1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sukui

    sukui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bác nào đọc Từ điển Khazar thì hướng dẫn em đọc phát, em đọc mà chưa hiểu hết, thấy cứ triết lý cuộc đời lờ ma lờ mờ...............
  2. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    DM Chú 1234
    Xôi đỗ, xôi lạc của anh đâu có cần thứ văn loạn luân đó, chú vẫn còn hứng thú đọc sách ghê,toàn đọc sách bậy bạ nhảm nhí, sau này con cái chú đọc thì lại khổ đời chú, he he, mua lấy cuốn Đặng Thuỳ Trâm cho các cháu đọc chứ. À còn cuốn Vu Quy là cuốn bỏ mẹ gì nữa đây..
    Xôi đõ xôi lạc của anh đúc kết mấy ngàn năm, từ đời có Hạ Cơ thì đã có sách Phòng Trung Bí Pháp, ai dám đem ra gói xôi nào..
    Dạo này bận quá, mãi mới cập nhật xong cuốn Hồi ký đoàn duy thành, chú có tên sách nào tương tự thì chỉ cho anh với..
    À, tặng chú mấy vần thơ, thơ cách tân nhé, hơn vi thuỳ linh nhiều, do chính anh sáng tác:
    AA?TBB?AA?TBA?
    12345678?
    42345678
    hu hu hu, hich hic hic
    hi ha hàh
    ?oâ ă ă â ă â?
    0?T54?, 0?T15, 0?T09? ?
    Why
    Sorry
    chet, khoc

    Hà hà, DM thân tặng chú!
  3. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Anh cảm ơn! Nhân tiện anh tặng chú tấm ảnh về treo đầu giường. Đúng chất "xôi lạc, xôi đỗ" của chú nhá. Cái này gọi là "2000 xôi, 200 lá".
    [​IMG]
  4. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi các bạn văn ... sỹ.
    Mẹ, xôi này mà bảo 2000 ???
  5. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đồ con lợn!
    Làm người ta chết thèm !
    DM, mang tiếng học ngành kinh tế, đ.. có đơn vị tiền tệ gì cả ?
    Ko phải virgin thì theo nguoicuoicung :
    "Chẵn thừa 100 Mỹ kim là không ế"
  6. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú với chú Trường Đú mang tiếng khách văn chương mà nhợn vãi pee.
    Mịa. Nhìn hàng là chỉ muốn lột tem bóc mác, đóng đinh bắt vít con nhà người ta. À ơi dăm câu ba điều là đòi lấy ngay offer, cò kè giá cả.
    2000 với 200 của anh là so sánh về tỉ lệ diện tích bề mặt. 2000 xôi là cái hot body của em nó. 200 lá là bộ cánh em nó đang diện. Hiểu chửa?
    Mà hai chú dẹp sang bên, anh nhờ phát. Lát anh bốt review cuốn Phải lấy người như anh X của em Thiếu I Ốt lên cho mà xem.
  7. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Anh tự loại mình ra khỏi đám văn sỹ. Anh làm kỹ thuật, mọi tỷ lệ thì đeos wan tâm đến đơn vị.
    Thằng x nó dốt (anh xin lỗi chú x, anh đang nói chuyện với chú 1-2-3-4) nên nó đeos hiểu ý chú.
    Mà chú cũng ... dốt (xin lỗi chú vì anh fải dùng từ đúng bản chất của sự việc) khi mà gom anh với chú x thành một đống .
    Nói tóm lại, nếu lá là 200 thì xôi đó chỉ 500 thôi.
    À, anh xin lỗi, anh nhận cái này anh hơi dốt, nhưng mà hot body của chú là ám chỉ từ ... đâu đến đâu ??? .

  8. forestsmell

    forestsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bạn có đọc Cà phê chiều thứ 7 trên Hoa Học Trò ? Đó là phần tôi đọc đầu tiên khi cầm đến tờ báo này.
    Đọc để lấy lại niềm tin và những cảm xúc mà đôi khi đã đánh rơi, đã bị lấy mất trong cuộc sống nhiều khi khắc nghiệt và dửng dưng này.
    Đọc để biết rằng kỳ quan của cuộc sống là thính giác, xúc giác, khứu giác, thị giác và cảm xúc, tiếng cười và tình yêu.
    Ngày hôm qua, đọc mẩu chuyện "Điều giản dị" hay gần như thế, kể về một cô bé đã 7 tuổi rồi, nhất quyết đòi chị mua cho một đôi giày biết kêu "chút chít". Và đi giầy đó ngay trong cửa hàng. Một khách hàng khó tính bảo:Sao cháu lớn thế còn đi đôi giầy làm ầm ĩ quá? Cô bé nói rất rõ ràng: Vì cháu muốn mọi người biết cháu đang đi bằng chân của mình. Chỉ thế thôi, cô bé ấy đã bị ốm từ nhỏ, đã tưởng rằng không thể tự đi trên đôi chân của mình. Và niềm vui, lòng tự tin, sự hy vọng cần được sẻ chia và khẳng định.
    Những "ly cafê" nho nhỏ, đậm đà như thế giúp tôi vững lòng hơn, và yêu thương mọi người xung quanh mình hơn.
  9. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    MK chú power, nhìn hàng mà đánh giá, chú hỏi câu hot body từ đâu đến đâu thì chú dốt thật, chú lại tự thừa nhận cái quan điểm mà chú 1234 chụp mũ cho anh là chính mà chú là phụ.
    "Mịa. Nhìn hàng là chỉ muốn lột tem bóc mác, đóng đinh bắt vít con nhà người ta. À ơi dăm câu ba điều là đòi lấy ngay offer, cò kè giá cả."
    Không biết chú sao, chứ anh thì thèm thật, thằng cu nhà anh nó cứ chăng màn đòi đi bán vải. Anh mới bảo với nó: Mịa. nó chụp mỗi cái body từ cạp quần trở lên, nhỡ mà nó chỉ cho làm tay vịn thì phí tiền quá, mới đọc cái vụ Amara, thấy lộn ruột cái con má mỳ người Đà Nẵng quá, nó deos cho khách văn chương máu Việt, bất kể việt kiều hay việt gian, nó chỉ cho khách Nhật và Hàn chơi. Khốn nạn nhỉ !
  10. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chú x31, thằng 1-2-3-4 nó chửi anh với chú dốt, anh đeos dốt nên anh thanh minh, chú thấy chú dốt thì tự chú nhận, kéo anh vào làm j` . Cái dốt là cái về tỷ lệ, còn chuyện ham muốn xôi thịt sao gọi là dốt được, cha ông ta bao đời nay vẫn thế mà riêng đeos j` cha ông ta cả cha ông bọn Tây, Tàu, Phi, Mỹ cũng thế.

Chia sẻ trang này