1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có muốn làm một website về văn học hay không?
  2. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Bao xiền hở anh?. Hi hi
  3. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể hoàn toàn không dùng đến tiền mặt, nhưng cái chính cần những người nhiệt tình để bõ công làm
  4. forestsmell

    forestsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đức mẹ mặc áo choàng lông, tình yêu của một nửa thực sự, làm bạn bừng sáng, đắm đuối, say mê cuộc sống, tràn trề yêu thương. Tình yêu mà khi đã trót đánh mất, bạn chỉ tồn tại mà không sống, chỉ hồi tưởng mà không thể tiếp tục yêu thêm một ai khác, lầm lũi và cô đơn, đầy dằn vặt.
    Đọc truyện này, mình nghĩ hoài, không hiểu mình đã thực sự tìm được một nửa, sự đồng điệu về tâm hồn phải chăng như thế là đủ, và một tình yêu như thế liệu có thể rũ bỏ mà không day dứt suốt cuộc đời.
  5. sukui

    sukui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    web văn học em hay đọc evan.com, chắc không cần thêm nữa.
    Nghe các bác bàn Mít đặc làm em nhớ đến cuốn Hành trình ngày thơ ấu, hay thế không biết, mà nhất là Những ngọn cờ trên tháp của Nga, cuốn bìa đỏ cứng, em đọc nhàu cả bìa.
  6. sukui

    sukui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm cô đơn chỉ hợp với cách đây 5 năm thôi. Chứ giờ đây cả thế giới đều hiểu sức mạnh hội nhập thì truyện cũng không còn ghê gớm nữa, chỉ có giá trị lịch sử và là một cách đánh giá lịch sử chồng thực dân thời kỳ trước hihi..... nói vậy nhưng em vẫn công nhận truyện hay, đọc cần suy nghĩ nhiều.
  7. sukui

    sukui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ bác 2 tay 2 chân. Em còn ghét cả Trung Quốc nữa, Thiếu nữ đánh cờ vây nghe khen hay viết bằng tiếng Pháp mà chất tàu cứ sờ sờ ra. Trên tạp chí The Economist nó nói, sở dĩ tàu đểu thế vì bị Anh đô hộ và bắt dùng thuốc phiện hihi.... một quá trình bị đì đẹt lâu dài thế, làm cho tàu trở thành như vậy.
    Gần đây em thấy có dịch giả Trịnh Lữ thật hay, văn trong sáng, dịch toàn tinh hoa châu Mỹ latin, mỗi lần đọc là em lại thấy những cái mới, thật bõ công đọc, em mới đọc Cuộc đời của Pi, Con nhân mã ở trong vườn, các bác đọc những truyên nào hay post lên cho em tham khảo với.
  8. sukui

    sukui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mải nói chuyện tàu em quên mất môt thông tin, bàn về hiện tượng VTL, Nguyễn Huy Thiệp (bị bà nhà văn Hảo nói là có tính đàn bà) có viết 1 bài trên báo Văn nghệ, trong đó nói, thế hệ 80 của VTL là thế hệ sinh ra lớn lên trong chế độ bao cấp nghèo đói (trong đó có iem), cha mẹ hết đi làm còn lo làm thêm kiếm tiền mới nuôi nổi gia đình, nên thiếu quan tâm đến con cái, dẫn đến cá tính VTL nổi loạn quậy phá nhằm thu hút sự quan tâm của mọi người, thiếu tình cảm nên thích viết về ***..... hổng bít có phải hông chứ em không giống nó.
  9. sukui

    sukui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác, cũng chỉ vì quá yêu thích văn học mà em mới phấn khích post bài tùm lum như thế, ai ngờ chẳng ai vào trang này bàn bạc nữa, em bàn bạc một mình thấy rất vô duyên. Vậy các bác cứ vào bày tỏ lòng hâm hộ văn chương như bình thường, có thế em mới đỡ ân hận là đã phát ngôn bừa bãi.
  10. forestsmell

    forestsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân tôi, đợt này tôi chẳng đọc được quyển nào hay, vì không có thời gian, và không có hứng thú nữa.
    Đọc Văn mới Việt Nam đầu thế kỷ, cũng bình thường. Cuối cùng thì vẫn thích Nguyễn Ngọc Tư nhất, đọc nhiều khi chảy nước mắt.
    Có bác nào đọc Phù phiếm chuyện rồi thì cho cái cảm nhận, để tôi xem có nên tậu về hay không nhé.

Chia sẻ trang này