1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Hihihi...Các bác làm ơn cho em mượn quyển Mùa lá rụng trong vườn-Ma văn Kháng;cho em mượn Tiếng chim hót trong bụi mận gai và Ruồi Trâu...
  2. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    anh người cuối cùng ơi cho em mượn quyển truyện Trên sa mạc và trong rừng thẳm, hôm nọ em đem trả truyện anh nhưng mà anh không ra, truyện đó đọc chán lắm.
  3. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    anh người cuối cùng ơi cho em mượn quyển truyện Trên sa mạc và trong rừng thẳm, hôm nọ em đem trả truyện anh nhưng mà anh không ra, truyện đó đọc chán lắm.
  4. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mới đọc xong quyển "những tấm lòng cao cả", đọc đến đoạn kể về chú bé ng Ý sang tận Argentina tìm mẹ, thấy cảm động quá. Khi đọc đoạn này, mình đã bị cuốn theo tâm trạng của chú bé, lúc vui vẻ, lạc quan, lúc lại thất vọng đến cùng cực, nhưng sao tự nhiên mình lại thấy ghét bà mẹ trong chuyện đó thế. Trong khi cậu bé đã phải vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến đc thành phố nơi người mẹ ở, thì người mẹ lại từ chối đc chữa bệnh, để nhanh chóng đc chết. Tất nhiên là bà mẹ có lý do vì tin rằng có thể cả gia đình của bà ở Ý đã gặp chuyện chẳng lành, và như thế thì bà ko muốn sống nữa. Nhưng cuối cùng thì chú bé hiếu thảo và dũng cảm đó cũng đc đền đáp xứng đáng, chú đã tìm gặp đc mẹ và bà mẹ cũng đc chữa khỏi bệnh. Một câu chuyện giản dị và ý nghĩa về tình người .
  5. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mới đọc xong quyển "những tấm lòng cao cả", đọc đến đoạn kể về chú bé ng Ý sang tận Argentina tìm mẹ, thấy cảm động quá. Khi đọc đoạn này, mình đã bị cuốn theo tâm trạng của chú bé, lúc vui vẻ, lạc quan, lúc lại thất vọng đến cùng cực, nhưng sao tự nhiên mình lại thấy ghét bà mẹ trong chuyện đó thế. Trong khi cậu bé đã phải vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến đc thành phố nơi người mẹ ở, thì người mẹ lại từ chối đc chữa bệnh, để nhanh chóng đc chết. Tất nhiên là bà mẹ có lý do vì tin rằng có thể cả gia đình của bà ở Ý đã gặp chuyện chẳng lành, và như thế thì bà ko muốn sống nữa. Nhưng cuối cùng thì chú bé hiếu thảo và dũng cảm đó cũng đc đền đáp xứng đáng, chú đã tìm gặp đc mẹ và bà mẹ cũng đc chữa khỏi bệnh. Một câu chuyện giản dị và ý nghĩa về tình người .
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu này anh mang ra cà phê cho em. Mà em còn cái nick nào cho anh một cái. Dạo này thất nghiệp, nhìn đống đinh han rỉ dần đi mà xót ruột quá
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu này anh mang ra cà phê cho em. Mà em còn cái nick nào cho anh một cái. Dạo này thất nghiệp, nhìn đống đinh han rỉ dần đi mà xót ruột quá
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Các bạn mượn sách vô cùng thân mến!
    Vô cùng cảm ơn các bạn đã chiếu cố, coi trọng và mượn sách của tớ!
    Thứ Sáu này, các bạn mang ra Cafe, hoàn trả cho tớ nhé!
    Tớ hứa là ai trả sách đầu tiên, sẽ được mượn tiếp một số cuốn hiêm hiếm của Dương Thu Hương (Chân dung người hàng xóm, Bông bần ly đỏ, Ngôi nhà trên cát...)
    Thế nhé! Đừng làm tớ suy sụp vì mong đợi ngập ngùi! Hơn nữa, tớ cũng chả hiền và dễ thương như bác nguoicuoicung với chú X31 đâu!
    Thân!
  9. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Các bạn mượn sách vô cùng thân mến!
    Vô cùng cảm ơn các bạn đã chiếu cố, coi trọng và mượn sách của tớ!
    Thứ Sáu này, các bạn mang ra Cafe, hoàn trả cho tớ nhé!
    Tớ hứa là ai trả sách đầu tiên, sẽ được mượn tiếp một số cuốn hiêm hiếm của Dương Thu Hương (Chân dung người hàng xóm, Bông bần ly đỏ, Ngôi nhà trên cát...)
    Thế nhé! Đừng làm tớ suy sụp vì mong đợi ngập ngùi! Hơn nữa, tớ cũng chả hiền và dễ thương như bác nguoicuoicung với chú X31 đâu!
    Thân!
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm rùi dặt dẹo nằm nhà,nhờ thế mà có cơ hội được đọc lại Martin Eden của Jack London
    "Mày điên.Mày muốn viết,mày đã thử viết,nhưng trong óc mày ko có cái gì để mà viết cả.Thử hỏi,trong đầu óc mày có cái gì?Một vài ý niệm ấu trĩ,một ít tình cảm chưa chín,một lô những cái đẹp chưa tiêu hoá được,một đống ngu muội tối tăm,một trái tim đầy ứ yêu đương,một tham vọng cũng lớn như tình yêu của mày và cũng vô giá trị như sự ngu muội của mày.Thế mà mày muốn viết! Sao,mày chỉ mới tạo cho bản thân mày được đôi chút để viết.Mày muốn sáng tạo cái đẹp,nhưng mày sáng tạo sao được khi mày ko biết gì về bản chất của cái đẹp.Mày muốn viết về cuộc sống trong khi mày ko hiểu chút gì về đặc trưng cơ bản của cuộc sống.Mày muốn viết về thế gian và sự sinh tồn trong khi thế gian đối với mày là một cái gì bí hiểm,và tất cả những gì mày viết ra chỉ có thể là những điều mày ko hiểu gì về sự sinh tồn.Nhưng cứ vui lên,cứ viết đi,mày cũng biết một chút đấy,một tí chút đấy.Một ngày nào đó,nếu gặp may,mày có thể biết được hết những cái cần phải biết.Và lúc đó mày sẽ viết..."
    Đây là đoạn độc thoại của Martin với bản thân,còn một đoạn nữa mà mình cũng khoái,đó là lúc Martin nói chuyện với Rutther " Tại sao ông sinh ra mà ko có một nguồn lợi tức nào nhỉ?Nàng hỏi.Gã trả lời.Tôi thích có sức khoẻ và giàu trí tưởng tượng hơn.Lợi tức thì có thể kiếm được,còn hai thứ kia thì ko..."
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 03:40 ngày 14/09/2004

Chia sẻ trang này