ai theo một cái gì đó- cái này sao mâu thuẫn với ý đồ của mấy cuốn sách theo trường phái Cộng sản thế nhỉ?
    Với tất cả những gì gì đó thì "Bố già" hay "GodFather" vẫn là fê nhất. Chứa đầy trần trụi để đập tan những ai hay viễn vông trong suy nghĩ như ta. Khoái nhất cái ý: Có thể đạt được những thành quả của văn minh mà không phải tốn công, tâm sức học hành nghiên cứu làm gì cho mệt ...
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hê , rút cục có chú giống gu anh, anh khoái đọc đến nỗi ra hàng sách ưu tiên cho loại truyện đó đầu tiên. Tủ sách anh chất loại đó lên hàng hai, hàng dễ lấy nhất đó này nhé, Bố Già, Đất tiền đất bạc, Luật im lặng, SiXin miền đất dữ, Ma Phia, Găngxtơ đặc sản hoa kỳ, Âm mưu hội tam hoàng ngoài M. Puzo còn có Haroc robin tác giả cuốn Lưỡi dao găm hay Chac..

Chia sẻ trang này