1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Bà chị xinh đẹp ơi! em không hề có y so sánh nào cả. Chị đọc sách trên một nền tư tưởng đã tác động sâu vào tâm trí của chị. Chị sẽ nhanh nhạy thấy được những đoạn văn hay miêu tả tính chất của nền tư tưởng đó.
    Chẳng hạn hồi bé, mẹ chị hay ru chị bằng những câu ca dao
    Cánh cò bay lả bay la..
    Thì khi lớn lên, chị đi qua một cánh đồng bao la nào đó, chị thấy một cánh cò trắng muốt đang xoải cánh bay. bất chợt chị dừng lại ngắm và cho đó đó là cảnh đẹp đầy nhân văn
    Còn em, ví dụ mẹ em ru em
    ...ông hãy sáo măng
    Thì cùng nhìn cảnh ấy, em sẽ nghĩ rằng bao giờ con cò kia lộn cổ để em có mồi nhậu. Thế thôi chị ạ, đơn giản mà
    Bây giờ em vào bếp nấu mì tôm ăn đây. À mà nếu có gì bảo đảm chị sẽ trả, em sẽ cho chị mượn Trên Sa Mạc Và Trong Rừng Thẳm
  2. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
  3. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
  4. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo anh thì tư tưởng chuyển tải trong Bất Khuất giúp ích cho cuộc sống này? Nếu anh đã nhìn nhận Sienkiêvic sinh ra trong một xã hội tư sản nên có cái nhìn không tốt về lãnh tụ muôn vàn kính yêu, người được thêu dệt bằng bao nhiêu huyền thoại của nhân dân Xu Đăng, vị thánh thần cứu thế Mahơđi.
    Thế thì Bất Khuất được xây dựng trên một người Cs, hẳn phải có cái nhìn tốt về người CS. Mèo tất nhiên chả bao giờ khen chó dài đuôi cả.
    Anh không rút được điều gì từ những cuộc phiêu lưu của Xtas, thì người khác cũng chả rút ra những điều gì ở trong tích cách của các nhân vật trong Bất Khuất.
    Điều nữa, anh nhớ cho, những nước tư sản hay tư bản như anh nói hiếm có nhà văn hay tác phẩm nào bị vùi dập bởi tư tưởng , hiếm có nhà văn nào phải đi học tập cải tạo, đi tù để sửa chữa sai lầm của mình. Nhan nhản trong những sách dịch in trong nước ta, phần mở đầu hay có những lời dẫn đại loại
    ..tác giả lên án, phê phán gay gắt bộ mặt... của bọn cầm quyền..cho chúng ta thấy bộ mặt thối nát của chế độ tư bản..
    Tuy vậy nhưng Giắc Lơn Đơn, HêMinhway, Ban dắc,L. Tonxoi. Atonxoi, Huy Go vẫn an bình mà sáng tác dài dài.
    Còn các nước có chế độ độc tài và cuồng tín thì sao, tác giả Những Vần Thơ Của Quỷ Sa Tăng bị treo giải thưởng cho cái đầu của mình. Nhà văn ở Đông Âu bị đầy đi XiBi Ri. Còn nhà văn ở Việt Nam, nơi mà ra đời quyển Bất Khuất này ấy, một số nhà văn ra sao ? Tôi tin rằng anh IG hiểu hơn bất kỳ ai trong topic này vì....mà thôi đây là chuyện riêng tư của anh, tôi không tiện nêu
  5. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo anh thì tư tưởng chuyển tải trong Bất Khuất giúp ích cho cuộc sống này? Nếu anh đã nhìn nhận Sienkiêvic sinh ra trong một xã hội tư sản nên có cái nhìn không tốt về lãnh tụ muôn vàn kính yêu, người được thêu dệt bằng bao nhiêu huyền thoại của nhân dân Xu Đăng, vị thánh thần cứu thế Mahơđi.
    Thế thì Bất Khuất được xây dựng trên một người Cs, hẳn phải có cái nhìn tốt về người CS. Mèo tất nhiên chả bao giờ khen chó dài đuôi cả.
    Anh không rút được điều gì từ những cuộc phiêu lưu của Xtas, thì người khác cũng chả rút ra những điều gì ở trong tích cách của các nhân vật trong Bất Khuất.
    Điều nữa, anh nhớ cho, những nước tư sản hay tư bản như anh nói hiếm có nhà văn hay tác phẩm nào bị vùi dập bởi tư tưởng , hiếm có nhà văn nào phải đi học tập cải tạo, đi tù để sửa chữa sai lầm của mình. Nhan nhản trong những sách dịch in trong nước ta, phần mở đầu hay có những lời dẫn đại loại
    ..tác giả lên án, phê phán gay gắt bộ mặt... của bọn cầm quyền..cho chúng ta thấy bộ mặt thối nát của chế độ tư bản..
    Tuy vậy nhưng Giắc Lơn Đơn, HêMinhway, Ban dắc,L. Tonxoi. Atonxoi, Huy Go vẫn an bình mà sáng tác dài dài.
    Còn các nước có chế độ độc tài và cuồng tín thì sao, tác giả Những Vần Thơ Của Quỷ Sa Tăng bị treo giải thưởng cho cái đầu của mình. Nhà văn ở Đông Âu bị đầy đi XiBi Ri. Còn nhà văn ở Việt Nam, nơi mà ra đời quyển Bất Khuất này ấy, một số nhà văn ra sao ? Tôi tin rằng anh IG hiểu hơn bất kỳ ai trong topic này vì....mà thôi đây là chuyện riêng tư của anh, tôi không tiện nêu
  6. BigMan79VN

    BigMan79VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.131
    Đã được thích:
    0
    Cuốn sách mới ra : Món quà diệu kỳ.
    Nghe tên quá hay, mua ngay hôm đầu tiên phát hành ở HN, nhưng lại là mua làm quà tặng, và cho đến hôm nay thì bận quá chưa kịp đi mua lại cho chính mình (sao hôm đó mình đãng trí đến mức không mua luôn 2 cuốn nhỉ)
    Thấy nói rằng nó hay lắm mà mình vẫn chưa đọc, vậy ai đã đọc nó rồi xin cho vài ý kiến và cảm nghĩ được không ạ
  7. BigMan79VN

    BigMan79VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.131
    Đã được thích:
    0
    Cuốn sách mới ra : Món quà diệu kỳ.
    Nghe tên quá hay, mua ngay hôm đầu tiên phát hành ở HN, nhưng lại là mua làm quà tặng, và cho đến hôm nay thì bận quá chưa kịp đi mua lại cho chính mình (sao hôm đó mình đãng trí đến mức không mua luôn 2 cuốn nhỉ)
    Thấy nói rằng nó hay lắm mà mình vẫn chưa đọc, vậy ai đã đọc nó rồi xin cho vài ý kiến và cảm nghĩ được không ạ
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Danh sách những người mượn sách
    1) The Blind Heaven 1 - DTH - Gungcay
    2) Quãng đời đánh mất - DTH - Gungcay
    3) The Sage Night - NDC - Vari ty_xyz
    4) Story of the year 2000 - BTP - pthuy (02 cuốn)
    5) Bên kia bờ ảo vọng -DTH - amigo76
    6) Chuyện tình kể trước lúc rạng đông - DTH - sad_movie
    7) The Blind Heaven - DTH - sadmovie
    8) Các vĩ nhân tỉnh lẻ - DTH - la_rung_ven_song
    9) Hành trình thời thơ ấu - DTH - Sweet_fa
    10) Harry Porter 1-4 - Thị Tũn
    11) Ngõ hẹp dưới ánh trăng - VietNam03
    12) Hoa đỗ quyên đỏ - ngu_ngu_81
    Thứ sáu này PC xin được nhận lại sách. Vô cùng cám ơn các quý độc giả đã chiếu cố và kính mong quý vị mang ra cafe cho khổ chủ mang về đóng lại bìa. Đặng còn truyền tay tiếp.
    Hiện có hiện tượng: đọc xong phát truyền tay luôn. Nhà PC trở tay không kịp, mà chả nhẽ lại phụ lòng người yêu sách. Vậy nên cứ ấm ức mãi. Do đó, giờ đồng chí nào đăng ký trước thì mới cho mượn sách. Không chơi màn: "Em, em" nữa.
    Thứ sáu này sẽ dọn một bộ mặt sắt đá ra cafe! Các đồng chí chú ý giúp! Tks!
  9. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Danh sách những người mượn sách
    1) The Blind Heaven 1 - DTH - Gungcay
    2) Quãng đời đánh mất - DTH - Gungcay
    3) The Sage Night - NDC - Vari ty_xyz
    4) Story of the year 2000 - BTP - pthuy (02 cuốn)
    5) Bên kia bờ ảo vọng -DTH - amigo76
    6) Chuyện tình kể trước lúc rạng đông - DTH - sad_movie
    7) The Blind Heaven - DTH - sadmovie
    8) Các vĩ nhân tỉnh lẻ - DTH - la_rung_ven_song
    9) Hành trình thời thơ ấu - DTH - Sweet_fa
    10) Harry Porter 1-4 - Thị Tũn
    11) Ngõ hẹp dưới ánh trăng - VietNam03
    12) Hoa đỗ quyên đỏ - ngu_ngu_81
    Thứ sáu này PC xin được nhận lại sách. Vô cùng cám ơn các quý độc giả đã chiếu cố và kính mong quý vị mang ra cafe cho khổ chủ mang về đóng lại bìa. Đặng còn truyền tay tiếp.
    Hiện có hiện tượng: đọc xong phát truyền tay luôn. Nhà PC trở tay không kịp, mà chả nhẽ lại phụ lòng người yêu sách. Vậy nên cứ ấm ức mãi. Do đó, giờ đồng chí nào đăng ký trước thì mới cho mượn sách. Không chơi màn: "Em, em" nữa.
    Thứ sáu này sẽ dọn một bộ mặt sắt đá ra cafe! Các đồng chí chú ý giúp! Tks!
  10. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    ặ hay, có truyỏằ?n thơ 'ỏằf cho ngặỏằi khĂc mặỏằÊn, chỏằâ chỏÊ nhỏẵ 'ỏằ ỏằY nhà cho mỏằ>i chỏc!
    Quyỏằfn: Truyỏằ?n tơnh kỏằf trặỏằ>c lúc rỏĂng 'ông 'ang nỏm trong tay tui. Thỏằâ 6 sỏẵ mang 'i trỏÊ, vơ nhỏằ> là hôm 'i fn chĂo ngao chưnh khỏằ. chỏằĐ giao cho tui.
    Vỏưy 'ỏằ nghỏằ

Chia sẻ trang này