1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Quyển ''bất khuất'' đấy cũng hay, mới đọc đc một nửa nhưng mà thấy khâm phục các bác lão thành cách mạng lắm lắm, đặc biệt là bác Nguyễn Đức Thuận. Cái bọn ngụy quyền dã man thật đấy, tra tấn con người ta thế thì sống làm sao đc. Thế mà các bác cộng sản nhà ta ko những ko sợ lại vẫn tiếp tục đấu tranh nữa chứ. Quyển này đúng là thanh niên rất nên đọc, nhất là trong giai đoạn hiện nay .
    To X31: ghét nhất là đọc truyện mà có người cứ đòi trả truyện. Đọc xong sẽ trả.
  2. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị, quyển Bất Khuất thật là hay, đúng là những người như vậy đáng học hỏi lắm.
    Không biết chị có cho rằng trang 154, 155 trong cuốn Trên Sa Mạc Và Trong Rừng Thẳm lời của ông lão người Hy Lạp với cậu bé Xtas có giá trị gì không?
    .. Mahơđi sẽ hỏi cháu xem có sẵn lòng chấp thuận tín ngưỡng của ông ta hay không. Cháu hãy trả lời ngay lập tức là có, vả rằng chỉ thoáng gặp người lần đầu thôi mà đã có một thứ ánh sáng ân phước nào đó chiếu xuống cháu. Câu đó sẽ khiến cho ông ta khoái chí và có thể ông ta sẽ lấy cháu vào chân mulađem, tức là vào hàng những kẻ thân cận phục vụ ông ta. Khi đó chắc chắn các cháu sẽ sống sung túc.........
    ........ Bổn phận của con người là phải bảo vệ cuộc sống, và sẽ là điều điên rồ, thậm chí là tội ác nếu làm nó bị đe doạ ......
  3. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị, quyển Bất Khuất thật là hay, đúng là những người như vậy đáng học hỏi lắm.
    Không biết chị có cho rằng trang 154, 155 trong cuốn Trên Sa Mạc Và Trong Rừng Thẳm lời của ông lão người Hy Lạp với cậu bé Xtas có giá trị gì không?
    .. Mahơđi sẽ hỏi cháu xem có sẵn lòng chấp thuận tín ngưỡng của ông ta hay không. Cháu hãy trả lời ngay lập tức là có, vả rằng chỉ thoáng gặp người lần đầu thôi mà đã có một thứ ánh sáng ân phước nào đó chiếu xuống cháu. Câu đó sẽ khiến cho ông ta khoái chí và có thể ông ta sẽ lấy cháu vào chân mulađem, tức là vào hàng những kẻ thân cận phục vụ ông ta. Khi đó chắc chắn các cháu sẽ sống sung túc.........
    ........ Bổn phận của con người là phải bảo vệ cuộc sống, và sẽ là điều điên rồ, thậm chí là tội ác nếu làm nó bị đe doạ ......
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Ý bạn nói điều đó có nghĩa là mị dân và điên rồ,phải vậy ko???
    Mỗi người đều có một quan điểm và suy nghĩ riêng."Trên sa mạc và trong rừng thẳm" là một tác phẩm kinh điển,còn Sienkiêvic là một nhà văn vĩ đại nhưng đứng trên một góc độ khác thì ta lại thấy rằng nhà văn người Ba Lan này sinh ra trong XH tư sản nên ông có cái nhìn ko tốt về Mahơđi.Nhưng đối với người dân Xu đăng nói riêng và người châu Phi nói chung lại nhìn thấy ở Mahơđi như một nhà lãnh tụ,một anh hùng giải phóng dân tộc thoát khỏi ách xâm lăng của người Anh...Tôi ko có ý định tranh luận cùng bạn nhưng hình như bạn có ý phủ nhận ý nghĩa của những con người giống như những nhân vật trong cuốn Bất khuất,đúng ko nhỉ???
    Tuy đã đọc "Trên sa mạc và trong rừng thẳm" lâu lắm rùi nhưng với riêng tôi thì đó vẫn là một trong những cuốn sách mà tôi yêu thích nhất bởi vì đó là một thiên trường ca ca ngợi lòng dũng cảm,sự can đảm,tình yêu cuộc sống,yêu thiên nhiên,yêu con người trong mỗi chúng ta,nó cũng thoả mãn cái óc phiêu lưu và trí tưởng tượng của tôi dù rằng bây giờ chúng chả thể giúp gì được nhiều cho công việc và cho cuộc sống của mình.
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Ý bạn nói điều đó có nghĩa là mị dân và điên rồ,phải vậy ko???
    Mỗi người đều có một quan điểm và suy nghĩ riêng."Trên sa mạc và trong rừng thẳm" là một tác phẩm kinh điển,còn Sienkiêvic là một nhà văn vĩ đại nhưng đứng trên một góc độ khác thì ta lại thấy rằng nhà văn người Ba Lan này sinh ra trong XH tư sản nên ông có cái nhìn ko tốt về Mahơđi.Nhưng đối với người dân Xu đăng nói riêng và người châu Phi nói chung lại nhìn thấy ở Mahơđi như một nhà lãnh tụ,một anh hùng giải phóng dân tộc thoát khỏi ách xâm lăng của người Anh...Tôi ko có ý định tranh luận cùng bạn nhưng hình như bạn có ý phủ nhận ý nghĩa của những con người giống như những nhân vật trong cuốn Bất khuất,đúng ko nhỉ???
    Tuy đã đọc "Trên sa mạc và trong rừng thẳm" lâu lắm rùi nhưng với riêng tôi thì đó vẫn là một trong những cuốn sách mà tôi yêu thích nhất bởi vì đó là một thiên trường ca ca ngợi lòng dũng cảm,sự can đảm,tình yêu cuộc sống,yêu thiên nhiên,yêu con người trong mỗi chúng ta,nó cũng thoả mãn cái óc phiêu lưu và trí tưởng tượng của tôi dù rằng bây giờ chúng chả thể giúp gì được nhiều cho công việc và cho cuộc sống của mình.
  6. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa anh, em không hề có ý định phủ nhận những nhân vật trong quyển Bất Khuất của anh X31. Em cũng từng gặp bác X30, bác ấy là một người tốt, từng là chiến sĩ cách mạng kỳ cựu. Em thực sự tôn trọng những người thuộc thế hệ bác ấy.
    Đây là em đang nói về phần sau, phần mà X31 đang sống và X32 (đang được hai tháng )nghe thôi ạ.
    Bác diễn giải suy luận kiểu này thì chết em
  7. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa anh, em không hề có ý định phủ nhận những nhân vật trong quyển Bất Khuất của anh X31. Em cũng từng gặp bác X30, bác ấy là một người tốt, từng là chiến sĩ cách mạng kỳ cựu. Em thực sự tôn trọng những người thuộc thế hệ bác ấy.
    Đây là em đang nói về phần sau, phần mà X31 đang sống và X32 (đang được hai tháng )nghe thôi ạ.
    Bác diễn giải suy luận kiểu này thì chết em
  8. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa đọc "Trên sa mạc và trong rừng thẳm" nên ko biết bối cảnh của câu trích dẫn của bạn, do đó ko hiểu ý bạn muốn nói gì. Bạn muốn so sánh tư tưởng của các nhân vật trong hai quyển sách trên hay đang ngầm phê phán tư tưởng chủ đạo của quyển "Bất khuất"???? Nếu bạn có hứng thú thì hãy trình bày cảm nghĩ của bạn một cách rõ ràng hơn về quyển "Bất khuất" cũng như "Trên sa mạc và trong rừng thẳm" hoặc về mục đích của bạn khi cùng lúc nhắc đến cả hai quyển sách trên.
    Happy reading.
  9. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa đọc "Trên sa mạc và trong rừng thẳm" nên ko biết bối cảnh của câu trích dẫn của bạn, do đó ko hiểu ý bạn muốn nói gì. Bạn muốn so sánh tư tưởng của các nhân vật trong hai quyển sách trên hay đang ngầm phê phán tư tưởng chủ đạo của quyển "Bất khuất"???? Nếu bạn có hứng thú thì hãy trình bày cảm nghĩ của bạn một cách rõ ràng hơn về quyển "Bất khuất" cũng như "Trên sa mạc và trong rừng thẳm" hoặc về mục đích của bạn khi cùng lúc nhắc đến cả hai quyển sách trên.
    Happy reading.
  10. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Bà chị xinh đẹp ơi! em không hề có y so sánh nào cả. Chị đọc sách trên một nền tư tưởng đã tác động sâu vào tâm trí của chị. Chị sẽ nhanh nhạy thấy được những đoạn văn hay miêu tả tính chất của nền tư tưởng đó.
    Chẳng hạn hồi bé, mẹ chị hay ru chị bằng những câu ca dao
    Cánh cò bay lả bay la..
    Thì khi lớn lên, chị đi qua một cánh đồng bao la nào đó, chị thấy một cánh cò trắng muốt đang xoải cánh bay. bất chợt chị dừng lại ngắm và cho đó đó là cảnh đẹp đầy nhân văn
    Còn em, ví dụ mẹ em ru em
    ...ông hãy sáo măng
    Thì cùng nhìn cảnh ấy, em sẽ nghĩ rằng bao giờ con cò kia lộn cổ để em có mồi nhậu. Thế thôi chị ạ, đơn giản mà
    Bây giờ em vào bếp nấu mì tôm ăn đây. À mà nếu có gì bảo đảm chị sẽ trả, em sẽ cho chị mượn Trên Sa Mạc Và Trong Rừng Thẳm

Chia sẻ trang này