1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Anh người cuói cùng ơi, chưa có người yêu thì nên đọc quyển gì ạ?
  2. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hồi đầu em cũng thích truyện của S. Sheldon nhưng càng đọc càng thấy vô lý, viễn tưởng quá. Chuyển qua đọc mấy tg Mỹ hiện đại khác như là J. Archer: 2 số phận, phần 2 là Người đàn bà của định mệnh (viết về Florence và Richard), Như cánh quạ bay, J. Ghrisham: công ty rửa tiền (quyển này hay lắm), luật sư nghèo, người làm mưa, v.v...(ông này chuyên viết về luật sư thôi), đại khái là một số ông, bà nữa. Nhưng rồi thấy nó cứ na ná như nhau. tiết tấu truyện nhanh, xoay quanh tình yêu, tiền bạc và quyền lực, v.v... Chẳng để ý mấy đến lời văn, tâm lý, v.v... Đại khái là khá mì ăn liền (bác nào ko đồng ý, làm ơn đừng chửi em, đấy là em cảm thấy thế, bác ko cảm thấy thế thì thôi. Chỉ đơn giản là chúng ta ko đồng cảm) Nhưng được cái là đọc truyện này không phải suy nghĩ, ko mất thời gian, đọc vèo một cái là xong quyển dày cộp. :D
    Nhân đây cho em hỏi thăm chút ạ. Có người nói với em là có tuyển tập của Saint Exupéry (tác giả của Hoàng tử bé) hay truyện Hoàng tử bé thôi cũng được và một quyển nữa là tuyển tập tiểu thuyết (hình như của NXB Kim Đồng liên kết với nàh sách Đông Tây) trong đó có Hoàng tử bé, Cánh buồm đỏ thắm, Mối tình đầu, 5 đêm trắng v.v...nhưng em tìm nát giày mà chưa thấy. Bác nào biết ở đâu có, hay bác muốn chuyển nhượng hay tặng cho em thì cho em biết với ạ. Em cảm ơn nhiều nhiều lắm ạ.
  3. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hồi đầu em cũng thích truyện của S. Sheldon nhưng càng đọc càng thấy vô lý, viễn tưởng quá. Chuyển qua đọc mấy tg Mỹ hiện đại khác như là J. Archer: 2 số phận, phần 2 là Người đàn bà của định mệnh (viết về Florence và Richard), Như cánh quạ bay, J. Ghrisham: công ty rửa tiền (quyển này hay lắm), luật sư nghèo, người làm mưa, v.v...(ông này chuyên viết về luật sư thôi), đại khái là một số ông, bà nữa. Nhưng rồi thấy nó cứ na ná như nhau. tiết tấu truyện nhanh, xoay quanh tình yêu, tiền bạc và quyền lực, v.v... Chẳng để ý mấy đến lời văn, tâm lý, v.v... Đại khái là khá mì ăn liền (bác nào ko đồng ý, làm ơn đừng chửi em, đấy là em cảm thấy thế, bác ko cảm thấy thế thì thôi. Chỉ đơn giản là chúng ta ko đồng cảm) Nhưng được cái là đọc truyện này không phải suy nghĩ, ko mất thời gian, đọc vèo một cái là xong quyển dày cộp. :D
    Nhân đây cho em hỏi thăm chút ạ. Có người nói với em là có tuyển tập của Saint Exupéry (tác giả của Hoàng tử bé) hay truyện Hoàng tử bé thôi cũng được và một quyển nữa là tuyển tập tiểu thuyết (hình như của NXB Kim Đồng liên kết với nàh sách Đông Tây) trong đó có Hoàng tử bé, Cánh buồm đỏ thắm, Mối tình đầu, 5 đêm trắng v.v...nhưng em tìm nát giày mà chưa thấy. Bác nào biết ở đâu có, hay bác muốn chuyển nhượng hay tặng cho em thì cho em biết với ạ. Em cảm ơn nhiều nhiều lắm ạ.
  4. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Thời xa vắng
    ____Lê Lựu____
    Lần dầu tiên đọc quyển đấy đã thức cả 1 đêm. Trước chỉ chú ý vào các thể loại tiểu thuyết cổ điển , nhất là văn học Pháp , giờ mới có dịp đọc đến một số tác phẩm việt nam.
    Đọc xong mới thấy dường như nhìn cuộc sống cái nhìn là lạ khác trước.Cái thời mà Lê Lựu viết , gọi nó là "thời xa vắng " nhưng tôi cảm thấy hình như nó chưa xa là mấy .
    Một hình ảnh anh chàng Sài giỏi giang , "có khuôn mặt thật thà" , đã "phải '' lấy vợ khi 13 tuổi ....gách trách nhiệm và chung sống với 1 người vợ hơn mình 6 tuổi và không có tình yêu.Đến khi biết rung động và giành tình yêu thật sự cho cô bạn tên Hương thì cũng là lúc họ nhận ra cái hố cách của 1 anh chàng đã có vợ.Sài yêu Hương tha thiết tưởng chừng phát điên phát rồ dại khi họ đọc được những dòng ghi trong nhật kí của anh.Thế nhưng họ vẫn không thể nào vượt qua được dư luận.Cái ái tình tưởng chừng như có thể vượt qua những khó khăn nhất ,''bất chấp tất cả" , sau niềm say mê tình yêu điên cuồng là cái lo lắng cho tương lại , là cái ghế sau đại học và con đường tiến thân sau này.Và hiểu nhầm khiến cho Hương cũng đi lấy chồng
    .
    Rồi sau đó Hương cũng lập gia đình , Sài li hôn với người vợ cũ , và lấy một cô gái rất xinh đẹp , người thành phố và lao vào tình yêu mới như cái đam mê thủa đầu.Sài là một anh chồng chiều vợ , vâng lời vợ răm rắp và luôn tự hào mình lấy được con gái thành phố .Khi lấy vợ ,Sài trở thành một người chồng mù quáng , nhu nhược vì quá thương chiều vợ.và nhưng cái vòng quay ám ảnh của mối tình đầu, Sài chỉ là 1 người chồng tốt chứ không là một người khơi dậy tình yêu trong Châu(vợ anh ta được).Cô này cũng có 1 mối tình dầu đầy đau khổ và dằn vặt.Sau đó thì không chịu được cái kiếp vừa là người chồng vừa là nô lệ ,Sài đã li hôn lần thứ 2 và sống nốt quãng đời của mình trong cái nhớ nhung một mối tình cũ với Hương.Nhưng họ đã không bao giờ đến được với nhau nữa.
    Đấy có lẽ là cái hiện thực cần nhìn nhận khi quyết định một vấn đề hệ trọng của đời mình.Đây không phảỉ là một chuyện m` cho là hay nhưng lại là một chuyện khi đọc dễ làm người ta nhớ , và nhìn Ty ở con mắt khác hơn.
  5. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Thời xa vắng
    ____Lê Lựu____
    Lần dầu tiên đọc quyển đấy đã thức cả 1 đêm. Trước chỉ chú ý vào các thể loại tiểu thuyết cổ điển , nhất là văn học Pháp , giờ mới có dịp đọc đến một số tác phẩm việt nam.
    Đọc xong mới thấy dường như nhìn cuộc sống cái nhìn là lạ khác trước.Cái thời mà Lê Lựu viết , gọi nó là "thời xa vắng " nhưng tôi cảm thấy hình như nó chưa xa là mấy .
    Một hình ảnh anh chàng Sài giỏi giang , "có khuôn mặt thật thà" , đã "phải '' lấy vợ khi 13 tuổi ....gách trách nhiệm và chung sống với 1 người vợ hơn mình 6 tuổi và không có tình yêu.Đến khi biết rung động và giành tình yêu thật sự cho cô bạn tên Hương thì cũng là lúc họ nhận ra cái hố cách của 1 anh chàng đã có vợ.Sài yêu Hương tha thiết tưởng chừng phát điên phát rồ dại khi họ đọc được những dòng ghi trong nhật kí của anh.Thế nhưng họ vẫn không thể nào vượt qua được dư luận.Cái ái tình tưởng chừng như có thể vượt qua những khó khăn nhất ,''bất chấp tất cả" , sau niềm say mê tình yêu điên cuồng là cái lo lắng cho tương lại , là cái ghế sau đại học và con đường tiến thân sau này.Và hiểu nhầm khiến cho Hương cũng đi lấy chồng
    .
    Rồi sau đó Hương cũng lập gia đình , Sài li hôn với người vợ cũ , và lấy một cô gái rất xinh đẹp , người thành phố và lao vào tình yêu mới như cái đam mê thủa đầu.Sài là một anh chồng chiều vợ , vâng lời vợ răm rắp và luôn tự hào mình lấy được con gái thành phố .Khi lấy vợ ,Sài trở thành một người chồng mù quáng , nhu nhược vì quá thương chiều vợ.và nhưng cái vòng quay ám ảnh của mối tình đầu, Sài chỉ là 1 người chồng tốt chứ không là một người khơi dậy tình yêu trong Châu(vợ anh ta được).Cô này cũng có 1 mối tình dầu đầy đau khổ và dằn vặt.Sau đó thì không chịu được cái kiếp vừa là người chồng vừa là nô lệ ,Sài đã li hôn lần thứ 2 và sống nốt quãng đời của mình trong cái nhớ nhung một mối tình cũ với Hương.Nhưng họ đã không bao giờ đến được với nhau nữa.
    Đấy có lẽ là cái hiện thực cần nhìn nhận khi quyết định một vấn đề hệ trọng của đời mình.Đây không phảỉ là một chuyện m` cho là hay nhưng lại là một chuyện khi đọc dễ làm người ta nhớ , và nhìn Ty ở con mắt khác hơn.
  6. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hồn **** mơ tiên___của Khái Hưng
    Quyển này đọc từ thời xa xửa xa xưa.Sau này nghiên cứu về văn chương tự lực văn đoàn đọc lại vẫn có cảm giác thích thú. Câu chuyện thì cũng chẳng có gì , chỉ là một anh chàng trí thức tên Ngọc về với Bác đang trụ trì chùa Long Giáng để nghỉ hề , đồng thời tìm nơi để quên đi mối tình dầu không thành. Tại đây anh ta gặp chú tiểu tên Lan(thực ra là một người con gái cực kì xinh đep giả trai đi tu) .Trong một lần vô tình Lan ngã người và Ngọc , anh ta có cảm giác khác lạ và nghi hoặc Lan là gái giả trai.Thế rồi Ngọc đã tình cờ phát hiện ra đúng Lan là con gái.Sau đó Ngọc quay về thành phố mang theo một mối tình mới , Ngọc và Lan đều hiểu họ yêu nhau nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cái tình yêu trong tâm tưởng ,trong cái niết bài của 2 kẻ khốn khổ mơ đến một xứ sở huyền hoặc xa xăm.
    Cái hay là cách miêu tả không gian trong chuyện này . Một không gian quện với khói sương và tiếng chuông chùa văng vẳng ,thật là trong sạch .Khái Hưng chủ yếu đi sâu vào phân tích tâm lí nhân vật, những tình cảm rung động tinh tế nhẹ nhàng, những tâm lí khi yêu và khi ghen hết sức thú vị.
  7. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hồn **** mơ tiên___của Khái Hưng
    Quyển này đọc từ thời xa xửa xa xưa.Sau này nghiên cứu về văn chương tự lực văn đoàn đọc lại vẫn có cảm giác thích thú. Câu chuyện thì cũng chẳng có gì , chỉ là một anh chàng trí thức tên Ngọc về với Bác đang trụ trì chùa Long Giáng để nghỉ hề , đồng thời tìm nơi để quên đi mối tình dầu không thành. Tại đây anh ta gặp chú tiểu tên Lan(thực ra là một người con gái cực kì xinh đep giả trai đi tu) .Trong một lần vô tình Lan ngã người và Ngọc , anh ta có cảm giác khác lạ và nghi hoặc Lan là gái giả trai.Thế rồi Ngọc đã tình cờ phát hiện ra đúng Lan là con gái.Sau đó Ngọc quay về thành phố mang theo một mối tình mới , Ngọc và Lan đều hiểu họ yêu nhau nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cái tình yêu trong tâm tưởng ,trong cái niết bài của 2 kẻ khốn khổ mơ đến một xứ sở huyền hoặc xa xăm.
    Cái hay là cách miêu tả không gian trong chuyện này . Một không gian quện với khói sương và tiếng chuông chùa văng vẳng ,thật là trong sạch .Khái Hưng chủ yếu đi sâu vào phân tích tâm lí nhân vật, những tình cảm rung động tinh tế nhẹ nhàng, những tâm lí khi yêu và khi ghen hết sức thú vị.
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Thế thì anh cho em mượn cuốn. Làm thế nào để chinh phục đối phương.
    À mà anh vừa đọc lại cuốn Quỷ Ám. Một cuốn sách vừa trinh thám vừa kinh dị vừa triết học. Trong đấy có một trường hợp người bệnh bị triệu chứng này
    Lúc bình thường thì nhút nhát, dụt dè ăn nói hiền lành, dáng vẻ nết na, thuỳ mị. Nhưng lúc phát bệnh thì hung dữ, lời nói , hành động trái ngược..
    Người nào mắc chứng này, người ta gọi là nhị trùng bản ngã, khó mà có người yêu lắm. Dù đọc sách hay gặp Tầm thư. Thanh Tâm, Chánh Văn cũng chả ích gì.
    Nếu khôn, gặp riêng anh Nguoicuối cùng đây, thì may ra còn phương cứu vớt
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Thế thì anh cho em mượn cuốn. Làm thế nào để chinh phục đối phương.
    À mà anh vừa đọc lại cuốn Quỷ Ám. Một cuốn sách vừa trinh thám vừa kinh dị vừa triết học. Trong đấy có một trường hợp người bệnh bị triệu chứng này
    Lúc bình thường thì nhút nhát, dụt dè ăn nói hiền lành, dáng vẻ nết na, thuỳ mị. Nhưng lúc phát bệnh thì hung dữ, lời nói , hành động trái ngược..
    Người nào mắc chứng này, người ta gọi là nhị trùng bản ngã, khó mà có người yêu lắm. Dù đọc sách hay gặp Tầm thư. Thanh Tâm, Chánh Văn cũng chả ích gì.
    Nếu khôn, gặp riêng anh Nguoicuối cùng đây, thì may ra còn phương cứu vớt
  10. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Xời, cần quái gì đọc quỷ ám. Trong cuốn: "Hãy kể giấc mơ của em" của Sheldon có quả Tâm thần phân liệt rất kinh. Một em có tới 03 bản ngã: một nết na, một nghệ sĩ & một rất "máu". Em này cứ mỗi lần "âu yếm" anh nào là lụi cho anh ý hơn chục nhát dao. Kinh hơn, còn "xẻo béng" con nhà người ta! Thế mà toà xử trắng án. Trong khi có tới 05 lần người ta phải đọc điếu văn bằng bài "Từng đôi *him bay đi". Sợ cực!
    Pỏ mama! Giờ nghe bác ncc nhắc nhở mới thấy ghê ghê! Thi thoảng thấy em Lốp-Lép cười nham phết!

Chia sẻ trang này