1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cảm nghĩ/giới thiệu về những quyển sách mà bạn đã đọc or nghe nhắc đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi teady_bear, 10/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Lấy cái gì đảm bảo bây giờ ạ, nick hanoivatoi là nghiêm chỉnh lắm đấy ạ, hay là em lấy cái nick này đảm bảo được không ạ , đối với một số người thì nick không quan trọng, nhưng em là em quý cái nick của em lắm ạ (nếu chưa đủ tin cậy, em lấy thêm chị VietNam03 của em ra đảm bảo được không ạ )
    Nói là mượn vài cuốn thôi, nhưng tất nhiên là mượn từng cuốn một ạ, đọc xong lai mượn tiếp, mà đọc xong rồi không gặp được anh để mượn tiếp chắc lên cơn vật nên mới nói mượn vài cuốn để đề phòng ạ .
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Dowel chứ nhỉ? ừ mà chẳng nhớ rõ có khi lại sai tên.
    Nhưng mà truyện mình đọc là "đầu ông giáo sư này được cắt ra rồi nuôi bằng dung dịch, bằng oxi... " và ghép vào mấy cái thân cho mấy cái đầu cơ.
    Bác Nguoicuoicung ơi, cho em mượn quyển "Cuộc phiêu lưu của Tom Xoyơ nhé (em chưa được đọc )
    Khốn khổ thế đấy, đọc "Chuông nguyện hồn ai" với cả "Trăm năm cô đơn" xong đầu óc cứ mê mê tỉnh tỉnh, đau hết cả đầu
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 14/04/2004
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Dowel chứ nhỉ? ừ mà chẳng nhớ rõ có khi lại sai tên.
    Nhưng mà truyện mình đọc là "đầu ông giáo sư này được cắt ra rồi nuôi bằng dung dịch, bằng oxi... " và ghép vào mấy cái thân cho mấy cái đầu cơ.
    Bác Nguoicuoicung ơi, cho em mượn quyển "Cuộc phiêu lưu của Tom Xoyơ nhé (em chưa được đọc )
    Khốn khổ thế đấy, đọc "Chuông nguyện hồn ai" với cả "Trăm năm cô đơn" xong đầu óc cứ mê mê tỉnh tỉnh, đau hết cả đầu
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 14/04/2004
  4. Loveme2times

    Loveme2times Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    He he he, thấy chưa đọc lâu quá quên hết rồi lẫn truyện nọ vào truyện kia. Bác nguoicuoicung ơi, cho em mượn mấy quyển đó nhé. Bây giờ đọc có khi như mới thì cũng tốt.
    Bác đồng ý thì gật đầu cái cho em mừng. Em bảo đảm mẹt em rất bảo hành, sẽ trả lại truyện cho bác. Còn nếu cần người bảo lãnh như trên kia thì em cũng sẽ tìm.
  5. Loveme2times

    Loveme2times Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    He he he, thấy chưa đọc lâu quá quên hết rồi lẫn truyện nọ vào truyện kia. Bác nguoicuoicung ơi, cho em mượn mấy quyển đó nhé. Bây giờ đọc có khi như mới thì cũng tốt.
    Bác đồng ý thì gật đầu cái cho em mừng. Em bảo đảm mẹt em rất bảo hành, sẽ trả lại truyện cho bác. Còn nếu cần người bảo lãnh như trên kia thì em cũng sẽ tìm.
  6. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Thế mọi người có truyện kinh dị không ạ, cho em mượn, chả là em sợ ma nên muốn đọc truyện ma cho nó bạo lên , như "Đồi gió hú", hay có quyển nào về Bá tước Dracular không ạ
  7. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Thế mọi người có truyện kinh dị không ạ, cho em mượn, chả là em sợ ma nên muốn đọc truyện ma cho nó bạo lên , như "Đồi gió hú", hay có quyển nào về Bá tước Dracular không ạ
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Bá tước Dracular thì đợi đi mua nhá, hôm nọ đi hiệu sách thấy có nhưng đang tiếc tiền.
    Thấy mọi người (không phải ở đây) khen quyển "1001 chuyện kỳ lạ" của A.D. cha đọc kinh dị lắm, đọc xong chẳng thấy sợ ma tẹo nào
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Bá tước Dracular thì đợi đi mua nhá, hôm nọ đi hiệu sách thấy có nhưng đang tiếc tiền.
    Thấy mọi người (không phải ở đây) khen quyển "1001 chuyện kỳ lạ" của A.D. cha đọc kinh dị lắm, đọc xong chẳng thấy sợ ma tẹo nào
  10. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bác lại nói quá rồi!!!!! Tui đây tiếng Anh ko đc tốt nên mới tìm đọc quyển truyện đó bằng tiếng Anh thôi, một công đôi việc ý mà, mong bác thông cảm. Tui hoàn toàn ko có ý múa rìu qua mắt (bác)thợ. Với lại topic này lập ra đơn giản là để mọi ng trao đổi về những gì mọi ng đã đọc, còn đọc bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt hay tiếng gì khác là việc của mỗi ng, mong bác hết sức bình tĩnh và đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng.

Chia sẻ trang này