1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hừ! Con mụ Riêu Cua này cầm của mình những 05 cuốn! Chắc bác @nguoicuoicung cũng dính 02 cuốn là ít!
    Đã định trạc lại còn dám vào đây mái xuỳ!
    Bác ơi! Con mụ này lâu không được ai đốt quán nên láo toét quá! Bác cho mụ một bài đê!
    P/S: Nhưng bác viết vừa vừa thôi không mụ Riêu Cua lại lăn đùng ra dỗi thì kinh lắm! Kekeke! Quả mẹt của mụ lúc dỗi nom giống hệt quả chay sắp sửa rụng! Buồn cười qué tả được!
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu vài đầu sách đã đọc
    Có một truyện vừa mới ra, có tên là Những người mượn truyện của tác giả gì đó ( mới quá chả nhớ tên)
    Câu chuyện xảy ra bên vùng rừng rậm Amazon giữa các thổ dân da đỏ và những quyển sách. Tên có sách cho rằng những quyển sách có linh hồn, một nữ thổ dân sau khi đọc sách đã quyết định kết hôn với một quyển sách. Trong bộ lạc đã xảy ra nhiều cuộc tranh cãi, nhưng cuối cùng tù trưởng bộ lạc quyết định cho cô gái được toại nguyện vì lý do cô ấy đưa ra rất thuyết phục. Cô ấy đã có bầu với một quyển sách.
    Ác thú giữa bầy
    Một cuốn sách cực kỳ kinh khủng viết về một phụ nữ xinh đẹp, nhưng tàn bạo, dã man và mất nết không tượng tưởng nổi. Dù có nằm mơ bạn cũng không thể hình dung rằng một phụ nữ xinh đẹp lại có những tư tưởng quái lạ, man rợ đến như vậy
    Nỗi buồn chiến tranhb hay còn gọi là Thân phận tình yêu
    Cuộc sống và tâm trạng của những người lính sau chiến tranh, có thể thấy những ý nghĩ không như những gì mà sách vở đã từng nói. Nhưng mất mát, hy sinh trong những vần thơ được giảng trên lớp học hay buổi diễn trên sân khấu chỉ là trò hề so với những gì mà người lính trực cầm súng trên chiến trường phải chịu đựng
    Kho tàng cổ tích Việt Nam
    Tác giả biên soạn Nguyễn Đổng Chi đã dành nhiều thời gian, công phu để tìm những bản khảo dị cho từng câu chuyện. Đầy đủ và chi tiết, phải nói rằng mãi cho đến hôm nay, Kho tàng cổ tích Việt Nam vẫn là đỉnh cao trong văn học dân gian Việt Nam nhờ sự tâm huyết của tác giả.
    Sách có bán tại các của hàng sách trên toàn quốc. Mong bạn đọc chú ý đón mua
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu vài đầu sách đã đọc
    Có một truyện vừa mới ra, có tên là Những người mượn truyện của tác giả gì đó ( mới quá chả nhớ tên)
    Câu chuyện xảy ra bên vùng rừng rậm Amazon giữa các thổ dân da đỏ và những quyển sách. Tên có sách cho rằng những quyển sách có linh hồn, một nữ thổ dân sau khi đọc sách đã quyết định kết hôn với một quyển sách. Trong bộ lạc đã xảy ra nhiều cuộc tranh cãi, nhưng cuối cùng tù trưởng bộ lạc quyết định cho cô gái được toại nguyện vì lý do cô ấy đưa ra rất thuyết phục. Cô ấy đã có bầu với một quyển sách.
    Ác thú giữa bầy
    Một cuốn sách cực kỳ kinh khủng viết về một phụ nữ xinh đẹp, nhưng tàn bạo, dã man và mất nết không tượng tưởng nổi. Dù có nằm mơ bạn cũng không thể hình dung rằng một phụ nữ xinh đẹp lại có những tư tưởng quái lạ, man rợ đến như vậy
    Nỗi buồn chiến tranhb hay còn gọi là Thân phận tình yêu
    Cuộc sống và tâm trạng của những người lính sau chiến tranh, có thể thấy những ý nghĩ không như những gì mà sách vở đã từng nói. Nhưng mất mát, hy sinh trong những vần thơ được giảng trên lớp học hay buổi diễn trên sân khấu chỉ là trò hề so với những gì mà người lính trực cầm súng trên chiến trường phải chịu đựng
    Kho tàng cổ tích Việt Nam
    Tác giả biên soạn Nguyễn Đổng Chi đã dành nhiều thời gian, công phu để tìm những bản khảo dị cho từng câu chuyện. Đầy đủ và chi tiết, phải nói rằng mãi cho đến hôm nay, Kho tàng cổ tích Việt Nam vẫn là đỉnh cao trong văn học dân gian Việt Nam nhờ sự tâm huyết của tác giả.
    Sách có bán tại các của hàng sách trên toàn quốc. Mong bạn đọc chú ý đón mua
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua quả là một ngày hạnh phúc đối với tớ! Dù là 7XFC thua bét nhè nhưng tớ vẫn cứ vui!
    Tớ xin tuyên bố là hôm qua đã có 3/4 các bạn mượn sách đã hoàn lại cho tớ 12 cuốn sách các loại!
    Trong đó có một cuốn được đóng bìa lại đẹp tĩ tã! @Nguoicuoicung cố tra khảo tớ người này là ai để lão cho mượn cả tủ sách. Thế nhưng đời nào tớ khai ra!
    Lão @nguoicuoicung vô cùng thất vọng vì "âm mưu ngày tận thế" của lão đã không thành. Thêm vào đó, chả có ai mang trả sách cho lão hết!
    Sao mà tớ quý các bạn thế! Các bạn còn lại chắc là bận nên chưa mang sách ra cho tớ được. Nhưng không sao, tuần sau các bạn nhớ mang nhé!
    P/S: Trước tấm thịnh tình của người đã đóng sách, tớ tuyên bố tặng bạn một cuốn tiểu thuyết. Cuốn mà bạn rất thích. Chính là cuốn sách mà bạn đó đã kỳ công đóng lại giúp tớ! (Nhưng tất nhiên là tớ sẽ tặng bạn đó cuốn chưa được đóng bìa! )
    Các bạn thân mến! Đừng ai giả sách cho lão @nguoicuoicung nhá! Lão ý còn quanh quẩn ở 7X chỉ vì mấy cuốn sách đấy thôi! Các bạn mà trả hết là lão ý lặn luôn đấy! Lúc đó thì buồn lắm. Nhờ!
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua quả là một ngày hạnh phúc đối với tớ! Dù là 7XFC thua bét nhè nhưng tớ vẫn cứ vui!
    Tớ xin tuyên bố là hôm qua đã có 3/4 các bạn mượn sách đã hoàn lại cho tớ 12 cuốn sách các loại!
    Trong đó có một cuốn được đóng bìa lại đẹp tĩ tã! @Nguoicuoicung cố tra khảo tớ người này là ai để lão cho mượn cả tủ sách. Thế nhưng đời nào tớ khai ra!
    Lão @nguoicuoicung vô cùng thất vọng vì "âm mưu ngày tận thế" của lão đã không thành. Thêm vào đó, chả có ai mang trả sách cho lão hết!
    Sao mà tớ quý các bạn thế! Các bạn còn lại chắc là bận nên chưa mang sách ra cho tớ được. Nhưng không sao, tuần sau các bạn nhớ mang nhé!
    P/S: Trước tấm thịnh tình của người đã đóng sách, tớ tuyên bố tặng bạn một cuốn tiểu thuyết. Cuốn mà bạn rất thích. Chính là cuốn sách mà bạn đó đã kỳ công đóng lại giúp tớ! (Nhưng tất nhiên là tớ sẽ tặng bạn đó cuốn chưa được đóng bìa! )
    Các bạn thân mến! Đừng ai giả sách cho lão @nguoicuoicung nhá! Lão ý còn quanh quẩn ở 7X chỉ vì mấy cuốn sách đấy thôi! Các bạn mà trả hết là lão ý lặn luôn đấy! Lúc đó thì buồn lắm. Nhờ!
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đã biết rồi đấy, tôi vào đây không giúp được gì cho cộng đồng 7x cả. Chỉ toàn rải đinh, gây bất hòa và đả kích thành viên. Nhưng bài viết của tôi toàn nhằm mục đích bôi bác cuộc sống. Làm hoen ố những thanh cao, trong sáng mà 7x đã được mod ChiTo và một số người cũ đã dày công gây dựng.
    Bây giờ đúng là tôi chỉ muốn lấy lại vài quyển sách kỷ niệm cũ thời đi bán sách dạo. Tuy rằng toàn là sách tôi bùng của bà chủ sách, nhưng ít nhiều nó cũng đã theo tôi nhiều năm. Hy vọng các bạn, những người đã từng ít nhiều phê phán tư cách không ra gì của tôi qua những bài viết ở 7x, sẽ không dùng biện pháp quỵt sách để trả thù một kẻ. ( chú Phù chẩn thấy anh giăng bẫy hay không, thế này mà không trả sách cho anh thì đừng bao giờ nói chuyện gì gì nhé, hãy để anh tha hồ rải đinh khắp các topic từ Hội củ Chuối đến hội Lang thang)
    Nhưng tôi biết rằng những người đẹp của 7x sẽ có những tâm hồn cao thượng. Chắc chỉ nay mai là họ đọc xong mà thôi. Thằng Phù Chẩn chỉ vì muốn Nguoicuoicung rải đinh 7x cho ccá mod đau đầu mà kích động như vậy. Chứng tỏ giữa nó và các mod đã có vấn đề.
    Nếu các bạn không trả sách cho tôi, thì vô tình các bạn đã tiếp tay cho thằng Phù Chẩn phá hoại sự trong sáng của 7x và làm các mod phải mệt mỏi. Tuy nhiên nếu các bạn cũng cố tình làm như vậy vì bất mãn với các mod thì tôi cũng chả biết nói gì hơn
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đã biết rồi đấy, tôi vào đây không giúp được gì cho cộng đồng 7x cả. Chỉ toàn rải đinh, gây bất hòa và đả kích thành viên. Nhưng bài viết của tôi toàn nhằm mục đích bôi bác cuộc sống. Làm hoen ố những thanh cao, trong sáng mà 7x đã được mod ChiTo và một số người cũ đã dày công gây dựng.
    Bây giờ đúng là tôi chỉ muốn lấy lại vài quyển sách kỷ niệm cũ thời đi bán sách dạo. Tuy rằng toàn là sách tôi bùng của bà chủ sách, nhưng ít nhiều nó cũng đã theo tôi nhiều năm. Hy vọng các bạn, những người đã từng ít nhiều phê phán tư cách không ra gì của tôi qua những bài viết ở 7x, sẽ không dùng biện pháp quỵt sách để trả thù một kẻ. ( chú Phù chẩn thấy anh giăng bẫy hay không, thế này mà không trả sách cho anh thì đừng bao giờ nói chuyện gì gì nhé, hãy để anh tha hồ rải đinh khắp các topic từ Hội củ Chuối đến hội Lang thang)
    Nhưng tôi biết rằng những người đẹp của 7x sẽ có những tâm hồn cao thượng. Chắc chỉ nay mai là họ đọc xong mà thôi. Thằng Phù Chẩn chỉ vì muốn Nguoicuoicung rải đinh 7x cho ccá mod đau đầu mà kích động như vậy. Chứng tỏ giữa nó và các mod đã có vấn đề.
    Nếu các bạn không trả sách cho tôi, thì vô tình các bạn đã tiếp tay cho thằng Phù Chẩn phá hoại sự trong sáng của 7x và làm các mod phải mệt mỏi. Tuy nhiên nếu các bạn cũng cố tình làm như vậy vì bất mãn với các mod thì tôi cũng chả biết nói gì hơn
  8. pit_prop_prithee

    pit_prop_prithee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sheldon viết đều khá hay. Còn một số truyện khác của ông như Sáng Trưa Đêm, Cát Bụi Thời Gian , Dòng máu..... Có ai đã đọc Bay trên tổ chim cúc cu, cuốn này cũng rất hay. [/quote]
     
    Oái bây giờ mới thấy một người thích "Bay trên tổ chim cúc cu"! Hồi đọc xong tớ mất ngủ mấy hôm liền, ấn sách vào tay cô bạn ruột rồi cả tháng sau nhận được câu trả lời "mày chưa đủ điên à!"
    Cái hay của chuyến bay điên rồ đó là khả năng tạo hiệu ứng tâm lý của tiết tấu truyện: làm người ta thấy chán chường buồn tẻ, rồi mọi thứ bỗng biến chuyển nhanh chóng, dồn dập, có cái gì đó vẫy gọi phía trước.. hy vọng, hạnh phúc.. và rồi tất cả rơi đọp xuống.. vỡ nát..
    Hình như mụ y tá trong cuốn sách này đã được bình làm một trong những nhân vật độc ác nhất trong lịch sử VH - hơn cả Dracula thì phải!
    Oh dirty dirty mind!
     
    Bù lại sau đó có thể đọc Pautopxki hoặc mấy món chicken soup để thư thái trở lại!
  9. pit_prop_prithee

    pit_prop_prithee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sheldon viết đều khá hay. Còn một số truyện khác của ông như Sáng Trưa Đêm, Cát Bụi Thời Gian , Dòng máu..... Có ai đã đọc Bay trên tổ chim cúc cu, cuốn này cũng rất hay. [/quote]
     
    Oái bây giờ mới thấy một người thích "Bay trên tổ chim cúc cu"! Hồi đọc xong tớ mất ngủ mấy hôm liền, ấn sách vào tay cô bạn ruột rồi cả tháng sau nhận được câu trả lời "mày chưa đủ điên à!"
    Cái hay của chuyến bay điên rồ đó là khả năng tạo hiệu ứng tâm lý của tiết tấu truyện: làm người ta thấy chán chường buồn tẻ, rồi mọi thứ bỗng biến chuyển nhanh chóng, dồn dập, có cái gì đó vẫy gọi phía trước.. hy vọng, hạnh phúc.. và rồi tất cả rơi đọp xuống.. vỡ nát..
    Hình như mụ y tá trong cuốn sách này đã được bình làm một trong những nhân vật độc ác nhất trong lịch sử VH - hơn cả Dracula thì phải!
    Oh dirty dirty mind!
     
    Bù lại sau đó có thể đọc Pautopxki hoặc mấy món chicken soup để thư thái trở lại!
  10. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    È ! " Bay trên tổ chim cúc cu " là của Kenn Keyse bạn ni ạh !

Chia sẻ trang này