1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Èo ôi! Ngượng quá hí hí!
    -------------------------
    Truyện "Thợ sửa móng tay" nằm trong tập truyện ngắn của các cây bút nữ. Hiện đang được một chị rất xinh ở 7X bảo quản. Em chịu khó chờ nhé!
  2. nuocmatmuadong

    nuocmatmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    em tưởng những truyện ý của anh đang available
    Được nuocmatmuadong sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 04/04/2005
  3. nuocmatmuadong

    nuocmatmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    em tưởng những truyện ý của anh đang available
    Được nuocmatmuadong sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 04/04/2005
  4. thienthannoiloan

    thienthannoiloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Các bác có biết câu này không, cho mượn sách là thằng ngu, mượn sách mà trả lại còn ngu hơn nữa.
    Lại nữa: Trên đời có hai cái dại: Dại thứ nhất là dại gái, dại thứ hai là đùa với trẻ con.
    Hờ hờ, kính các bác!
  5. thienthannoiloan

    thienthannoiloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Các bác có biết câu này không, cho mượn sách là thằng ngu, mượn sách mà trả lại còn ngu hơn nữa.
    Lại nữa: Trên đời có hai cái dại: Dại thứ nhất là dại gái, dại thứ hai là đùa với trẻ con.
    Hờ hờ, kính các bác!
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Khốn nạn quá,khốn nạn thật.Đã cho mượn sách rùi mà còn lại bị chửi là ngu,là dại gái
    Nhưng mà tớ thấy hình như là PC đâu có dại gái nhỉ,chỉ có dại trai thui.Bằng chứng là mấy lần mình rủ PC về nhà mình ngủ hê hê
    Dạo này đọc lại sách nhưng ko có cuốn nào mới cả,toàn ngồi nhá lại mấy cuốn cũ.Hôm nào kiếm được cuốn nào mới,hay sẽ post lên giới thiệu với mọi người
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I''m **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 08/05/2005
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Khốn nạn quá,khốn nạn thật.Đã cho mượn sách rùi mà còn lại bị chửi là ngu,là dại gái
    Nhưng mà tớ thấy hình như là PC đâu có dại gái nhỉ,chỉ có dại trai thui.Bằng chứng là mấy lần mình rủ PC về nhà mình ngủ hê hê
    Dạo này đọc lại sách nhưng ko có cuốn nào mới cả,toàn ngồi nhá lại mấy cuốn cũ.Hôm nào kiếm được cuốn nào mới,hay sẽ post lên giới thiệu với mọi người
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I''m **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 08/05/2005
  8. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hợ, khốn lạn thế! Tiên sư nhà chú PC răng nanh đầu trọc ngu dốt. Cũng may là 7Xers người tốt nhiều hơn kẻ xấu. Coi như là phúc cho nhà chú vậy!
    Còn chú **** thì tanh rồi! Giai 7X lần lượt thất tiết về tay chú hết: Dê mồm thối, Giang Kèn, Chitto... Sao mà chị muốn tị nạnh với chú quá! Oẹ... Mỗi đêm ngủ một anh. May mà chị giữ thằng cha PC chặt không thì cũng tèo với chú. Nhở?
    Chị vừa vác về cuốn "Giá phải trả cho những luân thường" và cuốn "Đêm, trăng và ta là ai với phần đời còn lại". Mama, xuất bản trước năm 54. Bìa da. Dịch theo lối cổ với những từ-ghép gạch gạch. Văn phong đẫm chất lãng-mạn-của-lý-trí-và-tiềm-thức. Hai cuốn này thì có mời chị đi ăn tôm hùm chị cũng không cho mượn. Hê hê!
    Thôi, để chị đọc và nghiền ngẫm cái đã. Sau rồi sẽ post vài đoạn lên đây cho các cô các chú thưởng thức.
    u?c PhuChan s?a vo 17:32 ngy 08/05/2005
  9. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hợ, khốn lạn thế! Tiên sư nhà chú PC răng nanh đầu trọc ngu dốt. Cũng may là 7Xers người tốt nhiều hơn kẻ xấu. Coi như là phúc cho nhà chú vậy!
    Còn chú **** thì tanh rồi! Giai 7X lần lượt thất tiết về tay chú hết: Dê mồm thối, Giang Kèn, Chitto... Sao mà chị muốn tị nạnh với chú quá! Oẹ... Mỗi đêm ngủ một anh. May mà chị giữ thằng cha PC chặt không thì cũng tèo với chú. Nhở?
    Chị vừa vác về cuốn "Giá phải trả cho những luân thường" và cuốn "Đêm, trăng và ta là ai với phần đời còn lại". Mama, xuất bản trước năm 54. Bìa da. Dịch theo lối cổ với những từ-ghép gạch gạch. Văn phong đẫm chất lãng-mạn-của-lý-trí-và-tiềm-thức. Hai cuốn này thì có mời chị đi ăn tôm hùm chị cũng không cho mượn. Hê hê!
    Thôi, để chị đọc và nghiền ngẫm cái đã. Sau rồi sẽ post vài đoạn lên đây cho các cô các chú thưởng thức.
    u?c PhuChan s?a vo 17:32 ngy 08/05/2005
  10. benxuan

    benxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình mới vào topic nay sáng nay, mới chỉ kịp đọc trang đầu và trang cuối. Mình sẽ dành thời gian để đọc từ đầu đến cuối nhưng nghe ban Teddy_bear giới thiệu về "Tuesday with Morrie" mình rất muốn đọc nhưng có lẽ chưa có thời gian đi mua sách. Có bạn/anh/chị nào có thể cho mình/em mượn được không ạ. Nếu bằng tiếng anh thì càng tốt. Hình như mình/em hơi đường đột vì mình/em có vẻ là thành viên mới nhưng hứa là đọc xong sẽ trả lại sách cho khổ chủ không quỵt đâu ạ. Cảm ơn mọi nguời nhiều
    PS. Cũng đã đọc Tot-to-chan cô bé bên cửa sổ hồi học cấp một và rất thích muốn tìm mua lại cho em trai đọc.
    Toppic này rất hay, nhưng mình phải đi làm bây giờ không lại đến công ty muộn mất.
    Chúc mọi người một ngày vui vẻ!

Chia sẻ trang này