1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Xời, cần quái gì đọc quỷ ám. Trong cuốn: "Hãy kể giấc mơ của em" của Sheldon có quả Tâm thần phân liệt rất kinh. Một em có tới 03 bản ngã: một nết na, một nghệ sĩ & một rất "máu". Em này cứ mỗi lần "âu yếm" anh nào là lụi cho anh ý hơn chục nhát dao. Kinh hơn, còn "xẻo béng" con nhà người ta! Thế mà toà xử trắng án. Trong khi có tới 05 lần người ta phải đọc điếu văn bằng bài "Từng đôi *him bay đi". Sợ cực!
    Pỏ mama! Giờ nghe bác ncc nhắc nhở mới thấy ghê ghê! Thi thoảng thấy em Lốp-Lép cười nham phết!
  2. nuocmatmuadong

    nuocmatmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh nguoicuoicung làm ơn trả lời em với ạ, em định mua 1 quyển hành trình ngày thơ ấu, số còn lại anh cho em thuê được không ạ?
  3. nuocmatmuadong

    nuocmatmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh nguoicuoicung làm ơn trả lời em với ạ, em định mua 1 quyển hành trình ngày thơ ấu, số còn lại anh cho em thuê được không ạ?
  4. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    he he, đó là lúc em cười tình mà
  5. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    he he, đó là lúc em cười tình mà
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế này vậy em ạ, có lẽ anh cho em mượn đọc nhé. Anh biết làm thế này là mạo hiểm, như các cụ nói ấy, là thả gà ra đuổi. Nhưng anh tin là em thuộc thành viên mới, ít nhiều cũng chưa bị nhiễm thói xấu như mấy ả kia. Anh kể sơ cho em nhé, có ả mượn xong, đi luôn vào Sài Gòn, thế là bộ sách hai tập của anh đường về xa lắc xa lư luôn. Có ả đọc xong rồi đưa cho người khác bảo anh đi tìm người ấy mà đòi, có ả thì đưa béng cho người khác , chả thèm nói một câu.
    Anh sẽ mang ra cà phê Nhân thứ sáu này cho em, em đọc xong một tuần thì tra anh nhé
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế này vậy em ạ, có lẽ anh cho em mượn đọc nhé. Anh biết làm thế này là mạo hiểm, như các cụ nói ấy, là thả gà ra đuổi. Nhưng anh tin là em thuộc thành viên mới, ít nhiều cũng chưa bị nhiễm thói xấu như mấy ả kia. Anh kể sơ cho em nhé, có ả mượn xong, đi luôn vào Sài Gòn, thế là bộ sách hai tập của anh đường về xa lắc xa lư luôn. Có ả đọc xong rồi đưa cho người khác bảo anh đi tìm người ấy mà đòi, có ả thì đưa béng cho người khác , chả thèm nói một câu.
    Anh sẽ mang ra cà phê Nhân thứ sáu này cho em, em đọc xong một tuần thì tra anh nhé
  8. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Chưa có người yêu thì đọc
    Khám phá nguồn cảm xúc bản thân, cuốn này đọc hay ra phết . Tâm lý bạn trai Những chuyện bí mật của anh ấy ... nhiều kinh khủng, vào hiệu sách rồi rẽ qua gian sách gia đình..
  9. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Chưa có người yêu thì đọc
    Khám phá nguồn cảm xúc bản thân, cuốn này đọc hay ra phết . Tâm lý bạn trai Những chuyện bí mật của anh ấy ... nhiều kinh khủng, vào hiệu sách rồi rẽ qua gian sách gia đình..
  10. nuocmatmuadong

    nuocmatmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    thế ạ? em cảm ơn anh nhiều nhé, em hứa sẽ mang trả anh để anh còn gọi em là em chứ không phải là ả :-)
    Mà cà phê Nhân ở đâu ạ?

Chia sẻ trang này