1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forestsmell

    forestsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    chào tho bong nau, nếu mình không nhầm thì là cuốn truyên 2 tập của Liên Xô, tác giả là một nhà giáo dục nổi tiếng.
    Mình đã đọc cuốn này những năm mình 16, 17 tuổi, và đã xúc động nhiều. Mặc dù xã hội Xô viết những năm đó, với những con người và giá trị sống khác với hiện tại, mình vẫn rất yêu tình cảm mà họ dành cho nhau. Mình đã mơ có một đêm vũ hội như vũ hội chia tay tuổi 17 của lớp 12 ấy và mong được gặp một thầy giáo dạy văn như thế,
    Nhưng thực ra, bạn thích nhân vật nào trong Tuổi 17 - bạn có thích Xvetlana không? Mình thì thích cái cách mà nhà văn mô tả cá tính nhân vật.
    Và mình cũng thích các truyện khác của Nga, không chỉ là truyện về chiến tranh. Không kể những bộ truyện quá hay như truyện ngắn của Puskin, Piốt Đệ nhất, Chiến tranh và Hoà bình, ... mình rất thích những truyện vừa và truyện ngắn của Nga. Tâm hồn, phong cảnh trong truyện hồn hậu, giản dị và đẹp kỳ lạ: Tập truyện ngắn Giamilia, truyện vừa Thuỳ dương nguyên thuỷ ...
    Bạn hãy một lần đọc chúng, như một người bạn của mình đã nói: Nếu cậu thích đọc những truyện u ám như Trăm năm cô đơn, hay những truyện ngắn như Nỗi sợ, hãy đọc những tác phẩm văn học Nga, sẽ thấy mình thanh thản và yêu cuộc sống hơn.
    Vui mừng được chia sẻ.
  2. watwillbewillbe

    watwillbewillbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới biết có cái box này và topic này. Mình cũng thích quyển truyện này lắm, TUỔI 17 nhưng mình đọc từ hồi lớp 5, 6 cơ, và đến giờ quyển truyện này nhà mình đã bị thất lạc 1 tập rồi, còn 1 tập thì tả tơi rách nát, không biết ở ngoài hiệu sách có bán quyển mới không.
    Nhắc đến truyện này làm mình nhớ nhiều chi tiết nho nhỏ. Ví dụ như cách làm mặt nạ bằng lòng trắng trứng gà này, rồi mình rất ngạc nhiên vì trong truyện có kể rằng khi kiểm tra bài cũ có hs trong lớp đứng lên khất trả lời với cô giáo (thời của mình nếu k thuộc bài thì cứ đứng lên, cô hỏi k thuộc thì cứ im, chứ hs chẳng ai dám nói là "xin phép cô cho em kiểm tra buổi khác" cả)... Rồi cả về bữa tiệc sinh nhật của Xvetlana (k b có viết đúng tên k)...
    Thế còn Chó hoang Đingo, Timua và đồng đội..., có ai còn nhớ những chuyện này không nhỉ? Những quyển truyện của thời thơ ấu, đến bây giờ nghĩ đến vẫn thấy xúc động, ngọt ngào và trong sáng. Àh, đến năm lớp 6, 7 gì đó còn có phong trào mua sách "Cô bé ngồi bên cửa sổ" của Nhật nữa chứ, nhưng sao mình chẳng nhớ mấy về truyện này.
    Chưa đọc hết các bài trong topic, nếu có gì sơ suất mọi người đừng "mắng mỏ" nhé
  3. ti_mua

    ti_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ko thể nào quên căn cứ của Timua
    Cũng như cái gác xép nhà mình. Mùa đông chui lên đó thì ấm quá còn gì, chăn màn cũ nát bố mẹ chưa vứt đi, ngóc đầu cao một chút thì chạm ngói.
    May quá.
  4. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Minh khoái đọc sách lắm .. may mà mắt mình chưa cận vì ngày xưa mê tiểu thuyết mẹ không cho đọc thế là chùm trăn soi đèn pin đọc sách .. có ai giống Chua không ????
    Mình sưu tầm all những sách của tác giả viết (ĐẮC NHÂN TÂM- QUẲNGGÁNH LO ĐI MÀ VUI SỐNG - GIÚP CHỒNG THÀNH CÔNG ...) TÊN LÀ GÌ CÁC BÁC BIẾT RỒI PHẢI KHÔNG????
    Sách của NGUYỄN HIẾN LÊ dịch mình cũng thích nữa
    Hay tất cả các mẩu ký sự của Nhà Báo HỮU THỌ
    Các bác đọc cuốn 99 CHUYỆN ĐỜI của bác HỮU THỌ chưa??? rất có ý nghĩa hơn nữa mình là người VIệt nam mà nó gần gũi với chúng ta hơn
    Hôm vừa rồi mua cuốn (GIA ĐÌNH TRÊN HẾT ) Thấy rất hay và thiết thực .ĐÀN BÀ XÂY TỔ ẤM ...đúng không.
    Nhật ký đầu tiên của tôi các bác co mua cho con chưa ..Mình mua cho bạn mình nó sướng như điên ..
    Thôi chào các bác nhé .. lắm sách gối đầu giường quá mình sắp gẫy cổ rồi
  5. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Dạo này anh tuyền đọc Bóng Đè, Tử Cấm Nữ mấy lị Vệ Tuệ...
    Vừa đọc vừa chẹp chẹp. Chã hiễu sao gú(s) xấu dạo này viết văn kinh thế. Bao nhiêu thể loại phòng the cứ vỗ cánh bay phành phạch theo những trang sách. Hoài của. Chả hiểu sau rồi giấy ấy, sách ấy, có gói xôi được nữa hay không. Hay lại đem gói mấy kiểu xôi-đỗ, xôi-lạc của thằng X31 đây? Khụ khụ!
    Càng đọc càng thấy em Đỗ Hoàng Diệu giống em Vy Thuỳ Linh. Cứ này-nọ-a-bê-xê với chú nào xong là vớ ngay chú đó làm cảm hứng. Đã thế cứ lên báo là ngoang ngoác mồm ra khoe "người yêu". Hế hế! Khác mỗi phát là em Vờ-Tờ-Lờ viết văn vần, còn em Đờ-Hờ-Dờ viết văn không vần.
    Nói chung là như ****
  6. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài viết của Fostmell"Nếu cậu thích đọc những truyện u ám như Trăm năm cô đơn, hay những truyện ngắn như Nỗi sợ, hãy đọc những tác phẩm văn học Nga, sẽ thấy mình thanh thản và yêu cuộc sống hơn. "

    Tình cờ vào topic này, và nhìn thấy những cảm xúc như mình đã từng trải qua. Những tác phẩm văn học Nga, với rừng bạch dương và ấm xamôva réo sôi bên lò sưởi.... Quả là ngọt ngào và ấm áp.
    Forestsmell ạ, hãy đọc cả Bunhin nữa. Những truyện ngắn như Say nắng hay Những lối đi dưới hàng cây tăm tối.... bạn có thể đọc nó không chỉ 1 lần. Trong trẻo lắm.
  7. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
  8. forestsmell

    forestsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình chưa đọc Bunhin. Chà, nghe bạn nói thật là mong có thể tìm đọc những cuốn sách đó.
    Thật ra mình đọc sách rất lộn xộn. Từ bé đến giờ, quyển gì vào có trong tầm mắt đều cố gắng giở ra xem và đọc. Đến bây giờ bận quá, mới đọc có chọn lọc hơn.
    Thật vui vì có những người bạn cùng sở thích.
    Trân trọng.
  9. forestsmell

    forestsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn baydi_thamlang, nhớ quá ngày xưa, những cuốn truyện như Bác sĩ Aibôlít với con kéo đẩy và mụ Bacbara, mình vẫn luôn không thích truyện này vì BS đã để cho lũ cướp bị rớt xuống biển và chết, (nghĩ rằng thật là dã man) , hi hi; Buratino thì vừa đọc vừa sợ lão râu dài;
    Có lẽ thích nhất là Mít đặc và Biết tuốt - đáng yêu, hồn nhiên và thật đẹp. Mình vẫn nhớ những câu thơ "Dưới gối cậu Ngộ nhỡ, có cái bánh nhân mỡ" - Người dịch thật giỏi đúng không?. Hồi xưa mình rất hay làm thơ kiểu này trêu bạn bè.
    ở số 5 Đinh Lễ có bán những quyển này, tái bản, tất nhiên là không thể bằng những quyển cũ của nhà xuất bản Cầu Vồng được. Nhưng cũng đã có quan tâm đến hình thức sách. Mít Đặc và Biết Tuốt thì có thêm cả quyển 3, Đến thành phố Mặt trời, cũng ngộ lắm.
  10. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, Mít đặc và Biết tuốt, hồi đó mình được chú mua tặng. Có lần dấm dúi vừa đọc vừa nấu cơm, để quên cạnh bếp than, thế là nó cháy sém mất một nửa. Hồi chuyển nhà, mình để rơi đâu mất, về sau cứ tiếc hùi hụi...
    Cảm ơn bạn đã nhắc , mình sẽ ra Đinh Lễ mua lại. Sinh nhật vừa rồi, mình được tặng "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" của Nguyễn Ngọc Thuần, nó cũng làm mình nhớ lại Mít đặc ngày xưa. Đọc Một thiên nằm mộng của nhà văn này cũng đặc biệt lắm... Tất nhiên, mình cũng không thích đọc một mạch nhiều truyện chỉ với một giọng văn.

    Còn Bunhin, mình mua được sách cũ, chưa thấy có sách mới tái bản lại. Nếu biết ở đâu có, mình sẽ mách cho bạn.

Chia sẻ trang này