1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. benxuan

    benxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình mới vào topic nay sáng nay, mới chỉ kịp đọc trang đầu và trang cuối. Mình sẽ dành thời gian để đọc từ đầu đến cuối nhưng nghe ban Teddy_bear giới thiệu về "Tuesday with Morrie" mình rất muốn đọc nhưng có lẽ chưa có thời gian đi mua sách. Có bạn/anh/chị nào có thể cho mình/em mượn được không ạ. Nếu bằng tiếng anh thì càng tốt. Hình như mình/em hơi đường đột vì mình/em có vẻ là thành viên mới nhưng hứa là đọc xong sẽ trả lại sách cho khổ chủ không quỵt đâu ạ. Cảm ơn mọi nguời nhiều
    PS. Cũng đã đọc Tot-to-chan cô bé bên cửa sổ hồi học cấp một và rất thích muốn tìm mua lại cho em trai đọc.
    Toppic này rất hay, nhưng mình phải đi làm bây giờ không lại đến công ty muộn mất.
    Chúc mọi người một ngày vui vẻ!
  2. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hihi, teady_bear có quyền Tuesday with Morie (in English)nhưng mà chắc là sẽ ko cho bạn mượn vì mấy bạn vừa cảnh báo ở trên về việc cho mượn sách(just kidding). Bạn tìm lại ở mấy trang đầu của topic này, hình như là có một/một số thành viên 7xHN có quyển này đấy. Chúc bạn sớm tìm đc, đọc và chia sẻ cảm nghĩ sau khi đọc.
  3. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hihi, teady_bear có quyền Tuesday with Morie (in English)nhưng mà chắc là sẽ ko cho bạn mượn vì mấy bạn vừa cảnh báo ở trên về việc cho mượn sách(just kidding). Bạn tìm lại ở mấy trang đầu của topic này, hình như là có một/một số thành viên 7xHN có quyển này đấy. Chúc bạn sớm tìm đc, đọc và chia sẻ cảm nghĩ sau khi đọc.
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    CHUỒN CHUỒN
    -Tô Hoài-
    Thực dạ, tôi ít đọc Tô Hoài, nếu không nói là rất ít. Có lẽ chỉ "Dế mèn phiêu lưu ký" của ông là gây được hứng thú nơi tôi. Có lẽ... Vâng, sẽ chỉ là có lẽ nếu như tháng trước tôi không tình cờ đọc "Chuồn Chuồn".
    Thoạt nhìn cái tựa, tôi cũng thoáng đắn đo mà chặc lưỡi: "Dế mèn rồi lại chuồn chuồn... Ông cụ này định làm mới mình chắc?" Nhưng cái năm phát hành 1999 và tên NXB thu hút tôi nhiều hơn và tôi quyết định đọc.
    Những mẩu chuyện, những hồi ức. Về những người bạn văn. Về những kẻ sĩ. Về tri kỷ và tri âm. Thoáng qua hoặc dằn vặt. Tôi như chợt thấy một Tô Hoài khác. Khác lắm với những gì người ta thường xưng tụng về ông. Dĩ nhiên, người ta ở đây là giới văn-sĩ-không-đích-thực.
    Tôi tìm lại được một Tô Hoài không gồng mình, không phô diễn. Lần đầu tiên tôi thấy ông thả mình theo cảm xúc. Gờn gợn, đau đáu một cảm xúc lạ. Ăn năn có, hối tiếc có. Nhiều lúc tôi thấy như ông viết "Chuồn Chuồn" là để dối già.
    Dường như, khi bước nửa chân qua cái ngưỡng của cõi tạm, người ta mới có thể nhìn lại chính mình. Một cái nhìn toàn diện. Để thấy, để thấu và để buông hơi thở mỏng và thán rằng: "Hình như mình là mình khác. Từ trước đến giờ mình có mấy khi sống thực được với chính mình không? Hay chỉ là nằm đó, cắm rễ đời và ngả nghiêng theo sóng thời cuộc."
    Với riêng tôi, "Chuồn Chuồn" là một cuốn đáng đọc. Nhất là khi nó không được phép tái bản. Dù rằng không bị cấm.
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Vừa mới đọc "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" của Nguyễn Ngọc Thuần.Lâu ko đọc văn học VN nhưng quả thực thấy hay.Những mảnh đời,những số phận,những con người,những câu chuyện...được kể lại dưới lăng kính của một chú bé.Tưởng như bình dị mà lại cực kỳ tinh tế,rất thực,rất đời mà lại bay bổng,lãng mạn vô cùng...Có cảm tưởng như đang được đọc một câu chuyện ngụ ngôn hay cổ tích hiện đại giống như Hoàng tử bé của Saint-Exupéry vậy
    PC có cuốn "Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ" ko,cho bạn mượn cái
  6. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đã khá lâu rồi topic này mới lại đc lôi lên trang 1, nhân tiện phải viết 1 bài để giữ nó ở trang 1 thêm vài ngày nữa. Lâu rùi tớ cũng ko có thời gian rảnh để mà đọc nữa, thế nên có quyển sách mới mua mà mãi vẫn chưa đọc xong, quyển này mua cùng đợt với quyển ''if tomorrow comes'' của PC. Thôi thì cứ giới thiệu để mọi ng tham khảo, đó là quyển ''the five people you meet in heaven'' của Mitch Albom. Ko hiểu vô tình hay cố ý mà nhân vật chính trong sách của Mitch toàn là người già, có thể thế thì mới có cái để mà dạy bảo người khác. Cả cuốn sách sẽ nói về 5 người và kèm theo la 5 điều giản dị về cuộc sống, tớ mới đọc đc 1 bài học đó là về sự liên quan lẫn nhau giữa con người với nhau, cho dù đó là 1 người xa lạ. Và trong sự liên quan mật thiết đó, cái chết ko chỉ đơn giản là lấy đi mạng sống của một người mà nó cũng có nghĩa là đã để một ng nào đó khác đc sống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa sự sống và cái chết, cuộc sống của những ng đó đã thay đổi....(còn nữa) Ko biết có phải là lẩm cẩm ko nhưng mà mình thấy rất thích những cái lession của cái ông Mitch này .
  7. tomasen

    tomasen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hê hê! Cuốn sách hay nhất mà em từng được đọc là cuốn Kama-Sutra. Cuốn này á! Thôi dzồi luôn. Đọc vào là nước miếng cứ chảy ròng ròng. Nhưng tiếc nhất là em mới chỉ được đọc bản tiếng Anh. Bác nào có bản tiếng việt em xin phát.
    Hay là mai em post mấy trích đoạn lên đây, em với các bác cùng bình luận nhẩy?
  8. forestsmell

    forestsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa đủ thời gian để đọc hết từ đầu tới cuối tôpic này. Nhưng cũng mạo muội đưa ra vài đầu sách mà mình thích để giới thiệu mọi người xem chơi.
    Ai đó đã đọc cuốn "Cội rễ" - để khóc và cười trong chuyến tìm về cội nguồn của một nhà văn gốc Phi.
    Và cuốn "Ăn mày kẻ cắp" - "Người giàu, người nghèo" với một xã hội mà đồng tiền quyết định tất cả.
    Truyện ngắn, tôi thích truyện ngắn Nhật Bản. Có ai trong tôpic này đã đọc "Khẩu súng săn", hay "Chiếc gương" - Một ngày gần đây tôi sẽ post lên để các bác đọc và chia sẻ.
    Và cuốn truyện mà tôi bị ấn tượng nhất là "Trăm năm cô đơn" - đã đọc 1 lần 1 mạch cách đây 4 năm và tới năm vừa rồi mới dám đọc lại. Vì cảm thấy mình bị lôi cuốn quá mức vào mạch truyện, và cảm thấy sợ, không biết là sợ trước sức tưởng tượng của tác giả, hay sợ về tầm vóc của truyện.
    Tôi không thích Điện cuồng như Vệ Tuệ. Văn mới Trung Quốc hình như thiếu sức sông, bế tắc và hơi đen tối. Nếu đọc, tôi thích Giả Bình Ao hơn. Tôi thích những câu chuyện đọc để hiểu và yêu đời.
    Một chút gọi là chia sẻ.
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Dạo này đầu óc lôn xộn nên ít đọc truyện.Cuốn đọc gần đây nhất là cuốn "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" của Nguyễn Ngọc Thiện,đang chờ đứa bạn cho mượn cuốn "Mãi mãi tuổi 20" của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc để xem cái tuổi 20 thời xưa và bây giờ khác nhau như thế nào
    "Trăm năm cô đơn" của Gabriel G.Marquez cũng xem rùi.Hic,chả biết nói thế nào chỉ biết bác này cũng thuộc dạng đầu óc bất bình thường,mới 18 tuổi đã viết cuốn này.Có lẽ đây là một trong những cuốn sách khó nhá nhất mà tớ đã từng đọc
    Văn học hiện đại TQ thì thích nhất Mạc Ngôn."Điên cuồng như Vệ Tuệ" thì chưa đọc,nhưng "Phế đô" của Giả Bình Ao cũng đọc qua rùi.Còn Cao Hành Kiện thì nhất quyết ko đọc,ghét thằng cha này
    Còn hai bộ "Người giàu người nghèo" và "Ăn mày kẻ cắp" của Iaquin Shaw(ko nhớ viết như này có đúng ko nữa) trước cũng là sách gối đầu giường của tớ.Bác này viết về xã hội Mỹ những năm thập kỷ 50-70,tớ cũng rất khoái phong cách viết của nhà văn này.Cảm nhận thấy mình có nhiều điểm giống với hai nhân vật Binli và Oétli
  10. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước trời mưa bão!
    Đi chơi & tắm biển được có một buổi chiều. Sau đó thì pha nước muối vào bồn nước nóng và ngủ. Cơm trời bão đạm bạc cực. Quanh đi quẩn lại chỉ thấy: tôm câu nướng mù tạt, ghẹ hấp, mực luộc chấm mắm gừng, cua rang me, bề bề trứng. Đổi món thì lại là gỏi cá song, cháo cá bớp với da cá bò chiên ròn...
    Sách thì tớ không bỏ được. Đọc lại "Truyện cổ An-đéc-xen" để thấy rằng người lớn đôi khi cũng cần đến cổ tích. Công nhận là các *****i xưa dịch truyện hay thật. Chỉ một thứ ngôn ngữ thuần Việt. Cuốn sách Ruốt từ năm 63, giấy đen xì chữ nhoè nhoẹt nhưng vẫn cứ thấy cuốn hút.

Chia sẻ trang này