1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mê An-đéc-xen dã man. Bị mất cả bộ truyện ấy tiếc đứt ruột.
    Bây giờ về nhà là toàn tranh đọc Đô rê mon với thằng cháu. Mình toàn thắng.
    Đang đọc Cuộc đời của Pi, có ai đọc chưa, phát biểu cảm nghĩ xem nào.
  2. cunlunluncun

    cunlunluncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    sáng nay lượn lờ vào đây thấy có bác nhắc đến " Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ", hồi trước cũng nghe quảng cáo rùm beng lắm mà chưa đọc...he he.. em vừa tìm và đọc nó xong rồi.. cảm ơn bác đã recommend .. truyện đúng là hay lắm.. giọng văn trong sáng.. truyện kể về cuộc sống qua cái nhìn của một chú bé nhưng rất dễ thương và ý nghĩa..
    "Mãi mãi tuổi 20" hôm trước cũng có đứa send cho mà em đọc được nửa trang rồi thôi vì em thấy nó không hợp thời lắm.. bây giờ thích đọc truyền về các anh chi. làm office hơn .. mà đọc xong cuốn đấy bác đọc luôn " Tuổi 20 yêu dấu" của Nguyễn Huy Thiệp đi chắc sẽ có sự so sánh hay ho giữa thời trước và thời bây giờ
  3. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Theo cảm nhận của thế giới tâm linh, là em Teddy có căn..
    mà là căn cô cô Bơ...
    Nhẹ nhàng, thanh thoát...
    Theo như ... Thánh nói : thì em lấp lánh như thiên thần...
    Còn theo anh: ..em đẹp như một bông hồng.
    hic hic hic.. nhưng mà đó là điều mà anh buồn nhất..
    Em đọc.. em suy ngẫm.. em lĩnh hội .. rồi thì em nhập định...
    vậy thì em sắp thành ông Phật Tổ Thich Ca rồi...
    Anh buồn vì em xa lánh nhân gian
    Chán thật.. xinh như mộng, sao đã có những ý thức cao siêu quá.. em thành chính quả cũng được.
    Nhưng 70 năm nữa đi em nhé..
    để mọi người chiêm ngưỡng em đã.
    Lâu lắm rồi anh chưa được ngắm bông hồng "... đã có ai vào hay chưa ???"
    Nhắn luôn em Benxuan :
    Cái cuốn "Thứ Ba với thày Mori" thực sự là cuốn thuốc độc đó, ngày xưa anh mua, xong rồi vội vàng gí cho em Gungcayvn... he he..
    .... "Cuốn sách đó chỉ khuyên người ta làm điều tốt, sống lương thiện,,,, v,v.."
    Nội dung chỉ có thế thôi, khỏi phải đọc đi..
    Nếu có điều kiện, anh sẽ tặng em một số tạp chí hay : Đẹp, Mua Sắm, SG Tiếp thị, Mỹ Phẩm, Sành Điệu, Mốt.. v.v..
  4. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đúng là X31, rất giỏi lách luật. Đáng ra bài này teady sẽ than phiền nhờ mod xóa đi nếu ko có đoạn nhắn nhủ của X31 tới em benxuan và có nhắc đến quyển ''Thứ Ba với thày Mori'', nghĩa là có liên quan đến topic, ko phải spam.
    Nhân tiện đây cho hỏi X31 có quyển "những bức tường lửa" của Khuất Quang Thuỵ ko vậy?
  5. camino

    camino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    chả cần yêu cầu xóa-yêu cầu sửa cũng được
    nhân tiện cho hỏi ở HN có bán tác phẩm nguyên bản của Dan Brown không nhỉ? đọc ebook thấy hay quá nên tớ muốn mua sách về nhà ... cất
  6. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    "The da vinci code " ạ? Thế mà kêu không đọc, hị hị! Anh có e book rùi thì in ra là có tác phẩm nguyên bản ( jk). Hôm gì em thấy có ở cửa hàng bookworm chỗ Ngô Văn Sở, không biết còn không!
  7. tho_bong_nau_new

    tho_bong_nau_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    sáng cafe, trưa cafe, chiều cafe ...nhiều không nhỉ...stress...down chưa từng thấy...chẳng ngủ được lại lọ mọ vào đây...mà sao không thấy ai nói về "Tuổi 17 " nhỉ
    P.s: Đọc sách dịch ngày xưa, thấy tiếng Việt đẹp thế, chẳng như bây giờ, tỉ dụ "kiêu hãnh và định kiến" ôi chao mà thất vọng
    Đường về còn xa lắm
  8. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Có 2 quyển Tuổi 17, định nói quyển nào?
  9. tho_bong_nau_new

    tho_bong_nau_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 17 nếu không nhầm thì nó có 2 tập cơ, cậu ah. Mà cậu biết tới tận 2 cuốn khác nhau cơ ah, hay nhỉ...
  10. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    ừ, thế mới hay chứ lị

Chia sẻ trang này