1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Này chú chủ quán Tenacdie kia, cái quán bình dân của chú không khác gì cái quán cơm của lão Tenacdie mà chính chú làm chủ. Chú mày đong đưa chị em vào quán để chú mày bóc lột như bóc lột con bé của mụ Phăng Tin. Đừng có vu khống anh đây.
    Các bạn mượn sách đáng kính, nếu các bạn muốn chứng kiến một cuộc đấu khẩu nhiều tập giữa Nguoicuoicung và Phuchan. Thì tôi khuyên các bạn không nên trả sách vội cho ai hết làm gì.
    Tên Phù Chẩn này chuyên môn cho mọi người mượn những quyển sách của nữ tác giả đã bị nhà nước nhiều tội, không như Nguoicuoicung cho các bạn mượn toàn sách có nội dung trong sạch. Vậy mà hắn lại vu cáo rằng tôi đầu độc. Các bạn hãy vì sự trong sạch của nền văn học Việt Nam mà thu hồi tiêu huỷ, đừng để những ấn bản của Dương Thu Hương được lưu truyền sang tay nhiều người. Vì nếu những ấn phẩm ấy có giá trị thì chúng đã được tái bản từ lâu rồi
    Phù chẩn mới chính là tên đầu độc, nguoicuoicung đây có sách của Phan Nhật Nam, Nguyên Phong, Trần Dần, Phan Khôi , Dương thu Hương, Vũ Thư Hiên, Bùi Ngọc Tấn toàn là nguyên bản. Nhưng vì sự trong sáng không nỡ để cho các bạn mượn, đành để mục nát ở nhà, nhất quyết đưa đến cho các bạn những kiệt tác thế giới như Heminhway, OHen Ry, Huy Go, Ban Dăc
    Vì tấm lòng cao cả của nguoicuoicung, vì sự trong sáng của tiếng Việt. xin các bạn hãy đừng để những quyển sách đen của PhuChan lưu hành trái phép. Đừng trả cho hắn để hắn mang đi tuyên truyền độc hại cho người khác
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Híc! Cao chót vót!
    Lão này cậy già bắt nạt trẻ. Tính cả vú lấp miệng em phỏng? Các cậu để tớ phân tích diễn biến tâm lý của lão @nguoicuoicung nhá! Để rồi xem vì sao lão lại ghét Dương Thu Hương đến thế:
    1. Ngày mới vào 7X, lão hừng hực khí thế. Những áng văn tuôn ra, ối giời, cứ gọi là dào dạt luôn. Khí thế của lòng tự hào. Một @Latrung hùng dũng khiến không biết bao nhiêu em chết mệt. Giai đoạn này không khác gì với "Một bờ cây đỏ thắm". Hừng hực lửa của lòng tự hào. Sáng bừng lên tâm trạng chiến thắng. Lão cắm cờ trên vùng đất mới khai phá và cười hả hê! Thứ hả hê của một kẻ chiếm đoạt và cưỡng bức.
    2. Càng ngày, danh tiếng của lão càng bừng bừng như ngọn lửa của Chí Phèo đốt quán. Hồi đấy ai lão cũng thịt. Mà thịt ngọt xớt. Dân tình sợ lão ra mặt. Mà không chỉ riêng dân đen. Đám "cán bộ 7X" gờm lão ra mặt. Khi đó lão chả khác gì tay ký giả trong "Các vĩ nhân tỉnh lẻ" cả. Cái gì "khuất khuất, xấu xấu" của 7X, qua "bàn phím" của lão đều trở thành những vụ động trời khiến người ta bàn tán xôn xao.
    3. Sau rồi lão lại liên danh liên kết mở quả "Chân dung & đối thoại" đọc nghe gớm chết. Đọc cái này người ta dễ liên tưởng đến quả "Chân dung người hàng xóm". Những khuôn hình méo mó và siêu thực. Lão biến, lão vặn vẹo người ta thành những đám xác vờ. Lão ném cái dép xuống thì nó tan thành hình cái dép. Thả cái điếu cày thì nó lại co cụm lại thành khuôn cái điếu cày. Dân tình cười hả hê ra mặt. (Mỗi tội, lão hay viết sai & nghe phong phanh đâu đó là có đứa dám vu khống lão đạo văn bên Tathy[ 8D]. Nhưng kệ, vui là chính!)... Và lão tiếp tục viết.
    4. Bất chợt một hôm, giữa hai bờ của cuộc chiến, lão tìm được một @thegioiao cho riêng mình. Ôi, giai đoạn này thì kinh dị lắm. Đen tối và mờ mịt như "Những thiên đường mù". Lão hằn học với những bài bình luận xóc óc. Hồi đấy có một số đứa cũng học đòi theo cái văn phong không trộn lẫn của lão. Thế nhưng tớ vẫn đánh giá lão cao nhất trong cái số đó. Thế nhưng, hình như là lão cá tính quá thì phải, hoặc giả là lão...
    5. Hay dỗi.... Kinh hoàng thiên lôi. Lão dỗi và dỗi thật. Hình như hồi đấy có đứa nào đó tranh chân bình luận viên của lão. À mà không phải, có đứa nói lão "not man enough to be a hero" thì phải. Thôi thế là lão bỏ xứ 7X lão đi luôn. Ngúng nguẩy không thèm chào ai lấy một nhời. Y như cô bé Bê trong "Hành trình thời thơ ấu", lão đi tìm lại chính mình. Nhưng tìm nhầm chỗ thì phải. Bởi cái chỗ lão đăng ký tạm trú ấy nó cũng có chữ "7X" ở bên trong.
    6. Giờ thì tình yêu, thoáng hồ như, đang biến lão thành một "Con chim non yêu kiều nhảy nhót" vậy. Thấy lão yêu đời phết. Nghe loáng thoáng đâu thì lão cũng đang định xây một "Căn nhà trên cát" với "ai đó" của lão.
    7. Thôi, viết thế thôi! Không lão lại lăn đùng ra, giãy lên đành đạch và chửi tớ điêu toa. Kekeke! Lúc ấy thì ở Hội Rượu 7X, lấy ai kể thứ "Chuyện tình kể trước lúc rạng động" cho các cậu nghe bây giờ! Hì hì!
    Kết luận chung: Lão cực giảo hoạt! Các cậu chớ có tin lời lão. Chẳng qua là lão đang xây nhà chuẩn bị cưới vợ. Nhà cửa đang bừa bộn nên đem sách gửi bớt cho nó rảnh rang. Mà tớ đoan chắc. Tớ dám cá 1 ăn 2 là lão biết các cậu luôn là những người dễ mến và đáng tin cậy. Thế nên lão mới "cho" các cậu mượn sách chứ!
    Mà tớ cũng dễ mến phết đấy chứ!
  3. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Híc! Cao chót vót!
    Lão này cậy già bắt nạt trẻ. Tính cả vú lấp miệng em phỏng? Các cậu để tớ phân tích diễn biến tâm lý của lão @nguoicuoicung nhá! Để rồi xem vì sao lão lại ghét Dương Thu Hương đến thế:
    1. Ngày mới vào 7X, lão hừng hực khí thế. Những áng văn tuôn ra, ối giời, cứ gọi là dào dạt luôn. Khí thế của lòng tự hào. Một @Latrung hùng dũng khiến không biết bao nhiêu em chết mệt. Giai đoạn này không khác gì với "Một bờ cây đỏ thắm". Hừng hực lửa của lòng tự hào. Sáng bừng lên tâm trạng chiến thắng. Lão cắm cờ trên vùng đất mới khai phá và cười hả hê! Thứ hả hê của một kẻ chiếm đoạt và cưỡng bức.
    2. Càng ngày, danh tiếng của lão càng bừng bừng như ngọn lửa của Chí Phèo đốt quán. Hồi đấy ai lão cũng thịt. Mà thịt ngọt xớt. Dân tình sợ lão ra mặt. Mà không chỉ riêng dân đen. Đám "cán bộ 7X" gờm lão ra mặt. Khi đó lão chả khác gì tay ký giả trong "Các vĩ nhân tỉnh lẻ" cả. Cái gì "khuất khuất, xấu xấu" của 7X, qua "bàn phím" của lão đều trở thành những vụ động trời khiến người ta bàn tán xôn xao.
    3. Sau rồi lão lại liên danh liên kết mở quả "Chân dung & đối thoại" đọc nghe gớm chết. Đọc cái này người ta dễ liên tưởng đến quả "Chân dung người hàng xóm". Những khuôn hình méo mó và siêu thực. Lão biến, lão vặn vẹo người ta thành những đám xác vờ. Lão ném cái dép xuống thì nó tan thành hình cái dép. Thả cái điếu cày thì nó lại co cụm lại thành khuôn cái điếu cày. Dân tình cười hả hê ra mặt. (Mỗi tội, lão hay viết sai & nghe phong phanh đâu đó là có đứa dám vu khống lão đạo văn bên Tathy[ 8D]. Nhưng kệ, vui là chính!)... Và lão tiếp tục viết.
    4. Bất chợt một hôm, giữa hai bờ của cuộc chiến, lão tìm được một @thegioiao cho riêng mình. Ôi, giai đoạn này thì kinh dị lắm. Đen tối và mờ mịt như "Những thiên đường mù". Lão hằn học với những bài bình luận xóc óc. Hồi đấy có một số đứa cũng học đòi theo cái văn phong không trộn lẫn của lão. Thế nhưng tớ vẫn đánh giá lão cao nhất trong cái số đó. Thế nhưng, hình như là lão cá tính quá thì phải, hoặc giả là lão...
    5. Hay dỗi.... Kinh hoàng thiên lôi. Lão dỗi và dỗi thật. Hình như hồi đấy có đứa nào đó tranh chân bình luận viên của lão. À mà không phải, có đứa nói lão "not man enough to be a hero" thì phải. Thôi thế là lão bỏ xứ 7X lão đi luôn. Ngúng nguẩy không thèm chào ai lấy một nhời. Y như cô bé Bê trong "Hành trình thời thơ ấu", lão đi tìm lại chính mình. Nhưng tìm nhầm chỗ thì phải. Bởi cái chỗ lão đăng ký tạm trú ấy nó cũng có chữ "7X" ở bên trong.
    6. Giờ thì tình yêu, thoáng hồ như, đang biến lão thành một "Con chim non yêu kiều nhảy nhót" vậy. Thấy lão yêu đời phết. Nghe loáng thoáng đâu thì lão cũng đang định xây một "Căn nhà trên cát" với "ai đó" của lão.
    7. Thôi, viết thế thôi! Không lão lại lăn đùng ra, giãy lên đành đạch và chửi tớ điêu toa. Kekeke! Lúc ấy thì ở Hội Rượu 7X, lấy ai kể thứ "Chuyện tình kể trước lúc rạng động" cho các cậu nghe bây giờ! Hì hì!
    Kết luận chung: Lão cực giảo hoạt! Các cậu chớ có tin lời lão. Chẳng qua là lão đang xây nhà chuẩn bị cưới vợ. Nhà cửa đang bừa bộn nên đem sách gửi bớt cho nó rảnh rang. Mà tớ đoan chắc. Tớ dám cá 1 ăn 2 là lão biết các cậu luôn là những người dễ mến và đáng tin cậy. Thế nên lão mới "cho" các cậu mượn sách chứ!
    Mà tớ cũng dễ mến phết đấy chứ!
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác, khỏi nói thì ai cũng biết. Bác nguoicuoicung ấy chỉ một người mới trị được thôi.
    Còn ai dễ mến ấy à. Bây giờ mà bảo là bác Phuchan bác ấy lại kiêu, mà không bảo thì lại không cho mượn sách. Chả biết thế nào mà lần.
    Chưa mượn được bác nguoicuoicung quyển nào.
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác, khỏi nói thì ai cũng biết. Bác nguoicuoicung ấy chỉ một người mới trị được thôi.
    Còn ai dễ mến ấy à. Bây giờ mà bảo là bác Phuchan bác ấy lại kiêu, mà không bảo thì lại không cho mượn sách. Chả biết thế nào mà lần.
    Chưa mượn được bác nguoicuoicung quyển nào.
  6. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bạn ai mượn quyển truyện nào thì giữ luôn quyển đấy. Sắp tới chúng ta sẽ tổ chức một buổi đấu giá sách cũ .
    Hình như mình cầm những 08 quyển

  7. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bạn ai mượn quyển truyện nào thì giữ luôn quyển đấy. Sắp tới chúng ta sẽ tổ chức một buổi đấu giá sách cũ .
    Hình như mình cầm những 08 quyển

  8. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    X31 thân mến, thế thì mang quyển ''Bất khuất'' của bác ra đấu giá nhé , hưởng ứng ý kiến của Landai. Thứ 6 này sẽ trả bác truyện, mượn lâu quá rùi.
    Ai có quyển ''Hạt giống tâm hồn'' thì cho teady_bear mượn với.
  9. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    X31 thân mến, thế thì mang quyển ''Bất khuất'' của bác ra đấu giá nhé , hưởng ứng ý kiến của Landai. Thứ 6 này sẽ trả bác truyện, mượn lâu quá rùi.
    Ai có quyển ''Hạt giống tâm hồn'' thì cho teady_bear mượn với.
  10. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hừ! Con mụ Riêu Cua này cầm của mình những 05 cuốn! Chắc bác @nguoicuoicung cũng dính 02 cuốn là ít!
    Đã định trạc lại còn dám vào đây mái xuỳ!
    Bác ơi! Con mụ này lâu không được ai đốt quán nên láo toét quá! Bác cho mụ một bài đê!
    P/S: Nhưng bác viết vừa vừa thôi không mụ Riêu Cua lại lăn đùng ra dỗi thì kinh lắm! Kekeke! Quả mẹt của mụ lúc dỗi nom giống hệt quả chay sắp sửa rụng! Buồn cười qué tả được!

Chia sẻ trang này