1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Em mới đọc Bố Già thôi còn lại chưa đọc những quyển kia của M.Puzo . Bác biết chỗ nào có những quyển này chỉ em đến , em thuê về đọc với .
    Nếu bác cần chỗ nào có truyện Haroc Robin thì em chỉ cho , nhiều lắm
    [/quote]
    Em thuê của anh luôn đây này, dạo này chuẩn bị cho đầu vào rọ, anh trở chứng muốn làm người tử tế, đóng góp cho 7x. Nhất là muốn chiều mấy em xinh tươi mơn mởn, lịch duyệt, thông thái và sành điệu nữa. Từ hồi vào 7x đến giờ anh mới thấy 7x có sức sống như bây giờ. Sách thì nhiều vô kể, chả gì cũng từng là mod Văn Học của TTVN trước kia và của nơi khác bây giờ
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Anh có Chuông nguyện hồn ai, Ông già Khốt ta bít, Cuộc phiêu lưu của Tôm Xay ơ. Khốn nỗi toàn bằng tiếng Việt. Hay anh bảo thằng bạn X31 dịch sang tiếng Anh cho em dễ đọc nhé .
    Em quả là người sành điệu đấy, đọc bản tiếng Việt chắc không hay bằng nguyên bản phải không.?
    Bao giờ bọn Tây hỏi mượn nhau Truyện Kiều bằng tiếng Việt nhỉ?
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Anh có Chuông nguyện hồn ai, Ông già Khốt ta bít, Cuộc phiêu lưu của Tôm Xay ơ. Khốn nỗi toàn bằng tiếng Việt. Hay anh bảo thằng bạn X31 dịch sang tiếng Anh cho em dễ đọc nhé .
    Em quả là người sành điệu đấy, đọc bản tiếng Việt chắc không hay bằng nguyên bản phải không.?
    Bao giờ bọn Tây hỏi mượn nhau Truyện Kiều bằng tiếng Việt nhỉ?
  4. Loveme2times

    Loveme2times Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0

    Mình thích đọc truyện khoa học viễn tưởng, ở đây có ai thích món đó không? Những quyển như "Tinh vân tiên nữ", "Những cánh hoa bay", "Gió mặt trời", "Nhật ký vũ trụ của Ion lặng lẽ", hay "Hòn đảo huyền bí", "Hai vạn dặm dưới biển"... và nói chung là chuyện của Jules Verne. Hay tất cả các loại sách truyện nói về vũ trụ.
    Chả hiểu sao mình lại thích xa rời thực tế một chút. Hãy tưởng tượng một trái đất trong "Hành tinh khỉ", khi mà con người quá lười biếng vì máy móc phát triển. Thế là loài khỉ lên thống trị chúng ta hehe.
    Hay như "Hòn đảo huyền bí". Một nhóm người tốt bị lạc lên một hòn đảo hoang, họ đã phải tự lo lắng, trang trải cuộc sống cho mình mà không hề có một chút máy móc hay kỹ thuật hiện đại nào hỗ trợ. Mình cố tưởng tượng cảnh toàn bộ thành viên 7x của chúng ta cũng rơi vào cảnh đó... chắc sẽ rất là tuyệt vời. hic nhưng mà thế nào cũng có những người nhớ rượu, bia hay thuốc lá đến không chịu nổi.
    Hãy thả mình vào vũ trụ bao la khi bạn "Bay quanh mặt trăng" bằng một viên đạn khổng lồ. Hay trôi dạt vào phía trung tâm dải ngân hà với "Tin vân tiên nữ". Bạn sẽ thấy một cảm giác tuyệt vời. Khi đó trái đất thân yêu của chúng ta chỉ như một hạt cát trên bờ biển dài vô tận... Và nhiều điều nữa, lúc nào có thời gian sẽ viết thêm.
    Ngày bé đọc rất nhiều nhưng vì không biết giữ sách nên bây giờ để mất gần hết (xót xa vô cùng). Nếu ai có cùng sở thích thì liên lạc với nhà cháu nhé. Tất cả các loại sách khoa học viễn tưởng và đặc biệt và về khoa học vũ trụ.
    Khéo phải mở một cái topic trong 7x về đề tài này mất. Sang bên thiên văn học chả quen ai cả, ngại chết.
  5. Loveme2times

    Loveme2times Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0

    Mình thích đọc truyện khoa học viễn tưởng, ở đây có ai thích món đó không? Những quyển như "Tinh vân tiên nữ", "Những cánh hoa bay", "Gió mặt trời", "Nhật ký vũ trụ của Ion lặng lẽ", hay "Hòn đảo huyền bí", "Hai vạn dặm dưới biển"... và nói chung là chuyện của Jules Verne. Hay tất cả các loại sách truyện nói về vũ trụ.
    Chả hiểu sao mình lại thích xa rời thực tế một chút. Hãy tưởng tượng một trái đất trong "Hành tinh khỉ", khi mà con người quá lười biếng vì máy móc phát triển. Thế là loài khỉ lên thống trị chúng ta hehe.
    Hay như "Hòn đảo huyền bí". Một nhóm người tốt bị lạc lên một hòn đảo hoang, họ đã phải tự lo lắng, trang trải cuộc sống cho mình mà không hề có một chút máy móc hay kỹ thuật hiện đại nào hỗ trợ. Mình cố tưởng tượng cảnh toàn bộ thành viên 7x của chúng ta cũng rơi vào cảnh đó... chắc sẽ rất là tuyệt vời. hic nhưng mà thế nào cũng có những người nhớ rượu, bia hay thuốc lá đến không chịu nổi.
    Hãy thả mình vào vũ trụ bao la khi bạn "Bay quanh mặt trăng" bằng một viên đạn khổng lồ. Hay trôi dạt vào phía trung tâm dải ngân hà với "Tin vân tiên nữ". Bạn sẽ thấy một cảm giác tuyệt vời. Khi đó trái đất thân yêu của chúng ta chỉ như một hạt cát trên bờ biển dài vô tận... Và nhiều điều nữa, lúc nào có thời gian sẽ viết thêm.
    Ngày bé đọc rất nhiều nhưng vì không biết giữ sách nên bây giờ để mất gần hết (xót xa vô cùng). Nếu ai có cùng sở thích thì liên lạc với nhà cháu nhé. Tất cả các loại sách khoa học viễn tưởng và đặc biệt và về khoa học vũ trụ.
    Khéo phải mở một cái topic trong 7x về đề tài này mất. Sang bên thiên văn học chả quen ai cả, ngại chết.
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy bạn nên đọc thêm Cuộc phiêu lưu trong lòng đất, Đầu giáo sư Noen... Đó cũng là những chuyện viễn tưởng khá đặc sắc
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy bạn nên đọc thêm Cuộc phiêu lưu trong lòng đất, Đầu giáo sư Noen... Đó cũng là những chuyện viễn tưởng khá đặc sắc
  8. Loveme2times

    Loveme2times Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ mượn 2 cuốn này được không, đọc hết roài nhưng mà muốn đọc lại. Tớ nói nghiêm chỉnh đấy, cậu có những quyển nào, cho tớ mượn hết đi. Sắp có thời gian rảnh rồi sẽ ngốn lại hết. Mà hình như cái ông giáo sư đó tên à Dowen thì phải, có phải cái ông mà đầu bị biến thành đầu con ruồi không...?
    [nick]
    Được LoveMe2Times sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 14/04/2004
  9. Loveme2times

    Loveme2times Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ mượn 2 cuốn này được không, đọc hết roài nhưng mà muốn đọc lại. Tớ nói nghiêm chỉnh đấy, cậu có những quyển nào, cho tớ mượn hết đi. Sắp có thời gian rảnh rồi sẽ ngốn lại hết. Mà hình như cái ông giáo sư đó tên à Dowen thì phải, có phải cái ông mà đầu bị biến thành đầu con ruồi không...?
    [nick]
    Được LoveMe2Times sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 14/04/2004
  10. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Lấy cái gì đảm bảo bây giờ ạ, nick hanoivatoi là nghiêm chỉnh lắm đấy ạ, hay là em lấy cái nick này đảm bảo được không ạ , đối với một số người thì nick không quan trọng, nhưng em là em quý cái nick của em lắm ạ (nếu chưa đủ tin cậy, em lấy thêm chị VietNam03 của em ra đảm bảo được không ạ )
    Nói là mượn vài cuốn thôi, nhưng tất nhiên là mượn từng cuốn một ạ, đọc xong lai mượn tiếp, mà đọc xong rồi không gặp được anh để mượn tiếp chắc lên cơn vật nên mới nói mượn vài cuốn để đề phòng ạ .

Chia sẻ trang này